Trưởng thành trong Pháp nạn

Tác giả
Ngày đăng 19-05-2025

Tác giả: Quang Minh

[ChanhKien.org]

Thiên tượng biến hóa, tất phải có người động, động ra sao, chính là giống như Sư phụ đã giảng trong Kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” rằng: “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”. Nhớ lại năm 1999, khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông đồng với kẻ cầm đầu tà ác Giang Trạch Dân lợi dụng bộ máy chính quyền cả nước, bao gồm đài phát thanh, truyền hình, quân đội, cảnh sát, nhà tù, trại cải tạo lao động, sử dụng các thủ đoạn như kết án giam, tra tấn v.v. để tiến hành một cuộc đàn áp rợp trời dậy đất, thì các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới đã hình thành một chỉnh thể phản bức hại. Đến hiện nay, Đại Pháp đã truyền rộng khắp thế giới, không ai có thể bức hại được.

Trong Phật ân hạo đãng rộng lớn mênh mông như vậy, trong tình huống mà hoàn cảnh đã tốt lên, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp nhận ra chỗ thua kém của bản thân, từ đó đã nỗ lực đuổi theo, không cô phụ sự từ bi chờ đợi của Sư phụ, và tôi là một trong số đó.

Bây giờ tôi muốn chia sẻ những ví dụ về cách chúng tôi hình thành chỉnh thể để cùng giao lưu với các đồng tu. Chúng tôi trong quá trình tìm lại những đồng tu cũ và khôi phục lại các nhóm nhỏ học Pháp, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, trừ bỏ tâm sợ hãi, quay trở lại trạng thái tu luyện ban đầu như hồi trước năm 1999. Từ nội tâm chúng tôi đã thật sự hiểu ĐCSTQ là gì, hiểu rằng đối với tà linh thì phải tiêu trừ còn đối với con người thì phải thiện, vì vậy không còn sợ cảnh sát nữa, có thể giảng chân tướng cho những cảnh sát đến nhà, người trong nhà và hàng xóm cũng dần dần nhận ra những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn đều là những người muốn làm người tốt. Sau khi ở nước ngoài phát sinh sự việc phỉ báng Sư phụ, phỉ báng Shen Yun, chúng tôi cũng đã làm những gì có thể làm giống như các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại đã làm khi các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc bị bức hại để giải thể tà ác.

Chúng tôi cùng nhau hồi tưởng về Pháp nạn ngày 20 tháng 7 năm 1999, xem bản thân đã làm gì, khi các đồng tu bên cạnh chứng thực Pháp thì tâm của chúng tôi đã động như thế nào, tìm chỗ thiếu sót, bù đắp gấp bội. Các học viên mới chưa từng trải qua đoạn quá trình đó, nhưng thông qua đọc Minh Huệ Net, xem các tài liệu giảng chân tướng và nghe các đồng tu lâu năm kể lại câu chuyện tu luyện của họ, từ đó các học viên mới có thể tu bỏ tâm kiêu ngạo, ngoài kính phục đồng tu lâu năm thì cần phải làm tốt những gì bản thân cần phải làm. Khi các đồng tu lâu năm giao lưu chia sẻ với các đồng tu mới có thể nhìn thấy sự thuần tịnh của đồng tu mới, từ đó tu bỏ cái tâm nghĩ bản thân có công lao mà tự cao tự đại, quan tâm đến các đồng tu trẻ, tu tốt bản thân, đặt tâm cho chính, cùng với các học viên mới cộng đồng đề cao.

Có đồng tu cầm lên bút Thần trong tay, viết lại những lợi ích mà bản thân đã đạt được sau khi học “Chuyển Pháp Luân”. Có đồng tu viết về việc bản thân đã buông bỏ những ân oán sau khi quay trở lại con đường tu luyện, còn có đồng tu đã ra đường giảng chân tướng khuyên tam thoái, có đồng tu phát chính niệm nhiều hơn để gia trì cho các đồng tu trong các hạng mục ở hải ngoại, còn có người thì viết thơ viết văn để ca ngợi Shen Yun. Vào ngày mùng một và ngày mười lăm tháng Giêng đầu năm nay, nhóm chúng tôi đã cùng nhau xem Shen Yun, gia trì cho Shen Yun. Tới ngày 05 tháng 03, nhóm chúng tôi cùng nhau xem bộ phim “Năm mươi phút vĩnh hằng” để kỷ niệm những đồng tu anh dũng ở Trường Xuân, tăng thêm chính khí. Mỗi lần tà ác bức hại Đại Pháp đều là một lần hồng dương Đại Pháp trên phạm vị rộng lớn, đồng thời đối với tà ác mà nói là tiêu trừ toàn diện.

Chúng tôi buông bỏ nhân tâm để duy hộ Đại Pháp, nhưng không phải là không cần sinh mạng, mà là dũng cảm buông bỏ quan niệm của bản thân, khi gặp phải điều gì không phù hợp với quan niệm của bản thân, có thể ngay lập tức đứng tại góc độ duy hộ Đại Pháp mà hướng nội vô điều kiện, không mở lòng thì không phải chân ngã, những tư tưởng của tà ác lập tức bị giải thể.

Tôi vô cùng trân quý khoảng thời gian quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian quý giá này, tu tốt bản thân, khi tôi thực lòng nghĩ cho người khác, mọi thứ trên thế giới đều trở nên tốt đẹp, không phải là khổ tu, mà là tắm mình trong ánh sáng của Đại Pháp, người trong nhà cũng ủng hộ tôi, thường bảo tôi nhanh lên, nhanh mà đi hồng Pháp đi. Đại Pháp đã thay đổi tôi từ bản chất, tôi là một sinh mệnh mới hạnh phúc nhất trong toàn vũ trụ này. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn nỗ lực của các đồng tu trong và ngoài nước, chúng ta đồng tại với Pháp, trải qua gió mưa nhất định sẽ nhìn thấy cầu vồng!

Có chỗ nào chưa thích hợp xin đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295438

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Các bài khác

Loạt bài

Tu luyện Đại Pháp