Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thảo luận về cách giảng chân tướng cho người trẻ tuổi

19-10-2025

Tác giả: Dương Minh

[ChanhKien.org]

Trước đây, tôi từng đọc qua hai bài chia sẻ: “Đối diện với những nhóm người như vậy thì nên cứu độ ra sao?” và bài viết “Những lưu ý dành cho các học viên trẻ và gia đình họ”, trong lòng cảm thấy rất xúc động. Có thể chúng ta đều từng gặp phải tình huống là khó giảng chân tướng cho những người trẻ tuổi ở Trung Quốc đại lục. Có những bạn trẻ không cho chúng ta cơ hội mở lời, có những người thì bị Trung Cộng tẩy não sâu đến mức không phân biệt nổi hai khái niệm “đảng” và “quốc gia”. Nhiều đồng tu đều đang cân nhắc làm thế nào để tiếp cận, giữ chân họ, rồi sau đó mới có thể giảng chân tướng đến nơi đến chốn.

Chúng ta quan sát thấy một số hiện tượng: rất nhiều thanh niên Đại Lục tính tình xốc nổi, tâm trí chỉ nghĩ đến việc ăn chơi lêu lỏng, chơi game, yêu đương, kiếm tiền, tìm việc v.v. Áp lực của họ cũng rất lớn, đôi khi vì tâm tình của họ không thể tĩnh lại để nghe những gì chúng ta nói, hoặc họ không có hứng thú với nội dung chân tướng mà chúng ta nói cho họ biết, luôn cảm thấy chuyện đó không hề liên quan đến mình. Các đồng tu có thể thử tìm hiểu thêm về tâm lý của giới trẻ, bước vào thế giới nội tâm của họ, để họ cảm nhận được sự quan tâm của chúng ta dành cho họ, hiểu được nhu cầu của họ. Trong quá trình giao tiếp, khiến họ cảm thấy những điều chúng ta nói thật sự có ích cho họ, rồi dần dần lồng ghép nội dung chân tướng và khuyên thoái, như thế sẽ dễ dàng hơn một chút.

Sau đây, tôi xin chia sẻ một số đề tài để bắt chuyện mà giới trẻ quan tâm:

1. Hiện nay mọi người đang thảo luận về việc cuộc sống chật vật, thu nhập không đủ tiêu. Ngành nghề nào cũng gặp khó khăn. Mấy năm nay kinh tế sa sút, mọi người vốn tưởng rằng sau dịch bệnh có thể xắn tay áo làm một vố lớn. Nhưng thực tế làm gì cũng khó khăn, tự mở cửa hàng kinh doanh thì chỉ vài tháng đã không trụ nổi, ra ngoài làm thuê cũng khó tìm việc. Chỗ bạn ở tình hình vẫn tốt chứ?

2. Bạn bè ai cũng quan tâm lẫn nhau. Gần đây, tôi thấy người ta chia sẻ rằng dùng lý niệm văn hóa truyền thống để đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Mấy năm gần đây, trong số những người đặt vé cổng vào chùa thắp hương cầu phúc, có rất nhiều bạn trẻ thế hệ 9X, 2K. Vài năm gần đây, chùa Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh lại có đến mấy chục ngàn người dân đến dâng hương cầu phúc vào mùng một Tết, hiện tượng này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Điều này nói lên tâm nguyện của mọi người là: cầu mong tiêu tai giải nạn, bảo bình an. (Kính trời kính Thần vốn là truyền thống của Trung Quốc, trong lòng có sự kính nể thì con người mới biết ước thúc hành vi của bản thân, làm việc thiện thì sẽ được phúc báo.) Người xưa nói: khỏe mạnh bình an là của cải, không bệnh tật không tai ương là hạnh phúc.

3. Bạn đã từng nghe qua ca khúc đình đám “La Sát Hải Thị” của Đao Lang chưa? Mọi người đều nói bài hát này ý nghĩa rất sâu sắc. Nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc vốn bác đại tinh thâm, mà chữ Hán lại hàm chứa vô vàn tầng nghĩa. Bài hát ấy đã châm biếm thói đời hiện nay trắng đen đảo lộn, kẻ tiểu nhân dẫn đầu xu hướng. Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng, chỉ có quay về chính thống, nâng cao đạo đức thì mới có tương lai.

4. Cuộc sống hiện nay đã thay đổi rất nhiều, kể cả trong phương thức chúng ta kết bạn, giao lưu, mọi người có xu hướng trò chuyện trực tuyến nhiều hơn. Bạn ở bên kia mọi việc vẫn ổn chứ? Vài năm gần đây xảy ra quá nhiều sự việc, bạn bè cũng oán thán. Bạn thấy đó, ngôi sao ca nhạc Lý Mân, mới 48 tuổi đã qua đời. Đến tháng 12 năm 2023, tin tức nữ minh tinh Hồng Kông Châu Hải Mỵ — người từng được mệnh danh là “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất” trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký đột ngột qua đời — đã lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng vào thời điểm đó.

Có những người tuy giàu có và nổi danh, nhưng lại không cảm nhận được hạnh phúc; một thân thể khỏe mạnh mới chính là nền tảng của cuộc sống tốt. Nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn từng nói một câu: “Đến bệnh viện bạn sẽ thấy rằng, trước vấn đề sức khỏe thì danh lợi không là gì cả”. Dù thế nào đi nữa, bình an và sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. “Tôi lấy cho bạn hóa danh Cát Tinh trong từ “ngôi sao cát tường soi chiếu”, xin hãy ghi nhớ trong tâm, tôi giúp bạn thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

5. Trong hai năm nay, mọi thứ thay đổi quá nhanh; hạnh phúc, bình an, sức khỏe và may mắn là tâm nguyện chung của mỗi người. Hôm trước tôi có xem một đoạn video về câu chuyện Vương Bảo Xuyến, con gái của một vị Tể tướng triều Đường, nàng đã ném tú cầu và từ đó kết duyên cùng chàng trai nghèo Tiết Nhân Quý. Có câu: “Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên; vô duyên đối diện nan tương thức.” (Tạm diễn nghĩa: Dẫu nghìn dặm xa xôi thì duyên vợ chồng được nối bằng một sợi chỉ, còn không có duyên thì dẫu đối diện cũng khó nhận ra nhau.) Đã là duyên phận khiến hai người nên đôi, thì càng phải trân quý duyên phận ấy. Câu “Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa” chính là để nói về ân tình đó. Thế nhưng, hãy nhìn vào hiện tại, tỷ lệ ly hôn lại rất cao, nhiều người đau khổ vì sao không thể có được hạnh phúc. Thực ra điều này thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Ngày càng nhiều người nhận ra rằng: giữ vững sự thiện lương, giữ gìn truyền thống của người Trung Quốc, thì chỉ số hạnh phúc sẽ được nâng cao lên. Chính vì vậy mà hiện nay đã có hơn 440 triệu người lựa chọn làm “tam thoái”, đó cũng là một biểu hiện của việc quay trở về với chính thống, là tự bảo hộ bản thân, nhận được phúc lành của ông Trời.

Những người trẻ tuổi khác nhau có thể quan tâm đến những điều khác nhau, bởi thế, khi giảng chân tướng, nội dung dẫn nhập cần phải tùy vào đối tượng mà điều chỉnh sao cho phù hợp. Trong quá trình giảng chân tướng, chúng ta cũng cần linh hoạt đối đáp, giải khai khúc mắc trong tâm của họ.

I. Nói về thời sự và các hiện tượng hỗn loạn trong xã hội

Phần lớn giới trẻ đều quan tâm đến thời sự, chúng ta có thể thông qua các tin tức thời sự để giao lưu với họ, dẫn dắt họ nhìn thấu hiện tượng mà thấy được bản chất, mọi vấn đề của xã hội đều bắt nguồn từ thể chế. Dưới đây chỉ là hai ví dụ, ngoài ra còn có rất nhiều đề tài có thể nhắc đến, chẳng hạn như: chứng trầm cảm, những người trẻ có năng lực chọn cách “tháo chạy ra nước ngoài”, vấn đề an toàn thực phẩm, hay tình yêu giữa thầy giáo và học sinh (mang tính lợi dụng quyền lực để trục lợi, trái với đạo đức nghề giáo)…

1.1 Chiến tranh thương mại

Tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc là đùn đẩy tất cả sai lầm của mình trong vấn đề kinh tế về phía cuộc chiến thuế quan, lừa gạt dân chúng, khiến họ lầm tưởng rằng đó là do nước Mỹ cố tình không để người Trung Quốc được sống những ngày yên ổn. Đây chính là kiểu “tranh công đổ lỗi” (ý tứ là khi có chuyện xấu thì đẩy trách nhiệm ra ngoài, đổ lỗi cho người khác; còn khi có chuyện tốt thì lại nhận là công lao của mình), cũng là điển hình của việc chuyển hướng khủng hoảng và xung đột.

Các chuyên gia chỉ rõ, gốc rễ của cuộc chiến thương mại là việc ĐCSTQ không tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế: cạnh tranh không công bằng và đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Tôi đề xuất bạn nên xem tác phẩm của nhà kinh tế học Navarro, “Death by China” (Nó là một quyển sách, và còn có cả phim tài liệu. Trong đó nói rõ: chính sách thương mại của ĐCSTQ khiến tầng lớp đặc quyền ngày càng bành trướng, trong khi làm tổn hại đến lợi ích của thường dân ở Trung Quốc lẫn Mỹ. Những “sản phẩm độc” từ Trung Quốc gây nguy hại cho sức khỏe: sữa bột nhiễm độc, dầu ăn tái chế từ ống cống, gạo làm từ nhựa… làm hại chính người dân Trung Quốc; đồng thời, các sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ như ván tường độc, sàn nhà độc và đồ chơi độc hại, cá tôm chứa kháng sinh hay các loại thuốc nhiễm bẩn, cũng đe dọa sức khỏe của người dân Mỹ.

1.1.1 Giới thiệu trang web truy cập không cần vượt tường lửa

Nhân tiện giới thiệu cho bạn một trang web có thể truy cập trực tiếp, không cần vượt tường lửa; bản thân tôi cũng thường xem ở đó những tin tức khách quan chân thực, nhờ vậy mà tư duy được mở mang hơn, không bị hạn chế bởi tuyên truyền một chiều từ chính phủ. Bạn hãy ghi nhớ địa chỉ này…

Thời gian chúng ta giảng chân tướng là có hạn, nhưng sau khi chúng sinh tự mình được xem những thông tin chân thực thì sẽ có nhiều thời gian hơn để tự suy ngẫm. Trao cho người ta con cá không bằng dạy cho họ cách câu cá. Có đồng tu từng nói: lựa chọn quan trọng hơn là nỗ lực. Lựa chọn đúng phương hướng và con đường đúng đắn đối với mỗi người, đặc biệt là với người trẻ tuổi là điều vô cùng trọng yếu; khi giảng chân tướng cho họ cũng có thể từ phương diện này mà bắt đầu. Trước hết, cần tìm hiểu nhiều hơn những thông tin chân thực. Thông tin khách quan, chân thực và chính xác là nền tảng quan trọng để chúng ta làm tốt mọi việc. Ai cũng biết, các ứng dụng xã hội như WeChat, Douyin, Kuaishou, Xiaohongshu,… mỗi ngày đều ngập tràn một lượng lớn thông tin thuộc đủ mọi phương diện; nếu muốn tìm được những thông tin tích cực, có ích cho công việc, đời sống và học tập của chúng ta, chẳng khác nào mò kim đáy bể, phải tốn rất nhiều thời gian, mà chưa chắc đã đúng trọng tâm.

Từ điểm này, chúng ta có thể nói với các bạn trẻ biết về những trang web không cần vượt tường lửa. Trên các trang web ấy có rất nhiều chuyên gia về vấn đề Trung Quốc, họ cung cấp nhiều thông tin chân thực đã bị che giấu. Những thông tin này giúp bạn đưa ra phân tích, phán đoán và lựa chọn một cách lý tính. Nhiều người sau khi xem qua đều cảm thấy vô cùng tốt, hơn nữa người thân, bạn bè cũng đang chia sẻ cho nhau.

1.2 Làm lãnh đạo nhờ vào mối quan hệ

Bạn có biết, vào năm 2024 có một tin tức trên tìm kiếm nóng, đó là một học sinh tiểu học, gia đình em ấy đều là lãnh đạo của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc. Em thản nhiên nói rằng sau này mình cũng sẽ làm lãnh đạo của ngân hàng đó. Như thể quốc gia này chính là tài sản riêng của nhà em vậy. Vậy thì, tiền đồ của những con em xuất thân từ gia đình thường dân sẽ ra sao? Xã hội này, đất nước này, rốt cuộc là ai đang nuôi sống ai?

Cũng trong năm 2024, ở Giang Tây có một nữ sinh sinh sau năm 2000 (khoảng 20 tuổi), được đặc cách đề bạt thẳng lên làm phó thị trưởng của một thị trấn, trở thành cán bộ. Mọi người đều nghi ngờ thân thế của cô, bởi vì cô là sinh viên thuộc diện “tuyển chọn đặc cách” và từng là cán bộ hội sinh viên, thông thường những người này đều có thân thế. Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng, sự phân hóa giai tầng đã trở nên cố định, dùng người không khách quan. Trong xã hội hiện nay, lãnh đạo cấp bậc càng cao thì chế độ đãi ngộ càng tốt, họ đều có đặc quyền.

II. Vấn đề mổ cướp nội tạng

Một số bạn trẻ ngày nay rất coi trọng nguồn gốc thông tin, có thể sẽ hỏi chúng ta: “Làm sao tin được những điều bạn nói?” Lúc này, việc trích dẫn các bản tin từ những cơ quan truyền thông quốc tế có uy tín, cùng với những tuyên bố vô tình thừa nhận của chính ĐCSTQ về tội ác mổ cướp nội tạng, sẽ khiến đối phương cảm thấy chúng ta khách quan, có lý lẽ và có căn cứ.

2.1 Phim tài liệu Killing to Live

Năm 2017, kênh truyền hình TV Chosun trực thuộc tờ báo có ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc – Chosun Ilbo – trong chương trình Điều tra số 7 đã phát sóng bộ phim tài liệu Killing to Live (Giết để sống). Đây là một bộ phim tài liệu rất đáng để xem.

Các điều tra viên đã đến Bệnh viện Trung tâm Đệ Nhất Thiên Tân (còn gọi là Trung tâm cấy ghép nội tạng Đông Phương), nơi mỗi năm có tới một nghìn bệnh nhân Hàn Quốc tìm đến. Họ phát hiện rằng những người Hàn Quốc đến ghép tạng được ở trong các phòng bệnh kiểu khách sạn dành riêng cho người nước ngoài (Phòng điều trị dành cho nhu cầu đặc biệt của Trung tâm khám và điều trị quốc tế). Không chỉ vậy, bệnh viện còn thuê cả đội ngũ bác sĩ phẫu thuật và y tá người Triều Tiên biết nói tiếng Hàn để phục vụ riêng cho nhóm bệnh nhân này.

2.2 Người mất tích

Trước đây, có người từng nghĩ rằng việc mổ cướp nội tạng chỉ liên quan đến các học viên Pháp Luân Công, và không liên quan gì đến bản thân mình. Nhưng dưới sự thôi thúc của món lợi khổng lồ từ ngành cấy ghép, khi nội tạng của các học viên Pháp Luân Công không còn đủ để thỏa mãn lòng tham vô hạn của ĐCSTQ, tất nhiên những người dân bình thường cũng sẽ trở thành nạn nhân. Bạn còn trẻ, là nguồn cung cấp nội tạng sạch, bạn nhất định phải bảo vệ chính mình.

2.3 “Khu lừa đảo qua mạng” ở Myanmar

Tháng 1 năm 2025, nam diễn viên trẻ Vương Tinh bị lừa sang “Khu lừa đảo trực tuyến” tại Myanmar, sự việc đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ngay cả truyền thông nhà nước Phoenix TV (Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng) cũng phải thừa nhận tội ác mổ cướp nội tạng, bài báo nói rằng: điểm đến cuối cùng của những người bị đưa vào các khu lừa đảo trực tuyến này chính là tàu y tế trên biển khơi. Những con tàu vốn dĩ được dùng để cứu người lại trở thành lò mổ. Trên những con tàu ấy, nội tạng người như tim, gan, thận đều được niêm yết giá công khai.

III. Lịch sử

Sau nhiều năm tuyên truyền và giáo dục của ĐCSTQ, kết quả là rất nhiều người không phân biệt nổi hai khái niệm “đảng” và “đất nước”. Đặc biệt là giới trẻ, những gì họ được học trong nhà trường đều là lịch sử đã bị bóp méo, cải biên. Vì không biết về lịch sử chân thật, họ thường sẽ hỏi: “Bạn có biết tại sao trong quá khứ Trung Quốc lại lạc hậu và bị xâm lược không? Bạn có phải là người Trung Quốc không?”

Chúng ta không nên để thái độ tiêu cực của đối phương ảnh hưởng đến mình. Tâm thái khi giảng chân tướng là điều rất quan trọng, tâm thái của bạn thật thản đãng, mang theo trường chính niệm mạnh mẽ mới có thể giải thể được những nhân tố bất chính sau lưng họ. Bởi vì khi phù hợp với Pháp, bạn sẽ nhận được sự từ bi gia trì của Sư phụ, và trí huệ để giảng rõ sự thật cũng sẽ liên tục tuôn.

3.1.1 Tâm kết: “Không có ĐCSTQ thì không có Trung Quốc mới”

Chúng ta thường nghe câu khẩu hiệu: “Không có Đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới”. Nhưng liệu sự thật lịch sử có đúng như vậy không?

ĐCSTQ bắt nguồn từ Hội Illuminati thế kỷ 18. Năm 1848, Tuyên ngôn Cộng sản ra đời, chủ nghĩa cộng sản manh nha từ nước Pháp, rồi bám theo các cường quốc xâm lược mà thâm nhập vào Trung Hoa. Nó không phải là “đấng cứu thế”, mà chỉ nhân lúc quốc gia loạn trong giặc ngoài để bành trướng thế lực.

Nền văn minh Trung Hoa vốn được nâng đỡ bởi đạo đức; còn ĐCSTQ chỉ là kẻ lợi dụng thời thế để cướp đoạt chính quyền mà thôi. Chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, tóc đen, mắt đen, da vàng, chứ không phải là con cháu Mác–Lê. Chúng ta hoàn toàn khác với ĐCSTQ.

3.1.2 Sự thật về “Vũ trang bảo vệ Liên Xô” mà ĐCSTQ che giấu suốt mấy chục năm qua (1929)

Năm 1929, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc thu hồi chủ quyền tuyến đường sắt phía Đông Bắc Trung Quốc (vốn bị Sa hoàng Nga cưỡng ép triều đình Mãn Thanh ký Mật ước Trung – Nga năm 1896, cho phép nước Nga khai thác tuyến đường sắt này ở ba tỉnh miền Đông Bắc). Liên Xô lập tức phản đối, điều 100 ngàn quân sang xâm lược Trung Quốc. Stalin ra lệnh: chỉ những ai “vũ trang bảo vệ Liên Xô” mới được coi là người cách mạng. ĐCSTQ liền tích cực hưởng ứng, lập ra các đội quân “Vũ trang bảo vệ Liên Xô”, trợ giúp Liên Xô tấn công người Trung Quốc.

Nhà cách mạng Trần Độc Tú phản đối hành động này và kết cục bị khai trừ khỏi Đảng. Trung Quốc bị xâm phạm chủ quyền rành rành như thế, vậy mà ĐCSTQ lại chọn cách bảo vệ Liên Xô. Đây chính là sự thật của cái gọi là ‘Vũ trang bảo vệ Liên Xô’ mà họ đã che giấu suốt hàng chục năm qua.

3.2 Sự kiện “Tam Vũ Nhất Tông” diệt Phật trong lịch sử Trung Hoa

Người xưa có câu: “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” (tạm dịch: người quân tử coi trọng của cải nhưng chỉ nhận của cải chính nghĩa). Thế nhưng, từ sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhiều quan chức vì để nhận tiền thưởng, thăng quan tiến chức, đã bất chấp mọi thủ đoạn, nào là bịa đặt tin tức giả để vu oan cho Pháp Luân Công, ra sức bắt bớ học viên và buôn bán nội tạng của họ. Cho dù họ lúc đương quyền có vẻ vang đến đâu, kết cục của những kẻ này sẽ đều bi thảm. Làm quan nay đã trở thành một nghề nguy hiểm. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, ít nhất 164 quan chức cấp cao của ĐCSTQ từng tham gia bức hại Pháp Luân Công đã bị cách chức.

Các sự kiện diệt Phật trong lịch sử Trung Quốc còn gọi là “Tam Vũ Nhất Tông” (Giải thích: bốn vị hoàng đế này đều là những người đã phát động các cuộc diệt Phật quy mô lớn, vì ba vị đều có tôn hiệu là “Vũ” (武), còn một vị là “Tông” (宗), nên hậu thế gộp chung lại gọi là “Tam Vũ Nhất Tông”). Các vị hoàng đế ấy hoặc là bị ám sát, hoặc chết vì bạo bệnh khi tuổi đời của họ còn rất trẻ. Nhìn lại hiện nay, trong cuộc chiến chống tham nhũng của chính quyền, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Châu Vĩnh Khang, kẻ cầm đầu phòng “610” (cơ quan chuyên đàn áp Pháp Luân Công) Lý Đông Sinh, hai Phó Chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, cùng với Bạc Hy Lai, Tô Vinh, Lệnh Kế Hoạch cùng một số quan chức cấp cao khác đều đã bị sa thải.

3.3. Sự kiện Lục Tứ (Thiên An Môn 1989)

Ngày 4 tháng 6 năm 1989, sinh viên xuống đường phố phản đối tham nhũng là sai sao? Thế nhưng, Đặng Tiểu Bình lại hạ lệnh nổ súng, tuyên bố: “Giết 200.000 người, đổi lấy 20 năm ổn định.” Tại Quảng trường Thiên An Môn, đã có hơn 10.000 sinh viên bị bắn chết. Sinh viên vốn là rường cột của quốc gia, còn Đảng tự xưng là “mẹ”, sao lại có thể chĩa súng vào chính những đứa con của mình? Khi ấy, Tổng Bí thư Triệu Tử Dương vì ủng hộ sinh viên chống tham nhũng mà bị buộc từ chức, về sau ông bị cầm tù suốt 16 năm. Trước khi qua đời, ông nghẹn ngào nói với người thân: “Đảng Cộng Sản thật quá đáng sợ.”

Ngoài ra, có đồng tu quan sát thấy một số đặc điểm nổi bật của giới trẻ hiện nay: vô thần, duy vật; họ không tin bất kỳ ai, chỉ tin vào bản thân; tâm lý thù địch với Mỹ; sống ích kỷ, lạnh lùng; chỉ quan tâm đến kiếm tiền và hưởng thụ. Nhắm vào những đặc điểm này, chúng ta có thể dùng một số điển cố và ví dụ thực tế để tháo gỡ những nút thắt trong lòng họ.

IV. Mượn dụng những câu nói súc tích hàm chứa trí tuệ

Một số bạn trẻ có trình độ văn hóa cao, nhưng do chịu sự ô nhiễm của văn hóa Đảng trong thời gian dài nên đã hình thành những quan niệm cố chấp. Các đồng tu khi phát chính niệm, cần đồng thời thanh lý những thứ xấu đằng sau họ, cần đồng thời nhanh chóng chuyển hướng sang văn hóa truyền thống. Khi chúng ta nói có sách, mách có chứng, lời nói thuyết phục và hợp tình hợp lý, thì đối phương sẽ cảm thấy chúng ta có hiểu biết, có trình độ, có năng lực. Lời nói của chúng ta nhờ vậy cũng trở nên có sức thuyết phục, chứ không phải những lời nói thừa thãi, thiếu căn cứ của kẻ phàm phu.

Trước và sau khi khuyên thoái, tặng “chín chữ may mắn” và giảng chân tướng Đại Pháp, nếu chúng ta biết dùng những câu súc tích hàm chứa trí tuệ làm lời chuyển tiếp, thì sẽ có thể xóa bỏ tâm đề phòng của đối phương, thu hẹp khoảng trống do dự trong lòng họ, và đạt được hiệu quả lấy nhu thắng cương.

“Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng lại hóa đỉnh núi cao, xa gần cao thấp, mỗi góc một khác. Nhưng một khi ta bước ra, đứng ở một góc độ khác để quan sát, thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác hẳn. Chẳng rõ Lư Sơn chân diện mục, chỉ vì thân ở trong núi ấy. Chỉ cần thoát ra khỏi cái khung mà nó (chỉ ĐSCTQ) vẽ ra, ta liền có thể xuyên thủng lớp mặt nạ mê hoặc của nó.”

Vương An Thạch trong bài Đăng Phi Lai Phong đã viết:

“Chẳng sợ mây giăng che tầm mắt,

Chỉ vì ta đang ở chỗ cao nhất rồi.”

Khi ta tu dưỡng nâng cao đạo đức của mình, làm một người tốt, hiểu rõ chân tướng, ghi nhớ “Chân–Thiện–Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì ấy chính là đang đứng ở tầng cao nhất của thế gian rồi.

“Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ,

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”.

(Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu có một ngôi làng.)

Ngày nay, rất nhiều người trẻ cảm thấy áp lực đè nặng, chẳng thấy hy vọng hay ánh sáng, không tìm được con đường cho tương lai. Nhưng khi hiểu rõ chân tướng, thì đường núi quanh co khúc khuỷu liền mở lối, bóng tối liền mở ra ánh sáng, hy vọng lại xuất hiện trước mắt.

V. Phá bỏ thuyết vô thần

Có những bạn trẻ nói rằng họ không tin Thần, chỉ tin bản thân. Chúng ta có thể nói: “Tôi hiểu và tôn trọng bạn, điều đó cho thấy bạn có chủ kiến của riêng mình. Chúng ta có thể từ tốn mà trao đổi, có lý thì chậm rãi mà bàn. Tôi tin rằng bạn là người có lý trí, có quan điểm riêng, và tôi rất tôn trọng những người có suy nghĩ độc lập như bạn. Nhưng trong thế giới này, chỉ tin vào bản thôi thì chưa đủ, mà còn cần có sự giác ngộ. Ai mà không mong cả đời được bình an? Ai mà không muốn sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc mỹ mãn?”

5.1. Swedenborg – cuộc hành trình qua Thiên đường và Địa ngục

Cả văn hóa Đông phương và Tây phương đều nói về thiện ác hữu báo. Vào thế kỷ 18, nhà khoa học hoàng gia người Thuỵ Điển – Emanuel Swedenborg – được xem là người sánh ngang với Newton. Ông đã viết một cuốn sách mang tên “Thiên đường và Địa ngục”, ghi lại những trải nghiệm của mình nơi Thiên đường và Địa ngục. Tác phẩm này khi xuất bản đã gây chấn động cả thế giới. Swedenborg được tôn xưng là “nhà khoa học đã đi lại giữa các cõi thế giới tâm linh suốt 27 năm.”

5.2. Sự kiện “Cánh cổng địa ngục” ở Nga

Năm 1983, sự kiện “Cánh cổng địa ngục” tại Nga đã gây chấn động toàn cầu, bạn đã từng nghe qua chưa? Khi ấy, một đội khoan thăm dò của Liên Xô tại bán đảo Kola, vùng Tây Bắc Siberia, đã khoan xuống độ sâu 12.000 mét dưới lòng đất. Ngay tại thời điểm đó, các nhà khoa học nghe thấy từ trong lòng giếng vọng ra những tiếng khóc than và la hét thảm thiết.

Một vị tiến sĩ tham gia dự án đã phải thốt lên: “Chúng ta đã mở cánh cửa địa ngục rồi.” Ông còn nói thêm: “Là một đảng viên cộng sản vô thần, trước đây tôi không hề tin có Thiên đường hay Địa ngục. Nhưng với tư cách một nhà khoa học, giờ đây tôi không thể không tin vào sự tồn tại của địa ngục.”

Trong văn hoá truyền thống Trung Hoa của chúng ta cũng nói về thế giới thần tiên, trần gian, âm phủ, lục đạo luân hồi, v.v.

VI. Thuyết tiến hoá của Darwin

Hơn 100 năm qua, thực tiễn đã chứng minh rằng cả chủ nghĩa cộng sản lẫn “Thuyết tiến hoá” đều đã phá sản. Nhà di truyền học người New Zealand, Denton, đã công khai tuyên bố: “Thuyết tiến hoá của Darwin là lời dối trá trắng trợn nhất thế kỷ 20.”

Thuyết này cổ xúy cho nguyên tắc kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, luật rừng. Điều ghê tởm nhất là nó phản ánh sự coi rẻ sinh mệnh, từ đó đạo đức cũng không còn chỗ đứng. Chúng ta đã vô thức chịu ảnh hưởng độc hại của thuyết vô thần và thuyết tiến hoá, sống một cuộc sống mệt mỏi, không cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời.

Phỉ báng Đại Pháp thì sẽ gặp ác báo

Trong thực tế, những người không tin rằng làm điều xấu sẽ gặp báo ứng, rốt cuộc họ chẳng có được hạnh phúc thật sự. Gần 20 năm qua, không ít người làm truyền thông vì muốn thăng chức, tăng lương, đã bất chấp lương tâm, chạy theo chính sách đàn áp Pháp Luân Công, trở thành kẻ phát tán những lời dối trá và cuối cùng tự hại chính mình.

Tính đến tháng 11 năm 2023, hơn 20 nhân vật truyền thông của CCTV đã gặp ác báo (trong đó có Tiêu Hiểu Lâm, Phương Tĩnh, Triệu Trung Tường, Lý Vịnh, Biên Sách, v.v.).

Tiêu Hiểu Lâm, 54 tuổi, chết vì ung thư đại tràng.

Lý Vịnh, 50 tuổi, chết vì ung thư phổi.

Những người này tuy tạm thời có được danh vọng và tiền tài, nhưng lại chẳng có thời gian và cơ hội để hưởng thụ. Đúng như trong văn hóa truyền thống nói rằng: “Đức không xứng với địa vị, tất gặp tai ương.”

VII. Nói thêm về những trường hợp làm tam thoái được phúc báo và vẻ đẹp của Đại Pháp

Có những bạn trẻ cho rằng lợi ích của việc “Tam thoái” (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội) là không thấy được, không sờ vào được; hoặc họ lầm tưởng rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, vài năm gần đây kinh tế suy thoái, việc kiếm tiền trở nên khó khăn. Thêm vào đó, chính sách một con trước kia đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính. Chuyên gia nhân khẩu học Dịch Phú Hiền cho biết: số lượng kết hôn tại Trung Quốc đã giảm mạnh, từ 13,47 triệu cặp vào năm 2013 xuống còn 6,11 triệu cặp vào năm 2024.

Mặt khác, tỷ lệ ly hôn cũng gia tăng từng năm. Đến năm 2022, tỷ lệ ly hôn và kết hôn (số cặp đăng ký ly hôn/số cặp đăng ký kết hôn) tại Trung Quốc đã lên tới 42%.

7.1 Gặp được duyên lành và may mắn sau khi làm tam thoái

Có rất nhiều trường hợp thực tế cho thấy sau khi tam thoái được bình an, đắc phúc báo. Xung quanh tôi đây, không ít người sau khi lựa chọn làm tam thoái, công việc và cuộc sống bỗng trở nên hanh thông lạ thường: có người được đề bạt làm lãnh đạo, có người thì môi trường làm việc và lương bổng đãi ngộ được cải thiện rõ rệt, có người còn may mắn thoát nạn trong lúc gặp nguy hiểm.

Có một trường hợp là con trai cả của một học viên Pháp Luân Công, anh ấy không tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, công việc của anh gặp nhiều trắc trở, đường tình duyên lận đận, ngay cả khi đã hạ thấp tiêu chuẩn, vẫn chẳng có ai chịu làm vợ anh. Gia đình, bạn bè đều lo lắng thay cho anh. Sau đó, khi anh đọc những tài liệu chân tướng Pháp Luân Công do bố mẹ đưa cho, anh quyết định thoái xuất khỏi đảng và các tổ chức đoàn, đội. Không ngờ, vận may liền đến, anh chẳng phải mất một đồng hối lộ nào mà lại được tuyển chọn vào làm một trong những cơ quan tốt nhất của thành phố. Hôn nhân cũng thuận lợi, anh cưới được một cô gái là giáo viên biên chế, tốt nghiệp thạc sĩ. Cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều viên mãn.

7.2 Cô gái trẻ tu luyện Đại Pháp đã cứu vãn cuộc hôn nhân của mình

Ai cũng mong muốn có một cuộc hôn nhân bền lâu, nhưng thực tế là những năm gần đây tỷ lệ ly hôn rất cao. Một phụ nữ sinh sau năm 1980, sau khi kết hôn, cả ngày như một oán phụ, tâm trạng bất ổn, gặp vấn đề về sức khỏe, từng vài lần muốn ly hôn.

Sau đó, cô may mắn đọc được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Công, cô hiểu rằng giữa người với người đều có duyên nợ, sự đau khổ của con người bắt nguồn từ nghiệp lực, và mỗi người đến thế gian này là để nâng cao cảnh giới đạo đức, phản bổn quy chân, quay trở về bản tính tiên thiên của mình.

Người xưa có câu: “Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Ý tứ là tính khí của con người rất khó thay đổi, nhưng mỗi ngày cô luôn yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn, làm một người tốt. Lòng cô rộng mở hơn, biết thấu hiểu và bao dung người khác hơn. Khi cô thay đổi từng chút từ ích kỷ sang vị tha, những căn bệnh như đau đĩa đệm thắt lưng đều tự khỏi mà không cần điều trị, gia đình trở nên hòa thuận, cô cũng quan tâm đến chồng mình hơn, mối quan hệ vợ chồng cải thiện rõ rệt.

Cô cảm thán: “Nhiều người trẻ như tôi, có người ly hôn, có người một mình nuôi con, có người tái hôn, thậm chí có người ngoại tình. Tôi thật may mắn, gặp được Đại Pháp, được Sư phụ cứu độ, nhờ đó mới có được tôi của ngày hôm nay.”

VIII. Lời kết

Các đồng tu tham gia cứu người ở tuyến đầu đều cảm nhận rằng, giảng chân tướng giống như một chuyến hành trình kỳ diệu. Trên hành trình này, chúng ta phải dốc toàn tâm toàn ý 100% thì mới thực sự cứu được người. Hy vọng các đồng tu có thể thử dùng nhiều loại tư liệu, dẫn chứng và nhiều câu chuyện khác nhau để ứng phó với mọi tình huống. Mỗi sinh mệnh được cứu đều phản ánh lòng từ bi của Sư phụ, còn chúng ta chỉ đang rèn luyện chính mình thông qua việc giảng rõ chân tướng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297725

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài