Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Câu chuyện ngụ ngôn: Đối diện với việc bị phê bình

17-12-2025

Tác giả: Như Chân

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, Mặc Tử nghiêm khắc trách mắng đệ tử của ông là Canh Trụ Tử. Canh Trụ Tử nghe xong thì rất buồn, ấm ức nói: “Con mắc lỗi không nhiều bằng người khác, vì sao thầy lại trách mắng con nặng như vậy?”

Mặc Tử nghe xong liền nói: “Giả sử con muốn lên núi Thái Hành, con có một con ngựa và một con dê. Vậy con sẽ chọn đánh roi con ngựa hay đánh con dê?” Canh Trụ Tử đáp: “Đương nhiên con sẽ đánh con ngựa”. Mặc Tử bèn hỏi: “Vì sao con không đánh con dê?” Canh Trụ Tử thưa: “Bởi vì con ngựa chạy nhanh, mới đáng để đánh giục nó, còn con dê thì không có đặc tính ấy”.

Mặc Tử nói: “Ta trách mắng con chính vì con giống như con ngựa chứ không phải con dê, con xứng đáng được phê bình!”

Ngụ ý của câu chuyện:

Mỗi người trong quá trình trưởng thành, khó tránh việc do ảnh hưởng của hoàn cảnh cùng với người và sự việc xung quanh mà hình thành những quan niệm cố hữu. Khi những quan niệm lệch lạc ấy bị người khác phê bình, người ta thường dễ nảy sinh cảm xúc tiêu cực mà không tự biết: hoặc là oán hận, hoặc là tức giận, hoặc cảm thấy ấm ức.

Nếu có thể vượt ra khỏi lối suy nghĩ cũ mà suy xét lại, khiêm tốn, mang theo tấm lòng đầy cảm kích người đã phê bình mình, sẵn sàng thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, thì bạn sẽ trở thành một con thiên lý mã tung hoành trên con đường đời rộng mở. Trên hành trình trưởng thành, bạn nhất định sẽ có những bước tiến vượt bậc.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/38452

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài