Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Bài viết nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trang Chánh Kiến: Những thay đổi của thân thể thông qua tu luyện

28-10-2025

Tác giả: Jade

[ChanhKien.org]

Sau khi quyết định học thuộc Pháp, bệnh trầm cảm của tôi đã biến mất chỉ sau một đêm

Sau khi tôi đọc một số bài viết về việc học thuộc Pháp trên trang mạng Minh Huệ, tôi cũng quyết định bắt đầu học thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi đã phải chịu đựng bệnh trầm cảm suốt mười tám năm rồi. Khi còn trẻ, trí nhớ của tôi rất tốt. Tôi có thể học thuộc một bài văn cổ Trung Hoa dài vừa phải chỉ trong năm phút. Nhưng từ khi học trung học cơ sở, tôi mắc chứng trầm cảm nặng. Trí nhớ tôi sa sút nghiêm trọng, và tính tình trở nên nóng nảy, dễ cáu giận. Sau khi quyết định học thuộc Pháp, tôi nghĩ rằng căn bệnh trầm cảm có thể sẽ cản trở mình. Tôi ước mình có thể lấy lại trí nhớ tốt như trước kia. Dù sao đi nữa, tôi vẫn quyết tâm bắt đầu học thuộc Pháp. Rồi tôi đi ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Cơn trầm cảm biến mất! Trước kia, cảm giác trầm cảm giống như có một tảng đá lớn đè lên đầu tôi; giờ đây, khi tảng đá ấy đã biến mất, đầu óc tôi cảm thấy nhẹ nhõm và minh mẫn lạ thường.

Điều tôi ngộ ra từ trải nghiệm này là: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Chúng ta không thể tự mình làm được gì cả — mọi việc đều do Sư phụ làm cho. Tuy nhiên, chúng ta phải có quyết tâm thực hiện việc đó.

Thực ra, mọi căn bệnh đều do một sinh mệnh ở không gian khác quấy nhiễu. Khi sinh mệnh ngoại lai đó bị loại bỏ, căn bệnh trên thân thể người cũng sẽ biến mất. Điều này đúng với cả bệnh thực thể lẫn bệnh tâm lý. Y học hiện đại phân loại bệnh dựa trên biểu hiện bề mặt, nhưng gốc rễ của bệnh đều nằm ở các không gian khác.

Sau khi Sư phụ loại bỏ sinh mệnh ngoại lai giống như tảng đá ấy, não tôi lập tức cảm thấy nhẹ bẫng. Tôi cảm nhận rõ khoảng không nơi tảng đá từng đè nặng nay trở nên trống rỗng. Điều này giống như khi một tảng đá lớn trong vườn được di dời, cỏ và hoa xung quanh vẫn còn bị ép bẹp do sức nặng từ tảng đá trước đó. Sau hai tháng học thuộc Pháp và luyện công, não tôi cảm thấy bình thường trở lại, giống như cỏ và hoa bị đè bẹp ấy đã có thể vươn thẳng lên một lần nữa.

Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực lâu năm của tôi ngay trong ngày đầu tiên tôi bước vào tu luyện

Lần đầu tiên tôi đọc được “Chuyển Pháp Luân” là vào năm 1996. Tôi đọc xong quyển sách chỉ trong một đêm. Cảm giác như mọi thiên cơ đều được tiết lộ. Vì vậy, tôi quyết định từ nay sẽ không đọc thêm bất kỳ quyển sách nào khác nữa. Sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi không còn hứng thú với các loại sách khác như trước kia. Trước đó, tôi rất thích đọc sách — hễ thấy hiệu sách là tôi phải ghé vào. Sau khi đắc Pháp, tôi mới hiểu ra nguyên nhân: tôi được an bài thông qua con đường này để đắc Pháp. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 1998, chúng tôi đến chúc Tết một người hàng xóm cũ. Ngay khi bước vào nhà, tôi nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ treo trên tường phòng khách. Tôi liền nói: “Các anh cũng đang luyện Pháp Luân Công à? Tôi cũng muốn học”. Thế là chúng tôi hẹn ngày hôm sau đến học các bài công pháp. Đêm đó, tôi mơ thấy thân thể mình như một cái ao hình chữ nhật đầy bùn. Sư phụ cầm một cái xẻng đào hết bùn ra ngoài, chỉ để lại một ít rong rêu cho tôi tự dọn dẹp. Trước khi tôi kịp vui mừng, Sư phụ nói (truyền ý niệm vào tâm tôi chứ không nói bằng lời): “Đừng vội mừng, còn phải mất một thời gian dài mới có thể dọn sạch hết số rong rêu này”.

Cùng một triệu chứng, nhưng lại là một sinh mệnh ngoại lai khác

Năm 1999 tôi tu luyện không được tinh tấn. Một ngày nọ, tôi đột nhiên phát bệnh và được đưa vào bệnh viện. Lúc đó đang là giờ cao điểm, giao thông thường rất tắc nghẽn, nhưng hôm ấy, mỗi khi xe chúng tôi đến ngã tư, đèn đỏ liền chuyển sang đèn xanh. Mọi người trong xe đều kinh ngạc. Ca phẫu thuật sau đó diễn ra suôn sẻ. Sang năm sau, bệnh tái phát, và bác sĩ phát hiện một khối u dài 12 cm trong ổ bụng của tôi, lớn hơn cả khối u trước đó. Bác sĩ đưa ra cho tôi hai lựa chọn: phẫu thuật hoặc dùng thuốc Đông y. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng thể trạng của tôi quá yếu, không thể chịu nổi thêm một cuộc phẫu thuật nữa. Một bác sĩ khác thì cho rằng thuốc Đông y cũng vô dụng, vì khối u đã quá lớn — nó có thể vỡ bất cứ lúc nào, và nếu điều đó xảy ra, tính mạng tôi sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Vào thời điểm đó, tôi vẫn đang uống thuốc. Tôi biết rằng điều đó là không đúng đối với một người tu luyện, nhưng tôi vẫn chưa buông bỏ được. Một ngày nọ, thuốc của tôi đột nhiên biến mất không để lại dấu vết nào. Tôi hiểu rằng Sư phụ muốn tôi dừng việc uống thuốc, nên tôi bảo gia đình đừng tìm nữa. Vài ngày sau, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đứng cạnh giường mình. Sư phụ đưa tay vào trong bụng tôi, nhưng sinh mệnh ngoại lai kia rất mạnh, vẫn bám trụ không chịu rời đi. Ngay lập tức, Pháp thân của Sư phụ phân ra thành nhiều Pháp thân khác, họ giữ chặt tay và chân tôi, không cho tôi cử động. Sau đó, một Pháp thân khác của Sư phụ nắm lấy sinh mệnh ngoại lai ấy và kéo ra khỏi bụng tôi. Sinh mệnh đó màu đen, trông giống như một con thỏ, nó ôm chặt cơ thể tôi, không chịu rời đi. Nếu Sư phụ không giữ chặt tay chân tôi, có lẽ nó đã kéo tôi bật lên. Sau này, bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm và kinh ngạc kêu lên:

“Sao khối u có thể biến mất trong thời gian ngắn như vậy!?” Kết quả cho thấy khối u dài 12 cm cùng các khối u nhỏ khác đều đã biến mất, chỉ còn lại một khối u 5 cm, nhưng nó không còn gây nguy hiểm đến tính mạng tôi nữa.

Vào tháng 10 năm 2010, tôi chuyển đến một thành phố khác. Ở đó, tôi đã làm rất nhiều việc để chứng thực Pháp. Đêm thứ hai sau khi tôi đến thành phố này, Sư phụ đã lấy nốt khối u 5cm cùng với một số vật chất xấu khác ra khỏi cơ thể tôi.

Lời kết

Bệnh trầm cảm và khối u trong ổ bụng là hai căn bệnh khác nhau trong không gian này. Nhưng ở các không gian khác, cả hai đều do sinh mệnh ngoại lai gây ra. Trong không gian này, các thiết bị y học hiện đại chỉ có thể nhìn thấy khối u, nhưng nguyên nhân gốc rễ ở không gian khác lại là những sinh mệnh ngoại lai khác nhau. Nếu không tìm được nguồn gốc thực sự, thì không thể loại bỏ hoàn toàn căn bệnh. Sau khi bước vào tu luyện, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chứng kiến vô số điều kỳ diệu xảy ra trên thân thể họ, những điều mà y học hiện đại không thể giải thích được. Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ ra một hướng đi hoàn toàn mới cho y học nhân loại.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/6098

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/71400

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài