Tác giả: Sherry Dong & Catherine Yang
[ChanhKien.org]
Vì không chịu từ bỏ đức tin của mình, một phụ nữ cao niên đã bị tra tấn đến mức nôn ra máu, và đã qua đời vào tháng Chín.
Bà Vicky Hartzler, Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về những trường hợp tử vong mới đây của học viên Pháp Luân Công trong khi bị chính quyền giam giữ.
“Cách mà ĐCSTQ đối xử với các học viên Pháp Luân Công thật kinh hoàng”, bà Hartzler nói với The Epoch Times.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một Pháp môn tu luyện theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, được phổ truyền tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990. Bên ngoài Trung Quốc, Pháp môn này thường được xem là một tôn giáo.
Năm 1999, chỉ sau một đêm, ĐCSTQ phát động một cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào học viên Pháp Luân Công, sử dụng một chiến dịch tuyên truyền để xuyên tạc những người tu luyện ôn hòa này là kẻ thù của nhà nước. Rạng sáng ngày 20/7 năm đó, những vụ bắt giữ hàng loạt đã được thực hiện, và hàng ngàn người đã bị đưa đến các trại lao động theo một luật hiện hành khi đó của Trung Quốc, nhằm “cải tạo” bằng lao động với mức án từ ba đến năm năm mà không qua xét xử hay kết án.
Cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn không ngừng, bao gồm việc giam giữ tùy tiện các tù nhân lương tâm, lao động cưỡng bức, tra tấn, tẩy não, và thậm chí cả việc thu hoạch nội tạng khi người còn sống.
Các vụ án tù nhân lương tâm do ĐCSTQ thực hiện thường được giữ bí mật, vì vậy thông tin thường không đầy đủ.
Minghui.org, một trang web được điều hành bởi một mạng lưới những người phục vụ thiện nguyện trên khắp thế giới, đã ghi chép lại cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công. Trang web này chuyên đưa tin tức qua những lời tường thuật trực tiếp từ Trung Quốc kể từ năm 1999 và là nơi thu thập chi tiết nhất về các vụ việc.
Các báo cáo về cuộc bức hại được lấy từ các cuộc phỏng vấn, lời kể trực tiếp, tài liệu chính thức, và lời thừa nhận từ các tổ chức Trung Quốc. Trang web này được vận hành ẩn danh để bảo vệ các quản trị viên khỏi sự trả thù của ĐCSTQ, giúp họ thuận tiện truyền tải thông tin giữa cộng đồng quốc tế và mạng Internet của Trung Quốc vốn bị kiểm duyệt nghiêm ngặt.
Theo Minghui.org, hôm 17/08, học viên Pháp Luân Công tên là Trương Phượng Hà, 52 tuổi, đã tử vong trong tình huống bí ẩn sau bảy ngày bị công an giam giữ.
Theo lời kể của gia đình với Minghui.org, sau khi khai man danh tính để người nhà bà Trương mở cửa, giới chức trách đã xông vào nhà, lôi bà ra ngoài, và bắt giam bà. Bà Trương bị xuất huyết não trầm trọng, và gia đình cho biết họ không thể có được thông tin về tình trạng này đã xảy ra như thế nào.
Trong một trường hợp khác được nhóm phi lợi nhuận này xem xét, vào ngày 12/09, bà Lý Xảo Liên đã tử vong do bị tra tấn trong khi bị công an giam giữ.
Theo các tài liệu và lời kể của gia đình mà Minghui thu thập được, người phụ nữ 70 tuổi này đã bị công an bắt giữ vào năm 2022 và bị kết án ba năm chín tháng tù giam tại Nhà tù Nữ Cam Túc, còn được gọi là Nhà tù Nữ Lan Châu.
Theo lời kể của gia đình, vào tháng 04/2025, bà Lý bắt đầu nôn ra máu, và người nhà đã nhiều lần xin ân xá cho bà vì lý do cần điều trị y tế. Họ đã nhiều lần bị từ chối và được cho biết lý do là vì bà Lý không chịu từ bỏ đức tin của mình.
“Các báo cáo về những trường hợp tử vong bất ngờ của những tù nhân đó rất, rất đáng lo ngại”, bà Hartzler nói.
“Thế giới cần lên án chính quyền Trung Quốc và yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về việc này”.
Theo Minghui.org, trong năm 2024, ít nhất 164 học viên Pháp Luân Công đã tử vong do cuộc bức hại của ĐCSTQ. Trang web này cho biết rằng các trường hợp thu thập được phản ánh chưa đầy đủ tình hình ở Trung Quốc.
Hai phần ba số trường hợp được ghi nhận là phụ nữ, trong độ tuổi từ 40 đến 91.
Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế
Bà Hartzler cho biết, năm 1998, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF), nâng vấn đề tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại lên ngang hàng với các vấn đề kinh tế và an ninh, nghĩa là Hoa Kỳ có trách nhiệm phải lên án ĐCSTQ về tự do tôn giáo.
“Chính phủ chúng ta nên và luôn ưu tiên vấn đề này trong mọi cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo ngoại quốc nào không tôn trọng sự tự do tôn giáo”, bà nói.
“Khi chính phủ chúng ta đang chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình sắp tới đây, USCIRF khuyến khích ông ấy nêu ra những vấn đề này trong cuộc thảo luận, cùng với thuế quan và các vấn đề khác, bởi vì tự do tôn giáo là một quyền con người. Quyền này phải được bảo vệ theo các tiêu chuẩn quốc tế, và có tính chất căn bản đối với những quyền tự do khác của Mỹ quốc”.
Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đến Hàn Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC diễn ra vào ngày 29/10 và cho biết ông dự kiến sẽ gặp ông Tập bên lề hội nghị. Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận liệu ông Tập có đến tham dự hay không, nhưng ông Trump cho biết ông cũng đã được mời đến Trung Quốc vào đầu năm sau và sẽ thực hiện chuyến công du này.
Hoa Kỳ xác định Trung Quốc là một “quốc gia đặc biệt đáng lo ngại” về tự do tôn giáo. Sự xác định này cho phép áp dụng các lệnh trừng phạt, hạn chế thị thực, và từ chối các cơ hội văn hóa hoặc tài chính.
“Tôi khuyến khích chính phủ chúng ta xem xét tất cả các lựa chọn đó và triển khai toàn lực để giúp cứu sống rất nhiều người Trung Quốc”, bà Hartzler nói.
“Chúng ta cần tiếp tục làm ngọn hải đăng, lên tiếng cho những người không thể tự lên tiếng”.
“Chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt khi dẫn đầu trong vấn đề này và chúng ta dũng cảm đối đầu với những chính quyền đang vi phạm quyền căn bản này”.
Sự đàn áp của ĐCSTQ “gia tăng đáng kể” trong những năm gần đây
Hôm 16/10, USCIRF đã tổ chức một phiên điều trần về các hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo của ĐCSTQ, với các nhân chứng thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau trình bày chi tiết về sự áp bức của chính quyền này.
“Tự do tôn giáo gần như không tồn tại ở Trung Quốc đại lục hiện nay”, bà Hartzler nói. “ĐCSTQ đang gây chiến với đức tin, và họ đang áp đặt triết lý và thực tiễn của ĐCSTQ lên mọi tôn giáo và phương diện đức tin trong nước”.
Bà nêu ra cách chính quyền này chỉ công nhận các hoạt động tôn giáo được đảng phê chuẩn, trong đó “yêu cầu tất cả các tôn giáo phải kết hợp triết lý, khẩu hiệu của ĐCSTQ; thay thế hình ảnh Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria bằng hình ảnh Tập Cận Bình; viết lại các bài kinh kệ, kể cả Kinh Thánh, thánh ca; có thẩm quyền ảnh hưởng đến cả các bài thuyết pháp được truyền giảng và các nhà lãnh đạo tôn giáo được lựa chọn cho các nhóm tín ngưỡng khác nhau”.
“Đó là sự áp bức hoàn toàn và kiểm soát hoàn toàn đối với tôn giáo tại quốc gia này”, bà nói.
“Sự đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc đã tồn tại trong nhiều thập niên, nhưng dường như đã gia tăng đáng kể trong bốn hoặc năm năm qua”.
Mới đây, giới chức trách Trung Quốc đã bắt giữ hơn 30 nhà lãnh đạo của một trong những giáo hội chưa ghi danh lớn nhất tại Trung Quốc, Giáo hội Zion. Đây là vụ tấn công lớn nhất nhắm vào Đạo Tin Lành trong những năm gần đây.
Bà Hartzler cảnh báo rằng ĐCSTQ đang “có chủ đích nhắm vào bất kỳ tổ chức nào tiếp tục hoạt động ngoài” sự kiểm soát của họ và “điều này rất đáng lo ngại”.
(The Epoch Times)
Dịch từ:
US Commission Condemns CCP for Deaths of Falun Gong Practitioners in Custody in China
