[ChanhKien.org]
(Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)
Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu chân dung tả thực toàn thế giới do Đài Tân Đường Nhân (NTD) tổ chức năm nay đã bước sang mùa thứ bảy. Nội hàm và mục tiêu của cuộc thi đã thu hút các họa sĩ trẻ tiếp tục đăng ký tham gia, đồng thời những người từng đạt giải các năm trước cũng khuyến khích bạn bè đồng nghiệp ghi danh tham gia dự thi.
Cố vấn khoa mỹ thuật của Trường Trung học Nghệ thuật Điểu Tùng, ông Lý Viên nói: “Nếu dùng một câu nói để hình dung, thì rất giống với cuộc thi Giải thưởng La Mã năm xưa. Nó không chỉ đơn thuần là thủ pháp tả thực, tuy lấy thủ pháp tả thực làm chủ đạo, nhưng nó còn nhấn mạnh hơn nữa đến nội hàm”.
Họa sĩ nổi tiếng Lý Viên, người từng đạt Giải Vàng trong mùa thi đầu tiên của Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu chân dung tả thực toàn thế giới do Tân Đường Nhân tổ chức, đã ví cuộc thi này như Giải thưởng La Mã.
Ông Lý Viên cho biết: “Nghệ thuật hiện đại thường nhấn mạnh đến cá nhân, thiên về bộc lộ cảm xúc cá nhân, không giống như các loại hình truyền thống, nơi văn hóa có những yêu cầu về tinh thần nội tại. Ví dụ như sự vĩnh hằng, sự hoàn mỹ, và những biểu hiện mang Thần tính như thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ, thì hiện nay đều đã mất đi rồi. Mà tôi cảm thấy vũ trụ này vốn là một vũ trụ lập thể nơi con người và Thần cùng tồn tại, vậy thì con người chúng ta nên quay trở về với chủ đề ca ngợi Thần”.
Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu chân dung tả thực toàn thế giới yêu cầu các họa sĩ tham gia lấy thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ làm ý tưởng. Các tác phẩm phải sử dụng kỹ pháp tả thực chính thống của trường phái học viện để thể hiện các giá trị truyền thống như sự quang minh, chính nghĩa, lương thiện và tốt đẹp. Cuộc thi đã thu hút các họa sĩ mới nổi đăng ký tham gia.
Họa sĩ Giang Hân Nho nói: “Hội họa cổ điển là sự tôn kính và ca ngợi Thần. Đối với tôi, phần thiện là dẫn dắt xã hội nhân loại, trong các hình thức nghệ thuật hiện đại, nó có thể mang lại năng lượng tích cực và tốt đẹp truyền tải đến xã hội. Bức tranh trở nên có chiều sâu hơn và hoàn chỉnh hơn, vì vậy lý tưởng và yêu cầu của cuộc thi này đối với tôi rất cao”.
Giáo viên Thái Thiếu Hàng của Trường Trung học Nghệ thuật Điểu Tùng nói: “Dù là về kỹ pháp sơn dầu hay yêu cầu về tinh thần nội hàm, cuộc thi này đều quay trở về với truyền thống. Giữa nó và nghệ thuật hiện đại không chỉ là vấn đề khác biệt về phong cách mà là hai thế giới quan hoàn toàn khác nhau, hoặc có thể nói là quan điểm tín ngưỡng khác nhau”.
Nhiều họa sĩ đã thu hoạch được rất nhiều từ quá trình tham gia cuộc thi. Họ cũng khuyến khích những người cùng sở thích đăng ký tham gia.
Họa sĩ Giang Hân Nho chia sẻ: “Đối với một họa sĩ trẻ như tôi, đây là quá trình không ngừng thúc đẩy bản thân trưởng thành. Thông qua cuộc thi, có thể khiến tôi nỗ lực hơn nữa trong lĩnh vực này. Càng có nhiều người tham gia, thì xã hội càng có thêm nhiều năng lượng tích cực và những tác phẩm tốt đẹp để dẫn dắt xã hội trở nên tốt hơn. Vì vậy, tôi hy vọng các họa sĩ trên toàn thế giới, những ai đang sáng tác tranh sơn dầu tả thực, đều có thể tham gia cuộc thi vẽ tranh sơn dầu chân dung tả thực của Đài Tân Đường Nhân”.
Giáo viên Lưu Chỉ Quân của Trường Trung học Nghệ thuật Điểu Tùng nói: “Đối với một cuộc thi rất có ích cho tinh thần truyền thống và cho cả xã hội như thế này, chúng tôi đương nhiên hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa cảm nhận được sự cảm hóa tương đồng để đến tham gia. Trong quá trình tranh tài cũng như thảo luận, sẽ có thêm nhiều sự bùng nổ (sáng tạo) mới, tôi cho rằng đó đều là những điều rất tốt đẹp”.
Ban tổ chức cho biết, ngoài việc trao giải, các tác phẩm lọt vào vòng chung kết sẽ được triển lãm tại New York, đồng thời trong thời gian đó cũng sẽ tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu dành cho các nghệ thuật gia.
(Theo Tân Đường Nhân)