Tác giả: Lý Thần
[ChanhKien.org]
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07 năm nay, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Các học viên Pháp Luân Công lại một lần nữa được mời tham dự cuộc diễu hành lớn nhất tại Mỹ quốc để kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 249 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hàng chục ngàn người từ khắp cả nước đã đến tham gia.
Ngày 04/07, thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Đoàn của các học viên Pháp Luân Công đi đến đâu cũng được vỗ tay chào đón, rất nhiều người dân hoan hô cổ vũ, dùng điện thoại di động chụp ảnh hoặc quay lại video.
Đoàn các học viên Pháp Luân Công do ba phần hợp thành: Phần đầu gồm những học viên đẩy chiếc xe có hình nhân vật hoạt hình kinh điển “Daniel Tiger” bằng khí cầu khổng lồ. Phần thứ hai là nhóm Thiên Quốc Nhạc Đoàn mặc trang phục thời nhà Đường, phần thứ ba là chiếc xe hoa được trang trí đẹp mắt với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân, Thiện, Nhẫn” ở cả hai bên thành xe. Trên xe, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công vô cùng đẹp mắt và chậm rãi, các học viên trẻ tuổi trong trang phục tiên nữ ở hai bên thân xe vẫy tay chào khán giả.
Ngày 04/07, thủ đô Hoa Kỳ Washington D.C đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Ngày 04/07, thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)
Thiên Quốc Nhạc Đoàn đặc biệt tỏa sáng tại cuộc diễu hành. Năm nay là năm thứ 18 đoàn nhạc được chọn biểu diễn trong cuộc diễu hành Ngày Độc lập của Hoa Kỳ.
Cô Michelle Mi, chỉ huy Đoàn nhạc Thiên Quốc nói với The Epoch Times rằng có hơn 130 thành viên đoàn nhạc đã tham gia buổi diễu hành hôm nay. Họ đã biểu diễn tám nhạc khúc, gồm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thần Thánh Ca”, “Khải Hoàn”, “Tống Bảo”, “Phật Ân Thánh Nhạc”, “Pháp cổ Pháp hiệu chấn thập phương”, “Pháp Chính Càn Khôn”.
Cô nói: “Chúng tôi hy vọng có thể mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với khán giả thông qua âm nhạc, cùng khán giả và mọi người chúc mừng tinh thần lập nước, tinh thần tự do của nước Mỹ”.
Các học viên Pháp Luân Công: Cảm ơn nước Mỹ
Cô Lily Li, một học viên Pháp Luân Công hiện đang sống tại Washington D.C. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Cô Lily Li, một học viên Pháp Luân Công tại Vô Tích, Giang Tô đã đến Hoa Kỳ sống từ năm 2024, trước đây cô từng công tác trong văn phòng chính quyền địa phương. Đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập tại thủ đô Hoa Kỳ.
Cô Li bày tỏ lòng biết ơn đất nước Hoa Kỳ đã cung cấp cho các học viên Pháp Luân Công môi trường tự do tu luyện. Cô nói: “Được đứng trong đoàn Pháp Luân Công, tôi cảm thấy rất, rất tự hào. Rất nhiều người dân đã hướng đến chúng tôi cổ vũ. Tại Trung Quốc đại lục, điều này căn bản là không thể”.
Cô Li cho biết mẹ cô ở trong nước Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ hai lần vì đi phát tài liệu chân tướng bức hại Pháp Luân Công. Trước khi ra nước ngoài, bản thân cô cũng bị theo dõi chặt chẽ; các cuộc gọi trên điện thoại cũng bị công an địa phương liên tục giám sát.
Mẹ của cô Li từng bị sa dạ dày, chảy máu dạ dày, thoái hóa đốt sống cổ, sau khi tu luyện Pháp Luân Công liền hết bệnh, toàn thân nhẹ nhàng. Sau khi chứng kiến mẹ mình hồi phục, năm 2006 cô Li bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện, căn bệnh tiêu chảy lâu năm của cô đã khỏi, cân nặng từ 39kg tăng lên 49kg, thân thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, trông cô như một người hoàn toàn khác. Pháp Luân Công là một môn công pháp tu luyện của Phật gia lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên lý, bao gồm năm bài công pháp, hiệu quả trừ bệnh khỏe thân vô cùng thần kỳ.
Kỷ niệm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ: Khán giả phương Tây yêu thích Pháp Luân Công
Ông Bob Pro, phó chủ tịch một công ty công nghệ vệ tinh cứu hộ và vợ là bà Margaret đã theo dõi cuộc diễu hành.
Ông Pro nói: “Hôm nay là kỷ niệm Ngày Độc lập của đất nước chúng ta, kỷ niệm ngày độc lập và tự do của đất nước chúng ta. Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất thế giới, có hệ thống dân chủ vĩ đại nhất thế giới và là hình mẫu dân chủ cho thế giới. Cuộc diễu hành này giống như sự hòa trộn của nhiều nền văn hóa, đưa mọi nền văn hóa dung hợp lại với nhau”.
Ông cho biết ông rất thích âm nhạc của Thiên Quốc Nhạc Đoàn và xe diễu hành của Pháp Luân Công. Ông nói, “Chúng tôi thấy đoàn diễu hành này thật tuyệt vời. Âm nhạc của họ khác với những đoàn diễu hành khác, nhưng rất có khí thế”.
Ông bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với chính tín kiên định của các học viên Pháp Luân Công. “Chúng ta nên có quyền tin vào Thần”.
Ông cho biết Hoa Kỳ nên thông qua các biện pháp ngoại giao để chất vấn ĐCSTQ: tại sao lại đàn áp những học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, những người kiên định theo đuổi đức tin của mình.
Cô Chris Pschurkey, một giáo viên đến từ Michigan. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Cô Chris Pschurkey, một giáo viên đến từ Michigan, đã theo dõi cuộc diễu hành và cho biết: “Khi nhìn thấy các nền văn hóa khác nhau của đất nước chúng ta dung hợp lại, cùng nhau chúc mừng tự do, tôi nghĩ đó chính là ý nghĩa thật sự của Ngày Độc lập”.
Cô nói, “Phần trình diễn của Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công thật tuyệt! Đoàn nhạc này là hình ảnh thu nhỏ tuyệt đẹp của đất nước chúng ta ngày nay. Màn trình diễn của họ thật tuyệt vời, trang phục cũng rất truyền thống, đặc sắc và lộng lẫy”. “Âm nhạc này mang đến cho mọi người một cảm giác thật bình hòa và tràn đầy năng lượng tích cực”. “Tôi cảm thấy một loại sức mạnh bình hòa”.
Cô Maveeha Mohammed, cố vấn kiêm quản lý tại một công ty IT ở Dallas, Texas và chồng là anh Ashraf Mohammed, đã theo dõi cuộc diễu hành. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Anh Ashraf Mohammed bày tỏ: Đội hình của Pháp Luân Công rất tuyệt vời.
“Tôi thấy họ đã thể hiện được ba nguyên lý: ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, đó là cốt lõi trong tín ngưỡng của họ. Đây là những giá trị quan rất tốt, rất phù hợp với văn hóa truyền thống Trung Hoa, rất tuyệt vời. Đặc biệt là chữ ‘Thiện’… Giá trị quan này phù hợp với mọi quốc gia, là chuẩn mực đạo đức mang tính phổ quát”.
Mục sư Aaron Blevins đến từ tiểu bang Ohio. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Mục sư Aaron Blevins đến từ tiểu bang Ohio nói: “Tự do là điều quý giá nhất mà chúng tôi có ở Mỹ quốc. Chúng ta cũng nên biết ơn những người lính đã hy sinh vì đất nước vì tự do. Tôi vô cùng trân trọng sự tự do mà chúng tôi đang có ở đây”.
Anh Steven đến từ tiểu bang Washington bày tỏ rằng mình rất vui khi thấy nhiều đoàn thể đến tham gia kỷ niệm Ngày Độc lập nước Mỹ hôm nay.
Anh nói: “‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Công là những giá trị vô cùng tốt đẹp”, anh cũng cho biết mình đã từng nghe trên Podcast về tình huống học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc.
Anh nói: “Việc đàn áp là sai trái, họ (học viên Pháp Luân Công) không nên bị tra tấn và bức hại chỉ vì đức tin của họ”.
Cô Elizabeth Buchan đến từ Phoenix, tiểu bang Arizona. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Cô Elizabeth Buchan đến từ Phoenix, tiểu bang Arizona nói: “Tôi rất thích cuộc diễu hành này, nó thể hiện tinh thần yêu nước của chúng ta. Tôi rất vui khi thấy mọi người yêu mến đất nước của chúng ta”.
“Bởi vì chúng ta là quốc gia tự do nhất trên thế giới, chúng ta cần phải bảo vệ sự tự do của mình. Tất cả chúng ta đều phải đấu tranh cho tự do. Bởi vì tự do không phải là miễn phí”.
Cô cũng bày tỏ mình rất thích phần diễn tấu của Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công. Cô nói: “Đoàn diễu hành của họ thật tuyệt vời, trang phục rất đẹp, âm nhạc thì du dương dễ nghe! Tôi vô cùng biết ơn vì họ đã biểu diễn dưới trời nắng gắt như vậy”.
Khi được biết các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục đang bị ĐCSTQ bức hại nghiêm trọng, cô nói: “Vậy thì chắc chắn họ rất trân trọng sự tự do mà họ có được tại đây. Họ dùng cách tham gia diễu hành để thể hiện lòng biết ơn và chia sẻ vẻ đẹp văn hóa của họ, tôi rất thích điều này”.
Khi nói về việc ĐCSTQ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công ngay tại Mỹ quốc, cô nói: “Điều đó là sai trái, xâm phạm đến an ninh chủ quyền của đất nước chúng ta. Thật quá điên rồ”.
Người nhập cư từ Trung Quốc đại lục: “Phản đối việc Trung Cộng đàn áp xuyên quốc gia, ủng hộ Pháp Luân Công đấu tranh cho tự do”
Anh Jay Li, một người nhập cư gốc Hoa đến từ Chiết Giang, Trung Quốc, hiện làm trong ngành IT, đã chia sẻ sau khi xem cuộc diễu hành: “Có rất nhiều đội biểu diễn, và cũng có nhiều xe hoa rất thú vị”. “Cuộc diễu hành này thể hiện nhận thức sâu sắc của người Mỹ đối với văn hóa, lịch sử của chính họ. Các yếu tố từ Trung Quốc… và từ khắp nơi trên thế giới đều được phản ánh trong đó – thể hiện ra một nền văn hóa đa dạng và phong phú”.
Anh cho biết đội hình của các học viên Pháp Luân Công rất tuyệt vời: “Họ mặc trang phục cổ trang truyền thống, ban nhạc thì biểu diễn rất nghiêm túc, diện mạo tinh thần rất tốt. Họ thật sự rất ấn tượng”.
Anh nói thêm: “Hoàn cảnh ở Trung Quốc hiện nay rất tệ. Ở Mỹ, họ (các học viên Pháp Luân Công) có thể tự do bày tỏ quan điểm của mình”.
Anh bày tỏ sự ủng hộ với sự kiên định đức tin của các học viên Pháp Luân Công: “Chúng ta nên giữ vững đức tin và lý niệm của mình, tôn trọng các quyền của bản thân. Chúng ta cũng nên tôn trọng họ (Pháp Luân Công)”.
Trước việc ĐCSTQ hiện đang gia tăng đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ quốc, bao gồm các hành vi: vũ khí hóa truyền thông dòng chính, mạng xã hội và hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ để tấn công Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun; anh Li đề xuất các học viên Pháp Luân Công nên: “Thứ nhất là làm rõ sự thật, thứ hai là khởi kiện”.
“Người Mỹ thường nói: Tự do không dễ gì có được. Mọi thứ đều cần phải đấu tranh. Vậy nên các bạn (Pháp Luân Công) đấu tranh cho đức tin của mình, tôi rất hiểu và ủng hộ”.
“Hy vọng các bạn (đoàn thể Pháp Luân Công) ngày càng phát triển tốt”.
(Theo The Epoch Times)