Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Một vài thể ngộ về các công kích gần đây vào Sư phụ và Shen Yun

20-10-2025

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Gần đây, tờ The New York Times đã công bố một loạt bài báo bôi nhọ Sư phụ và Shen Yun. Đây là một sự kiện được dàn dựng cẩn thận, trong đó Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đóng vai trò đạo diễn phía sau. Cựu thế lực đã dùng những người trà trộn vào học viên Pháp Luân Công để phá hoại một cách có hệ thống việc tu luyện và tín tâm của học viên.

Một số học viên bối rối, tự hỏi tại sao những sự kiện như vậy lại diễn ra ở Hoa Kỳ vào giai đoạn này. Cá nhân tôi tin rằng những tình huống mà chúng ta đối mặt phản ánh những chấp trước của bản thân. Chúng ta nên xem đây là cơ hội hiếm hoi để chính lại suy nghĩ và hành động của mình theo Pháp, điều chỉnh bản thân theo sát Pháp hơn và đồng hóa với Pháp.

Khi Sư phụ bị công kích hay thậm chí bị kiện tụng, các học viên phải kiên định bảo vệ Sư phụ và Đại Pháp. Ít ra thì chúng ta phải giữ vững điều căn bản này trong tâm. Cuộc đại thẩm phán trong vũ trụ đã bắt đầu rồi. Nhiều sinh mệnh đã tiến vào sân khấu này, các thẩm phán đã đến, và còn nhiều hơn nữa những sinh mệnh lần lượt tiến vào. Tôi cũng thấy lo lắng bởi vì tôi còn quá nhiều chấp trước người thường, và ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm vẫn chưa được hoàn thành đầy đủ. Chúng ta phải làm sao đây? Cách giải quyết của tôi là gạt bỏ khái niệm về thời gian và kiên định tu luyện, chính lại bản thân thông qua tu luyện và tín thác mọi việc vào Sư phụ.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới nên nhân cơ hội này để hợp nhất tâm, hòa tan trong Pháp, và quay trở về đúng chỗ trong thân thể Sư phụ, kết nối công thành một chỉnh thể. Chúng ta thành kính cầu xin Sư phụ gia trì. Khi chúng ta làm được như vậy, không có khổ nạn nào là không vượt qua được. Chúng ta thanh trừ can nhiễu của tà ác, cứu độ chúng sinh, và thể hiện sự từ bi của đệ tử Đại Pháp trong việc trợ Sư Chính Pháp.

Chín năm trước, có hai điều để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.

Điều đầu tiên xảy ra trong một lần phát chính niệm toàn cầu. Được sự gia trì của Sư phụ, tâm của các đệ tử Đại Pháp đã hợp nhất lại làm một và xoay tròn không ngừng trong không trung, nhìn từ xa chúng tỏa ra những ánh sáng rực rỡ. Mặc dù khi nhìn gần thì thấy có vài đốm đen, nhưng nhiều vật chất bất thuần bị loại bỏ khi những tâm này được hợp nhất.

Điều thứ hai diễn ra trong một nhóm học Pháp nhỏ. Trước khi phát chính niệm, chúng tôi nhờ một đệ tử chín tuổi ở đó quan sát những gì đang diễn ra. Khi chúng tôi phát chính niệm, tâm của những đệ tử đó sáng lên và hợp nhất, quay tròn không ngừng, trở nên rộng lớn hơn và sáng chói hơn. Năng lượng mở rộng ra toàn thế giới, hình thành một trường to lớn, đại biểu cho sức mạnh tổng thể to lớn của việc hợp nhất.

Sự việc gần đây không làm tôi ngạc nhiên. Đó là một phần của chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt – ở giai đoạn cuối cùng này, nhiều sinh mệnh hành xử như vậy. Thêm vào đó, trong kinh văn “Pháp nạn”, Sư phụ đã giảng cho các đệ tử điều này. Tại sao một số đệ tử tu lâu lại tham gia vào những hành động phá họai Pháp? Sư phụ đã giải thích điều này nhiều lần, và các đệ tử chân tu đều hiểu. Làm thế nào chúng ta nhận ra những người chịu tác động của thế lực xấu trong nhóm của mình?

Tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm của tự thân để báo cáo lên Sư phụ và để làm nền tảng thảo luận với các đồng tu.

Nhiều năm trước, tôi tham gia một hạng mục tập trung vào phát chính niệm. Nhiều thử thách xảy đến như việc lệch khỏi Pháp, sự can nhiễu, diệt trừ tà ác, viết những bài để phơi bày vấn đề, và chống lại những phá hoại. Tuy nhiên, với sự chỉ dẫn của Sư phụ và Đại Pháp, chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Tại sao chúng tôi đối diện với can nhiễu trên diện rộng như vậy trong khi đang làm những gì Sư phụ yêu cầu? Bởi vì nhóm chúng tôi đặc biệt tập trung vào phát chính niệm, và chúng tôi có nhận thức rõ ràng về những tình huống ở không gian khác, biết dùng năng lực nào, áp dụng pháp khí nào, và yêu cầu sinh mệnh nào trợ giúp để tiêu diệt tà ác. Quy mô nhóm của chúng tôi dao động từ 10 đến 30 học viên, và chúng tôi quan sát thấy rằng một số học viên chung quanh chúng tôi đã ký thệ ước với cựu thế lực và đang thực hiện vai trò được giao.

Theo dẫn dắt của Sư Phụ, chúng tôi đã tiếp cận những thử thách này với sự nhẫn nại, khoan dung, và rộng lượng, tránh thù ghét đồng tu. Trong khi phát chính niệm, một vài học viên đã can nhiễu. Nhưng mà chúng tôi không khuất phục những sinh mệnh thật sự tà ác. Thay vào đó, chúng tôi thanh trừ nhiều thế lực xấu, bao gồm một con rồng chín đầu. Nhiều hắc thủ bị tiêu hủy. Khi chúng tôi đọc chín chữ vàng, những sinh mệnh nào trong không gian khác từ chối đồng hóa với Pháp đã không thể tồn tại. Một số thế giới của học viên tan biến như cát khi tâm tính của họ không đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu.

Một học viên chứng kiến điều đó đã yêu cầu chúng tôi ngừng đọc chín chữ vàng, do nói rằng những thế giới của một số học viên đã được Sư phụ giúp tái tạo lại. Tuy vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục đọc, vì biết rằng chỉ cần các học viên duy trì chính niệm, thế giới của họ sẽ được khôi phục ngay lập tức.

Chúng tôi còn biết những học viên nào xung quanh mình đã ký thệ ước với cựu thế lực, cũng như hiểu được vai trò của họ bên trong cơ chế đó. Điều đó đã không ngăn cản được chúng tôi tu luyện bên cạnh họ; thậm chí một vài học viên như thế đã cùng chúng tôi phát chính niệm và biết được những điều mà người khác không biết.

Trong nhiều trường hợp, khi một nhóm bảy hoặc tám người chúng tôi đọc chín chữ vàng, nguyên thần của chúng tôi thăng lên từng tầng từng tầng, vượt qua Thế giới Pháp Luân. Tuy nhiên, nếu tư tưởng của một học viên dao động, họ sẽ ngay lập tức rơi xuống. Hai học viên đã có nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhưng chúng tôi không có tâm oán hận với họ. Chúng tôi đã đối xử từ bi với họ. Tâm tật đố khiến họ làm ra những chuyện vô lý. Sư phụ đã điểm hóa họ, chỉ ra cho họ thấy rằng họ đang tập trung vào những thứ khác chứ không phải là Pháp, và họ đã nhận ra điều này. Thậm chí, do chấp trước vào công năng, cả hai người họ đã bị cựu thế lực tóm lấy và đày xuống địa ngục. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã giải cứu họ và giúp họ thanh lọc thân thể, mặc dù họ không thể hiện lòng biết ơn. Giờ đây, một trong số họ đã bị can nhiễu nghiêm trọng và về cơ bản đã từ bỏ tu luyện.

Những trải nghiệm này đã giúp chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc hoàn toàn phủ định cựu thế lực. Cuộc bức hại này do cựu thế lực an bài, không thể dùng phương pháp của người thường để thay đổi; điều quan trọng là liệu chúng ta thừa nhận hay phủ nhận cuộc bức hại này.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004” Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận.” “Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận”.

Lúc này tôi hiểu rằng chỉ bằng cách hoàn toàn phủ định cựu thế lực thì người đó mới là người tu luyện Pháp Luân Công chân chính. Một học viên lâu năm, bị cựu thế lực thao túng, bị bao trùm trong văn hóa Đảng và mất kiểm soát bản thân. Bề ngoài, ông ấy vẫn làm qua loa cho xong việc, nhưng thực chất là ông ấy làm theo cựu thế lực. Có lần tôi thấy ông ấy bị kéo vào một Pháp Luân, còn chúng sinh trong thế giới của ông rất buồn bã, đã mắng chửi và đánh ông ấy. Ông quỳ xuống một cách đau khổ. Thế nhưng, ở thế giới con người, ông tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ được cựu thế lực giao. Khi chúng tôi bị bức hại, ông ấy bị cựu thế lực bỏ rơi và chết đi một cách đau đớn. Nhiều học viên cố gắng giúp đỡ ông ấy nhưng vô ích.

Tôi đã thấy những đồng tu chịu bệnh tật, suy sụp tinh thần, và gian khổ. Trong mỗi trường hợp, chúng ta đều phải hướng nội chứ không phải là đổ lỗi cho các nhân tố bên ngoài; tôi nhắc nhở bản thân luôn phải hướng nội.

Hiện nay, khi những thế lực tà ác ở Hoa Kỳ kiện Sư phụ, tất cả học viên đều phải hành động. Chúng ta phải hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực; duy trì tín Sư tín Pháp, kiên định bảo vệ Sư phụ. Bất kể chúng ta tu được cao đến đâu, đây có thể là cơ hội cuối cùng và lớn nhất của chúng ta. Chúng ta là những người bảo vệ Đại Pháp trong thế gian. Khi Sư phụ bị công kích, khi Shen Yun do Sư phụ xây dựng bị bôi nhọ, làm sao chúng ta có thể vẫn thờ ơ? Chúng ta phải bảo vệ Sư phụ và Đại Pháp bằng cách sử dụng luật pháp của con người, các giá trị phổ quát của phương Tây, và những đạo lý đúng đắn của con người. Trong khi đó, những học viên khác nên giảng rõ chân tướng và phát chính niệm.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” Sư phụ đã giảng rằng phát chính niệm là điều cần thiết để tẩy tịnh những nhân tố xấu trong bản thân chúng ta và bên ngoài. Khi chúng ta phát chính niệm, bản thân Pháp quyết định thứ gì bị thanh lý.

Nhìn nhận những trở ngại bằng chính niệm là rất quan trọng. Xem khổ nạn như cơ hội để đề cao thì sẽ tiến nhanh hơn trong tiến trình tu luyện, còn việc đối đãi với khổ nạn chỉ như là gian khổ thì sẽ dẫn đến việc chịu đựng và bào mòn đi tín tâm.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu vui lòng chỉ giáo.

Con xin cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7904

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/294888

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài