Tác giả: Phương Như
[ChanhKien.org]
Tôi hẹn gặp ông chủ Lưu ở dưới chân một tòa nhà nọ, khi tôi vừa đẩy cửa bước ra thì ông chủ Lưu đã xuất hiện đúng giờ tại chỗ hẹn. Ông trông trẻ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi, khuôn mặt đầy đặn nhìn không ra dấu vết phong sương của năm tháng, mà lại toát lên vẻ lạc quan và thần thái ung dung chỉ có ở người từng trải, một nét thân thiện, tự nhiên, như thể có thể chuyện trò thoải mái cùng trời đất, vạn vật, và các loài vật trên đời.
Nhân duyên khởi đầu của “Nhà sách Ích Quần”
Ông chủ Lưu sinh ra trong một gia đình nông dân, từ nhỏ đã cảm nhận được sự vất vả của việc kiếm tiền. Tuy ước mơ thuở bé của ông là trở thành một thầy giáo có thể dạy học trong một nền giáo dục tốt đẹp, nhưng để không làm tăng gánh nặng cho cha mẹ, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông đã đi làm ở một tiệm sách để kiếm tiền. Tính cách của ông chủ Lưu thật thà, chất phác và rất nghiêm túc, có trách nhiệm; ngay cả khi được nghỉ phép, ông vẫn chăm chỉ làm việc trong tiệm sách. Có lần, tổng giám đốc của nhà sách không nhịn được mà hỏi ông: “Sao anh có thể làm việc nghiêm túc đến vậy?”
Thái độ không ngừng học hỏi, nỗ lực làm việc đã giúp ông chủ Lưu tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Sau vài năm làm việc, ông chủ Lưu cũng dành dụm được một khoản tiền, thế là ông bắt đầu lên kế hoạch mở nhà xuất bản của riêng mình.
“Ừm… gọi là ‘Nhà xuất bản Tam Tam’ nhé!” Ông chủ Lưu suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy “Nhà xuất bản Tam Tam” nghe vừa đơn giản, dễ đọc, dễ nhớ, lại còn mang ý nghĩa là ông thực hiện được ước mơ mở nhà xuất bản khi 33 tuổi. Thế nhưng, vài ngày sau, ông chủ Lưu lại cảm thấy không thỏa đáng. Dù bề ngoài trông có vẻ vụng về, nhưng thật ra ông là người rất tinh tế. Ông chủ Lưu vừa sắp xếp lại sách, vừa nghĩ thầm: “Mục đích mình mở nhà sách là vì điều gì? Chẳng phải là để xuất bản những cuốn sách có ích cho xã hội, cho mọi người đó sao? Nếu đã là vì lợi ích cho mọi người, vậy thì gọi là “Nhà sách Ích Quần” (nghĩa là có ích cho quần chúng) đi!” Thế là, tấm biển hiệu “Nhà sách Ích Quần” được ông treo lên một cách đường hoàng và không chút do dự như thế.
Kết duyên với “Bộ kinh sách ‘Chuyển Pháp Luân’”
Giữa những ngày hè nóng nực, bên trong nhà sách Ích Quần lại mát mẻ, sáng sủa; còn vào mùa đông thì lại ấm áp như mùa xuân. Nhờ sự điều hành tận tâm, nhà xuất bản của ông chủ Lưu đã gặt hái được những thành quả đáng kể. Ông vốn nghĩ rằng mình sẽ cứ như thế mà sống suốt đời cho đến khi già đi và qua đời, nào ngờ, một cuộc điện thoại vào năm 1997 đã mở ra cho ông một trang hoàn toàn mới!
Ông chủ Lưu nhớ lại tình cảnh khi ấy và kể: “Khoảng cuối năm 1997, có người gọi điện cho tôi bàn về việc xuất bản và phát hành sách. Khi gặp mặt, họ đưa cho tôi một cuốn sách mà họ định phát hành, đó là cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tuy lúc đó tôi vẫn chưa xem qua nội dung, nhưng trong cuộc trò chuyện, tôi cảm nhận được lòng tôn kính sâu sắc của họ đối với tác giả của cuốn sách là Sư phụ Lý, cùng với đức tin kiên định và thành kính của họ đối với bộ Đại Pháp này”.
Ngày hôm sau, ông chủ Lưu gác lại mọi công việc khác và đọc hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tuy chưa thể hoàn toàn lĩnh hội được hết nội dung trong sách, nhưng đặc tính vũ trụ “Chân – Thiện – Nhẫn” được giảng trong đó đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc. Ông chủ Lưu thầm nghĩ: “Lúc bấy giờ, Tổng thống Lý Đăng Huy luôn kêu gọi cải cách tâm linh, mong xã hội trở nên tường hòa và tiến bộ hơn. Nếu tôi có thể xuất bản cuốn sách này, để ai ai cũng có thể trở thành người tốt, vậy thì xã hội chẳng phải sẽ càng tốt đẹp hơn sao?” Cứ như vậy, ông chủ Lưu đã kết nên mối nhân duyên thâm sâu với Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi bộ kinh sách “Chuyển Pháp Luân” được xuất bản và phát hành, doanh số tăng vọt, mỗi ngày đều có người đến hỏi mua. Một lần nọ, có một người phụ nữ vừa thanh toán tiền vừa hỏi ông chủ Lưu: “Anh có đang học và luyện công không?” Ông chủ Lưu lắc đầu nói: “Chưa luyện”. Người phụ nữ liền nói: “Vậy thì anh đúng là kẻ ngốc trong số những người tốt rồi!” Ông chủ Lưu vừa buồn cười vừa thấy khó hiểu, liền hỏi lại: “Chị đâu có quen tôi, sao biết tôi là người tốt, lại còn biết tôi là kẻ ngốc nữa?”
Người phụ nữ ấy đáp: “Anh xem, anh có thể phát hành sách của Pháp Luân Công, nhất định là rất có duyên phận, là người tốt. Nhưng anh đang ở trong phúc mà không nhận ra, không biết đường tu luyện một Đại Pháp tốt như thế này, thì chẳng phải là một kẻ ngốc sao!” Ông chủ Lưu mỉm cười, chợt nhớ ra rằng mỗi lần có người đến mua sách, họ đều luôn nhắc ông: “Anh đọc sách chưa? Đọc chưa vậy?” Chẳng lẽ mình thật sự đã bỏ lỡ một thiên thư quý giá sao?
Một hôm, lại có một vị khách bước vào và mua liền một lúc hơn mười cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ông chủ Lưu tò mò hỏi: “Anh mua nhiều như vậy để làm gì vậy?” Vị khách trả lời: “Cuốn sách này vô cùng quý giá, vô cùng tốt, là một cuốn sách giảng về Đại Pháp của vũ trụ. Tôi muốn chia sẻ điều tốt đẹp này với bạn bè, nên mua mang về tặng họ”. Ông chủ Lưu nói: “Thật ra tôi cũng rất thích đọc sách, chỉ là trong tiệm có quá nhiều sách mới, công việc lại bận rộn, nên tôi chỉ đọc qua một lần rồi chưa có dịp đọc lại”.
Không ngờ, vị khách ấy rời khỏi tiệm sách được khoảng ba phút thì quay lại, trên tay cầm theo một hộp băng ghi âm “Giảng Pháp ở Tế Nam của Sư phụ Lý Hồng Chí”, rồi nói: “Tôi trước đây đã bỏ ra rất nhiều tiền, học các loại khí công suốt hơn mười năm mà vẫn không có đột phá. Cho đến khi tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, tôi tu tâm luyện công theo những gì trong sách giảng, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển, và tôi biết chắc rằng đây chính là Đại Pháp của vũ trụ mà tôi hằng mong đợi. Nếu anh không có thời gian đọc sách, thì có thể nghe cũng được, nhất định đừng bỏ lỡ cơ duyên quý báu này nhé!”
Bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Công
Trong vài tháng sau đó, những trải nghiệm chân thực cùng lời nói và hành vi thuần chính, thiện lương của rất nhiều học viên đã khiến ông chủ Lưu thay đổi cách nhìn về Pháp Luân Công. Lần này, ông chủ Lưu thực sự buông bỏ tâm xuống và quyết định bước vào hàng ngũ tu luyện. Không ngờ rằng chỉ sau vài tháng học và luyện công, diện mạo của ông chủ Lưu hoàn toàn thay đổi, như biến thành một người khác, toàn thân tràn đầy sức lực, đi lại nhẹ nhàng như bay, khuôn mặt hồng hào, làn da trở nên mịn màng; đúng là như tìm lại được sức sống và tuổi xuân của cuộc đời!
Đồng thời, ông cũng nhận ra rằng cách nhìn nhận của mình đối với một số vấn đề đã không còn ích kỷ, chấp trước như trước kia, ông đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Ông chủ Lưu nói: “Trước đây tôi rất không thích khách đến tiệm chỉ để xem sách miễn phí, còn bây giờ thì khác, tôi còn đặt vài chiếc ghế nhỏ bên kệ sách, hy vọng họ có thể thoải mái, yên tâm mà đọc”. Ngoài ra, tính khí của ông cũng thay đổi rất nhiều. Bà Lưu nói: “Trước kia ông ấy tính tình nóng nảy, yêu cầu rất nghiêm khắc, thường hay quát mắng người trong nhà hoặc nhân viên. Nhưng kể từ khi tu luyện, tính ông ấy trở nên ôn hòa, nói năng cũng nhỏ nhẹ, khiến người khác cảm thấy gần gũi, thân thiết hơn rất nhiều”.
Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hơn một trăm triệu người có được thân tâm khỏe mạnh, và được truyền rộng khắp trên thế giới. Cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch và xuất bản ra 25 ngôn ngữ, còn cuốn “Pháp Luân Công” đã được dịch và xuất bản tới 30 ngôn ngữ; đồng thời, vẫn còn nhiều bản dịch ngôn ngữ khác đang trong quá trình tiến hành phiên dịch.
Nhớ lại mối duyên đặc biệt khi phát hành những cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp cùng với những trải nghiệm tu luyện của bản thân, ông chủ Lưu mỉm cười hạnh phúc và nói: “Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mình lại đặt tên là ‘Nhà sách Ích Quần’ rồi!”
Bên trong tiệm sách, khắp nơi đều có thể nhìn thấy sách và hình ảnh về Pháp Luân Đại Pháp.
Ngoài cửa hiệu, biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp – Pháp Luân Công hảo” được treo cạnh biển hiệu nằm ngang ở khu phố Đài Bắc nhộn nhịp.
Trên con đường nhộn nhịp ở phố Trùng Khánh Bắc, Đài Bắc, một tấm biển sừng sững với bốn chữ vuông vức “Nhà sách Ích Quần” nổi bật lên như một kho tàng trí tuệ giá trị chứa đựng đặc tính của vũ trụ và sự huyền diệu của sinh mệnh. Nhà sách Ích Quần bề ngoài trông giản dị, bình thường, tưởng như không có gì đặc biệt, nhưng chỉ khi bạn bước vào, bạn mới có thể cảm nhận được những điều khiến người ta thực sự xúc động đến từ nơi sâu thẳm linh hồn.
Bạn thân mến, nếu có dịp, hãy ghé thăm Nhà sách Ích Quần, biết đâu, chuyến đi ấy sẽ làm thay đổi cả cuộc đời bạn!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33054

