Tác giả: Michael Zhuang & Yu Xin
[ChanhKien.org]
Hoằng Uy chỉ mới sáu tuổi khi mẹ anh bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Nghệ sĩ múa chính của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, Tôn Hoằng Uy. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Khi bức màn sân khấu kéo lên, Tôn Hoằng Uy bước trên sân khấu cùng Đoàn Nghệ Thuật Biểu diễn Shen Yun, khán giả được chứng kiến một nghệ sĩ múa chính tự tin đang làm sống dậy văn hóa truyền thống 5000 năm Trung Hoa. Điều họ không thấy là hành trình đã dẫn anh tới nơi đây, một câu chuyện đầy hiểm nguy, chia ly, và cuối cùng là tái sinh.
Sinh ra trong thời kỳ chế độ một con của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Hoằng Uy lại là người con thứ hai trong gia đình, vậy nên theo luật pháp của Trung Quốc, Hoằng Uy thậm chí còn không được tồn tại.
Mẹ của Hoằng Uy, bà Chu Viên Châu, nhớ lại sự kinh hoàng thời gian đó. “Nếu bị phát hiện, chính quyền có lẽ đã ép tôi phải phá thai. Những gia đình như chúng tôi phải đối mặt với việc nhà cửa bị phá bỏ, phạt tiền nặng, thậm chí đến cả họ hàng người thân cũng bị bức hại”.
Hoằng Uy và bà Viên Châu đã chia sẻ hành trình của họ trên “Tế Ngữ Nhân Sinh”, chương trình được dẫn bởi MC Vũ Hân cho ngôn ngữ tiếng Trung của kênh truyền hình NTD, công ty trong cùng hệ thống của The Epoch Times.
Bị bức hại vì đức tin
Không muốn phá thai, bà bầu Viên Châu đã đưa ra một quyết định táo bạo. Với sự giúp đỡ của cha chồng ở Đài Loan, bà đã bay từ Trung Quốc đến đó, lấy cớ là thăm người thân. Tại đây, an toàn tránh xa sự kiểm soát của ĐCSTQ, bà đã hạ sinh Hoằng Uy.
“Đó cũng được coi như lần đầu tiên Hoằng Uy thoát khỏi một trải nghiệm sinh tử”, bà chia sẻ. “Sau khi sinh, hộ khẩu của cháu được đăng ký dưới tên cha tôi, nên cháu mang quốc tịch Đài Loan”.
Cha mẹ của Hoằng Uy sau đó đã đưa anh trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, khi mới chỉ sáu tuổi, mẹ của anh bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định với các bài học đạo đức dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.
Sau khi ra mắt công chúng năm 1992 bởi Đại sư Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc, truyền thông quốc gia thậm chí còn ca ngợi lợi ích của Pháp Luân Công đối với xã hội. Tuy nhiên, vào tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đột nhiên phản đối môn tập này, đã phát động một chiến dịch bức hại tàn khốc nhằm xóa bỏ môn tập và các học viên trong vòng sáu tháng. Hàng triệu học viên bị bắt cóc, tra cấn, cưỡng bức lao động, tẩy não, thậm chí là mổ cướp nội tạng sống. Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn cho tới ngày nay.
Một học viên Pháp Luân Công bị cưỡng ép bắt đi bởi cảnh sát Trung Quốc tới một chiếc xe cảnh sát tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc vào 11/05/2000. (Ảnh: Stephen Shaver/AFP qua Getty Images)
Bà Viên Châu bị cầm tù trong vòng bảy năm. Bên ngoài, cậu con trai nhỏ phải chịu sự kỳ thị là một “thằng con trai không có mẹ”. Hoằng Uy chia sẻ rằng hàng xóm xì xào sau lưng anh, bạn bè thì trêu chọc, và dần dần anh trở nên kín đáo và thu mình.
“Tôi bắt đầu thu mình lại và không dám nói lời nào”, Hoằng Uy nhớ lại. “Vậy nên tôi trở nên rất hướng nội”.
Khi sắp được thả, bà Viên Châu phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng tàn nhẫn. Quan chức ĐCSTQ nói rằng nếu bà không từ bỏ đức tin, con trai bà sẽ không được phép đi học ở Trung Quốc. Bà từ chối ký vào giấy cam đoan từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Chính vì vậy, gia đình bà chỉ còn một lựa chọn duy nhất: đưa Hoằng Uy, khi đó 13 tuổi, đến Đài Loan một mình.
Đêm trước khi khởi hành, Hoằng Uy bị bao trùm trong sợ hãi. “Tôi liên tục hỏi cha mẹ liệu tôi có thể còn quay lại được không”, anh hồi tưởng.
Bà Viên Châu chỉ có thể kìm nén nước mắt và nói có. Con bà bị ép không được đến trường, không được đi học, giống như nhiều đứa trẻ khác phải chịu bức hại vì đức tin.
Tôn Hoằng Uy và mẹ, bà Chu Viên Châu khi ở Trung Quốc, trước khi Hoằng Uy đến Đài Loan. (Ảnh: Chu Viên Châu)
Được chào đón bởi những người xa lạ
Ông của Hoằng Uy ở Đài Loan đã qua đời khi Hoằng Uy còn nhỏ. Không có người thân nơi đó, mẹ Hoằng Uy bảo anh hãy tìm các học viên Pháp Luân Công ở công viên địa phương. Tin tưởng vào sự thiện lương của các học viên, bà chắc chắn rằng họ sẽ giúp con trai của mình.
Thật kỳ diệu, đó chính là điều đã xảy ra. Khi đang trên các con phố ở Đài Loan, Hoằng Uy phát hiện một tấm biển trưng bày về Pháp Luân Công. Lấy hết dũng cảm, anh tiếp cận các học viên và thổ lộ câu chuyện của mình. Anh được chào đón bởi những người xa lạ cho anh nơi ở, trường học, và sự ấm áp của một mái ấm gia đình mà anh đã mất.
“Tôi tiến đến và hỏi các học viên”, anh nói. “Tôi kể lại cho họ nghe trải nghiệm của mình. Họ rất kinh ngạc sau khi lắng nghe. Tôi đưa họ số điện thoại của mẹ mình. Họ gọi cho mẹ để xác minh liệu điều tôi nói có phải sự thật không”.
Các học viên Pháp Luân Công đã cho Hoằng Uy ở nhờ và chào đón anh vào gia đình của họ. Hoằng Uy sống với họ trong hai năm.
“Họ đối xử với tôi như con đẻ”, anh chia sẻ. “Họ thực sự rất vị tha”.
Tôn Hoằng Uy thi đấu tại Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Quốc Toàn cầu năm 2023 tại Purchase, New York, Mỹ vào 10/09/2023. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Tìm kiếm mục đích mới
Sự khởi đầu mới này sau lại trở thành một bước ngoặt. Năm 2010, Hoằng Uy lần đầu tiên được xem biểu diễn Shen Yun. Cảm động với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc và vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công, anh cảm thấy một sự thôi thúc.
“Tôi cũng muốn tham gia”, anh nói. “Tôi cũng muốn vạch trần cuộc bức hại của Trung Cộng, vì chính tôi đã trải nghiệm cuộc bức hại đó. Tôi cảm thấy làm điều này sẽ thật sự có ý nghĩa”.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công vào năm 2006, là một công ty vũ đạo có trụ sở tại New York, nhằm khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị ĐCSTQ phá hủy.
Nghệ sĩ múa chính Shen Yun, Tôn Hoằng Uy, được chào đón trở lại sau chuyến lưu diễn tại sân bay JFK, thành phố New York tháng 05/2025. (Ảnh: Benny Zhang)
Cũng vào năm đó, Hoằng Uy đăng ký xin nhập học tại trường Đại học Phi Thiên của Shen Yun ở Đài Loan, và sau đó nhanh chóng được chuyển tới cơ sở chính của trường tại Mỹ quốc. Tại đây, được đắm chìm trong cộng đồng cùng các đồng tu, Hoằng Uy thấy sự tự tin của mình đã quay trở lại. Đại học Phi Thiên là một trường tư thục, phi lợi nhuận với trụ sở tại New York, Mỹ, cung cấp các chương trình đại học và sau đại học về lĩnh vực nghệ thuật và khoa học. Các chương trình của khoa vũ đạo thấm đẫm truyền thống cả phương Đông lẫn phương Tây, đào tạo các vũ công và nghệ sĩ trình diễn cho Shen Yun.
Hoằng Uy chia sẻ: “Khi ở Trung Quốc tôi luôn cảnh giác với người khác. Tại đây, dưới sự ảnh hưởng của các bạn học khác, sự tự ti của tôi dần dần biến mất. Tôi trở nên vui vẻ hơn”. Tài năng và sự tận tâm của Hoằng Uy đã thúc đẩy anh trở thành nghệ sĩ múa chính của Shen Yun. Trên sân khấu, giờ đây Hoằng Uy đối đãi với những gánh nặng của quá khứ bằng niềm vui và lấy đó làm mục đích, biến đau thương thành những điều đẹp đẽ.
“Tôi cảm thấy mình đã tìm được mục đích sống của đời mình, đó là trở thành một phần của Shen Yun, khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa, và vạch trần cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc”, anh nói.
Hướng về phía trước
Hoằng Uy và mẹ đã được đoàn tụ tại Mỹ quốc. Sau những năm tháng bị bức hại, chia ly và bất an, cuối cùng họ đã có thể sống với nhau trong yên bình. Bà Viên Châu vô cùng ngạc nhiên trước người đàn ông là con trai bà đã trưởng thành.
“Cháu từng là đứa trẻ rất nội tâm, nhưng giờ đây cháu lúc nào cũng vui vẻ, hiếu thuận, và khỏe mạnh”, bà nói. “Mọi người đều ghen tị với tôi về cháu”.
Với Hoằng Uy, những gian nan của thuở ấu thơ không chỉ là những ký ức đau khổ, nó còn là bước đệm để anh tiến đến một sứ mệnh sâu sắc hơn.
“Tôi hy vọng Shen Yun sẽ sớm được biểu diễn ở Đại Lục”, anh nói. “Tôi cũng hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm ngừng bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, để các học viên Pháp Luân Công ở đó sẽ có được tự do tín ngưỡng. Gia đình tôi từng bị bức hại, và có hàng chục nghìn gia đình khác cũng giống gia đình tôi. Tôi hy vọng gia đình họ đều sẽ có thể được đoàn tụ”.
Khi Hoằng Uy biểu diễn trên sân khấu, điều khán giả thấy không chỉ là những chuyển động mượt mà, điêu luyện. Điều họ thấy là một tinh thần hân hoan vượt lên áp bức, một cuộc đời từng bị chối bỏ nay bừng nở trên sân khấu, một câu chuyện vượt qua cửa tử được biến chuyển thành nghệ thuật.
Tôn Hoằng Uy và mẹ, bà Chu Viên Châu tại Middletown, New York tháng 06/2024. (Ảnh: NTD)
(The Epoch Times)
Dịch từ: [https://www.theepochtimes.com/china/journey-of-a-shen-yun-dancer-from-ccp-persecution-to-renewed-purpose-5910169 Journey of a Shen Yun dancer from CCP persecution to renewed purpose