Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Một chút thể hội của tôi về sắc dục

01-12-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sắc dục là tử quan trên con đường tu luyện, ai ai cũng phải vượt qua. Ngay cả trong lý của cựu vũ trụ cũng coi điều này vô cùng nặng. Vì vậy, cái cớ rất lớn mà cựu thế lực dùng để bức hại đệ tử Đại Pháp, rất nhiều đều là bởi không biết suy xét, kiểm điểm ở phương diện này, làm không tốt, từ đó có sơ hở mà tạo thành. Trong giai đoạn khi mới đắc Pháp, mỗi ngày tôi thường đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tự mình đúc kết ra một kết luận là: những thứ như tự tâm sinh ma, bất nhị pháp môn, tâm đố kỵ và sắc dục,… đều là những thứ mà người tu luyện Đại Pháp ngay từ khi bắt đầu tu luyện phải trừ bỏ từ căn bản, chỉ có như vậy mới là thể hiện nội tâm của chân tu và thực tu. Chính vì trong tư tưởng và lý trí tôi coi bốn điều này vô cùng nghiêm trọng, lúc bình thường cũng thường xuyên không ngừng nhắc nhở bản thân, do đó trong tu luyện mười mấy năm qua, đặc biệt là dưới sự bảo hộ tận tâm của Sư phụ từ bi vĩ đại, về cơ bản tôi đã bước đi khá bình ổn cho tới ngày hôm nay trong tiến trình Chính Pháp.

Bản thân tôi đối với tâm sắc dục vẫn có thể xem khá nhẹ. Thế nhưng, trong xã hội ngày nay, lòng người không còn như xưa, đạo đức trượt dốc nhanh chóng, các phương tiện truyền thông như website của người thường, các tác phẩm phim ảnh, văn học, tạp chí, hình ảnh… nói chung, những sắc tình dâm loạn lôi kéo con người, những thứ hạ lưu thấp hèn dơ bẩn thì đâu đâu cũng thấy (ở đây chỉ tình trạng phổ biến). Thêm vào đó, đời sống vợ chồng và ham muốn giữa hai người cũng có lúc bị kích thích bởi hoàn cảnh bên ngoài mà sinh ra xung động. Nhưng bản thân tôi vẫn có thể thông qua việc thường xuyên học Pháp, thêm vào đó là tôi thông qua việc dùng ý chí để ức chế nó, thật sự coi mình như một người tu luyện, nên vẫn làm được khá tốt. Đặc biệt là trong hai giai đoạn đầu năm và cuối năm 2006, tôi có những thể nghiệm và cảm thụ nội tâm vô cùng rõ rệt, chính là tâm sắc dục của bản thân đã bị giảm đi rất nhiều. Hiện nay, nhận thức tư tưởng của tôi về phương diện này về cơ bản đã ở trong trạng thái vô dục, tĩnh lặng, không khởi niệm. Đúng như Sư phụ nói: “trong khi đó phần đã tu tốt của chư vị đã được tách ra” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia). Trong trạng thái vô cùng thuần chính ấy, tôi chợt nhớ đến hai thành ngữ “đặc lập độc hành” (chỉ hành động độc lập, sống khác người) và “vô dục tắc cương” (người không có ham muốn thì bất khả chiến bại). Quả thật là có một hương vị khác lạ, đó quả thực là đại chí đại dũng, đỉnh thiên lập địa, duy ngã độc tôn, khí phách hiên ngang, hào khí ngút trời có thể thẩm thấu thân tâm cốt tủy. Đó quả thực là điều mà bất kỳ cựu thế lực nào cũng như tất cả tà ác của chúng cũng không thể lại gần được, và chúng chỉ có thể bị “bóp nghẹt như bắt chấy rận” mà thôi.

Trên đây là thể hội tu luyện cá nhân của tôi, xin được từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/41248

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài