Tác giả: Tiểu Liên
[ChanhKien.org]
Phương Đông là miền đất đầy bí ẩn, nơi đây mang trong mình nền văn hóa thâm sâu huyền diệu, từng là quốc gia lễ nghi được muôn người ngưỡng mộ. Những chàng trai nơi đây nồng hậu và hiếu khách, những cô gái giản dị mà đoan trang. Nền văn hóa nơi đây rực rỡ muôn màu, non nước hữu tình đẹp đến mức khó có lời nào diễn tả được…
Kỳ thực, mảnh đất cùng văn hóa nơi đây đều là do Thần hữu ý lưu lại cho nhân loại. Một mặt là để triển hiện tạo hóa vốn có của họ, mặt khác cũng là để đặt định nền tảng văn hóa, giúp chúng sinh ngày nay có thể hiểu được nội hàm của Đại Pháp.
Người ta thường nói: “Giang Nam xuất mỹ nữ”. Tại sao vậy? Bởi vì hoàn cảnh tự nhiên như núi non sông nước … có ảnh hưởng rất lớn đến dáng vẻ và tính cách của con người nơi đây. Ví dụ, những người Đông Bắc thực ra cũng rất hào sảng, nhưng nó khác với sự hào sảng của người Tân Cương.
Mặc dù nơi đây đều được gọi chung là dân tộc Trung Hoa, và mọi người đều sử dụng tiếng Hán phổ thông, nhưng nói một cách tường tận, thì sự khác biệt về tập quán và phong tục giữa các dân tộc là rất lớn. Chúng ta đều từng thấy trên truyền hình trang phục của các dân tộc thiểu số ở Vân Nam và Quảng Tây rất đẹp, và rất khác so với trang phục của người Hán. Thói quen sinh hoạt cũng rất khác nhau. Tất cả những điều này đều là Thần hữu ý lưu lại cho nhân loại, nhằm mang đến cho con người một cuộc sống đầy sắc màu và phong phú.
Chúng ta đều biết, Trung Hoa là dân tộc có lịch sử được ghi chép lâu đời nhất trên thế giới hiện nay. Trong dòng lịch sử dài lâu ấy, biết bao câu chuyện đã được lưu giữ. Thuở bé, các bậc cha mẹ ở Trung Quốc thường mượn những điển tích lịch sử để răn dạy và dẫn dắt con em mình. Rất nhiều thành ngữ đều có điển cố, chẳng hạn như: tận trung báo quốc, văn kê khởi vũ (nghe gà gáy dậy luyện võ), Nam viên Bắc triệt (nói một đằng làm một nẻo), hay Diệp Công hiếu long (miệng hùm gan sứa), v.v.. Nhiều người phương Tây rất ngưỡng mộ văn hóa phương Đông. Thật ra, có lẽ trong một tiền kiếp nào đó, nói không chừng họ đã từng chuyển sinh trên mảnh đất này, thậm chí còn từng là những bậc văn nhân học sĩ có học vấn uyên thâm!
Nói đến văn hóa, vậy thì âm nhạc, vũ đạo, ẩm thực, võ thuật, trang phục, mỹ thuật, v.v., những biểu hiện muôn hình muôn vẻ trong các phương diện ấy, chẳng phải cũng đều là sự hiển lộ của văn hóa Thần truyền sao? Lấy vũ đạo – loại hình văn hóa dùng thân thể làm ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm mà nói, thì có những điệu múa đã mang trong mình bề dày lịch sử lâu đời. Chỉ một động tác, một biểu cảm, thậm chí một ánh mắt của vũ công cũng đều thấm đượm vẻ đẹp của Thần, được tích tụ và lắng đọng qua hàng ngàn vạn năm.
Người ta vẫn thường nói, thế giới của Thần vô cùng mỹ hảo, hơn nữa cực kỳ phong phú và rực rỡ sắc màu. Vậy thì, nếu Thần dùng phương thức của con người để thể hiện cách mà chúng sinh trong thế giới của họ biểu đạt cái đẹp và lòng biết ơn, thì hẳn là khác với thông thường rồi. Khi chiêm ngưỡng thì người ta thấy không những toát lên vẻ đẹp thanh cao tao nhã, mà còn có thể khơi dậy thiện niệm của con người. Vì thế giới trên thiên thượng nhiều vô số, vũ trụ lại rộng lớn bao la, tùy theo cảnh giới riêng mà mỗi vị Thần có nhận thức và cách biểu hiện khác nhau, nên những dấu ấn họ lưu lại cho con người cũng không hề giống nhau. Chính vì lý do đó mà trên thế gian mới hình thành nên các nền văn hóa phong phú, rực rỡ muôn màu như hiện nay.
Cụ thể hơn, ví dụ như trong chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun năm 2008, có tiết mục vũ đạo mang tên “Trường Bạch Tiên tử”, khắc họa người dân Triều Tiên là một dân tộc thích sum họp và say mê ca múa, các nàng tiên dưới chân núi Trường Bạch đã say sưa nhảy một điệu múa tuyệt đẹp. Kỳ thực, từng động tác trong điệu múa này đều ẩn giấu nội hàm uyên nguyên, thâm sâu của Thần. Để chúng sinh tại một cảnh giới trên thiên thượng không bị bỏ lại khi Chính Pháp vũ trụ bắt đầu, nhiều vị Thần đã chọn cách truyền tải toàn bộ văn hóa của họ cho nhân loại (bao gồm mọi phương diện), để con người có thể biểu đạt theo cách riêng của mình. Vì vậy, từng động tác, từng cử chỉ của các vũ công đều mang theo lực lượng vô cùng lớn. Hơn nữa, những vũ công ấy vốn là những người tu luyện, nên các yếu tố chân chính vô cùng mạnh mẽ, đồng thời rất cảm động, và có thể khơi dậy thiện niệm nơi con người.
Vậy, sau khi nói đến những điều này, mục đích căn bản mà các vị Thần truyền tải những nền văn hóa này cho nhân loại là gì? Nói thẳng ra, chính là đang chờ đợi! Chờ đến khi Đại Pháp hồng truyền khắp càn khôn, sẽ có cơ hội đắc Pháp và được sử dụng cho Chính Pháp. Bởi vì tất cả những gì được Chính Pháp chọn sẽ nhận được sự bảo đảm lớn nhất để bước vào tương lai! Kỳ thực, tất cả mọi thứ trên thế gian đều được an bài cho Chính Pháp hôm nay.
Lấy tiết mục “Đại Đường cổ lại” (quân sĩ đánh trống của Đại Đường) làm ví dụ, trong chương trình này, khí chất mạnh mẽ, nam tính của người đàn ông được thể hiện một cách trọn vẹn, không sót một chi tiết nào. Vậy, chúng ta hãy thử ngẫm xem, khí chất mạnh mẽ nam tính này vốn xuất phát từ đâu? Kỳ thực, nội hàm văn hóa này cũng là do Thần chủ ý truyền cho con người. Với khí chất mạnh mẽ nam tính tràn đầy, đánh lên những hồi trống, thanh tẩy mọi tà ác, quét sạch mọi bóng tối, khích lệ tinh thần binh sĩ, và đón chào thời đại hưng thịnh rực rỡ càn khôn của triều đại nhà Đường. Kỳ thực, nói như vậy, chính triều đại nhà Đường cũng là do Thần hữu ý an bài. Giúp con người trong xã hội hiện đại đầy dục vọng và ham muốn vật chất tìm lại tinh thần thời nhà Đường – một tinh thần khoan dung cùng phong thái rộng lớn, uy nghiêm!
Đến đây, tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình, tôi tin rằng chương trình biểu diễn Shen Yun năm nay chắc chắn sẽ ấn tượng hơn năm trước. Mọi người hãy cùng tĩnh tâm thưởng thức nhé! Chỉ cần bạn nhập tâm xem, bạn sẽ có những trải nghiệm và thu hoạch ngoài mong đợi. Và đừng quên mang theo khăn tay để lau nước mắt! Chẳng tin sao? Đi xem một lần là biết ngay thôi. Bởi vì buổi biểu diễn có thể thực sự khai mở tâm hồn, và khơi dậy thiện niệm nơi con người, đó là điều mà bạn vẫn hằng mong mỏi từ bao đời nay!
Cuối cùng, xin được dùng Thần niệm chúc chuyến lưu diễn toàn cầu năm nay của Shen Yun thành công viên mãn!
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/12/20/56718.html http://www.pureinsight.org/node/5671