[ChanhKien.org]
Ngày 27/09/2025, The Epoch Times, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) và Đài Phát thanh Hy Vọng (SOH) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Vạch trần sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ”. (Ảnh: Tiết Minh Châu/chụp màn hình video)
Vào ngày 27/09/2025, The Epoch Times, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) và Đài Phát thanh Hy Vọng (SOH) đã cùng nhau tổ chức hội thảo “Vạch trần Sự Đàn áp Xuyên Quốc gia của ĐCSTQ” tại khu vực Vịnh San Francisco, thu hút hơn 100 người tham dự. Sự kiện tập trung vạch trần các hành vi phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời thảo luận cách thức cùng nhau bảo vệ tự do và an toàn của cộng đồng người Hoa.
Hội thảo ngày hôm đó do Cao Khiết, MC kỳ cựu của Đài Phát thanh Hy Vọng chủ trì, với sự tham gia của các khách mời gồm: ông Giới Lập Kiến, Chủ tịch Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc; ông Phương Chính, cựu Chủ tịch Quỹ Giáo dục Dân chủ; ông Hồ Lực Nhậm, doanh nhân Trung Quốc và nhân sĩ phản cộng; bà Thi Trân Doanh, nhân sĩ phản cộng Hồng Kông; ông Trần Duy Minh, nhà sáng lập Công viên Điêu khắc Tự do; ông Phong Tòng Đức, Chủ tịch Quỹ Giáo dục Dân chủ Trung Quốc; và ông Lam Thuật, Tổng biên tập The Epoch Times khu vực Bắc California.
Người dẫn chương trình, MC Cao Khiết nói rằng: “Thế giới đang ở vào bước ngoặt then chốt, ĐCSTQ đã xuất khẩu các thủ đoạn đàn áp từ trong nước ra toàn cầu. Người Hoa càng có trách nhiệm phơi bày sự thật về sự đàn áp xuyên biên giới này”.
Ông Trần Duy Minh: Bảo vệ tự do của nước Mỹ, mới có tự do của người Trung Quốc
Nhà điêu khắc gốc Hoa, ông Trần Duy Minh. (Ảnh do ông Trần Duy Minh cung cấp)
Nhà điêu khắc Trần Duy Minh đã sáng lập Công viên Điêu khắc Tự do ở Nam California, nơi nhiều lần bị ĐCSTQ phá hoại. Năm 2021, ngay sau khi tác phẩm điêu khắc “Virus Trung Cộng” được hoàn thành thì bị phóng hỏa thiêu rụi; các tác phẩm điêu khắc “Người chặn xe tăng”, bia tưởng niệm và cả xe lưu trú trong công viên cũng bị phá hủy. Năm nay, còn xảy ra chuyện ba chú chó canh cổng bị đầu độc hoặc đánh chết, nhiều bia tưởng niệm bị ăn mòn bằng hóa chất. Mặc dù vậy, ông vẫn dẫn đầu đoàn xe kéo cao 14 feet (khoảng 4,872 mét) bản phục chế của tác phẩm “Virus Trung Cộng” diễu hành qua 12 tiểu bang của nước Mỹ.
Ông nhấn mạnh, ĐCSTQ tìm cách bóp méo sự thật về nguồn gốc virus, thậm chí dùng đến các thủ đoạn đe dọa như phóng hỏa, theo dõi, đầu độc, nhưng không thể ngăn cản bước chân ông trên con đường theo đuổi tự do. Trong chuyến đi lần này ở miền Đông nước Mỹ, ông đã nhận được sự tôn trọng của các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ. Ông cũng đã đệ trình thư ngỏ, kêu gọi chính phủ và người dân Mỹ quốc cùng nhau trừng phạt sự thâm nhập và thảm họa virus do ĐCSTQ gây ra, truy cứu trách nhiệm và yêu cầu bồi thường.
Ông còn nhắc đến vụ án nghi phạm Lưu Phiên phá hoại tượng điêu khắc, hiện đang được xét xử tại Tòa án Liên bang Brooklyn, New York, cho thấy ĐCSTQ chưa hề dừng các hoạt động thâm nhập phá hoại ngay cả sau khi nhiều vụ gián điệp bị phanh phui. Ông kêu gọi các giới cùng chung tay vạch trần và ngăn chặn sự thâm nhập của ĐCSTQ, bảo vệ tự do của nước Mỹ, và nhấn mạnh: “Đây là pháo đài cuối cùng, chỉ khi bảo vệ được tự do của nước Mỹ thì mới có thể giành được tự do cho người Trung Quốc”.
Ông Phương Chính: Can đảm vạch trần, mới có thể bảo đảm tự do
Ông Phương Chính, cựu Chủ tịch Quỹ Giáo dục Dân chủ Trung Quốc. (Ảnh: Tiết Minh Châu/The Epoch Times)
Ông Phương Chính, cựu Chủ tịch Quỹ Giáo dục Dân chủ Trung Quốc chỉ ra rằng, ĐCSTQ từ lâu đã mở rộng các thủ đoạn đàn áp ra hải ngoại, thông qua việc uy hiếp người thân, mua chuộc hoặc khủng bố để trấn áp những người bất đồng chính kiến. Ông nhấn mạnh, phương thức của ĐCSTQ rất đa dạng: từ việc gây áp lực lên thân nhân trong nước đến mua chuộc gián điệp để thâm nhập, phóng hỏa thiêu hủy tác phẩm điêu khắc, thậm chí còn lên kế hoạch gây tai nạn xe nhằm tấn công người phản đối.
Ông nêu ví dụ: Tháng Sáu năm nay, khi ông tổ chức “Triển lãm 100 năm bạo chính” trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, sau khi công khai hô to khẩu hiệu “Thanh toán Đảng cộng sản, xét xử Tập Cận Bình”, thì ngay lập tức an ninh quốc gia đã tìm đến em gái ông ở tận Bắc Kinh để gây áp lực.
Ông Phương Chính cho rằng, khi chính quyền ĐCSTQ bước vào trạng thái “cuồng loạn cuối thời”, các thủ đoạn đàn áp chỉ càng thêm đa dạng và xấu xa hơn. Đây không chỉ là thách thức đối với những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại, mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh các nước xã hội dân chủ. Ông cảnh báo rằng ĐCSTQ chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ hành động nào dám vạch trần sự thật: “Ngay cả hội thảo hôm nay, ĐCSTQ cũng sẽ không bỏ qua”.
Tuy nhiên, ông Phương Chính nhấn mạnh rằng đối diện với sự đàn áp xuyên quốc gia, điều quan trọng nhất là “không được sợ hãi”. Ông kêu gọi mọi người phải có dũng khí, đồng thời cũng cần có chiến lược, vừa vạch trần hành vi của ĐCSTQ, vừa suy nghĩ cách đề phòng.
Ông cho rằng điểm mấu chốt là phải đánh thức xã hội nước Mỹ nhận thức rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, từ đó mới có thể bảo đảm an toàn và tự do cho cộng đồng Hoa kiều ở hải ngoại. Ông tin tưởng rằng chính phủ Mỹ có đủ năng lực trừng phạt đặc vụ của ĐCSTQ, chẳng hạn như vụ phóng hỏa Công viên Điêu khắc, kẻ có liên quan đã bị bắt và sẽ đưa ra xét xử. Đây chính là một lời cảnh cáo đối với ĐCSTQ.
Ông Giới Lập Kiến: Tội ác đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ chồng chất, bạo chính đến bước đường cùng
Ông Giới Lập Kiến, Chủ tịch Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc. (Ảnh: Tiết Minh Châu/The Epoch Times)
Tại hội thảo, ông Giới Lập Kiến đã công bố chi tiết những lần ông bị ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia và tấn công bạo lực ngay trên đất Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng ĐCSTQ không chỉ đàn áp những người bất đồng chính kiến trong nước, mà ở hải ngoại còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để đe dọa, khủng bố, thậm chí mưu hại tính mạng, với đầy rẫy chứng cứ tội ác rõ ràng.
Ông nhớ lại, trong thời gian Hội nghị APEC năm 2023, ông cùng những nhân sĩ phản đối ĐCSTQ đến San Francisco phản đối chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình. Trước khi khởi hành, lốp xe ô tô của ông đã bị rải đinh; khi đến San Francisco, nơi ông ở bị người lạ theo dõi; tại hiện trường còn có mật vụ yêu cầu ký những văn kiện vô lý, thậm chí còn nghi ngờ ông “âm mưu ám sát Tập Cận Bình”. Ông nhấn mạnh, những hành động đó đều là bằng chứng rõ rệt cho thấy Trung Cộng tiến hành đàn áp xuyên quốc gia ngay trong lãnh thổ Mỹ quốc.
Tại hiện trường biểu tình đã nổ ra bạo lực nghiêm trọng. Ông Giới Lập Kiến cho biết, ngay trước khách sạn St. Regis ở San Francisco, một nhóm thành viên tổ chức thân cộng và côn đồ đã tấn công những người phản cộng. Người Hồng Kông, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ đều có người bị thương, nhiều người bị thương nặng phải nhập viện. Ông nói rằng Trần Thiện Trang ở New York đã dẫn người đến hiện trường, trong đó có kẻ đeo “ngũ chỉ hoàn” gắn thép nhọn, mỗi cú đấm có thể để lại vết máu trên mặt, thậm chí gây gãy xương nếu đánh vào thân thể. Chúng còn dùng lá huyết kỳ ngũ tinh (cờ đỏ năm sao nhuốm máu) để bao vây nạn nhân, dùng cán cờ đầu nhọn để đâm người, dùng cán cờ bằng ống thép rỗng để đánh người, tổ chức đánh hội đồng với thủ đoạn tàn nhẫn.
Ông Giới Lập Kiến bị đánh mạnh vào đầu ngay tại chỗ, đến nay vẫn phải dựa vào thuốc giảm đau và lưu lại di chứng; tay phải của ông còn bị cán cờ đánh gãy xương, đến nay vẫn chưa thể duỗi thẳng. Ông lên án gay gắt những vụ tấn công do các tổ chức thân cộng như Hiệp hội Thúc tiến Thống nhất, Hội đồng hương Phúc Kiến phát động, gọi đó là những hành vi khủng bố xuyên quốc gia trần trụi.
Lâu nay, ông Giới Lập Kiến nhiều lần bị ám toán, nhiều lần thoát chết trong gang tấc, ông tin rằng bản thân có thể may mắn sống sót hoàn toàn là nhờ sự che chở của Thần.
Tại Los Angeles, ông cũng nhiều lần bị tấn công. Đặc biệt, ngày 18/09 vừa qua, ông được một cư dân mạng báo tin rằng ĐCSTQ đã treo thưởng trên web đen 100.000 USD để “làm ông tàn phế”, nhằm khiến ông mất khả năng tự lo cho bản thân. Chỉ vài ngày sau, hôm 24/09, khi ông đang lái xe trên đường cao tốc thì bất ngờ bị nổ lốp; kiểm tra cho thấy ba lốp xe đã bị cố ý rạch và đóng vít kim loại, suýt nữa gây ra tai nạn nghiêm trọng. Ông nghẹn ngào, giọng run rẩy nói rằng đến nay nghĩ lại vẫn còn cảm thấy bàng hoàng, sợ hãi. Lúc đó, phía sau có xe tải lớn liên tục bấm còi, nếu ông phản ứng chậm hơn một chút, hoặc làn bên phải có xe chạy song song, thì với vận tốc 70–80 dặm/giờ có thể đã va chạm kinh hoàng, hậu quả không thể tưởng tượng và “hôm nay có lẽ tôi đã không còn được gặp mọi người nữa”.
Ông cũng chỉ ra rằng, ĐCSTQ không chỉ dựa vào đặc vụ và hội đồng hương để khủng bố, mà còn thâm nhập vào các tổ chức dân chủ, lợi dụng kẻ phản bội bên trong tiết lộ thông tin hành động, làm tăng thêm mức độ đe dọa và tổn thất. Ông bày tỏ lòng cảm ơn Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI đã điều tra và bảo vệ, đồng thời nhấn mạnh vụ việc về Đường Nguyên Tuấn – đặc vụ của ĐCSTQ đã bị kết án, điều này cho thấy pháp trị của Hoa Kỳ vẫn có thể tạo ra sự răn đe đối với đặc vụ ĐCSTQ.
Ông Giới Lập Kiến nhắc nhở, những người hoạt động dân chủ ở hải ngoại cần nâng cao cảnh giác tránh bị ĐCSTQ gài bẫy và bức hại: tại hiện trường sự kiện nhất thiết phải ghi hình và phát trực tiếp; không nên dễ dàng nhận lời mời của người lạ để tránh bị dàn cảnh thành quấy rối tình dục hoặc hành vi bất hợp pháp; trong ăn uống phải đề phòng bị đầu độc; khi giao tiếp trên mạng cần thận trọng, tránh bị lợi dụng dính vào hành vi phạm tội. Ông nhấn mạnh, khi gặp đe dọa phải kịp thời thu thập chứng cứ và báo cho Bộ Tư pháp, việc này không chỉ là tự bảo vệ mà còn là hành động quan trọng để gìn giữ an toàn cho cộng đồng.
Cuối cùng, ông Giới Lập Kiến nói rằng chế độ bạo quyền của ĐCSTQ đã rơi vào “bước đường cùng”. Cùng với việc các quốc gia trên thế giới ban hành những chế tài trừng phạt và cắt đứt mối quan hệ với ĐCSTQ, những hành vi tội ác sẽ bị trừng trị. Ông kêu gọi mọi người đừng sợ hãi, hãy dũng cảm vạch trần sự thật và cùng xã hội quốc tế ngăn chặn đàn áp xuyên biên giới. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đang thay Thần cầm giữ thanh gươm chính nghĩa; bạo quyền tất sẽ bị diệt”.
Ông Lam Thuật: Vạch trần sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, người Hoa phải đi đầu
Ông Lam Thuật, Tổng biên tập The Epoch Times khu vực Bắc California. (Ảnh: Tiết Minh Châu/The Epoch Times)
Ông Lam Thuật, Tổng biên tập The Epoch Times Bắc California cho biết, việc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ không chỉ nhằm vào người Hoa tại Mỹ, mà là một phần quan trọng trong cuộc chiến không giới hạn mà ĐCSTQ phát động chống lại toàn thế giới tự do. Trong lịch sử, ĐCSTQ luôn xem Hoa Kỳ là kẻ thù số một đối với hệ tư tưởng và an toàn chế độ của mình. Từ những năm 1990, ĐCSTQ đã tiến hành nghiên cứu toàn diện về cách tấn công thế giới tự do; bước sang thế kỷ 21, nhờ sức mạnh kinh tế từ việc gia nhập WTO, ĐCSTQ bắt đầu thách thức trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn dắt.
Ông chỉ ra rằng, sự bành trướng của ĐCSTQ diễn ra trên hai mặt trận: một là khiêu khích quân sự và kinh tế tại khu vực Tây Thái Bình Dương; hai là thâm nhập và chia rẽ xã hội Mỹ và Tây phương, với các thủ đoạn tương tự thời kỳ nội chiến với Quốc dân Đảng. Ông lấy ví dụ: Cuộc điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ về tỷ phú Neville Roy Singham phát hiện ông ta đã tài trợ cho các tổ chức cực đoan, kích động biểu tình và các hành vi bài Do Thái, đằng sau đó đều có bóng dáng của ĐCSTQ. Điều thú vị là Singham có thời gian dài sống tại Thượng Hải và công khai tự xưng là “đồng chí theo chủ nghĩa Marx”, điều này cho thấy ĐCSTQ đang lợi dụng những mâu thuẫn nội bộ để can thiệp trực tiếp vào Hoa Kỳ.
Ông Lam Thuật cho biết, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập tại Mỹ từ năm 2006, đã dùng hình thức nghệ thuật để vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ, được công chúng phương Tây vô cùng đón nhận. Tuy nhiên, trong thời gian dài, đoàn lại liên tục bị ĐCSTQ bôi nhọ, gây áp lực, thậm chí đe dọa đánh bom. Chỉ riêng từ năm 2024 đến 2025, tại Canada, Washington D.C., và California đã xảy ra nhiều vụ quấy rối, trên thế giới ghi nhận khoảng trên 130 vụ, phần lớn có liên quan đến các lãnh sự quán của ĐCSTQ. The New York Times thậm chí còn phối hợp tung tin bôi nhọ, hưởng ứng chiến thuật “bôi nhọ danh dự” của ĐCSTQ. Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ không chỉ dựa vào bạo lực, mà còn thông qua truyền thông và hệ thống pháp luật để thâm nhập và thao túng. Tuy vậy, Shen Yun cùng nhiều người Hoa có lương tri vẫn kiên trì truyền rộng sự thật về văn hóa truyền thống.
Ông Lam Thuật nhấn mạnh rằng, chỉ khi vạch trần sự thật, mới khiến cộng đồng quốc tế có thể nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, và đó cũng chính là điều mà ĐCSTQ sợ hãi nhất”.
Ông Hồ Lực Nhậm: Sự thâm nhập và đàn áp của Trung Cộng đã toàn cầu hóa
Ông Hồ Lực Nhậm, Doanh nhân Trung Quốc và là người chống ĐCSTQ. (Ảnh: Tiết Minh Châu/The Epoch Times)
Nguyên là doanh nhân tại Thượng Hải, và cũng là nhân sĩ phản cộng, ông Hồ Lực Nhậm đã chia sẻ trải nghiệm của mình trong một hội thảo, vạch rõ rằng ĐCSTQ từ lâu đã mở rộng sự thâm nhập và đàn áp ra hải ngoại.
Ông Hồ Lực Nhậm nhớ lại rằng, vào năm 2000, công ty Internet do ông sáng lập đã nhận được khoản đầu tư 60 triệu USD từ Lý Gia Thành, nhưng sau đó công ty bị Bộ Công an ĐCSTQ bí mật thâm nhập, đội ngũ kỹ thuật bị lợi dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng, chuyên nhắm vào các trang web của Pháp Luân Công. Toàn bộ số tiền đó đều bị sử dụng để tấn công Pháp Luân Công, khiến công ty cũng vì thế mà sụp đổ. Sau này, trong quá trình tiếp xúc với nhân viên của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, ông còn tận tai nghe thấy việc ĐCSTQ bí mật cung cấp vũ khí với giá rẻ hoặc miễn phí cho các thế lực phản Mỹ trên toàn cầu, bề ngoài thì tỏ ra thân thiện với Mỹ, nhưng thực chất lại tích cực âm mưu lật đổ thế giới tự do.
Ông chỉ ra rằng, việc ĐCSTQ cài cắm gián điệp quy mô lớn tại Hoa Kỳ đã bắt đầu từ giữa đến cuối thập niên 1980. Khi đó, Khoa Chính trị Quốc tế của Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải (sau này đổi tên thành Học viện Quan hệ Quốc tế) chính là cái nôi đào tạo gián điệp hải ngoại. Ông tiết lộ rằng, một số bạn học thời trung học của mình như Ngô Tranh sau đó đã theo học tại học viện này, và sau khi tốt nghiệp, hầu hết đều được phái ra nước ngoài công tác. Ông Hồ Lực Nhậm nhấn mạnh rằng, kế hoạch bố cục toàn cầu của ĐCSTQ đã được khởi động từ lâu, và “việc đàn áp xuyên quốc gia là chuyện hết sức bình thường”.
Sau khi sang Mỹ, ông Hồ Lực Nhậm vẫn nhiều lần bị ám hại, xe của ông bị cắt lốp, bị đâm thủng két nước, nhưng may mắn thoát nạn. Ông tiết lộ rằng người của ĐCSTQ từng đe dọa ông: “Chỉ cần rời khỏi nước Mỹ, chúng tôi sẽ ra tay với ông”. Điều đó cho thấy rõ sự đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ hiện diện ở khắp nơi. Ông cảnh báo rằng, mặc dù ở Mỹ tương đối an toàn, nhưng những người phản cộng vẫn phải hết sức cảnh giác, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công càng cần tự bảo vệ mình.
Ông Phong Tùng Đức: Trung Cộng đàn áp xuyên quốc gia, hình thành “cánh tay quản hạt nối dài” toàn diện
Ông Phong Tùng Đức, Chủ tịch Quỹ Giáo dục Dân chủ Trung Quốc. (Ảnh: Tiết Minh Châu/The Epoch Times)
Ông Phong Tùng Đức cho biết, sự kiểm soát của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở việc khống chế về thể xác, mà còn xâm nhập sâu vào tầng diện tâm lý và tinh thần của con người, hình thành một dạng “cánh tay quản hạt nối dài” toàn diện. Ông nhấn mạnh rằng, niềm tin và chính khí mới là sức mạnh vững chắc nhất để chống lại chế độ chuyên chế.
Ông hồi tưởng lại phong trào sinh viên năm 1989, cho biết yêu cầu của sinh viên khi đó rất đơn giản, chủ yếu là chống tham nhũng, đòi tự do báo chí và dân chủ trong trường học, nhưng ĐCSTQ đã nhanh chóng dùng thủ đoạn thống chiến để thâm nhập và chia rẽ nội bộ, cuối cùng điều động quân đội đàn áp đẫm máu. Ông chỉ ra rằng những thủ đoạn này vẫn tiếp diễn cho đến nay, không chỉ được vận hành trong nước, mà còn mở rộng ra hải ngoại. Ông cho biết trang web “Hồ sơ Lục Tứ” (Six Four Archive) do ông điều hành nhiều lần bị tấn công, các tài khoản mạng xã hội bị ngập trong tin rác, đây chính là thể hiện cụ thể của việc ĐCSTQ lợi dụng các công ty công nghệ, thuê đội ngũ kiểm duyệt tại Trung Quốc để thực hiện việc phong tỏa thông tin và thao túng ký ức.
Ông Phong Tùng Đức cho biết, điều mà ĐCSTQ sợ hãi nhất chính là những nhóm người thật sự có tín ngưỡng và có thể kết nối trên toàn quốc, đây cũng là lý do Pháp Luân Công, các giáo hội ngầm và các tôn giáo độc lập trở thành mục tiêu bị tấn công hàng đầu. Ông cho rằng, một trong những tội ác lớn nhất của ĐCSTQ là chủ nghĩa vô thần, bởi nó cắt đứt nền tảng văn hóa và tinh thần của dân tộc, khiến con người đánh mất niềm tin, từ đó dễ dàng chấp nhận tư tưởng cực quyền. Ông nhấn mạnh, ĐCSTQ không chỉ đơn thuần là một chính quyền hay một loại virus, mà là một “tà linh”, sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác–Lênin và cặn bã của các chế độ chuyên chế Trung Quốc trước đây, mang tính thâm nhập và phá hoại cực mạnh.
Ông nói thêm rằng, công tác thống chiến của ĐCSTQ ở hải ngoại đã ảnh hưởng đến giới dân chủ và truyền thông, thông qua thủ đoạn pha trộn thật giả trong diễn ngôn logic, khiến những lực lượng phản kháng thực sự có sức đe dọa bị gạt ra rìa, trong khi những tiếng nói vô hại hoặc đã bị thu phục lại được phóng đại. Ông cảnh báo rằng, hình thức “bạo lực văn hóa” này còn nguy hiểm và dai dẳng hơn cả bạo lực trực tiếp.
Ông Phong Tùng Đức kêu gọi, người Hoa ở hải ngoại và cộng đồng quốc tế cần nhận rõ bản chất tà linh của ĐCSTQ, đừng để sự dối trá và thống chiến của họ mê hoặc; chỉ khi giữ vững chính khí và dũng khí, dám vạch trần sự thật, thì mới có thể làm tan rã sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, bảo vệ tự do và tôn nghiêm của nhân loại.
Thi Trân Doanh: Tuy thế yếu, lời nhẹ nhưng tuyệt đối không im lặng
Cô Thi Trân Doanh, nhân sĩ phản cộng đến từ Hồng Kông. (Ảnh: Tiết Minh Châu/The Epoch Times)
Tại buổi hội thảo, cô Thi Trân Doanh đến từ Hồng Kông đã chia sẻ rằng, bản thân cô chỉ là một người dân bình thường, nhưng đã trực tiếp trải qua sự đàn áp và đe dọa của ĐCSTQ. Cô kể, trong thời kỳ Phong trào Dù vàng, vì thấy một giáo viên trung học dạy cho học sinh những lời xuyên tạc và công kích người biểu tình, cô đã quyết định đứng ra phản bác và lên tiếng ở nơi công cộng, và cho rằng nếu không có sự đóng góp của giới trẻ, Hồng Kông đã sớm đánh mất tự do.
Từ đó, cô Thi bắt đầu bị ĐCSTQ quấy rối. Có người bám theo và theo dõi cô trên đường, thậm chí gây rối trước cửa nhà, tài khoản mạng xã hội bị khóa, có người còn tung tin đồn rằng cô là “gián điệp”. Thậm chí có người còn đe dọa rằng nếu cô tiếp tục lên tiếng, họ sẽ thông qua Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để xử lý cô. Cô cảm thán nói, mình chỉ là một cô gái bình thường ở Hồng Kông, vậy mà vẫn phải chịu đàn áp xuyên biên giới.
Cô Thi Trân Doanh thừa nhận đã từng cảm thấy sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn chọn dũng cảm đối mặt. Cô nhấn mạnh, nếu mọi người đều im lặng vì sợ hãi, thì ĐCSTQ sẽ đạt được mục đích; chỉ khi dám đứng lên, mới có thể giữ vững được ranh giới. Cô kêu gọi rằng, dù phải chịu áp lực lớn đến đâu, cũng nên chia sẻ những gì mình đã trải qua với người xung quanh, bởi sự im lặng chỉ khiến ĐCSTQ càng thêm ngạo mạn.
Phần hỏi đáp của khán giả
Khán giả Trương Ngô tại hội thảo. (Ảnh: Tiết Minh Châu/The Epoch Times)
Buổi hội thảo nhận được phản hồi sôi nổi từ người tham dự, khán giả liên tục giơ tay phát biểu và đặt câu hỏi. Khán giả Trương Ngô cho biết, khi ông vượt tuyến sang Mỹ đã công khai chỉ trích ĐCSTQ, ngay sau đó gia đình ông bị ĐCSTQ gây áp lực, con gái suýt bị trục xuất, công việc bị cản trở. Ông nhấn mạnh, mục đích ông đến không phải vì tiền, mà là vì theo đuổi tự do dân chủ; dù phải đối mặt với đe dọa, ông vẫn kiên quyết vạch trần tội ác của ĐCSTQ.
Khán giả Tiểu Lý đặt câu hỏi: Làm thế nào để đối phó với việc ĐCSTQ quấy rối thân nhân trong nước? Ông Phương Chính khuyên rằng, nếu cần thiết có thể tạm cắt đứt liên hệ với người thân trong nước, để người nhà bày tỏ rõ thái độ, đồng thời thu thập bằng chứng đe dọa và gửi cho cảnh sát hoặc FBI. Ông Lam Thuật nhắc nhở rằng có thể nhờ truyền thông đưa tin, gây ra chú ý xã hội để thúc đẩy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào cuộc điều tra. Ông Phong Tòng Đức thì nói, chỉ cần nói với họ một câu: “Tôi có ghi âm, tôi sẽ báo cáo cho FBI”, là đã đủ khiến họ sợ hãi, “họ chỉ là những con chuột mà thôi”.
Một khán giả khác, ông Quách đặc biệt cảm ơn The Epoch Times, Tân Đường Nhân và Đài Phát thanh Hy Vọng vì đã tổ chức một buổi hội thảo ý nghĩa như vậy, giúp mọi người có cơ hội được nghe những chia sẻ quý giá và hiểu rõ thêm nhiều sự thật.
Buổi hội thảo kết thúc trong tiếng hô vang đồng thanh của mọi người: “END THE CCP” (Chấm dứt ĐCSTQ), “Cố lên!” vang dội, đầy khí thế.
Hiện trường hội thảo. (Ảnh: Tiết Minh Châu/The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)