Tác giả: Tường Vân

[ChanhKien.org]

Từ trong Pháp tôi biết được rằng, tình chính là một vị Thần nội trong tam giới, những chúng sinh trong tam giới đều bị tình bao phủ, muốn nhảy ra khỏi môi trường trong tam giới này thì cần quay trở lại với thế giới mỹ hảo thánh khiết và phải vứt bỏ đi cái tình. Tình có thể tạo cho con người một giả tượng khiến con cảm thấy tình cảm dạt dào rất dễ chịu và không muốn tự thoát ra. Càng chấp trước vào những thứ này thì nó khống chế con người càng ghê gớm hơn, duy chỉ có tu luyện trong Đại Pháp mới có thể triệt để thanh trừ nó đến cuối cùng. Người tu luyện phải nhìn thấu bản chất của nó, đương nhiên hiện nay là thời kỳ mạt pháp thì toàn bộ xã hội đều bị cựu thế lực dẫn động mà đi truy cầu những thứ ở phương diện này, chỉ cần sơ sẩy một chút là rất dễ bị can nhiễu và chúng ta đang sống trong hoàn cảnh như vậy.

Trong quá trình tống khứ sắc tình có lúc khiến cho con người cảm giác thật là khó chịu, vậy thì phải bỏ nhiều công phu hơn, tu luyện nào có dễ dàng. Kỳ thực chính là nó không muốn phải chết, sau khi thật sự thăng hoa lên trên thì sẽ có một trạng thái như ý tự tại, sắc tình cũng không thể đụng vào bạn, nó sẽ thật sự bất lực với bạn.

Đương nhiên, tống khứ nhân tố sắc tình cũng có phân ra tầng thứ chứ không phải là chỉ một lần duy nhất là xong; nó xuất hiện ở các giai đoạn khác nhau, thường là khi bản thân không chú ý hoặc chủ ý thức không đủ mạnh. Lúc này cần phải cảnh giác, học Pháp thật nhiều tăng thêm chính niệm để có thể phân rõ thật giả, và phát chính niệm giải thể những trở ngại của quan niệm nghiệp lực thì rất nhanh sẽ có thể vượt qua. Nguyên nhân không vượt qua được thường là do bản thân chúng ta không muốn triệt để vứt bỏ nó, trong tâm vẫn còn lưu luyến cái gọi là cuộc sống hạnh phúc mỹ hảo của người thường, lúc đó con ma sắc tình sẽ có kẽ hở để dùi vào. Nếu bạn phóng túng yêu cầu tâm tính đối với tự thân thì sẽ rơi vào cạm bẫy của ma tình, lúc đó muốn thoát ra được sẽ rất khó khăn.

Tu trong người thường thì cần phải thường xuyên bảo trì cảnh giác.

Tất nhiên những đồng tu vẫn chưa lập gia đình thì phải đối mặt với vấn đề tìm đối tượng để kết hôn. Vậy phương diện này cần phải đối đãi như thế nào đây? Đối với họ thì đó cũng là sự việc trong quá trình tu luyện.

Còn có một việc nữa, đó chính là sự khác biệt giữa nam và nữ. Có đồng tu nhận thức về vấn đề này không đủ, cảm thấy đều là đồng tu cả, không vấn đề gì, nên có rất nhiều việc không chú ý đến. Kỳ thực không phải vậy đâu. Một là chúng ta trong tu luyện vẫn mang theo nhân tâm nên đừng nên cấp thị trường cho nó; hai là nên phù hợp với quy phạm lễ nghĩa trong giao tiếp giữa nam và nữ. Tôi nhìn thấy có đồng tu khi giao lưu chia sẻ thì thường lấy ví dụ về những người không làm tốt ở phương diện này mà bị bức hại, đây đều là một bài giáo huấn đau đớn. Cựu thế lực đang nhìn chằm chằm vào, chỉ mong chúng ta phạm lỗi ở phương diện này để chúng dễ hạ thủ.

Đứng ở góc độ của tu luyện Chính Pháp mà nhìn, so với sứ mệnh cự đại mà đệ tử Đại Pháp phải gánh thì chút tư tình đó có tính là gì đâu? Nghĩ đến Sư tôn đã từ bi khổ độ và những chúng sinh đang tha thiết mong chờ, vậy thì còn thứ gì nơi trần thế này có thể kìm hãm và trói buộc chúng ta, khiến chúng ta không thể tinh tấn đây?

Trần duyên tất cả đều là hư ảo, chỉ có Pháp duyên mới là vĩnh hằng. Tôi nguyện cho tất cả chúng ta có thể tinh tấn trong Pháp, đoái hiện thệ ước từ tiền sử và trở về với gia viên thánh khiết mỹ hảo vô tỷ của mình.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/304415