Cảm tạ Sư phụ đã lựa chọn tôi
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại nước Anh
[ChanhKien.org]
Tôi là một người sinh vào những năm 50, đã cùng cha mẹ trải qua hàng loạt các cuộc vận động chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác phát động. Trong mỗi cuộc vận động, cha tôi đều trở thành đối tượng bị bức hại, vì thế từ khi còn nhỏ, trong lòng tôi đã khắc sâu nỗi sợ hãi đối với ĐCSTQ, và dần dần phát triển thành lòng căm hận đối với nó.
Năm tôi 16 tuổi, tôi cũng phải đối mặt với tác động của cuộc Cách mạng Văn hóa. Vì “vấn đề” của cha mình, tôi bị bạn học cô lập, công kích, bị gán cho danh xưng là kẻ kế thừa của “phái tư sản đen tối”. Vì vậy, tôi đã bỏ phí việc học, trường học đóng cửa để làm “cách mạng”, phá “Tứ Cựu”, dùng đấu tranh vũ lực thay vì đấu tranh tư tưởng.
Năm 17 tuổi, tôi – một cô gái chưa từng biết cuộc sống ở nông thôn là thế nào – đã bị buộc phải đến vùng quê xa xôi để tiếp nhận cái gọi là “tái giáo dục từ bần nông và trung nông” do ĐCSTQ tà ác đề xướng, từ đó vận hạn nối tiếp vận hạn. Trong môi trường tái giáo dục nghèo khó, khắc nghiệt, đầy rẫy những con người mang lối sống nguyên thủy, tôi dần trở nên ích kỷ, hẹp hòi, lạnh lùng. Ba năm sau, tôi trở về thành phố với một cơ thể đầy bệnh tật. Một sinh mệnh xa rời Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ sẽ gặp trắc trở ở khắp mọi nơi, tôi cũng vậy, và tôi oán trời trách đất, cho rằng ông trời đối xử bất công với mình.
Chính âm nhạc luyện công của Sư phụ đã dẫn tôi đến điểm luyện Pháp Luân Công. Kể từ ngày tôi đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân của Sư phụ, tôi đã thay đổi, thế giới cũng thay đổi. Trời xanh hơn, mây trắng hơn, trong nhà tràn ngập tiếng cười.
Có lần, tôi đưa mẹ đến bệnh viện, nhìn những khuôn mặt đau đớn mang đầy bệnh tật đang chờ khám, trong tâm tôi vô cùng cảm khái. Là Sư phụ đã chọn tôi, Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hóa thân thể cho tôi, giúp tôi có được một thân thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng, không còn bệnh tật.
Có người tranh tranh đấu đấu chỉ vì lợi ích cá nhân, tôi nghĩ: “Mình là đệ tử của Sư phụ. Sư phụ dạy rằng, dù ở đâu cũng phải làm người tốt, làm việc tốt, không động tâm trước lợi ích, nhường nhịn người khác, không tranh không đoạt”. Khi xem nhẹ được danh lợi, tựa như đã gỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng, tôi cảm thấy thanh thản, hân hoan. Cảm giác này, những người chưa hiểu về Sư phụ, chưa hiểu về Pháp Luân Công sẽ không thể nào cảm nhận được.
Khi bị đối xử bất công, khi bị hiểu lầm, khi người khác đối xử với tôi không tốt, khi tâm chứa đầy bất mãn, tôi – với tư cách là một đệ tử của Sư phụ – luôn hướng nội tìm trước tiên, tìm ra thiếu sót của mình để hoàn thiện bản thân, chứ không dùng oán báo oán. Vì tôi biết, Sư phụ luôn ở bên tôi, tôi là đệ tử Đại Pháp.
Nhớ lại những lần, ngay giữa ban ngày, tôi bị đặc vụ “610” bắt cóc trái phép và giam giữ chỉ vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; bị kết án phi pháp vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi không cảm thấy mình bất hạnh, không thấy đau khổ, càng không hối hận về con đường mình đã chọn. Tôi có niềm tin kiên định vào chân lý Phật Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, và vui vẻ.
Hiện nay, ĐCSTQ tà ác đang điều khiển, thao túng hàng loạt hành động bôi nhọ, vu khống Sư phụ, chùa Long Tuyền, The Epoch Times, Shen Yun tại Mỹ. Đây là điều mà các đệ tử Đại Pháp không thể dung thứ. Ở đây, tôi muốn nói với tất cả chúng sinh rằng: Hãy trân quý điều này, chính Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp đã cứu chúng ta, bao gồm cả bạn. Chính Sư phụ vĩ đại đã ban cho chúng ta tất cả!
Tôi cũng hiểu sâu sắc rằng, chính Sư phụ vĩ đại đã lựa chọn chúng ta trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi có Sư phụ, tôi là sinh mệnh hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Cảm ân Sư phụ! Cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại!
Đệ tử khấu tạ Sư phụ!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294654
Ngày đăng: 05-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.