Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Nhanh chóng theo kịp tiến trình Chính Pháp

04-10-2025

Tác giả: Đồng Hóa

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các đồng tu!

Do bận rộn với công việc kinh doanh nên tôi chủ yếu nghe các bài giảng Pháp, nhưng lại không nhập tâm; tuần san cũng ít đọc mà lại thường xuyên lướt điện thoại, dần dần tôi buông lơi tu luyện và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cứu chúng sinh. Em gái tôi, cũng là một đồng tu đã đưa tôi đến học Pháp ở chỗ cô ấy đang học. Nghe các đồng tu giao lưu khiến tôi nhận ra mình kém họ quá xa, cộng thêm việc lên Minh Huệ Net đọc những thể ngộ và câu chuyện tu luyện của các đồng tu đã khiến tôi thu được rất nhiều lợi ích và cũng cảm thấy rất cảm động. Tôi hạ quyết tâm không tiếp tục chơi điện thoại nữa mà nhất định phải tinh tấn thực tu, thời thời hướng nội tìm, tu khứ các loại tâm chấp trước như tâm sắc v.v… Tôi nhất định phải học Pháp thật nhiều và làm tốt ba việc mà Sư phụ dạy, trợ Sư chính Pháp cứu độ thế nhân.

Dưới đây tôi xin được chia sẻ một chút thể ngộ của bản thân về việc giảng chân tướng trong tháng Tám: Tuần trước gia đình tôi chuẩn bị lắp máy lọc nước thì buổi trưa có một cô gái khoảng hơn 30 tuổi mang máy lọc nước đến. Tôi nghĩ nhất định phải giảng chân tướng và khuyên thoái cho cô gái này, nên tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì. Nhờ có chính niệm mà việc giảng chân tướng rất thuận lợi, cô ấy đồng tình với Pháp Luân Đại Pháp và cũng đồng ý làm tam thoái. Tôi cảm thấy rất vui mừng về điều đó vì lại có một sinh mệnh nữa được đắc cứu. Cô ấy nói chiều nay sẽ có kỹ thuật viên đến lắp đặt, trong tâm tôi nghĩ: chiều nay người lắp máy lọc nước đến, mình giảng chân tướng chắc là không có vấn đề gì đâu. Lúc đó tâm hoan hỷ của tôi đã nổi lên vậy mà vẫn không tự biết.

Buổi chiều, người kỹ thuật viên kia đến, lúc đó tôi vừa mở miệng giảng về chân tướng Pháp Luân Công anh ta liền không muốn nghe và còn nói với thái độ không vui: “Chị đừng nói với tôi điều này, tôi không nghe đâu, tôi cũng không muốn xem và cũng không làm mấy cái này”, cậu ấy nói giống như tôi có thù oán gì với cậu ấy vậy. Lúc đó nhân tâm tôi nổi lên nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, tôi nghĩ trong tâm: “Tôi là chỉ muốn tốt cho cậu, đã không cảm kích lại còn không buồn nghe tôi nói, vậy tôi sẽ không giảng cho cậu nữa”. Tâm bất bình của tôi nổi lên, cứ như vậy chân tướng chưa giảng được tốt, trong tâm tôi cũng không thoải mái, tôi cũng không dùng chính niệm để phủ định nó.

Vài ngày sau, vì tín hiệu của máy lọc nước không tốt nên người quản lý của họ đã đến và nói sẽ di chuyển máy lọc nước đến vị trí khác, người kỹ thuật viên kia cũng đến. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho mình, tôi nhất định phải chính niệm chính hành để giảng rõ chân tướng cho những người này đến nơi đến chốn. Tôi bắt đầu giảng cho người quản lý trước, cậu ấy rất tán đồng với Đại Pháp và làm tam thoái. Tiếp đó, người chị họ của cậu ấy cũng đến, cô ấy nghe xong chân tướng thì rất vui mừng và cũng làm tam thoái. Cuối cùng tôi giảng cho cậu kỹ thuật viên kia rằng: “Cậu nhìn xem, bọn họ đều thoái cả rồi, cậu cũng hãy làm thoái đi thôi, tôi thật tâm muốn tốt cho cậu”. Cậu ấy nói: “Tôi thoái, tôi tên là…”. Cậu ấy cũng nói rõ ràng cho tôi về tên và họ của cậu ấy vì sợ tôi làm nhầm. Đây chính là sự từ bi của Sư phụ đã lại cho một sinh mệnh nữa được đắc cứu, không bỏ sót một người hữu duyên nào. Nhất tư nhất niệm của người tu luyện chúng ta đều phải chính niệm chính hành mới có thể bước đi thật tốt được.

Một ngày nọ, khi tôi đang trông cửa hàng thì có ba, bốn người từ địa phương khác đến. Họ đến từ những nơi khác nhau và họ mua pháo của cửa hàng nhà tôi để tiễn người đã khuất lên núi. Tôi đã tặng họ những chiếc quạt có viết nội dung chân tướng. Vì họ nói giọng địa phương nên lúc đầu tôi có chút sợ và không dám giảng cho họ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ nếu bỏ lỡ cơ duyên lần này thì chắc không còn lần sau nữa, vì vậy mà tôi phóng hạ nhân tâm, có được chính niệm khiến tôi giảng chân tướng khá thuận lợi, tôi cũng nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Tôi biết rằng đây đều là Sư phụ đang trợ giúp tôi. Bọn họ nghe xong chân tướng đều rất vui và tôi bảo họ viết tên của mình vào quyển sổ của tôi. Một lúc sau lại có một cô gái cũng từ nơi khác đến, tôi giảng chân tướng cho cô ấy cả nửa ngày mà cô ấy vẫn không chịu thoái và cũng không chịu để lại tên. Tôi buông bỏ tâm cầu kết quả và đi theo con đường mà Sư phụ an bài, tôi nhẫn nại nói với cô ấy: “Tôi xuất phát từ nội tâm chỉ vì muốn tốt cho cô thôi, cô xem ba người kia họ đã làm tam thoái rồi, nếu không thoái thì đó chính là tổn thất của cô đó”. Cuối cùng khi cô ấy chuẩn bị rời đi đã chịu viết tên của mình vào cuốn sổ, và thế là một sinh mệnh nữa được cứu.

Vì tôi đã theo kịp làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, vì thế hoàn cảnh gia đình tôi cũng có sự thay đổi. Trước giờ tôi đã lợi dụng việc kinh doanh của mình để dùng rất nhiều tiền chân tướng. Chồng tôi là người thường nên có lúc tâm sợ hãi lại xuất hiện luôn nói mấy câu cằn nhằn và cũng thích can nhiễu vào việc phát chính niệm của tôi vào các khung giờ. Bây giờ thái độ của ông ấy đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Đúng là “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”.

Tạ ơn Sư phụ đã từ bi phổ độ, cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ. Đệ tử nhất định sẽ rút kinh nghiệm và bù đắp thiếu sót trước kia của mình, làm thật tốt ba việc để theo Sư phụ về nhà.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào không ở trong Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Hợp thập!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298784

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài