Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Ban đầu, tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện về hòa thượng Tế Công trong chương trình biểu diễn Thần Vận ở sự kết hợp hoàn hảo giữa vũ đạo, âm nhạc, trang phục diễn viên, phông nền cùng vẻ đẹp cô đọng và đa tầng của toàn bộ tiết mục. Thế nhưng, sau khi xem đi xem lại nhiều lần không chán, tôi bỗng ngộ ra: ý nghĩa thâm sâu của tiết mục này chính là muốn nhắc nhở đệ tử Đại Pháp phải khẩn cấp cứu người, “giành” người (giống như Tế Công cướp dâu), và cần vận dụng hết thảy trí huệ mà bản thân có được để cứu độ chúng sinh.
Trên sân khấu tuy kể về câu chuyện một gia đình hào phú cưới vợ, nhưng cảnh náo nhiệt ấy, khung cảnh huyên náo của đám đông cùng sự ngọt ngào hân hoan của một mối lương duyên tốt đẹp, thì có khác gì so với đời sống hiện thực của chúng ta ngày nay đâu? Con người đang trong mê, chỉ mải mê mơ tưởng và truy cầu những điều tốt đẹp, mà không hay biết tai họa lớn sắp từ trên trời giáng xuống. Khi con người cảm thấy bản thân thật tốt, khi con người chìm đắm trong dục vọng tiền tài mà không thể thoát ra, khi con người nỗ lực hết sức để thể hiện giá trị của bản thân, khi con người đang an nhàn vui vẻ tận hưởng cuộc sống bình an mỗi ngày, khi đôi mắt con người bị che lấp bởi những giả tượng của khoa học hiện thực và những tòa nhà cao tầng san sát trong thành phố… Đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng khó khăn như thế nào? Trong những năm qua, chúng ta thấy một thực tế khi giảng chân tướng: có những người vừa giảng là tin ngay, nhưng cũng có những người dù có giảng thế nào cũng không tin. Trong quá trình giảng chân tướng, các đệ tử Đại Pháp đã triển hiện rất nhiều trí huệ và thực sự đã xuất hiện rất nhiều kỳ tích cứu người. Thế nhưng, đến hôm nay, khi Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, chúng ta thấy xung quanh vẫn còn nhiều người tuy đã được giảng chân tướng, nhưng vẫn không tiếp nhận Đại Pháp. Vào thời khắc then chốt này, có những đồng tu từng do dự, thậm chí bỏ cuộc trước những người như vậy. Trong việc cứu độ chúng sinh, tâm lý đã có một loại cảm giác “mệt mỏi rồi”. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta nghĩ về “đại nguyện tiền sử” khi đến đây, nghĩ về sự kỳ vọng của Sư phụ, ngay lập tức sẽ tràn đầy sự khích lệ và phấn chấn!
Tế Công chỉ là một sinh mệnh của vũ trụ cũ, còn màn kịch ông ấy cướp dâu cũng chính là được an bài để giúp các học viên Đại Pháp cứu độ chúng sinh ngày hôm nay. Ngộ sâu hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng hết thảy những gì được an bài trong lịch sử đều là để thành tựu uy đức của đệ tử Đại Pháp hôm nay khi trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong những năm tháng cứu độ chúng sinh này, chúng ta quả thực đã gặp không ít người thế gian khó độ: có người nói mãi không chịu hiểu, có người cố chấp chẳng buông, có người khăng khăng không nghe lẽ phải, lại có người mù quáng cố chấp đến cùng. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta càng không được bỏ cuộc, mà phải luôn lấy thiện đãi người, phải liên tục thanh trừ những nhân tố tà ác phía sau đang thao túng họ, và giữ vững chính niệm rằng họ nhất định có thể được cứu độ. Đồng thời, trong quá trình cứu độ họ, chúng ta cũng cần vận dụng trí huệ, linh hoạt dùng những phương cách hữu hiệu trong xã hội. Cần có những cách cứu người đầy trí huệ, giống như màn cướp dâu của Tế Công vậy. Tuy lúc ấy người ta chưa lý giải được, nhưng khi họ hiểu ra thì chân tướng đều sáng tỏ. Nói cách khác, tâm cứu người không được thoái lui.
Đôi khi tôi cảm nhận rằng, chỉnh thể đệ tử Đại Pháp trong tu luyện đã bước vào một giai đoạn tương đối thành thục, điều này có thể thấy rõ từ trạng thái tu luyện của các đồng tu quanh tôi. Dù là lý giải Pháp, tống khứ chấp trước hay buông bỏ tự ngã để viên dung chỉnh thể, đều đã đạt đến một trạng thái tương đối thành thục. Hơn nữa, tà ác ở không gian khác đã hoàn toàn suy yếu, hết thời, thậm chí ngay cả chút lực tàn “hồi quang phản chiếu” cũng không còn nữa. Sư phụ đã giảng: “Tà ác kết thúc rồi, hoàn cảnh biến đổi rồi” (“Lời chúc”). Hoàn cảnh tu luyện và hoàn cảnh giảng chân tướng nới lỏng đã dần dần một cách không tự biết mà xuất hiện xung quanh chúng ta. Trong hoàn cảnh này, điều then chốt nhất của đệ tử Đại Pháp chính là khẩn trương cứu người, cứu người đó!
Dịch từ: