Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Bước ra khỏi trạng thái bi quan và tiêu trầm, lấy lại chính niệm như thuở đầu

23-10-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin kính chào các đồng tu!

Bước vào tu luyện Đại Pháp là quyết định quan trọng nhất trong đời này của tôi, trở thành đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp là lời thệ nguyện từ tiền sử. Vậy nên, trong quá trình tu luyện hơn 20 năm qua, tôi luôn nghiêm khắc tuân theo những lời dạy của Sư phụ, học Pháp tinh tấn, thường hằng, để từng tế bào của bản thân hòa tan trong Pháp. Tôi dùng Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo lời nói và hành động của mình, liên tục duy trì trạng thái tinh tấn. Kể cả sau khi tà đảng Trung Cộng phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, huy động tất cả bộ máy trên toàn quốc lăng mạ, vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công, tín tâm kiên định của tôi với Sư phụ và Đại Pháp vẫn không hề lung lay. Dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp, tôi đã từng bước theo sát Sư phụ trên tiến trình Chính Pháp.

Tu luyện cần chịu khổ để tiêu nghiệp và đề cao. Những ma nạn và khó khăn gặp phải trên con đường tu luyện đều được Sư phụ an bài, lợi dụng chính nghiệp lực của chúng ta để giúp chúng ta đề cao. Miễn là chúng ta chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và không ngừng đề cao tâm tính, chúng ta sẽ có thể vượt qua quan nạn. Vậy nên, dù những thử thách và ma nạn gặp phải trên con đường tu luyện có lớn đến mấy, dù phải chịu đựng biết bao nhiêu – khi tiêu nghiệp, khi chịu đựng sự bất hạnh, cô đơn, và cái xẻo tim khoan xương của xả bỏ danh, lợi, tình – tôi đều hiểu rằng chúng là những nấc thang giúp tôi đề cao trên con đường tu luyện. Tôi chưa từng trốn chạy, mà đều có thể bình tĩnh đối mặt với chúng. Khi đó, tôi thực sự có thể đạt được trạng thái “Cật khổ đương thành lạc” (Tạm dịch: Lấy chịu khổ làm vui) (“Khổ kỳ tâm chí” – Hồng Ngâm).

Tu luyện cũng là quá trình loại bỏ các chấp trước người thường. Việc nuôi dưỡng quá nhiều chấp trước sẽ ảnh hưởng đến chính niệm. Trong hai năm vừa qua, tôi đã dần dần lâm vào trạng thái bi quan và tiêu trầm, việc này bắt đầu từ những tội ác vô nhân đạo và tà ác của tà đảng Trung Cộng.

Trung Quốc đại lục dưới sự cai trị của Trung Cộng là thời kỳ đen tối và nhiều tai họa nhất trong lịch sử. Người dân Trung Quốc cũng vì vậy mà phải chịu muôn vàn khổ cực. Từ năm 2020, tình hình thế giới đã trải qua những thay đổi to lớn. Đầu tiên, vi rút Trung Cộng bắt nguồn từ Vũ Hán đã nhanh chóng lây lan ra khắp thế giới, khiến hơn 200 triệu người bị lây nhiễm và hơn 6 triệu người chết. Đệ tử Đại Pháp đều biết rằng ôn dịch đến nhắm vào sự suy đồi của đạo đức, mục đích để loại bỏ những người xấu. Vào thời khắc cận kề giữa sự sống và cái chết, chỉ có trọng đức và hành thiện thì con người mới có thể sống sót qua thảm họa này. Đệ tử Đại Pháp chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, học Pháp tốt, bảo trì chính niệm, cứu nhiều người hơn nữa, thì mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Tuy nhiên, đối mặt với những hành động vô nhân tính và điên cuồng của tà đảng Trung Cộng, tâm tôi dần trở nên oán hận. Trong hai năm qua, vi rút Trung Cộng lại bùng phát trên toàn thế giới, khiến lượng lớn người tử vong, ai cũng thấy được sức mạnh hủy diệt của nó. Năm 2022, đối mặt với những biến thể liên tục của vi rút, các quốc gia trên thế giới tuyên bố sẽ sống chung với vi rút, khởi xướng những nỗ lực nhằm phát triển nền kinh tế, đảm bảo sự sống còn của người dân. Duy chỉ có tà đảng Trung Cộng là ấu trĩ theo đuổi cái gọi là chính sách “Zero-COVID” ở Đại Lục, chống dịch với sự đánh đổi là hủy hoại nền kinh tế, triệt nguồn sống của người dân, không màng đến sự sống chết của người dân.

Mọi người đều biết ôn dịch cũng là một vị Thần, được chỉ định bởi Thiên thượng. Thần ôn dịch tạo ra dịch bệnh trên thế gian để loại bỏ những người đạo đức suy đồi, làm nhiều việc bất lương và không thể cứu vãn. Tà đảng Trung Cộng luôn muốn đấu với trời, với đất, với người, và giờ nó muốn đấu cả với Thần ôn dịch để “xóa sổ” dịch bệnh. Thật ấu trĩ và tà ác!

Tà đảng Trung Cộng là đại diện của ma quỷ tại nhân gian, nhưng thế gian con người lại được cai quản bởi Chính Thần, không phải là thiên đường để tà đảng Trung Cộng làm càn. Từ đầu năm 2023, chính sách phong tỏa cực kỳ tà ác “Zero-COVID” gây ra đợt tai ương thứ hai, hậu quả thậm chí còn thảm khốc hơn bản thân đại dịch. Số người tử vong do bị phong tỏa vượt xa con số tử vong do vi rút biến thể gây nên. Vậy nên, tà đảng Trung Cộng là loại vi rút thực sự nguy hại với nhân loại, là thứ mà con người cần phải kiên quyết chống lại, xóa sổ và tiêu diệt.

Một sự kiện nữa khiến tôi vô cùng bàng hoàng là vụ gian lận trong cuộc bầu cử ở Mỹ tháng 11 năm 2020. Khi đó, tôi được biết từ Dynaweb (DynaWeb FreeGate: website và phần mềm vượt tường lửa) rằng để ngăn không cho tổng thống đương nhiệm tái đắc cử, các thế lực đen tối đã viện đến những thủ đoạn bất chính để hạ bệ ông, mặc dù ông đạt được đủ số phiếu bầu. Điều này ngay lập tức làm tôi nhớ lại những hành động mờ ám, thiếu minh bạch mà Trung Cộng vẫn luôn sử dụng ở Đại Lục, hoàn toàn không có bình đẳng hay công lý nào hết. Điều này khiến tôi thực sự bi quan, tôi cảm thấy thế gian con người chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Thậm chí ở một quốc gia dân chủ và tự do như Mỹ quốc, một sự vụ bê bối không tưởng như vậy cũng xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống. Con người vứt bỏ lương tâm và công lý vì tiền bạc và quyền lực. Tôi cảm thấy khoảng trống cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và cứu người thật quá hạn hẹp. Chúng ta đang tu luyện trong khe hẹp để cứu người! Chúng ta không thể đi lệch chỉ một chút, vì người và ma quỷ biến dị đồi bại ở khắp nơi.

Mặc dù hàng ngày tôi vẫn duy trì việc học Pháp, gặp ai cũng đều giảng chân tướng cho họ, nhưng vì ôm giữ quá nhiều chấp trước, tôi đã đánh mất đi chính niệm. Tôi dần trở nên chán nản và không thể thấy được con đường phía trước. Tôi cảm thấy sống ở Trung Quốc dưới sự cai trị của tà đảng Trung Cộng thực sự là một nơi tăm tối và vô vọng.

Tôi nhớ lại 23 năm trước khi tà đảng Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, con số này đã vượt quá thời gian kết thúc mà Sư phụ giảng trong kinh văn. Cho đến hiện tại, Trung Cộng vẫn liên tục bắt giữ và cầm tù các học viên Pháp Luân Công trong thời gian dài, những đồng tu 80, 90 tuổi cũng không ngoại lệ. Trung Cộng thật sự hoàn toàn vô nhân tính. Đã 20 năm kể từ khi tảng đá Tàng Tự Thạch được phát hiện ở thôn Đào Pha, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu vào tháng 6/2000 với dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” được khắc trên đó. Vậy mà hiện nay, Trung Cộng vẫn đang tăng cường bức hại tàn khốc người dân Trung Quốc, dùng dữ liệu lớn để giám sát và ngăn chặn người dân, dập tắt tiếng nói của họ. Trên thế giới, Trung Cộng hành động như chiến lang, thổi dầu vào lửa, phạm đủ loại tội ác. Trung Cộng thậm chí còn chuẩn bị tiến hành đe dọa quân sự với Đài Loan. Trung Cộng thực sự tà ác, kiêu ngạo và hống hách.

Khi nghĩ về những điều ngày, tâm tôi không khỏi buồn chán. Tôi tự hỏi, tà đảng Trung Cộng còn tiếp tục lộng hành bao lâu nữa? Người Trung Quốc đã bị tà đảng bức hại đủ lâu rồi! Đặc biệt là sự việc bi thương của người phụ nữ bị bắt cóc, sau đó bị bán rồi xích trong phòng tối ở huyện Từ Châu, tỉnh Giang Tô, được phơi bày vào đầu năm nay, hay vụ đánh đập phụ nữ giữa ban ngày ban mặt ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, hay những vụ chém người bằng dao diễn ra ở khắp mọi nơi với nhiều người. Đây đều là những vấn nạn xã hội và bạo lực gia tăng dưới sự bảo hộ của tà đảng Trung Cộng, nhưng tà đảng đều nhắm mắt làm ngơ. Những cảnh sát trong đồn công an chỉ đơn thuần là công cụ phục vụ tà đảng Trung Cộng, được tà đảng sử dụng để đàn áp những người yếu thế: những người thỉnh nguyện để bảo vệ quyền lợi, người lao động nhập cư đòi tiền lương, sinh viên thỉnh nguyện ngày 4/6, Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, người Tây Tạng, và sự việc gần đây khi tiền gửi của người dân bị rút sạch tại các ngân hàng ở vùng xa xôi tại Hà Nam, v.v. Tà đảng lợi dụng cảnh sát như côn đồ để điên cuồng đàn áp và bắt giữ những người dân thường, chứ không hề phục vụ nhân dân. Tất cả những hành vi tà ác này đã vạch trần bộ mặt quỷ quyệt của tà đảng Trung Cộng. Sự điên rồ và tà ác của nó quả thực chưa từng xảy ra từ xưa đến nay.

Tất cả những thiên tai nhân họa ở Trung Quốc hiện nay là kết quả của chế độ độc tài tàn bạo, vô nhân tính của tà đảng Trung Cộng. Gốc rễ của mọi tham nhũng đều xuất phát từ chính nội bộ đảng, vì tà đảng Trung Cộng chính là một con quỷ, mục đích của nó là để phá hoại văn hóa truyền thống và hủy hoại nhân loại.

Đối mặt với những tội ác của tà đảng Trung Cộng và những cuộc kiểm tra axit nucleic (test Covid) liên tục đầu năm nay, tâm tôi tràn đầy oán hận, bất lực, bi quan và chán nản. Tôi cũng có tâm sợ hãi lớn, cảm thấy nhân tố của ma quỷ hiện hữu khắp nơi tại nhân gian. Thử nghĩ xem, là một người tu luyện, làm sao tôi có thể duy trì chính niệm với những chấp trước người thường mạnh như vậy? Làm sao tôi có thể cứu độ chúng sinh? Thảo nào việc giảng chân tướng của tôi cũng không có hiệu quả.

Một ngày tôi đột nhiên nhận ra trạng thái của mình là không đúng đắn, tôi đã không đạt được yêu cầu của một đệ tử Đại Pháp. Tôi là đệ tử của Sư phụ thời kỳ Chính Pháp, với sứ mệnh chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Có Sư phụ, có Pháp ở đây, còn điều gì còn khiến tôi phải e sợ? Làm sao tôi lại có thể rơi vào trạng thái bi quan và tiêu trầm cơ chứ?

Tôi nhớ về một đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Trung Quốc chính là như lò luyện đan của Lão Quân [để] dung luyện đệ tử Đại Pháp…” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019).

Tôi lập tức tìm được bài kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019 và đọc lại. Sư phụ giảng:

“Mọi người thấy rồi đó, tà đảng sẽ không tiếp tục được lâu lắm đâu. Bởi vì, mục đích tồn tại của tà đảng Trung Cộng, cuộc bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp như thế này, nó chẳng phải cựu thế lực an bài khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp sao? Trung Quốc chính là như lò luyện đan của Lão Quân [để] dung luyện đệ tử Đại Pháp, khiến hỏa thiêu càng mạnh, tức là như khảo nghiệm tàn khốc ấy, trừ đi nhân tâm, vứt bỏ chấp trước. Thế thì kiểu thiêu nướng ấy đương nhiên rất khó chịu, nhưng luyện ra được là vàng ròng. Tà đảng Trung Cộng tựa như là than đá, cháy lên càng đỏ, thì nó dường như càng hăng mãnh. Đợi khi cháy xong coi lại, vàng ròng đã luyện ra rồi, thì tà đảng Trung Cộng nó là gì chứ? Thổi “phù” một cái, tro tàn tản hết. (mọi người vỗ tay) [Giờ] thấy các đệ tử Đại Pháp khi bị bức hại rất đáng thương, [nhưng] thật sự đáng buồn là nhóm người chạy theo tà đảng Trung Cộng —họ mới là thảm nhất, tất cả tội ác mà tà đảng phạm phải trong lịch sử, thì họ phải gánh chịu hết”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019).

Vậy nên càng đối mặt với bức hại điên cuồng của tà đảng, chúng ta càng cần phải có chính niệm mạnh mẽ. Chính niệm đến từ Pháp, chỉ có học Pháp thật nhiều mới có thể tăng cường chính niệm. Tôi gia tăng thời gian học Pháp, đọc lại các bài kinh văn của Sư phụ ở các nơi từ đầu đến cuối vài lần. Tôi cũng chép tay cuốn “Chuyển Pháp Luân” và sáu tập “Hồng Ngâm”. Tôi cũng ghi nhớ các bài kinh văn mới của Sư phụ từ năm 2011 đến 2022. Hàng ngày tôi kiên trì luyện năm bài công pháp, không buông lơi. Đồng thời, tôi tăng cường thời gian và số lần phát chính niệm, không ngừng loại bỏ những sinh mệnh biến dị và bất hảo trong trường không gian của bản thân, loại bỏ những tư tưởng và quan niệm không phù hợp với Pháp, các chấp trước và tâm oán hận với tà đảng Trung Cộng.

Giờ mỗi ngày tôi đều chuyên tâm học Pháp, để cả tâm lẫn thân hòa tan trong Pháp, liên tục đồng hóa với Pháp. Sau khi kiên trì làm vậy trong một khoảng thời gian, tôi nhận thấy tâm mình không còn bị dao động bởi những loạn lạc trên thế gian nữa, chính niệm của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn, và tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi cũng tìm lại được sự tự tin và niềm vui trong việc giảng chân tướng. Giờ đây tôi có thể hiểu được mọi băn khoăn mà mình đặt ra, tâm sợ hãi cũng dần biến mất. Tôi đã thực sự lấy lại được trạng thái tu luyện như thuở đầu. Kinh nghiệm của tôi là chính niệm đến từ Pháp. Học Pháp nhiều sẽ giúp chính niệm của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, và chúng ta sẽ có thể làm tốt việc giảng chân tướng cứu người.

Đồng thời, trong quá trình tu luyện, tôi cũng đã hiểu ra điều này: Trong những ngày cuối cùng mạt hậu này, nhìn từ cảnh giới thế gian con người mọi thứ trông có vẻ tà ác và hỗn loạn, nhưng nếu chúng ta đứng trên cơ điểm của Chính Pháp và nhìn sự việc với chính niệm, mọi thứ đều được an bài một cách có trình tự và đều dưới sự kiểm soát của Chính Pháp của Sư phụ, từng bước từng bước đều được an bài một cách tỉ mỉ. Sư phụ đang chính lại Pháp của vũ trụ trong khi dẫn dắt và thành tựu các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Sư phụ cho chúng ta cơ hội theo Sư phụ chứng thực Pháp, tu luyện trở thành những Đại Giác và Chính Giác của tân vũ trụ. Đây là vinh diệu to lớn chưa từng có kể từ khi vũ trụ được khai sáng. Chỉ trong hoàn cảnh phức tạp nhất mới có thể gây dựng nên uy đức vĩ đại!

Tôi tự nhủ mình cần trân quý cơ hội này, tu luyện bản thân cho tốt, làm những việc cần làm, xứng đáng với từ bi cứu độ của Sư phụ. Pháp Chính Nhân Gian đang đến gần, tôi sẽ tiếp tục chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, học Pháp thật nhiều, loại bỏ các chấp trước người thường, loại bỏ tâm ích kỉ, danh, lợi, tình, đồng thời tu luyện tốt bản thân, không ngừng gia tăng chính niệm, ngày càng lý trí, thanh tỉnh và trí huệ. Cứu độ nhiều chúng sinh, theo Sư phụ Pháp Chính Nhân Gian, hoàn thành sứ mệnh thần thánh trợ Sư tại nhân gian!

Trên đây là thể hội tu luyện của bản thân trong hai năm vừa qua, xin báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu. Hợp thập!

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7755

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/279544

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài