Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Tin tặc của ĐCSTQ mạo danh The Epoch Times gửi thư đe dọa tới Nhà Trắng

23-09-2025

Tác giả: Tiểu Vân, Chu Hàng

[ChanhKien.org]

Thủ đoạn lưu manh của ĐCSTQ trong việc đàn áp xuyên quốc gia đang leo thang, mạo danh học viên Pháp Luân Công hoặc The Epoch Times, gửi thư đe dọa đến các chính phủ và chính khách ủng hộ Pháp Luân Công, dường như đang trở thành một chiến lược cố định mà ĐCSTQ sử dụng lặp đi lặp lại. Hình minh họa tin tặc tiến hành tấn công mạng. (Ảnh: Oleksii Pydsosonnii/The Epoch Times)

Gần đây, tin tặc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giả mạo danh nghĩa của The Epoch Times để gửi thông điệp đe dọa đến Nhà Trắng, sau đó còn chuyển tiếp email hồi đáp từ Nhà Trắng mà chúng nhận được, còn mỉa mai rằng The Epoch Times có thể vì vậy mà rơi vào tình cảnh nghiêm trọng, đồng thời đưa ra những lời khiêu khích tiếp theo. Kể từ tháng Năm năm ngoái (2024) đến nay, The Epoch Times đã nhận được ít nhất 47 email đe dọa bạo lực.

Hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. The Epoch Times sau đó đã báo cáo sự việc mạo danh lừa gạt ác ý này đến các cơ quan liên quan. Tổng biên tập The Epoch Times ấn bản Hoa ngữ, ông Hoàng Vạn Thanh (Huang Wanqing), cho biết: “Đây là một vụ giả mạo ác ý nghiêm trọng. The Epoch Times lên án những kẻ gây sự với ý đồ tạo ra sự sợ hãi bất an, kích động chia rẽ. Chúng tôi yêu cầu FBI mở rộng điều tra và đưa thủ phạm ra trước pháp luật”.

Một vụ giả mạo ác ý nghiêm trọng

Ngày 06 tháng 09, hộp thư nhận bài gửi từ hải ngoại của The Epoch Times nhận được một email đe dọa với tiêu đề: “Xem ảnh chụp màn hình đi, các người xong đời rồi”, ký tên là “Thiệu Duy Tỉnh” (Shao Weisheng), địa chỉ được ghi là thành phố “Tây An” ở Trung Quốc đại lục, địa chỉ IP là “104.155.31.164” (có thể là IP proxy, không phải IP thực của tin tặc).

Email còn thách thức rằng: “Các người làm gì được tôi”. Trong email đính kèm ba ảnh chụp màn hình, trong đó một ảnh cho thấy tin tặc đã gửi nội dung thư đe dọa qua trang liên hệ của Nhà Trắng, hai ảnh còn lại cho thấy thông tin đe dọa đã được gửi thành công và nhận được hồi đáp từ Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ.

Ảnh chụp màn hình đầu tiên cho thấy tin tặc đã giả mạo số điện thoại đường dây nóng của The Epoch Times (201-614-3989) và hộp thư nhận bài từ Trung Quốc đại lục ([email protected]) để gửi lời đe dọa tới Nhà Trắng. Nội dung đe dọa được viết bằng tiếng Anh, và nội dung được dịch như sau:

“Chúng tôi là thành viên Pháp Luân Công, chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ nổ súng vào Nhà Trắng, chúng tôi sẽ ném bom xăng và chất nổ. Nếu có ai ngăn cản chúng tôi, chúng tôi sẽ nổ súng. Chúng tôi còn sẽ đồng thời phát trực tiếp ‘kỳ tích’ này trên YouTube, X, Ganjing World, The Epoch Times, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân và Đài Phát thanh Hy Vọng! Đây là hậu quả của việc các người không giúp giải quyết việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia”!

Ảnh chụp màn hình Internet.

Ảnh chụp màn hình Internet.

Ảnh chụp màn hình Internet.

Những dấu vết giả mạo rõ ràng, cho thấy có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục

Ảnh chụp màn hình cho thấy thông tin đe dọa dường như được gửi thông qua điện thoại di động, phía trên màn hình có thể thấy tab trình duyệt đang mở là một công cụ dịch thuật, dùng để chuyển đổi giữa tiếng Trung giản thể và tiếng Anh. Ảnh chụp cũng cho thấy trên điện thoại của thủ phạm còn có bốn tab khác đang mở.

Ngoài ra, thủ đoạn giả mạo khi gửi thông tin đe dọa đến Nhà Trắng vô cùng cẩu thả, ngôn ngữ tiếng Anh rõ ràng có dấu hiệu dịch bằng máy, khiến trong nội dung đe dọa có nhiều tên gọi của các tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công bị dịch sai. Ví dụ, “Đài Phát thanh Hy Vọng” (Sound of Hope) bị dịch thành “Voice of Hope”; “Thế giới Kiền Tịnh” (Ganjing World) bị dịch thành “Clean World”.

Những lỗi và sơ hở rõ ràng này cho thấy thủ phạm rất quen thuộc với tiếng Trung giản thể nhưng khả năng tiếng Anh rất hạn chế, thậm chí có thể hoàn toàn không biết tiếng Anh; đồng thời, sự hiểu biết của người này về các tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công cũng khá hạn chế. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy thủ phạm có khả năng xuất thân từ Trung Quốc đại lục.

Có khả năng sử dụng IP bàn đạp ở nước ngoài để phạm tội xuyên biên giới

Địa chỉ IP của email đe dọa này được định vị tại Mountain View, California, Hoa Kỳ, là một phần quan trọng của Thung lũng Silicon, nằm ở phía Tây Nam Vịnh San Francisco.

Ngày 23 tháng 04 năm 2025, Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn Cầu cũng từng nhận được một thông điệp đe dọa đánh bom thông qua biểu mẫu liên hệ trên trang web của họ, địa chỉ IP lúc đó được định vị tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Kẻ đe dọa cũng từng nhiều lần mạo danh địa chỉ IP tại Đức và Đài Loan, cách dùng từ cũng tương tự, như: “gài bom”, “kích nổ từ xa”, “nổ súng”, “gặp người là giết”, “ta thề”, “chắc chắn”, “không đùa với các người đâu” v.v. Điều này cho thấy phía sau có khả năng là cùng một nhóm người thực hiện.

Đầu năm 2024, nhiều nhà lập pháp Đài Loan đã nhận được thư đe dọa. Cục Điều tra Hình sự thuộc Bộ Nội chính Đài Loan cho biết những vụ đe dọa trực tuyến này đều do cùng một người gây ra, vị trí thực tế của nghi phạm nằm tại khu vực Trung Quốc đại lục, và đã sử dụng IP bàn đạp ở nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội.

Cái gọi là IP bàn đạp ở nước ngoài, chính là việc thông qua máy chủ proxy hoặc VPN để ẩn đi địa chỉ IP thật, đây là thủ đoạn thường được tin tặc sử dụng.

Thông tin giả dối đầy thù hận và đe dọa – Hoàn toàn trái ngược với nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công

Trong thông điệp đe dọa gửi đến Nhà Trắng, còn xuất hiện cụm từ “đàn áp xuyên quốc gia”, đồng thời tuyên bố lý do đe dọa là “Các người (Nhà Trắng) không giúp giải quyết hậu quả của việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia”. Điều này cho thấy người gửi thông điệp rất quen thuộc với tình hình ĐCSTQ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Pháp Luân Công ở Mỹ quốc.

Tuy nhiên, những thông tin đầy hận thù, bạo lực và đe dọa này hoàn toàn trái ngược với nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Pháp Luân Công đề xướng. Điều này không nghi ngờ gì đã phơi bày động cơ và lập trường thực sự của người gửi.

The Epoch Times là một cơ quan truyền thông độc lập có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập vào tháng 08 năm 2000 bởi các học viên Pháp Luân Công. The Epoch Times tận tâm đưa tin trung thực về thời sự, vạch trần sự thật việc ĐCSTQ kiểm duyệt và phong tỏa, cung cấp cho độc giả thông tin chân thực, không bị chế độ cực quyền kiểm soát.

Pháp Luân Công do Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc, đến nay đã được hồng truyền tới hơn một trăm quốc gia và khu vực trên thế giới. Ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công, kéo dài cho đến nay đã 26 năm. Trong suốt thời gian này, ĐCSTQ đã sử dụng toàn bộ bộ máy quốc gia, đổ vào một lượng lớn ngân sách từ tiền thuế của người dân, sử dụng những thủ đoạn tàn bạo, cực đoan nhất xưa nay chưa từng có, với mục đích hủy diệt đức tin của các học viên Pháp Luân Công đối với nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được mục đích.

Tại Trung Quốc đại lục, học viên Pháp Luân Công chỉ cần nói một câu “từ bỏ tu luyện”, là có thể đổi lấy “cuộc sống bình thường”; thế nhưng, chính vì kiên trì đức tin, từ chối nói dối, mà hàng chục triệu người tu luyện đã bị giam giữ phi pháp, cưỡng chế tẩy não, tra tấn tàn bạo, thậm chí bị cướp đi sinh mạng. Không ít người trong số họ thậm chí còn trở thành nạn nhân của tội ác man rợ là mổ cướp nội tạng sống.

ĐCSTQ sợ hãi The Epoch Times, đã tiến hành đàn áp xuyên quốc gia ở hải ngoại

Từ năm 2024, ĐCSTQ đã thông qua chiến tranh pháp lý và chiến tranh truyền thông, thao túng một số cơ quan truyền thông và chính phủ phương Tây, phát động một cuộc chiến nhằm vào Pháp Luân Công, Shen Yun và The Epoch Times.

Vào cuối năm 2024, các tài liệu nội bộ của ĐCSTQ do các nguồn tin tiết lộ cho The Epoch Times cho thấy ĐCSTQ coi The Epoch Times là mối đe dọa truyền thông hải ngoại số một đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã huy động Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, Ban Tuyên truyền, cùng các lãnh sự quán ở nước ngoài, phối hợp mở chiến dịch tấn công The Epoch Times và các hoạt động của tờ báo này tại Hồng Kông; đồng thời tìm cách hạn chế năng lực đưa tin của The Epoch Times và phá hoại tầm ảnh hưởng của tờ báo này ở hải ngoại.

ĐCSTQ vô cùng lo sợ làn sóng “Thoái Đảng” sau khi The Epoch Times xuất bản Cửu Bình Cộng Sản Đảng (9 bài bình luận về ĐCSTQ), cho rằng đây là “nguy cơ quan trọng sống còn” của ĐCSTQ.

Theo một tài liệu mật nội bộ, khi đó ông Lưu Kinh, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Giám đốc Văn phòng 610, đã nói rằng “Cửu Bình” có lượng truy cập rất cao trên các trang web hải ngoại, cho nên đã bị phong tỏa hoặc giám sát rộng rãi; (Cửu Bình) đã khiến cho hệ tư tưởng của ĐCSTQ phải chịu thách thức rất lớn, hơn một nửa số người được khảo sát có thái độ tích cực đối với cuốn sách này. Tính đến ngày 10 tháng 09 năm 2025, trang chủ tiếng Trung của The Epoch Times hiển thị số người đã thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ là 451.699.423 người. ĐCSTQ vô cùng khiếp sợ trước con số này.

Ngoài ra, ĐCSTQ còn lo sợ cuộc bức hại Pháp Luân Công có thể dẫn đến những nguy cơ chính trị. Nguồn tin cho biết, tầng lớp lãnh đạo của ĐCSTQ e ngại rằng nếu tội ác bức hại Pháp Luân Công bị phơi bày trước quốc tế, có thể dẫn đến việc truy cứu trách nhiệm những lãnh đạo cấp cao, và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Ví dụ, nếu các hành vi tội ác như mổ cướp nội tạng, tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người bị phanh phui, có thể dẫn đến việc bị khởi tố hoặc bị xét xử quốc tế, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền.

ĐCSTQ leo thang đàn áp xuyên quốc gia, gần đây hành động càng thêm gia tăng

Đây không phải là lần đầu tiên ĐCSTQ mạo danh The Epoch Times hoặc học viên Pháp Luân Công để gửi thư đe dọa đến các chính phủ và chính khách nước ngoài ủng hộ Pháp Luân Công. Từ tháng 03 năm 2024, việc dùng email để gửi các lời đe dọa đánh bom, xả súng đã trở thành một thủ đoạn mà ĐCSTQ thường sử dụng để tạo ra bầu không khí khủng bố.

Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố ngày 28 tháng 08 năm nay, kể từ tháng 03 năm 2024 đến nay, tổng số các vụ đe dọa bạo lực nhắm vào Đoàn Nghệ Thuật Biểu diễn Shen Yun và đoàn thể Pháp Luân Công đã lên tới 171 vụ.

Những thông điệp đe dọa giả mạo mà The Epoch Times nhận được cũng đều sử dụng danh tính giả, bao gồm mạo danh nhà sáng lập Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công hoặc các tổ chức liên quan, nhằm tìm cách liên kết Pháp Luân Công với chủ nghĩa khủng bố. Tính đến nay, The Epoch Times đã nhận được ít nhất 47 thư đe dọa hoặc rêu rao như vậy.

Ví dụ: Trong thư đe dọa ngày 13 tháng 08 năm 2025, có đoạn viết: “Ngày mai, mặc trang phục Pháp Luân Công, ném bom xăng vào Nhà Trắng! Ném chất nổ! Đồng thời xả súng ngẫu nhiên bắn chết những người xung quanh!”

Ngày 15 tháng 08 năm 2025, một thư đe dọa trực tiếp Nhà Trắng có nội dung: “Bom đã được đặt ở Nhà Trắng. Chuyển lời tới Nhà Trắng, nếu không ra tuyên bố phản đối Pháp Luân Công, bom sẽ bị kích nổ”.

Ngày 01 tháng 09 năm 2025, một thư đe dọa khủng bố khác viết: “Ngày 11 tháng 09, chúng tôi sẽ xâm nhập máy bay chở khách, sau đó mặc trang phục Pháp Luân Công, cướp máy bay và đâm vào Tháp Thương mại Thế giới, tái hiện sự huy hoàng của sự kiện 11/9!!!”

Một thư đe dọa khác cũng giả mạo là học viên Pháp Luân Công, viết: “Ngày 11 tháng 09, tôi sẽ lên máy bay với tư cách hành khách, mặc trang phục Pháp Luân Công, phát trực tiếp hiện trường cướp máy bay! Đâm thẳng vào Nhà Trắng!!”

Ngoài ra, còn có một số thư đe dọa nhắm trực tiếp tới các chính phủ và chính khách ủng hộ Pháp Luân Công.

Ví dụ, ngày 08 tháng 08 năm 2025: “Xin chuyển lời tới Sở Cảnh sát New York, nếu tiếp tục bảo vệ Pháp Luân Công, sẽ tới Sở Cảnh sát New York nổ súng, hoặc ném chất nổ vào Sở Cảnh sát New York!”

Ngày 26 đến 29 tháng 08 năm 2025, một thư đe dọa viết: “Trong thời gian ngắn nhất là một tháng, lâu nhất là sáu tháng, tất cả các gian hàng triển lãm Pháp Luân Công trên toàn cầu sẽ bị phóng hỏa, các thành viên Pháp Luân Công sẽ bị nổ súng bắn chết! Tất cả những người ủng hộ Pháp Luân Công trên toàn cầu sẽ bị tấn công, các thành viên gia đình gặp nguy hiểm, bị bắt cóc và giết hại, bị cưỡng hiếp tập thể, nhà ở bị cháy hoặc phát nổ! Các phương tiện đang di chuyển trên phố sẽ bị nổ tung! Bao gồm các chính khách quốc gia, người nổi tiếng, tất cả các đoàn diễu hành và đội ngũ tập hợp của Pháp Luân Công trên toàn cầu sẽ bị đâm xe, bị xả súng, chất nổ được đặt trước, khi đoàn đi qua sẽ nổ tung!”

Vụ việc đe dọa phơi bày sự điên cuồng trong những ngày cuối cùng của ĐCSTQ

Tổng biên tập The Epoch Times ấn bản Hoa ngữ, ông Hoàng Vạn Thanh cho biết, vụ việc mạo danh The Epoch Times để đe dọa Nhà Trắng “giống hệt các thủ đoạn đe dọa trước đây của tin tặc hoặc các đặc vụ của ĐCSTQ. Một trong những chiến thuật then chốt hiện nay của ĐCSTQ là mạo danh nghệ sĩ Shen Yun, học viên Pháp Luân Công, hoặc mạo danh The Epoch Times để gửi các thông tin gây nhiễu”. Ông Hoàng nói, lời thách thức “các người làm gì được tôi” mà thủ phạm phát đi cho thấy rõ người này đang ở Trung Quốc đại lục, được ĐCSTQ bảo vệ hoặc trực tiếp thi hành mệnh lệnh của ĐCSTQ, khiến cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ gặp khó khăn hơn.

Ông nói thêm: “ĐCSTQ lợi dụng đặc vụ hoặc tin tặc, dùng những thủ đoạn vô dụng như đe dọa đánh bom ẩn danh để đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công và các cơ quan truyền thông độc lập ở hải ngoại. Đây là sự điên rồ cuối cùng, ngu xuẩn tột cùng của ĐCSTQ. Chính quyền Hoa Kỳ đã nhận ra bản chất của ĐCSTQ, những hành động đe dọa này là hành vi phạm tội ở Mỹ, và dù nghi phạm chưa bị truy tố ngay, cộng đồng quốc tế cũng có sách lược ứng phó. Thực tế, những ngày tháng của ĐCSTQ không còn lâu nữa”.

Ông Tịch Hải Minh, Chủ tịch Đảng Nhân dân Nội Mông kiêm Chủ tịch Đại hội đồng Nam Mông Cổ, trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times cuối tháng Tám cũng cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia là vì đảng này đang trên bờ vực sụp đổ, hiện nay ai cũng thấy cảnh tượng tận thế của ĐCSTQ sắp diệt vong.

Ông nói: “Việc đàn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia hoàn toàn phản ánh tâm lý điên cuồng của ĐCSTQ trong những ngày cuối cùng. Thượng Đế muốn ai diệt vong, trước hết sẽ để người đó điên cuồng, hiện nay ĐCSTQ đã phát điên. Không ai cứu nổi ĐCSTQ, điều này là tất yếu”.

Ông Tịch còn nói, sau khi ông Trump lên nắm quyền, mục tiêu chính là muốn đối phó ĐCSTQ, hiện toàn bộ ĐCSTQ đang trong tình trạng nguy hiểm. Ở châu Âu cũng có biến hóa: trước đây khi các nghị sĩ bàn về vấn đề nhân quyền tại Nghị viện châu Âu, lúc chụp hình lưu niệm họ thường né tránh, sợ sau khi ĐCSTQ biết sẽ phản đối, hoặc tương lai khi đến Trung Quốc sẽ gặp rắc rối. Hiện nay thì không còn chuyện đó nữa, mọi người đều thấy ĐCSTQ là tà ác và đã nhận thức rõ bản chất của nó.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/298532

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài