Tác giả: Một học viên Đại Pháp tại Pháp
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Tháng Ba năm nay là khởi đầu tôi tham gia nền tảng gọi điện thoại cứu người, để giảng chân tướng cho các công tố viên. Lúc đầu, tôi không biết nên nói thế nào, chỉ có thể đọc theo bản thảo. Nhóm biên tập bản thảo của nền tảng đã cung cấp cho chúng tôi những nội dung giảng chân tướng rất hay. Nội dung chân tướng cơ bản được trình bày rất đầy đủ. Tình hình mới trong tiến trình Chính Pháp cũng sẽ sớm được cập nhật chính xác và kịp thời. Nền tảng có sự giao tiếp với nhau sau mỗi cuộc gọi, trao đổi tình hình gọi điện thoại và cách sử dụng công cụ gọi, nhờ vậy những vấn đề gặp phải có thể được giải quyết kịp thời. Tôi cũng học hỏi được nhiều từ những chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng của các đồng tu, qua đó giúp kinh nghiệm bản thân được phong phú hơn. Trong khi gọi điện thoại, tôi không ngừng tổng kết kinh nghiệm và bài học, đồng thời tích lũy và sưu tập một số tài liệu hay về giảng chân tướng, để đúc kết thành những lĩnh hội của riêng mình. Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (“Chuyển Pháp Luân”). Khi giảng chân tướng cho người khác, tôi có thể vận dụng một cách linh hoạt.
Muốn giảng chân tướng tốt thì trước hết phải học Pháp cho tốt! Mỗi sáng tôi đều học thuộc hai bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, còn buổi chiều sẽ cùng gia đình học thêm một bài giảng nữa, cũng như các kinh văn mới của Sư phụ và những bài giảng Pháp tại các nơi. Tôi kiên trì luyện công, phát chính niệm, không giải đãi. Nhờ đó, khi gọi điện giảng chân tướng thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn.
Khi thực hiện cuộc gọi liên quan đến một vụ việc được Minh Huệ đưa tin, tôi đã gọi cho một viên công an có liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc. Tôi đã gọi thẳng tên và hỏi ông ấy có tham gia vụ bắt cóc một học viên Pháp Luân Công nào đó không. Ông ấy hỏi: “Anh là ai?” Tôi đã trả lời rằng tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi ông ấy đã từng đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” chưa? Ông ấy không trả lời. Tôi nói tiếp rằng quyển sách này dạy mọi người trở thành người tốt, làm người tốt hơn. Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, còn ông lại đang chấp hành một mệnh lệnh sai trái! Sau đó, ông ấy đã cúp máy.
Khi tôi gọi lại, ông ấy vẫn nghe máy. Lúc này tôi dịu giọng: Ông xem, Đức Quốc xã đã bức hại người Do Thái theo mệnh lệnh của Hitler. Họ tưởng rằng Hitler sẽ bảo vệ họ. Nhưng đã hơn 70 năm trôi qua từ khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc, các tổ chức quốc tế vẫn tiếp tục truy tìm những tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã. Một người đàn ông 91 tuổi từng là lính gác [trại tập trung] của Đức Quốc xã đang sống ở Hoa Kỳ đã bị kết án 5 năm tù. Vậy tội ác của ông là bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng đến mức nào! Ông ấy lại cúp máy. Tôi gọi lại và tiếp tục nói: Hiện nay, Giang Trạch Dân đang bị khởi tố tại hơn 30 quốc gia. Ông ta đã phạm tội ác phản nhân loại! Tội tra tấn! Tội diệt chủng! Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công kết thúc, Giang Trạch Dân nhất định sẽ bị trừng phạt. Còn những ai theo lệnh của Giang mà bức hại Pháp Luân Công sẽ trở thành vật chôn theo ông ta! Ông phải nhìn rõ tình thế! Ông phải bảo vệ học viên Pháp Luân Công trong phạm vi quyền hạn của mình. Tôi hỏi ông ta: Ông đã từng gia nhập ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó chưa? Hiện nay đã có hơn 360 triệu người thoái xuất khỏi tổ chức tà ác này. Lúc này ông ấy lại cúp máy và không bắt máy nữa.
Ngày 21/7, tôi bắt đầu chuyên án Sơn Tây. Tôi nhận được một danh sách số điện thoại của những người đã về hưu trong ngành công an, đều là người cao tuổi. Khi kết nối được điện thoại, tôi chào thân mật: Chào ông XX, sức khỏe ông dạo này thế nào? Có người bạn gửi gắm tôi gọi điện hỏi thăm, chúc ông bình an và khỏe mạnh! Ông ta nói: Cũng tạm ổn, rồi hỏi: Anh là ai? Tôi nói: Ở đây hơi bất tiện nên chưa thể nói rõ! Ông ta đáp: À… Tôi liền nói: Hãy nhìn lại năm Canh Tý này, có rất nhiều tai ương. Năm Canh Tý nào cũng có đại họa. Tôi gọi điện là để chúc ông và cả nhà được bình an và cát tường. Ông ta nói: Cảm ơn. Tôi nói tiếp: Trước thiên tai nhân họa, con người và chính quyền đều bất lực. Chỉ khi có niềm tin vào Thần Phật, chúng ta mới được che chở. Đây là việc rất quan trọng. Ông nghĩ con người sống vì điều gì? Không phải vì được khỏe mạnh và không bệnh tật, để có một cuộc sống chất lượng tốt hay sao? Ông ta nói: Anh nói đúng! Anh hiểu biết thật! Tôi tiếp tục nói: Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta nên gác lại mọi đảng phái, quyền lực, tiền bạc… Những thứ đó khi sinh chẳng đem đến được, khi tử chẳng mang theo được. Giờ tôi và ông chỉ đang trò chuyện tâm giao. Tôi có trách nhiệm với sinh mệnh của ông, bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ, nhưng người không tu sẽ không hiểu được. Nền văn hóa Thần truyền 5000 năm của chúng ta vốn được Thần hộ trì, nhưng đã bị hủy hoại trong vỏn vẹn 71 năm dưới sự thống trị của tà đảng ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản chủ trương vô thần luận và độc tài, khiến con người không tin vào Thần Phật mà lại tin vào tà đảng. Nó tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, vốn cũng là một loại tôn giáo và giáo phái. Các xã hội dân chủ có nhân quyền và không có sự kiểm soát tư tưởng. Nhưng dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản lại tồn tại sự kiểm soát tư tưởng, bởi vì nó là tà ác. Hãy nhìn vào Pháp Luân Công. Đó là một tín ngưỡng tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Con người nhờ đó mà trở nên tốt hơn và trở thành những sinh mệnh thiện lương. Các học viên Pháp Luân Công ở khắp mọi tầng lớp xã hội đều là những người tốt. Họ không hút thuốc, không uống rượu, không sát sinh, và khi gặp mâu thuẫn thì hướng nội tự tìm bản thân. Ông có thấy trong xã hội ngày nay còn có được những người tốt như vậy nữa không? Sự kiện tự thiêu ở Thiên An Môn là dàn dựng. Đạo diễn Trần Mông, người dựng nên vụ tự thiêu giả, đã chịu quả báo và qua đời ở tuổi 48.
Người dẫn chương trình La Tĩnh, biết rõ đó là tin giả nhưng vẫn bất chấp lương tâm phát sóng nó, cũng đã qua đời ở tuổi 47… Ông ta nói: Tôi biết chuyện này. Tôi nói: Ở tuổi của ông, chắc hẳn đã từng trải qua nhiều việc. Kể từ khi tà đảng cướp đoạt quyền lực, nó đã phát động hết phong trào này đến phong trào khác như: Tam phản, Ngũ phản, trấn áp phản cách mạng, Cách mạng Văn hóa, thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6, và cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm. Đây là tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại! Hết thảy thiên tai dịch bệnh đều là khi Thần phẫn nộ mà giáng xuống. Vì ĐCSTQ che giấu dịch bệnh hơn một tháng, nên virus đã lây lan ra gần 200 quốc gia trên thế giới, trực tiếp gây ra hơn 1,5 triệu ca tử vong. Đây chính là tội ác giết người cấp độ một! Hiện nay, 200 quốc gia đang truy cứu đòi bồi thường. Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ, đã bị chế tài quốc tế. Con cái ông ta cũng bị liên lụy và tài sản thì bị phong tỏa.
Hiện giờ lũ lụt ở miền Nam đang trực tiếp đe dọa đến đập Tam Hiệp, còn dịch bệnh bùng phát lần hai ở Bắc Kinh là thiên ý. Trời sẽ diệt ĐCSTQ! Lúc này, ĐCSTQ đang khốn đốn tứ bề, có thể ví như con thuyền cô độc, lênh đênh giữa mùa đông giá lạnh. Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến người tốt. Nếu cắt đứt quan hệ và thoái khỏi Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó, thì sẽ không bị dính líu vào và sẽ có một tương lai tốt đẹp. Ông có phải là đảng viên không? Hãy thoái đi! Ông ta ngập ngừng rồi nói: Được! Tôi nhắc ông ghi lại một trang web khác mà tà đảng đã phong tỏa trong nước. Trang đó minh bạch sự thật, phân rõ trắng đen. Ông có thể vào trang này để xem mọi loại thông tin chân thật. Ông nói: Được! Tôi nói: Chúc ông hạnh phúc và an khang. Ông đáp lời: Cảm ơn! Cuộc gọi này kéo dài 8 phút 53 giây.
Lần sau gọi, con trai ông ấy nghe máy. Tôi nói: Xin chào, có phải ông XX không? Cậu ấy đáp: Không, tôi là con trai ông ấy, có chuyện gì vậy? Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cậu ấy: về dịch bệnh, về lũ lụt ở phía Nam do ĐCSTQ gây ra, và về Pháp Luân Công là gì… Cậu ấy tin vào những gì tôi nói và muốn có trang web. Chúng tôi trò chuyện được 8 phút 45 giây. Cuối cùng, tôi hỏi: Cậu có phải đảng viên không? Cậu ấy im lặng. Tôi nói: Không sao, cậu có thể tự thoái trên mạng. Tôi chúc cậu hạnh phúc và bình an. Cậu ấy đáp: Cảm ơn! Anh cũng vậy nhé! Bảo trọng!
Cũng có một bác gái họ Lư, đã gần 80 tuổi. Trước tiên tôi hỏi: Bác khỏe chứ? Tôi gọi điện để hỏi thăm và chúc bác bình an! Bác rất vui, bảo rằng tôi nói rất hay và lắng nghe chân tướng. Tôi kể cho bác: Pháp Luân Công là gì, tà đảng từ đâu mà ra, và tại sao thiên tai nhân họa lại xảy ra. Đó là thiên ý. Trời giáng dịch bệnh là để loại bỏ người xấu. Cuộc trò chuyện kéo dài 11 phút 36 giây. Tôi chúc bác hạnh phúc và an khang. Sau cùng, bác nói: Cảm ơn!
Ngày 3/8, tôi bắt đầu dự án Đại Liên. Những cuộc gọi ở đây không quá lâu, chỉ khoảng 2-3 phút. Sau khi chào hỏi, tôi giảng cho họ về thiên tai nhân họa trong nước, rồi nhắc họ nhớ chín chữ chân ngôn. Nếu đối phương không cúp máy thì tôi nói tiếp về những chân tướng căn bản như: Đại Pháp hồng truyền thế giới, vụ tự thiêu giả, nạn mổ cướp nội tạng sống, việc khởi kiện Giang, đạo lý thiện ác hữu báo, v.v. Có người sau khi nghe xong còn để lại lời nhắn.
Những điều trên là một số trải nghiệm gọi cứu người gần đây của tôi. Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn để cứu được thêm nhiều người hơn nữa.
Con xin tạ ơn Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7553
Bản tiếng Trung: http://www.zhengjian.org/node/261356