Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Minh phủ tạo danh sách những người gặp kiếp nạn

10-08-2025

Tác giả: Lưu Hiểu

[ChanhKien.org]

Mọi thứ của nhân gian đều là do Thần an bài, bao gồm kiếp nạn của thế gian cũng như vậy. Khi nhân tâm bại hoại, Thượng Thiên sẽ an bài các thảm họa khác nhau để tiêu nghiệp cho con người. Trong “Khuyến giới lục” do Lương Cung Thần thời nhà Thanh soạn viết đã ghi lại một câu chuyện thế này.

Ông Thẩm là thư lại huyện Dương Hồ, Giang Tô (nay là thành phố Thường Châu). Một hôm, ông mơ thấy người bạn đã quá cố họ Tưởng cũng làm thư lại nói với ông: “Cục Ô Yên của Minh phủ đang soạn danh sách những người gặp kiếp nạn. Vì có quá nhiều sách nên không đủ người phụ trách sao chép, do đó tôi đã tiến cử ông đi làm việc này. Xin theo tôi”.

Thế là Thẩm thư lại đi cùng ông Tưởng đến trước quan nha, chỉ nhìn thấy trên nóc nhà chính điện được lát ngói lưu ly, cao chạm trời xanh. Trên điện đường, năm vị quan viên của Minh phủ đang ngồi thành một hàng, có vị mặc áo mũ thời xưa, có vị mặc áo mũ của bản triều (triều Thanh). Người ở chính giữa có râu dài màu trắng, đội vương miện trên đầu, có vẻ như đây là Minh Vương.

Dưới thềm của đại điện bày biện rất nhiều thùng lớn, trong thùng chứa đầy mực nước. Rất nhiều quỷ đi vào, Minh Vương liền hạ lệnh mỗi con quỷ uống một ít mực nước và rời đi.

Thẩm thư lại hỏi nhỏ ông Tưởng rằng thứ đựng đầy trong thùng là gì. Ông Tưởng nói: “Là dầu mê, chính là thuốc phiện được nói trên thế gian. Phàm là quỷ phải gặp kiếp nạn thì cho uống một chút. Sau khi chuyển sinh hễ ngửi thấy mùi vị này, nó sẽ lập tức thành nghiện. Bởi vì triều ta đã lập quốc, dưới sự cai trị của minh quân qua các thời kỳ khiến quốc thái dân an, đến nay đã hai trăm năm rồi, mà lãnh thổ mở rộng sang phía Đông, sản vật phong phú, nhân khẩu sinh sôi nảy nở, ngày càng tăng nhiều, nhưng cuộc sống an lạc của thế nhân cũng luyện thành thói quen, nhân tâm cũng ngày càng trượt dốc, không còn thuần phác đôn hậu nữa. Từ xưa đến nay đều không có đạo lý cai trị lâu dài mà không hỗn loạn. Nếu như tai họa mà giáng xuống đều là binh đao, thủy hỏa thì sợ rằng làm tổn hại đức hiếu sinh của Thượng Thiên. Vì vậy, mượn Ô Yên kiếp (nạn thuốc phiện) này, âm thầm loại bỏ tai kiếp dịch bệnh âm dương. Từ đó khiến thọ mệnh của những kẻ dâm đãng giảm tổn, gia nghiệp của những kẻ sống xa hoa bị phá bại, lưu độc khoảng mấy chục năm. Tiếp đó vật cực tất phản, bỉ cực thái lai. Dân chúng trải qua kiếp nạn lần này tổn thương cự đại, bị ảnh hưởng sâu sắc, tự sẽ phải thay tâm đổi tính, hối cải triệt để, phong tục đổi mới theo hướng tiết kiệm, chất phác, mà thói đời cũng có hy vọng thay đổi theo. Bây giờ kiếp nạn chỉ mới bắt đầu, danh sách rất nhiều, mỗi ngày tập hợp ba vạn người viết đồng thời, vẫn còn cần phải ba năm mới hoàn thành”.

Thế là ông Tưởng lại dẫn Thẩm thư lại tham quan các nơi. Ông Thẩm nhìn thấy trong hàng trăm ngôi nhà đều lưu giữ đầy sách vở. Trong đó có một tòa lầu đang cất giữ số lượng sổ sách rất lớn, có dán nhãn màu vàng đỏ. Ông Tưởng nói: “Trong bản danh sách này ghi chép đều là vương hầu công khanh phải gặp kiếp nạn, vì vậy họ được lưu trữ riêng”.

Ông Thẩm muốn lấy ra để kiểm tra, nhưng bị ông Tưởng ngăn lại và nói: “Ông hãy nhanh chóng trở lại nhân gian lo liệu hậu sự, một ngày nào đó tôi sẽ lại đến mời ông. Sau khi việc này làm xong, ông có hy vọng nhận được một phần thưởng hậu hĩnh, được trao một chức quan của Minh phủ, vậy nên đừng nghĩ rằng làm biện sai là một việc cực nhọc”.

Ông Thẩm tỉnh lại sau giấc mơ, vội vàng xử lý việc gia đình, sắp xếp việc hậu sự. Vào một ngày sau đó, ông Thẩm quả nhiên qua đời.

Vậy, việc ngày nay phát sinh các loại thảm họa như dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục và thậm chí toàn thế giới, chẳng phải là đã sớm có an bài sao? Mục đích chẳng phải chính là cảnh báo thế nhân ư?

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297400

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài