Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Chất bột trắng được gửi tới văn phòng báo The Epoch Times, ĐCSTQ đang leo thang chiến dịch đe dọa khủng bố

22-10-2025

Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Tờ báo này đã nhận được một phong bì trong bối cảnh các đối tượng đe dọa do Trung Quốc hậu thuẫn gia tăng chiến dịch nhắm mục tiêu cụ thể bằng thủ đoạn mạo danh và những lời đe dọa bạo lực.

Báo The Epoch Times đang được in tại Wayne, New Jersey, vào ngày 23/01/2024. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Thành phố New York — Ngày 07/10, The Epoch Times nhận được một phong bì trong đó chứa bột màu trắng có vẻ như nhằm đe dọa tờ báo này.

Chiếc phong bì màu vàng, bên trong là một tờ báo The Epoch Times và một túi zip nhỏ trong suốt đựng một thứ bột màu trắng. The Epoch Times đã báo vụ việc cho Sở Cảnh sát Thành phố New York, và cảnh sát đã thu giữ các vật phẩm này để đưa đi kiểm nghiệm. Kết quả điều tra đang chờ được công bố. Giới chức liên bang cũng đã được thông báo.

Trên phong bì có dấu bưu chính chính thức của Trung Quốc, cho thấy bưu phẩm này có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc đã được gửi trả lại từ Trung Quốc — giữa lúc các phần tử thân Bắc Kinh đang gia tăng chiến dịch nhằm nhắm mục tiêu và đe dọa tới The Epoch Times.

Trong những tháng gần đây, các phần tử đe dọa có nguồn gốc từ Trung Quốc đã gửi hàng loạt thư điện tử đe dọa tới nhiều tổ chức chính phủ và dân sự ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, mạo danh địa chỉ thư điện tử và nhân viên của The Epoch Times.

Trong tuần vừa qua, các phần tử này còn tạo ra các tài khoản mạng xã hội giả, mạo danh nhân viên cấp cao của The Epoch Times trong hoạt động có vẻ như là một chiến dịch mạng ngày càng mở rộng nhắm vào tờ báo.

Một trong những tài khoản đó đã gửi tin nhắn rác mang thông điệp đầy bạo lực vào một kênh YouTube. Tài khoản giả mạo này, sử dụng tên và hồ sơ của ông Hoàng Vạn Thanh, tổng biên tập ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times, nhiều lần tuyên bố một kế hoạch lái xe tông vào đám đông trước Dinh Tổng thống Đài Loan và xả súng.

“Những bình luận đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi vì đó là người tôi quen biết”, nhà bình luận chính sự và là chủ kênh YouTube nói trên, cô Trần Vi Vũ, nói với The Epoch Times. “Tôi biết anh ấy không thể nào gửi những bình luận như vậy, nên đây là giả mạo”.

Cô Trần đã trả lời các bình luận, kêu gọi người theo dõi kênh của cô báo cáo kẻ mạo danh. Cùng ngày hôm đó, cô nhận được một email cho biết cô cũng bị mạo danh.

“Họ ngày càng hiếu chiến hơn”, cô nói. “Họ nghĩ không một ai có thể động đến họ được. Như thể họ đứng trên cả luật pháp vậy”.

Dường như đây là ẩn ý mà những kẻ tấn công mạng muốn truyền đạt.

Trong vài tuần gần đây, các đặc vụ còn gửi ảnh chụp màn hình đến The Epoch Times, cho thấy những thông điệp đe dọa mà họ đã phát tán một cách có mục đích.

“Mấy người có thể làm gì tôi?” — trích nội dung một email gửi hôm 05/10. Đính kèm là ảnh chụp màn hình cho thấy một mẫu liên lạc của Tòa Bạch Ốc được điền bằng địa chỉ email và số điện thoại liên lạc của The Epoch Times.

Các cơ quan khác bị ảnh hưởng còn có CIA, Bộ Tư pháp, FBI, Cục Công viên Quốc gia, Trung tâm Kennedy, nhiều cơ quan chính phủ và công cộng ở Đài Loan, Vương quốc Anh, Cộng hòa Czech, và các quốc gia khác.

Một email bằng tiếng Trung gửi tới The Epoch Times vào ngày 07/10 kèm theo tấm ảnh một bàn tay giơ dấu hiệu chiến thắng trước quốc kỳ Trung Quốc. Trong email gửi một ngày sau đó, người gửi tuyên bố rằng “xét theo tình hình hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần như không có cơ hội chiến thắng”, nhưng họ vẫn quyết gắn bó vận mệnh với đảng.

“Trong mọi triều đại và thế hệ đều có những người như tôi, và trong thời đại này tôi đóng vai trò ấy”, trích email ngày 08/10, và khẳng định rằng họ phải “dốc toàn lực”.

“Cơ may được tìm kiếm trong hiểm nguy”, email tiếp tục.

The Epoch Times lên án mạnh mẽ những nỗ lực nhằm đe dọa tờ báo.

“The Epoch Times lên án mạnh mẽ chiến dịch đe dọa này của ĐCSTQ”, ông Jasper Fakkert, tổng biên tập ấn bản Anh ngữ của The Epoch Times, nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ không bị hăm dọa, đồng thời sẽ tiếp tục sứ mệnh cung cấp thông tin trung thực và không bị kiểm duyệt cho mọi người trên khắp thế giới, kể cả tại Trung Quốc”.

Theo ông Casey Fleming thuộc BlackOps Partners, một công ty tư vấn an ninh mạng có trụ sở tại Washington, mục tiêu của chiến dịch là gây ra áp lực tâm lý.

“Tất cả đều nhằm để hăm dọa và gây sợ hãi”, ông nói với The Epoch Times, đồng thời nhận định rằng những hành động này như một phần của “chiến tranh phi giới hạn” mà chính quyền Trung Quốc từ lâu tiến hành nhằm “làm suy yếu kẻ thù từ bên trong”.

“Chỉ là sự hiện hữu của một tổ chức phản bác sự cai trị của ĐCSTQ mà đã làm họ cảm thấy xấu hổ và làm suy yếu quyền lực của họ lên người dân Trung Quốc cũng như phần còn lại của thế giới”, ông nói thêm. “Họ phải bỏ cái cảm giác xấu hổ đó ngay đi thôi”.

Trong bối cảnh chiến dịch này là một nỗ lực gia tăng từ phía chính quyền Trung Quốc nhằm loại bỏ một nhóm tín ngưỡng cụ thể trên phạm vi toàn cầu. Vào cuối năm 2022, trong một cuộc họp bí mật, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân chỉ thị nhắm vào các công ty do học viên Pháp Luân Công thành lập.

Pháp Luân Công là một Pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân — Thiện — Nhẫn, thu hút khoảng 70–100 triệu người theo học vào những năm 1990 tại Trung Quốc, nhưng sau đó đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch bức hại tàn bạo do nhà nước chỉ đạo.

Kể từ năm 1999, vô số học viên đã phải chịu cảnh bị bắt giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tra tấn, và thậm chí bị giết hại do bị thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

The Epoch Times được thành lập vào năm 2000 tại Atlanta bởi các học viên Pháp Luân Công đào thoát khỏi cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mục tiêu của họ là đưa thông tin bị kiểm duyệt nghiêm ngặt từ Trung Quốc ra công chúng và phơi bày những tội ác của ĐCSTQ đối với hàng chục triệu người mà phần nhiều là không được đưa tin. Chính quyền này từng bắt giữ hàng chục cộng tác viên thời kỳ đầu của tờ báo ở Trung Quốc, kết án một số người tới 10 năm tù.

Theo một nguồn tin chính trị nội bộ, ông Tập Cận Bình đặc biệt tức giận vì các quan chức không ngăn chặn được The Epoch Times cùng hãng truyền thông cùng hệ thống là NTD phát triển thành một trong những nền tảng chính vạch trần tội ác của ĐCSTQ.

Năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận một số nỗ lực gián điệp mạng do Bắc Kinh chỉ đạo nhắm vào The Epoch Times. Theo một cáo trạng liên bang, các tin tặc được nhà nước bảo trợ đã xâm nhập tài khoản email của tổng biên tập tờ báo và một phó chủ tịch trong một chiến dịch vào tháng 05/2017.

Những tin tặc này còn nhận trách nhiệm về một số chiến dịch khác, trong đó có những lời đe dọa đánh bom giả tới thư viện ở New York vào tháng Tư. Những lời đe dọa phát đi vào đêm trước một sự kiện kỷ niệm quan trọng của Pháp Luân Công, đã khiến nơi này đã phải thực hiện một cuộc sơ tán.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cũng là một mục tiêu lớn khác. Được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công ở New York, đoàn nghệ thuật này thực hiện các chuyến lưu diễn trên thế giới hàng năm để giới thiệu “Trung Quốc trước thời cộng sản,” trong đó một số tiết mục phản ánh các vụ ngược đãi đang diễn ra do ĐCSTQ thực hiện. Nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới từng nhận được những lời đe dọa trước các buổi biểu diễn đã được ấn định; thủ phạm thường đòi hủy bỏ chương trình và dọa trả thù bằng bạo lực.

Một phân tích sơ bộ của một chuyên gia bên ngoài lần theo dấu vết một số email đe dọa tới từ tỉnh Thiểm Tây ở Tây Bắc Trung Quốc. Trong quá trình điều tra các lời đe dọa nhắm vào Shen Yun, giới chức Đài Loan trước đó cũng xác định Tây An — thủ phủ tỉnh Thiểm Tây — là thành phố có thể là nơi phát tán những email đó.

Ông Hoàng, tổng biên tập ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times, cho biết rằng những hành động này có dấu hiệu của một chiến dịch có tổ chức.

“Đây là một phần của chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ”, ông nói trong một bản tuyên bố. “Đó là một chiến dịch mạo danh có hệ thống, mục tiêu là gieo rắc khủng bố và hỗn loạn”.

Ông Fleming đồng tình với đánh giá đó.

“Sự thật là như vậy. Đó là hoạt động khủng bố”.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: White Powder Sent to Epoch Times Amid Escalating Intimidation Campaign

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/298994

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài