Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Một chút lý giải về “Thân Thần hợp nhất”

12-09-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Gần đây tôi có một giấc mơ, trong mơ, ông chủ kiểm tra chúng tôi, mỗi người đều phải đọc thuộc “Luận ngữ”, khi đến lượt tôi, tôi nói: “Ồ, mấy ngày nay tôi học Pháp không tốt, nên quên mất một chút rồi”. Kết quả là tôi chỉ đọc được đoạn đầu tiên, rồi không đọc tiếp được nữa.

Sau khi tỉnh giấc, tôi ý thức được rằng, tu luyện của tôi đã xuất hiện vấn đề. Tôi suy ngẫm về trạng thái gần đây của mình, dùng một từ để hình dung rất chính xác, đó chính là “tâm” và “thần” không ổn định, tôi luôn cảm thấy bất ổn, buồn bực khó chịu, làm việc gì cũng không chuyên chú. Mặc dù hàng ngày tôi đều đang học Pháp, nhưng học không nhập tâm, đôi lúc có khi đang đọc Pháp, trong tâm lại nghĩ về việc khác. Thỉnh thoảng, tôi còn trả lời điện thoại, gửi tin nhắn, v.v., tôi đang đi theo hình thức, hoàn thành cho xong nhiệm vụ. Buổi sáng luyện công, tâm trí còn bận rộn lập kế hoạch, nghĩ về những gì cần hoàn thành trong ngày hôm nay, giống như tập thể thao. Trong khi lái xe, tôi vừa nghe phát thanh Minh Huệ vừa nghĩ về những việc khác, căn bản là không nghe được gì cả.

Một buổi sáng nọ, đột nhiên khẩu quyết trong bài công pháp đầu tiên “Thân Thần hợp nhất” định lại trong tâm trí của tôi, và không thể nào biến mất. Tôi chợt hiểu rõ ra vấn đề còn tồn tại của mình trong đoạn thời gian này: là phần Thần của tôi không giữ được vững, thân và Thần đang phân khai. Trước đây tôi chưa bao giờ có thể hội về hàm nghĩa của câu này, khi đào sâu, tôi thể ngộ sâu sắc hơn, tôi nhận ra rằng “Thân Thần hợp nhất” có hàm nghĩa thật rộng. Cái phần thân này, có thể lý giải là phần nhục thân của chúng ta. Vậy cái phần Thần này thì như thế nào? Từ tầng bề mặt của con người mà xét, bạn có lý giải phần Thần này chính là tư tưởng, là chủ ý thức của bạn. Khi phần Thần của bạn không ổn định, nó sẽ thất thường, chủ ý thức không mạnh. Như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Chủ nguyên thần của người bệnh tâm thần chính là như vậy. Họ không muốn quản cái thân thể ấy nữa, tự họ cứ mê mê muội muội mãi, tinh thần không có khởi lên được”.

Biểu hiện ra ở hành vi của người ấy là thất thường, không thể tập trung, xuất hiện các vấn đề về sức khỏe và hiệu quả công việc.

Lý giải cao hơn nữa, bạn cũng có thể hiểu rằng cái Thần này chính là mặt Thần thánh của bạn, là phương diện tu luyện tốt của bạn, chúng đồng thời tồn tại, một mặt phát triển trong khi mặt kia suy tàn. Trong quá trình tu luyện, khi phía Thần của bạn làm chủ đạo phía con người, thì bạn sẽ ngày càng chuyển hóa hướng về phía Thần. Từ tầng cao hơn nữa mà xét, thì chính là thiên – nhân hợp nhất.

Thân thể con người là một lạp tử trong vũ trụ, khi bạn hành xử phù hợp với đặc tính của vũ trụ, thuận theo thiên tượng, thì bạn đang ở trong Đạo. Khi Sư phụ truyền Pháp, trong Chính Pháp, mỗi bước đều được an bài tỉ mỉ, làm một lạp tử phải vận động lên, thuận theo hình thế, tôi lý giải đây cũng chính là nội hàm ở một tầng càng sâu hơn của câu “Thân Thần hơp nhất, động tĩnh tuỳ cơ” (Đại Viên Mãn Pháp). Nếu tất cả những đệ tử chân tu đều vận động lên, tinh tấn tu luyện và đề cao, đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới, Chính Pháp sẽ thành, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ tu đắc chính quả.

Ngoài ra, tôi cũng nhận ra được một chấp trước. Một hôm, khi giao lưu với một đồng tu, tôi nói rằng mình cần phải học Pháp và luyện công nhiều hơn. Tôi rất thích luyện công, có lúc khi tôi thức dậy, xương bị cứng, luyện xong bốn bài thì cơ thể cảm thấy thoải mái. Đặc biệt là bây giờ tôi đã lớn tuổi, càng cần phải luyện công nhiều hơn. Đồng tu nói với tôi rằng đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Tôi bỗng nhiên ý thức được rằng, thực ra tôi luyện công là hữu cầu, muốn được thân thể thoải mái, muốn làm chậm quá trình lão hóa của mình. Cái lý của tu luyện là trái ngược với cái lý của người thường, chỉ có buông bỏ mới có thể đắc được. Nếu bạn muốn thông qua tu luyện để đạt được những thứ trong người thường, cuối cùng có thể đều là dã tràng xe cát biển Đông, uổng công vô ích chẳng được gì. Tu luyện thực sự vô cùng nghiêm túc, cùng một sự việc, khởi tâm, động niệm khác nhau thì hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau, mắt Thần như điện, ở các không gian khác có một cái xích độ để đo lường. Tâm tính của bạn ở tầng thứ nào thì bạn chính là ở tầng đó. Con người tu thành Thần, thật là không dễ dàng, nhân tâm quá nhiều, chấp trước, quan niệm đều phải vứt bỏ, cần phải làm được đến “Đãng tận vọng niệm” (Hồng Ngâm).

Cuối cùng, xin chia sẻ với mọi người một niềm vui bất ngờ của tôi. Năm nay là năm thứ hai liên tiếp, hoa Ưu Đàm lại nở rộ trong nhà tôi, tôi thực sự cảm nhận được Phật quang phổ chiếu, vô cùng cảm ân Sư phụ luôn hiện hữu chăm sóc, bảo hộ tôi ở khắp mọi nơi. Mỗi lần tôi có chút tiến bộ, trong lúc bản thân không để ý tới, Ngài lại khích lệ tôi; mỗi khi tôi gặp khó khăn trong tu luyện, Sư phụ lại điểm hoá cho tôi, đồng thời cũng nhắc nhở tôi hãy tinh tấn hơn nữa.

Tôi chia sẻ những điều này, chỉ hy vọng mọi người hãy cùng khích lệ nhau cố gắng, cần phải nghiêm khắc với bản thân, duy trì chính niệm chính hành. Trên đây chỉ là một chút lý giải của cá nhân, có điểm nào không phù hợp xin được chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298289

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài