Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Đồng tu A đang làm bùa hộ thân để cứu độ chúng sinh, sau khi lớp màng plastic nguội thì cần bóc lớp màng trên bề mặt ra, lần này rất khó bóc ra, phải đợi nửa ngày mới bóc được một cái. Tốc độ như vậy thì có thể làm được bao nhiêu cái chứ? Các đồng tu đều đang cần gấp dùng để cứu độ chúng sinh, phải làm sao đây? Cô ấy muốn phải chiểu theo Pháp để làm, vậy thì làm một Đại Giác Giả phải nên làm thế nào đây?
Cô ấy nghĩ đến Sư phụ giảng:
“Đã rớt xuống đến tầng này, thì con người phải bị tiêu huỷ triệt để; tuy nhiên những Đại Giác Giả xuất [phát] từ tâm từ bi, quyết định ở hoàn cảnh tối khổ ấy cấp cho con người một lần cơ hội nữa: [họ] sáng tạo ra không gian này”. (Chuyển Pháp Luân)
Cô ấy ngộ được Đại Giác Giả là từ bi, họ muốn cấp cho chúng sinh cơ hội trở về, vậy thì cô ấy cũng cần phải cho chúng sinh cơ hội trở về. Nhưng mà cấp thế nào đây? Cô ấy nói với sinh mệnh ở ngoài không gian khác đối ứng với bùa hộ mệnh rằng: Bất kể là sinh mệnh nào trước đây đã từng làm qua điều xấu hay không, hay sinh mệnh có được đắc cứu hay không; bất kể ngươi là ai ngươi cũng đã đến đây rồi, thì ta phải làm chiểu theo Pháp yêu cầu, ta cũng phải cấp cho các ngươi cơ hội, mọi người hãy cùng phối hợp với ta để làm ra những tấm bùa hộ mệnh này. Nếu có phạm tội trong quá khứ thì ta sẽ cho các ngươi cơ hội chuộc tội, nếu vẫn chưa được đắc cứu thì ta sẽ cho các ngươi cơ hội được đắc cứu. Những sinh mệnh xung quanh trường không gian của ta cũng đến giúp đỡ, nhất định phải khởi được tác dụng chính diện, như vậy mới có được tương lai, chúng ta cùng nhau đến vũ trụ mới không tốt hay sao?
Sau khi cô ấy nói như vậy thì khi bóc tấm màng trên bề mặt tấm bùa hộ thân rất dễ dàng, vừa bóc là được ngay một tấm hoàn chỉnh, cứ như thế cô ấy đã bóc trong thời gian rất ngắn, hôm đó cô ấy đã làm được hơn 500 bùa hộ thân. Có thể thấy rằng có rất nhiều sinh mệnh ở không gian khác đều muốn có cơ hội được đắc cứu này, đều nguyện ý phối hợp với đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, chỉ là chúng không biết được chân tướng.
Trong quá trình thực tu, đồng tu A đã chứng ngộ được Pháp lý của bậc Giác Giả Chính Pháp; dùng từ bi của Giác Giả Chính Pháp mà nghĩ cho họ, viên dung những thứ mà họ cần nhất. Nói với họ rằng chỉ có thời kỳ Chính Pháp mới có cơ duyên canh tân, tổ hợp và tái tạo lại; cứu độ càng nhiều hơn nữa những sinh mệnh khác nhau ở ngoài không gian khác, dẫn dắt họ thoát khỏi những trói buộc của cựu lý và bước tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Câu chuyện chứng thực Đại Pháp của đồng tu A đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Trước đây, không biết tôi nghĩ gì về những bậc Đại Giác Giả, ở trong đầu não đều là trống rỗng, thậm chí là không dám nghĩ đến bản thân có thể tu thành Đại Giác Giả. Xem ra tư duy này là không đúng, không thể lại suy nghĩ vấn đề như vậy nữa mà cần phải chuyển biến quan niệm đó đi. Tôi nhớ đến Sư phụ giảng:
“Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, theo bộ Pháp này mà tu. Sư phụ từng nói một câu này, tôi bảo rằng, ‘Này chư vị, muốn tu cao đến đâu, chỉ cần chư vị dám!’” (Giảng Pháp tại các nơi 15 – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)
Xem ra việc không dám nghĩ bản thân sẽ trở thành Đại Giác Giả là không đúng, mà chúng ta phải thường xuyên đứng trên góc độ của Đại Giác Giả để cân nhắc vấn đề. Trong thực tu bạn sẽ phát hiện ra rằng nếu đứng trên góc độ của con người mà nhìn thì chính là lý của người thường, đứng trên góc độ của Như Lai mà nhìn thì chính là lý của Như Lai, nhưng đứng trên góc độ Đại Giác Giả mà nhìn thì mới có thể nhìn thấy lý của Đại Giác Giả, cũng giống như đồng tu A đã chứng ngộ của lý của Đại Giác Giả.
Kỳ thực Sư phụ đã sớm dạy chúng ta cần phải ở trong Đại Pháp mà tu thành bậc Chính Pháp Chính Giác. Sư phụ đã sớm giảng cho chúng ta Pháp lý của bậc Đại Giác rồi, chỉ là chờ chúng ta đi chứng ngộ và đi chứng thực Ông, chúng ta không được làm Sư phụ thất vọng vì luôn đặt mình quá thấp. Chúng ta nên là ở trong Đại Pháp mà không ngừng chứng ngộ được chân lý càng cao của vũ trụ, thành tựu bậc Đại Giác Giả càng cao hơn, trợ Sư cứu độ chúng sinh vũ trụ càng nhiều hơn và gánh vác trọng trách mà Sư phụ đã giao phó cho chúng ta.
Trên đây là câu chuyện chứng thực Đại Pháp của đệ tử Đại Pháp, viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.