Những suy nghĩ từ việc đọc “Khí công và rèn luyện thể dục”



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan

[Chanhkien.org] Làm thế nào một người có thể bỏ đi những suy nghĩ xấu? Sư Phụ giảng trong đoạn “Khí Công và Rèn Luyện Thể Dục” trong Chuyển Pháp Luân.

“Để có một thân hình khỏe mạnh qua rèn luyện thể dục, phương pháp của thể thao là cần phải gia tăng sự tập luyện và tăng cường sự điêu luyện của thân. Nhưng khí công tu luyện thì hoàn toàn trái ngược, vì nó không đòi hỏi người ta phải di động. Nếu có động tác thì phải từ từ, chậm rãi, có khi không động đậy và thật yên tĩnh. Hình thức của khí công như vậy rất khác với thể thao. ”

Để đạt được một thân hình khỏe mạnh, rèn luyện thể dục nhấn mạnh sự luyện tập thân thể trong khi khí công nhấn mạnh sự thăng tiến tâm tính. Những người tu luyện nhận ra vật chất và tâm là một. Để đạt được một thân người khỏe mạnh, một người cần phải tăng trưởng tâm tính, nếu không, cho dù người đó có đạt được một thân thể khỏe mạnh, người đó sẽ trả một cái giá bởi đường đời bị ngắn đi.

Vậy thì làm sao chúng ta có thể loại bỏ những suy nghĩ xấu?Làm sao chúng ta loại trừ những chấp trước?Theo tôi thấy, loại trừ một chấp trước này phải không được dẫn đến phát sinh chấp trước khác. Thay vì, chúng ta cần phải mở rộng dung tích của trí óc. Khi chúng ta tu luyện mình tốt, các chấp trước sẽ tự nhiên biến mất.

Đeo đuổi theo việc loại bỏ chấp trước có thể tự chính nó là một chấp trước. Chúng ta cần phải chú ý vào mình và thăng tiến tầng thứ của chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta có thể tăng tiến tầng thứ của mình nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh chính mình?Làm sao các chấp trước của mình có thể được loại bỏ?Chỉ khi tâm của chúng ta được làm đầy bởi những suy nghĩ về chúng sinh, những suy nghĩ về sự tốt lành của người khác, và vì thế rộng sự hiểu biết của chúng ta, phải chăng các chấp trước tự chính nó tiêu tan.

Thế lực cũ đã sắp đặt những thử thách cho đệ tử Đại Pháp, cho rằng nó mang lại ích lợi cho sự thăng tiến của đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, từ thời xa xưa, mục đích thật sự của thế lực cũ, như Sư Phụ bảo chúng ta, thì rất ích kỷ và chỉ có nghĩa mang lại ích cho chính nó. Nhiều học viên nhấn mạnh sự thăng tiến của họ và không linh hoạt tham gia vào việc cứu độ chúng sinh. Cái lối suy nghĩ này đi đôi với những gì thế lực cũ đã sắp xếp và là một sự thể hiện của sự ích kỷ của vũ trụ cũ. Thế lực cũ chỉ nghĩ cho chính nó thôi. Nếu bạn cũng nghĩ cho chính mình thôi, làm sao bạn có thể vượt qua sự sắp xếp của thế lực cũ?Làm thế nào mà có sự cưỡng ép giữa khí này và khí kia?Chỉ khi chúng ta buông bỏ cái tôi của chúng ta và sống cho chúng sinh thì tâm chúng ta sẽ cải thiện và tầng thứ của chúng ta sẽ vượt lên. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể vượt qua những sự sắp xếp của thế lực cũ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/4/24/43453.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4535



Ngày đăng: 09-05-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.