Tác giả: Chiêu Huệ
[ChanhKien.org]
Vào thời đại đạo đức trượt dốc như hiện nay, dục vọng của con người đối với vật chất càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng trở lên tham lam hơn, có tiền rồi thì lại muốn có nhiều hơn nữa, có xe rồi lại muốn có xe sang hơn nữa, có nhà rồi thì lại muốn nhà to hơn nữa. Con người bị lòng tham thúc đẩy, ham muốn truy cầu vật chất trở thành không có giới hạn.
Lòng tham lại càng là một chấp trước mà người tu luyện nhất định phải trừ bỏ. Tham lam đối với vật chất mới chỉ là một phương diện của lòng tham, còn có nhiều tâm tham khác cần bài trừ, vứt bỏ như: Tham ăn, tham ngủ, tham vui chơi, tham sắc dục, tham sống sợ chết, tất cả mọi vấn đề đều không nằm ngoài những chấp trước này, thậm chí có những lúc thể hiện ra lòng tham mạnh mẽ ngay trong những sự việc nhỏ bé.
Chữ Tham (貪) được tạo thành từ hai chữ, chữ Kim (今) ở trên và chữ Bối (貝) ở dưới, từ này có ý nghĩa bề mặt là: “Bảo bối của hôm nay”. Lòng tham của nhiều người xuất phát từ việc theo đuổi lợi ích hiện thực. Lòng tham phần lớn đều xuất phát từ việc truy cầu đắc được một số lợi ích trước mắt. Đồ ăn ngon bày ra trước mắt khiến họ thèm đến chảy nước miếng, chỉ một chút sơ suất bất cẩn không chú ý thì sẽ bị ăn nhiều quá mức cần thiết. Cứ như vậy lặp lại, ngày này qua ngày khác, nhẹ thì mang một cái bụng béo phì, nặng thì thậm chí trên thân mắc trọng bệnh nào đó, chăn ấm đệm êm làm hao mòn ý chí của con người, hễ đặt lưng nằm xuống là khiến người ta ngủ thiếp đi, vì thế mà những lịch trình kế hoạch công việc bị trì hoãn trôi qua làm lỡ dở, những lý tưởng cao cả cũng vì thế mà trở thành ảo ảnh như trăng trong nước, như hoa trong gương. Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đặc sắc lôi cuốn khiến người ta nghiện chúng đến mức xem hết tập này đến tập khác không dứt ra được, thời gian quý báu cứ thế lặng lẽ trôi đi như dòng nước, cuối cùng khi kết thúc để lại trong lòng chỉ còn là sự trống rỗng vô nghĩa.
Một chút niệm tham lam, nhìn ra thì dường như đắc được "bảo bối của ngày hôm nay", nhưng cái giá phải trả có thể là sự đau khổ hối tiếc vĩnh viễn của sinh mệnh trong tương lai. Người tu luyện không thể tham tài, tham sắc, tham sống sợ chết, lại càng không thể tham luyến sự yên ổn thoải mái tạm bợ ngắn ngủi ở thế gian con người. Cơ duyên tu luyện khó có được, chỉ chớp mắt là trôi qua. Cần vứt bỏ lòng tham, dũng mãnh tinh tấn thì mới có cơ hội tu đắc chính quả.