Câu chuyện ngụ ngôn Thần thoại: Viên đá ngũ sắc giáng trần
Tác giả: Tiểu Tiểu Kiệt
[ChanhKien.org]
Ở một nơi rất xa xôi, có một thế giới thiên quốc tuyệt đẹp. Ở phía Bắc của thế giới thiên quốc có một ngọn núi vô cùng cao lớn và uy nghiêm. Trên núi có vô số kỳ hoa dị thảo, cùng với rất nhiều viên đá rực rỡ sắc màu. Trong đó có một viên đá ngũ sắc nhỏ bé nhưng rất nghịch ngợm. Nó thường chạy tới chạy lui, gõ vào cây cối, phát ra những âm thanh trong trẻo. Mọi người đều biết nó tinh nghịch nhưng không ai trách mắng nó cả.
Một ngày nọ, đột nhiên đất trời rung chuyển, giống như một trận động đất. Viên đá ngũ sắc sợ hãi vội vàng trốn vào một hốc cây, nhờ vậy mà không bị rơi xuống núi. Một cây hòe già với bộ râu trắng nói với mọi người: “Vô số Vương đại diện cho thế giới này của chúng ta xuống trần để trợ Sư chính Pháp, không những chưa đắc được Pháp mà còn làm nhiều điều tổn hại đến Đại Pháp. Thiên quốc của chúng ta sắp bị hủy diệt rồi!” Mọi người nghe xong đều vô cùng đau lòng, ai nấy đều bàn bạc xem nên làm thế nào để đánh thức Vương của mình.
Lúc này, viên đá ngũ sắc tình nguyện xuống trần để đánh thức Vương của mình. Mọi người cùng nhau hát ca tiễn đưa nó. Cứ như vậy, viên đá ngũ sắc giáng sinh xuống nhân gian. Vì chỉ là một viên đá, nó bị người ta vứt bỏ bên vệ đường, bị giẫm đạp đến trầy xước khắp mình mẩy. Nhưng nó không nản lòng, vẫn kiên trì tìm cơ hội để gặp được Vương của mình.
Một ngày nọ, viên đá ngũ sắc nằm trên con đường mà Vương của mình nhất định sẽ đi qua. Khi thấy Vương của mình, viên đá ngũ sắc cố tình làm ông vấp ngã. Vị Vương cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một tờ tài liệu chân tướng, bèn nhặt lên đọc. Nhân tiện, ông cũng nhặt luôn viên đá ngũ sắc lên và cho vào túi.
Cuối cùng, vị Vương đã giác ngộ, minh bạch ra được chân tướng của Đại Pháp, chủ động tìm người để làm “tam thoái”. Không chỉ vậy, ông còn bắt đầu học Pháp. Cùng lúc đó, thế giới thiên quốc của họ cũng khôi phục lại vẻ đẹp mỹ lệ như xưa. Viên đá ngũ sắc đã hoàn thành sứ mệnh của mình và chuẩn bị trở về thiên quốc. Vị Vương của nó vì nhờ nó mà đắc được Pháp, liền vô thức thốt lên: “Ngươi thật sự là một viên đá may mắn!” Chính câu nói này đã thay đổi vận mệnh của viên đá.
Sau khi trở về thiên quốc, viên đá ngũ sắc không còn là một viên đá bình thường nữa mà đã trở thành vị Thần hộ mệnh của ngọn núi, có được quả vị Thần thánh.
Bất kỳ vật chất nào trong thế giới này của chúng ta ngày hôm nay cũng không hề đơn giản, đặc biệt là những thứ có liên quan đến đệ tử Đại Pháp. Có thể, chúng chính là sinh mệnh của một thể hệ nào đó, đến nhân gian để trợ giúp Vương của mình đắc Pháp. Sớm ngày đắc Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình, đó mới là điều quan trọng nhất của đời người.
Ngày đăng: 03-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.