Tác giả: Thi Bình
[ChanhKien.org]
Sau bốn ngày tranh tài căng thẳng, ngày 14/09/2025, “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân đã khép lại với 7 giải Vàng, 10 giải Bạc, 11 giải Đồng và 23 giải Khuyến khích. Trong ảnh là các thí sinh đạt giải cùng chụp hình lưu niệm. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 14 tháng 09 năm 2025, “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sugar Loaf, tiểu bang New York, đã diễn ra ngày chung khảo cuối cùng. Sau bốn ngày tranh tài căng thẳng, cuộc thi đã chọn ra 7 giải Vàng, 10 giải Bạc, 11 giải Đồng và 23 giải Khuyến khích.
Tiến sĩ Chu Thế Vũ, Chủ tịch Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, đã trao giải cho các thí sinh đạt giải Vàng và Bạc, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám khảo, các thí sinh và phụ huynh. Ông nói: “Sự nỗ lực của các bạn đã tạo nên một cuộc thi tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả! Chúc mừng tất cả các bạn đã đạt giải cũng như các tài năng trẻ đã tham gia cuộc thi năm nay!”
Ban giám khảo cuộc thi cho biết, kỹ thuật “thân đới thủ, khố đới thối” (thân dẫn tay, hông dẫn chân) của các thí sinh đã có bước tiến đáng kể, có thể nói đã thể hiện trình độ cao nhất của múa cổ điển Trung Quốc hiện nay.
Khán giả cũng xúc động trước vẻ đẹp nghệ thuật “thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ” của múa cổ điển Trung Quốc mà các thí sinh thể hiện. Nhiều sinh viên của các trường nghệ thuật chia sẻ rằng, màn biểu diễn của các thí sinh đã chỉ ra cho họ phương hướng, giúp họ càng thêm quyết tâm nỗ lực trong con đường nghệ thuật tương lai. Chia sẻ của quán quân cuộc thi: Giữ lòng biết ơn, khởi đầu mới.
“Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” là cuộc thi nằm trong chuỗi cuộc thi văn hóa – nghệ thuật quốc tế do Đài Truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức. Cuộc thi lấy múa cổ điển Trung Hoa làm nội dung chính, yêu cầu thí sinh thể hiện nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa chính thống, nhằm tôn vinh và phát huy nền văn hóa truyền thống Trung Quốc đích thực.
Thí sinh Phó Bách Hợp đạt được giải Vàng ở nhóm Nữ thanh niên cho biết cô cảm thấy “rất bất ngờ”. Cô nói: “Bởi vì các thí sinh khác thực lực đều rất mạnh, mỗi người lại có sở trường riêng. Ai nấy đều biểu diễn vô cùng xuất sắc”.
Ngày 14/09/2025, “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân đã trao tổng cộng 7 giải Vàng, 10 giải Bạc, 11 giải Đồng và 23 giải Khuyến khích. Ảnh: Tiến sĩ Chu Thế Vũ (phải), Chủ tịch Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, đang trao giải thưởng cho cô Phó Bách Hợp (trái), người đạt giải Vàng ở nhóm Nữ thanh niên. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 13/09/2025, vòng bán kết nhóm Nữ thanh niên của “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 do Đài Truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sugar Loaf, New York, Hoa Kỳ. Ảnh: Thí sinh Phó Bách Hợp nhóm Nữ thanh niên với tiết mục vũ đạo “1948”. (Ảnh: Đới Binh/ The Epoch Times)
Cô Phó Bách Hợp chia sẻ: “Tôi đến tham gia cuộc thi không phải vì mục đích đạt giải, mà chỉ muốn đề cao bản thân. Với tôi, mỗi lần tham gia là một lần ma luyện, mỗi lần đều giúp tôi thu hoạch được rất nhiều điều, dù quá trình này khá gian khổ. Việc múa vốn như vậy, có cả đắng cay lẫn ngọt bùi. Khi bạn kiên trì vượt qua khó khăn và thật sự đột phá, niềm vui gặt hái được sau đó sẽ vô cùng quý giá”.
Cô bày tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong suốt chặng đường vừa qua, đặc biệt muốn cảm tạ Giám đốc Nghệ thuật của Shen Yun, Ngài D.F.: “Trong suốt chặng đường, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Người tôi muốn cảm ơn nhất chính là Giám đốc Nghệ thuật của Shen Yun”.
Sau cùng, cô Phó Bách Hợp chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng nghệ thuật là vô hạn. Lần này đạt được giải Vàng, tôi hy vọng bản thân mình sau này sẽ làm tốt hơn nữa”.
Ở nhóm Nữ thiếu niên, một trong những thí sinh đạt được giải Vàng là cô gái người phương Tây Grace Rubacek, với tên tiếng Trung là Lý Ân Từ. Cô cho biết, một người phương Tây muốn học múa Trung Hoa thì phải nỗ lực nhiều hơn người khác, cần phải làm cho bản thân mình đắm chìm trong nền văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Ngày 14/09/2025, “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân đã trao tổng cộng 7 giải Vàng, 10 giải Bạc, 11 giải Đồng và 23 giải Khuyến khích. Ảnh: Tiến sĩ Chu Thế Vũ (phải), Chủ tịch Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, đang trao giải Vàng cho hai thí sinh ở nhóm Nữ thiếu niên. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
“Với người phương Tây mà nói, điều này thực sự rất thử thách, đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều”. Cô Lý Ân Từ chia sẻ: “Tôi đã học hỏi nhiều về lịch sử Trung Quốc, chẳng hạn như thơ Đường, cũng như cách tư duy của người Trung Quốc. Tôi luôn nỗ lực nghiên cứu sâu về tư duy của người Trung Quốc, tôi thấy điều đó thực sự rất hữu ích… Bây giờ, tôi đang trở nên giống một người châu Á hơn”.
Cô bày tỏ, đạt giải là một sự khích lệ, động viên cô tiếp tục tiến bước: “Việc tham gia cuộc thi đã là một vinh dự đối với tôi. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, mỗi thí sinh đều có phương diện tôi cần học hỏi. Tôi cho rằng đây không phải là sự kết thúc, mà là một sự khởi đầu”.
Thí sinh Vương Vũ Hy đến từ Canada với tiết mục “Lão ký phục lịch, Chí tại thiên lý” (Ngựa ký già cúi mình trong chuồng ngựa, chí ở nơi nghìn dặm) đã đạt được giải Vàng ở nhóm Nam thanh niên. Anh cảm thấy vừa bất ngờ vừa vô cùng biết ơn khi nhận được giải thưởng.
Ngày 14/09/2025, “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân đã trao tổng cộng 7 giải Vàng, 10 giải Bạc, 11 giải Đồng và 23 giải Khuyến khích. Ảnh chụp hai thí sinh đạt được giải Vàng tại nhóm Nam thanh niên. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 12/09/2025, vòng sơ khảo ở nhóm Nam thanh niên của “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 do Đài Truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sugar Loaf, New York, Hoa Kỳ. Thí sinh Vương Vũ Hy ở nhóm Nam thanh niên biểu diễn tiết mục múa “Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý”. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
“Khi nghe tên mình, đầu óc tôi trống rỗng, tôi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa phấn khích”. Anh Vương Vũ Hy cho biết đây là lần thứ hai anh tham gia cuộc thi của Tân Đường Nhân, lần này anh biểu diễn với tâm thế bình tĩnh hơn: “Tôi vô cùng cảm ơn ban giám khảo đã cho tôi cơ hội này. Đây là một sự khích lệ to lớn, giúp tôi thêm tự tin hơn trên sân khấu”.
Anh bày tỏ, là một người Trung Quốc sinh ra ở hải ngoại, văn hóa truyền thống Trung Hoa đã dạy cho anh rất nhiều điều: “Tôi học được điều quan trọng nhất chính là: bạn phải tôn trọng thầy của mình. Bởi vì khi bạn tôn trọng thầy, bạn mới có thể học hỏi được nhiều nhất từ sự chỉ dạy của họ”.
Ngày 14/09/2025, “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 của Đài Tân Đường Nhân đã trao tổng cộng 7 giải Vàng, 10 giải Bạc, 11 giải Đồng và 23 giải Khuyến khích. Trong ảnh là hai thí sinh đạt được giải vàng ở nhóm Nam thiếu niên. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ban giám khảo: Các thí sinh đã thể hiện đỉnh cao của múa cổ điển Trung Hoa
Theo giới thiệu từ ban giám khảo cuộc thi, trong hệ thống nghệ thuật của múa cổ điển Trung Hoa có một kỹ pháp được coi là tuyệt kỹ, chỉ người trong giới mới nghe nói đến. Đó chính là “thân đới thủ, khố đới thối” (thân dẫn tay, hông dẫn chân). Đây được xem là cảnh giới cao nhất của thân pháp trong múa cổ điển Trung Quốc chính thống.
Kỹ pháp này trước đây ở Trung Quốc chỉ được truyền theo lối sư phụ dạy cho đệ tử, không có tài liệu hướng dẫn nên dần dần thất truyền. Đến nay, nhờ có Giám đốc Nghệ thuật của Shen Yun, Ngài D.F., kỹ pháp này mới lần đầu tiên được truyền ra, trở thành kỹ thuật cốt lõi mà các diễn viên múa cổ điển Trung Hoa hàng đầu thế giới không ngừng nghiên cứu và thực hành.
Giám khảo cuộc thi múa của Tân Đường Nhân, nghệ sĩ múa kỳ cựu Lý Bảo Viên, chia sẻ với The Epoch Times rằng, mức độ nắm vững kỹ thuật “thân đới thủ, khố đới thối” chính là tiêu chí quan trọng hàng đầu để hội đồng giám khảo đánh giá thí sinh năm nay.
Anh Lý Bảo Viên, giám khảo của “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Anh Lý Bảo Viên cho biết: “Chúng tôi luôn chú ý đến kỹ pháp “thân đới thủ, khố đới thối”, đây là tiêu chí đánh giá chính của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy các thí sinh ngày càng thuần thục hơn trong việc vận dụng kỹ thuật này. Điều đó thể hiện ở chỗ cơ thể họ có sức biểu đạt mạnh mẽ hơn, các động tác và tư thế cũng rộng mở hơn”.
Kỹ pháp này giúp thí sinh truyền tải câu chuyện của mình một cách rõ ràng và cảm động hơn.
“Đối với diễn viên múa, tất cả đều nhằm mục đích truyền đạt thông điệp đến khán giả, và ‘thân đới thủ, khố đới thối’ khiến động tác thêm sức biểu cảm, bất kể bạn muốn thể hiện điều gì, khán giả đều có thể cảm nhận được”, anh Lý Bảo Viên cho biết. “Ngoài ra, còn có rất nhiều tác phẩm tự biên đạo vô cùng cảm động. Dù là giám khảo, lúc xem những tiết mục này tôi cũng rất xúc động. Đây cũng là một ưu điểm nổi bật của múa cổ điển Trung Hoa, vì nó có khả năng khắc họa tình cảm trong câu chuyện. Điều này đã được thể hiện đầy đủ trong phần trình diễn của các thí sinh”.
Bởi vậy, anh Lý Bảo Viên gửi lời chúc mừng đến các thí sinh đạt giải cũng như tất cả thí sinh tham gia, bởi họ đều đã ở trong hàng ngũ đỉnh cao của múa cổ điển Trung Hoa hiện nay.
Cô Vương Sâm, giám khảo “Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu” lần thứ 11 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Một giám khảo khác của cuộc thi, nghệ sĩ múa kỳ cựu Vương Sâm, cho biết các tiết mục mà thí sinh tham gia tại cuộc thi của Tân Đường Nhân, dù là câu chuyện truyền thống hay tác phẩm tự biên đạo, đều thể hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa chính thống.
Cô cho biết: “Trong các tiết mục năm nay, tôi thấy nhiều thí sinh ở phần tác phẩm tự biên đạo, dù là một ý cảnh, một nhân vật hay một sự kiện đang diễn ra, họ đều lựa chọn đề tài dựa trên quan niệm đạo đức truyền thống của Trung Quốc, chứ không phải thể hiện một cách tùy tiện”.
Cô nói thêm: “Múa cổ điển Trung Hoa là một bộ phận của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Khi thí sinh thể hiện các nhân vật lịch sử, họ cũng đồng thời thể hiện những phẩm chất tốt đẹp và quan niệm đạo đức ẩn chứa bên trong nhân vật đó. Ví dụ như những đức tính mà người Trung Quốc coi trọng: ‘Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín’, ‘Ôn, Lương, Cung, Kiệm, Nhượng’. Đây là những điều vô cùng quan trọng, cũng vô cùng xúc động nhân tâm”.
Cô cho rằng, mặc dù trình độ thí sinh đã rất cao, nhưng “nghệ thuật là vô hạn”. Cô tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục chuyên tâm với nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa, không ngừng tiến bộ để đạt đến những cảnh giới cao hơn.
Khán giả là học viên trường nghệ thuật: Các thí sinh đã chỉ dẫn, khích lệ tôi nỗ lực hơn nữa
Anh Tôn Gia Tốn, sinh viên năm hai của một học viện nghệ thuật, sau khi xem buổi chung kết đã bày tỏ thán phục đối với trình độ vũ đạo của các thí sinh: “Các thí sinh vào chung kết đều vô cùng xuất sắc, trình độ rất cao, mỗi người đều có điểm mạnh riêng; chẳng hạn các chi tiết nhỏ như ở bàn chân, đầu gối, họ đều thể hiện rất tốt. Có vài tiết mục khiến tôi rất xúc động, trong đó có câu chuyện đấu tranh để giành lấy tự do dân chủ và điệu múa ‘Huynh đệ’. Sở dĩ đạt được hiệu quả như vậy là bởi khi các thí sinh thể hiện cảm xúc, chẳng hạn như khi diễn tả nỗi bi thương, họ khiến cả những khán giả ngồi xa khán đài nhất cũng đều có thể thấy họ đang khóc, vì kỹ thuật ‘thân đới thủ, khố đới thối’ của họ vô cùng tốt”.
Anh Tôn Gia Tốn nói, so với các thí sinh, nền tảng cơ bản của bản thân còn cần phải rèn luyện nhiều: “Tôi thật sự đã được truyền cảm hứng, sau này tôi phải học hỏi họ”.
Sinh viên năm nhất khoa múa Liêu Phẩm Nhu, với lần thứ hai theo dõi cuộc thi của Tân Đường Nhân, cho biết cô đã học được rất nhiều điều: “Trình độ của cuộc thi ngày càng cao, mỗi lần xem lại thấy thêm những điều mới. Nhìn từ góc độ khán giả, thì các động tác vũ đạo, tài nghệ biên đạo và cách sử dụng âm nhạc… đều mang lại cho tôi sự khai sáng rất lớn. Vì họ thể hiện được ‘thân đới thủ, khố đới thối’, vốn là cảnh giới cao nhất của múa cổ điển Trung Hoa. Khi được xem các tư thế múa giãn rộng của họ, tôi đều có cảm giác khác nhau, và được gợi mở rất nhiều về khả năng của thân thể và cánh tay”.
Cô nói rằng từ cuộc thi này, bản thân cô đã nhận được một “sự chỉ dẫn”, một “phương hướng”: “Nếu như không xem cuộc thi của Tân Đường Nhân, hoặc chương trình Shen Yun, bạn có thể sẽ đi chệch hướng, không biết mình phải đi đâu. Nhưng mỗi năm tôi đều xem Shen Yun, xem cuộc thi này, điều đó đã chỉ cho những sinh viên chúng tôi biết phải đi hướng nào, giúp chúng tôi biết cần phải nỗ lực để đạt đến cảnh giới cao hơn trong vũ đạo”.
Phó Giám đốc cuộc thi Tân Đường Nhân, bà Helen Li, bày tỏ sự hài lòng khi cuộc thi năm nay đã khép lại vô cùng thành công. Bà nói: “Trong cuộc thi đã xuất hiện ngày càng nhiều thí sinh múa cổ điển Trung Hoa với trình độ cao siêu và khiến người ta kinh ngạc”. Bà chia sẻ thêm: “Đồng thời, cuộc thi cũng khơi dậy hứng thú của nhiều người hơn đối với múa cổ điển Trung Hoa. Nếu có thể góp một phần nhỏ bé vào việc phục hưng và phát huy văn hóa truyền thống Trung Quốc, chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh”.
(Theo The Epoch Times)