Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Những người tấn công Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun bên ngoài Trung tâm Lincoln được chỉ đạo bởi Chu Lập Sáng

01-06-2025

Tác giả: Chu Hàng

[ChanhKien.org]

Vào ngày 02/02/2025, Chu Lập Sáng đã trưng bày các biểu ngữ công kích Pháp Luân Công tại khu Flushing và phát tán bài báo sai sự thật trên tờ The New York Times về Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. (Ảnh: The Epoch Times)

Từ ngày 26/03 đến ngày 13/04/2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở New York, Mỹ đã có 18 buổi biểu diễn tại Nhà hát David Koch, Trung tâm Lincoln ở New York. Tất cả vé đã được bán hết, các buổi biểu diễn được khán giả chào đón rất nồng nhiệt. Trước buổi diễn, hơn 50 chính trị gia các cấp tại New York đã gửi thư chúc mừng và khen ngợi, cảm ơn nỗ lực của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trong việc khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Tuy nhiên, ngay trong đêm diễn đầu tiên ngày 26/03 tại Trung tâm Lincoln, một số người tự xưng là “người biểu tình” đã xuất hiện bên ngoài nhà hát, phát tán tờ rơi và giơ biểu ngữ với nội dung lặp lại những lời vu khống sai sự thật đăng trên tờ The New York Times nhằm vào Shen Yun và Pháp Luân Công.

Phóng viên của tờ The Epoch Times phát hiện rằng đằng sau những hoạt động này có bàn tay của Chu Lập Sáng (Michael Chu), người có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Flushing, New York.

Chu Lập Sáng là chủ của Công ty Du lịch Quốc tế Á Mỹ (Asia America International Travel) ở Flushing và giữ nhiều chức vụ trong các tổ chức Mặt trận Thống nhất ở nước ngoài của ĐCSTQ.

Chu Lập Sáng cũng là bị đơn trong một vụ kiện kéo dài chín năm liên quan đến việc xâm phạm quyền công dân của học viên Pháp Luân Công. Năm 2024, vụ kiện đạt được hòa giải với điều kiện Chu Lập Sáng và đồng bọn không được tiếp tục quấy rối học viên Pháp Luân Công tại Flushing.

Những người tấn công Shen Yun là do Chu Lập Sáng thuê

Vụ quấy rối bên ngoài Trung tâm Lincoln có vẻ do một người đàn ông Trung Quốc mặc áo khoác đen tổ chức, vì những người khác lấy tờ rơi từ túi của người này.

Đáng lo ngại là trong số ít nhất sáu người tham gia “biểu tình”, có năm người không phải là người gốc Hoa. Họ dường như hoàn toàn không biết nội dung mình đang phát là gì, chỉ đơn giản đọc theo kịch bản và nói những câu như “Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản”, điều này dường như cho thấy họ có thể lầm tưởng rằng mình đang bày tỏ sự phản đối đối với ĐCSTQ, chứ không phải đang chỉ trích những người chống lại ĐCSTQ.

Một người gốc Tây Ban Nha trong số đó đã làm việc với Chu Lập Sáng ít nhất từ tháng 10/2024. Theo những người từng trò chuyện với anh ta, anh ta biết tiếng Trung và nói rằng mình từng làm việc tại Trung Quốc. Anh ta từng ít nhất một lần yêu cầu học viên Pháp Luân Công cung cấp thông tin cá nhân như quê quán, số điện thoại và tài khoản WeChat, nhưng các học viên đã từ chối cung cấp.

Cuối tháng 10/2024, có người nhìn thấy anh ta cùng những người khác biểu tình ở Flushing, làm việc khoảng tám giờ mỗi ngày. Khi đó, những người tham gia cho biết họ được trả thù lao 200 USD mỗi ngày để tham gia các hoạt động này. Một người Mỹ gốc Phi nói rõ rằng anh ta làm việc này là vì tiền, và sau khi được học viên Pháp Luân Công giải thích về bối cảnh cũng như cách anh ta đang giúp ĐCSTQ, anh ta nói rằng sẽ không tiếp tục nữa.

Tối 26/03 trong đêm diễn đầu tiên của Shen Yun tại Trung tâm Lincoln, hai người đàn ông cầm bảng song ngữ Trung – Anh, phát tờ rơi có nội dung vu khống cho người đi đường. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết: “Dựa trên những người liên quan – trong đó ít nhất một người có liên hệ với một nhân vật nổi tiếng thân ĐCSTQ tại Flushing – và những tuyên bố tương tự trước đây từ người biểu tình rằng họ được trả tiền thù lao, rõ ràng đây không phải là những công dân Mỹ bình thường hành động đơn lẻ. Gần như chắc chắn rằng những người biểu tình này đã được nhận tiền thù lao, và đang cố ý hoặc vô tình làm theo chỉ thị của chính quyền ĐCSTQ bôi nhọ Shen Yun và Pháp Luân Công trên đường phố New York”.

Một người đàn ông không biết tiếng Trung giơ tấm biển viết bằng tiếng Trung. Qua lời nói của anh ta cho thấy anh ta có thể lầm tưởng rằng mình đang phản đối ĐCSTQ, chứ không phải là phản đối những người chỉ trích ĐCSTQ. (Ảnh: The Epoch Times)

Báo cáo điều tra mới nhất từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết, bằng chứng cho thấy cuộc biểu tình bên ngoài Trung tâm Lincoln không phải là hành vi bày tỏ sự bất đồng chính kiến một cách tự phát mà là một hoạt động biểu tình được lên kế hoạch kỹ lưỡng bởi những người có liên hệ với ĐCSTQ:

1. Cùng một nhóm người với cùng loại tài liệu xuất hiện ở cả Flushing và Trung tâm Lincoln, cho thấy hành động của họ có sự phối hợp, chứ không phải sự bất mãn tự phát.

2. Một số người biểu tình công khai thừa nhận họ không hiểu việc mình đang làm, ít nhất có một người từng phát tài liệu tương tự tại Flushing đã nói rằng mình được trả tiền.

3. Nhân vật trung tâm của cả hai cuộc biểu tình tại Flushing và Lincoln là một người gốc Hoa, anh này nổi tiếng vì đã có mối liên hệ lâu dài với ĐCSTQ và hành động phục vụ cho các mục tiêu chính trị của ĐCSTQ tại Mỹ.

4. Cuộc biểu tình lần này trích dẫn những luận điệu phản đối Shen Yun trong các bài báo gần đây đăng trên tờ The New York Times, cho thấy ĐCSTQ đang cố gắng lợi dụng truyền thông phương Tây để hợp pháp hóa tuyên truyền của mình. Điều này lại một lần nữa chứng minh ảnh hưởng tiêu cực của các bài báo công kích có chủ đích từ The New York Times, và các bài báo này cũng nhất quán với mục tiêu của ĐCSTQ tại Mỹ.

Phóng viên báo The Epoch Times phát hiện rằng các khẩu hiệu và tờ rơi công kích Shen Yun mà những người quấy rối sử dụng giống hệt với những biểu ngữ và tài liệu được sử dụng bởi “những người được thuê” ở Flushing, New York hồi tháng 02/2025, tất cả đều in lại nội dung từ bài viết đầu tiên của tờ The New York Times công kích Shen Yun.

Hình ảnh bên trái: Tháng 02/2025, một tấm poster vu khống Shen Yun xuất hiện tại Flushing. Hình ảnh bên phải: Tháng 03/2025, một người biểu tình không phải gốc Hoa cầm tấm poster tương tự ở bên ngoài Trung tâm Lincoln, cho thấy có sự tổ chức trong việc truyền bá thông tin. (Ảnh: The Epoch Times)

Những người quấy rối này dường như không ý thức được bản chất việc họ đang làm, họ chỉ là người được thuê, và không hoàn toàn hiểu động cơ đằng sau các hành động này.

Tình huống tương tự đã từng xảy ra nhiều lần trước đây. Theo nhiều nguồn tin được thu thập bởi The Epoch Times, mỗi lần Chu Lập Sáng tổ chức “biểu tình” chống Pháp Luân Công, ông ta đều dùng tiền mặt hoặc lợi ích khác để trả công cho họ.

Chính những “người được thuê” ở Flushing, New York cũng đã thừa nhận rằng họ được Chu Lập Sáng thuê.

Vào tháng 02/2025, tại Flushing, một học viên Pháp Luân Công nhiều lần chất vấn một người đàn ông Trung Quốc (mặc áo khoác màu vàng nhạt) đang cầm bảng và phát tờ rơi. Tấm bảng đó cũng lặp lại các luận điệu từ nhiều bài báo sai sự thật trên tờ The New York Times nhằm vào Pháp Luân Công và Shen Yun.

Người đàn ông Trung Quốc này thừa nhận trước ống kính rằng, Chu Lập Sáng trả cho ông ta 20 USD mỗi giờ để đứng ở đó giương bảng biểu tình.

Người đàn ông Trung Quốc: Tôi chỉ biết là phát hết cái này thì được trả 20 USD, điều đó khiến tôi cảm thấy vui.

Người hỏi: Ai trả cho ông 20 USD?

Người đàn ông Trung Quốc: Chu Lập Sáng.

Người hỏi: Chu Lập Sáng trả cho ông 20 USD?

Người đàn ông Trung Quốc: Ừ.

Người hỏi: Khi nào thì ông nhận tiền từ ông ta?

Người đàn ông Trung Quốc: Sau khi tôi phát xong, mỗi ngày tôi đến đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ông ấy sẽ trả thù lao cho tôi, tôi chỉ biết tôi làm xong thì tôi nhận được tiền là được rồi.

Người hỏi: Ông ta trả tiền mặt à?

Người đàn ông Trung Quốc: Đúng… ông ta thích trả sao thì trả, dù sao thì ông ấy cũng đã trả cho tôi.

Người hỏi: Ông ta bắt đầu trả tiền từ khi nào?

Người đàn ông Trung Quốc: Cái đó anh không cần lo. Nếu anh trả tôi 25 USD một giờ, tôi có thể không làm việc phát tờ rơi này nữa. Xã hội thực tế như vậy đó… Anh không muốn trả tiền cho tôi mà lại muốn ngăn cản tôi, vô ích thôi.

Người đàn ông Trung Quốc ở Flushing này sau khi “tan ca” sẽ mang bảng trưng bày về văn phòng “Công ty du lịch Quốc tế Á Mỹ” của Chu Lập Sáng. Qua hình ảnh có thể thấy Chu Lập Sáng mở cửa và nhận lấy bảng.

Người đàn ông Trung Quốc ở Flushing này sau khi “tan ca” sẽ mang bảng trưng bày về văn phòng “Công ty du lịch quốc tế Á Mỹ” của Chu Lập Sáng. Qua hình ảnh có thể thấy Chu Lập Sáng mở cửa và nhận lấy bảng trưng bày. (Ảnh: The Epoch Times)

Theo một bài báo trên The Epoch Times vào tháng 08/2019, người đàn ông này tên là NingXiang Liu. Trong nhiều năm qua, anh ta liên tục quấy rối học viên Pháp Luân Công biểu tình ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại phố 42 Manhattan, New York. (Bài báo trước đây: "Người được thuê" trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York)

Bảng 1: NingXiang Liu từng nhiều lần xuất hiện gần các cuộc biểu tình phản đối Pháp Luân Công có tổ chức để hỗ trợ những người biểu tình. (Ảnh: The Epoch Times)

Từ tháng 05/2015, NingXiang Liu cùng một người đàn ông Trung Quốc khác đã quấy rối các học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York.

Theo báo cáo của The Epoch Times năm 2019, phương thức hoạt động của họ là mỗi tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, có mặt đúng giờ từ 8:30 sáng đến 1:00 chiều, đứng cạnh khu vực của những học viên Pháp Luân Công để giương các biểu ngữ bôi nhọ Pháp Luân Công và treo cờ máu của ĐCSTQ; đến 2:30 chiều, họ trở về công ty Dịch vụ Hoa Kiều Mỹ Trung của Chu Lập Sáng - người thân Trung Cộng tại Flushing (địa chỉ: 135-25A 40RD, FL3, Flushing, NY 11354), trả lại xe đẩy và biểu ngữ.

Người trong cuộc tiết lộ, từ sau “Sự kiện Flushing” năm 2008, ở New York có hai người thường xuyên công kích Pháp Luân Công, đó là Lý Hoa Hồng và Chu Lập Sáng.

Một người nắm được tình hình nói với báo The Epoch Times: “Vào tháng 11/2023, vì đánh người biểu tình khi tiếp đón lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình ở San Francisco, Lý Hoa Hồng đã bị FBI điều tra và tên cô ta được ghi trong báo cáo điều tra do Quốc hội Mỹ công bố, đây là một đòn giáng vào sự kiêu ngạo của cô ta; còn Chu Lập Sáng vẫn tiếp tục nhảy ra phá hoại”.

Ngày 02/02/2025, Chu Lập Sáng bị quay phim khi treo các tấm bảng công kích Pháp Luân Công và Shen Yun tại Flushing, đồng thời phát tán các bài viết sai sự thật về Shen Yun của The New York Times.

Ngày 02/02/2025, Chu Lập Sáng bị quay phim khi treo các bảng trưng bày công kích Pháp Luân Công và Shen Yun tại Flushing, đồng thời phát tán các bài viết sai sự thật về Shen Yun của The New York Times. (Ảnh: The Epoch Times)

Theo cuộc điều tra trong nhiều năm và thu thập bằng chứng của tổ chức “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG), các hoạt động chống lại Pháp Luân Công đều do ĐCSTQ đứng đằng sau thao túng. Do có sự tham gia của các thế lực chính phủ nước ngoài, nên Chính phủ Mỹ đặc biệt cảnh giác với các tổ chức và cá nhân có liên hệ với ĐCSTQ này.

Đặc biệt từ nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Trump, Mỹ tăng cường siết chặt việc xử lý đối với những người nhập cư hoặc có thẻ xanh có hành vi ủng hộ chính quyền và thế lực nước ngoài.

Báo The Epoch Times từng đưa tin, đối với những người trực tiếp tham gia “biểu tình” xuất hiện trên đường phố trong các hoạt động như vậy, các cơ quan liên bang đều bí mật thu thập bằng chứng. (Bài báo trước đây: Những người quấy rối hoạt động của Pháp Luân Công tại New York vào ngày 13/05 sẽ bị ghi âm để làm bằng chứng).

Một người hiểu rõ tình hình trong cộng đồng tiết lộ với The Epoch Times rằng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng mời anh hợp tác điều tra, yêu cầu anh hợp tác làm chứng chống lại những người bị tình nghi tấn công Pháp Luân Công. Nếu bị FBI để ý, mọi thông tin như tên tuổi, lý lịch, quá trình hoạt động, cách họ có được quyền cư trú hợp pháp tại Mỹ, có tiền án tiền sự hay không… đều sẽ bị điều tra kỹ lưỡng.

Thân thế thân ĐCSTQ của Chu Lập Sáng

Chu Lập Sáng cùng phe nhóm thân ĐCSTQ đã mở rộng cuộc đàn áp nhân quyền đối với Pháp Luân Công ra nước ngoài. Vậy người này có thân thế như thế nào?

Theo bài báo đăng trên tạp chí Kiều Báo vào tháng 06/2008, Chu Lập Sáng tự xưng là “người kiên định theo chủ nghĩa Marx”.

Trong thời gian Đại hội thứ XVII của ĐCSTQ năm 2007, ông ta tham dự Hội nghị do Liên hội Cộng đồng người Hoa tổ chức tại New York, tại đó ông ta hết lời ca ngợi “thành tựu” của Đại hội lần thứ XVII cũng như ban lãnh đạo trung ương mới, và tóm tắt tinh thần của hội nghị bằng các khẩu hiệu “trỗi dậy hòa bình, trỗi dậy xanh, trỗi dậy hài hòa”.

Ngày 01/10/2009, Chu Lập Sáng được ĐCSTQ mời lên lễ đài Thiên An Môn để xem lễ duyệt binh mừng 60 năm thành lập chính quyền ĐCSTQ.

Khu vực khán đài đặc biệt này là phần thưởng mà ĐCSTQ dành cho ông ta vì đã làm việc cho họ suốt thời gian dài ở nước ngoài. Trong bài viết ghi lại cảm nghĩ khi dự lễ, ông ta xúc động nói: “Cả đời này tôi không phí công vô ích”.

Chu Lập Sáng trung thành với ĐCSTQ, và điều này còn thể hiện qua việc ông ta tích cực tham gia nhiều tổ chức Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ tại New York.

Các chức danh ông ta đã từng làm bao gồm: Chủ tịch danh dự của “Liên minh chống tà giáo người Hoa toàn cầu” ở New York (Chủ tịch là Lý Hoa Hồng), nguyên Phó Chủ tịch “Hội Thúc đẩy Hòa bình Thống nhất Trung Quốc” tại New York, tổng chỉ huy cuộc “Biểu tình lớn bảo vệ đảo Điếu Ngư và chống Nhật Bản” ngày 16/09/2012 tại New York, nguyên Chủ tịch “Hội liên hiệp cộng đồng người Hoa” tại New York từ 2009 đến 2011, Ủy viên của “Hiệp hội giao lưu hải ngoại Trung Quốc” (trực thuộc Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ) và Ủy viên danh dự của “Hiệp hội Liên hiệp Đồng bào Đài Loan toàn Trung Quốc”.

Các tổ chức này đều là cơ quan đại diện của ĐCSTQ ở nước ngoài, trực tiếp thực hiện đường lối và chương trình nghị sự của ĐCSTQ ở nước ngoài.

Trong một bài viết năm 2011 cho phân hội của “Hiệp hội Thúc đẩy Hòa bình Thống nhất Trung Quốc”, Chu Lập Sáng nhấn mạnh “sứ mệnh” của người Hoa tại hải ngoại là bồi dưỡng lực lượng thân ĐCSTQ trong xã hội Mỹ, đại diện cho chính quyền ĐCSTQ tuyên truyền “chủ nghĩa yêu nước”, đẩy mạnh ủng hộ ĐCSTQ, chống lại các phong trào “ly khai” tại Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương.

Vào ngày 28/04/2015, khi còn là Phó Chủ tịch của Hội thúc đẩy Thống nhất Hòa bình Trung Quốc, Chu Lập Sáng (giữa) đã tham gia biểu tình chống Nhật tại New York, khi đó Nhật Bản và Mỹ đang tiến hành hội đàm ngoại giao cấp cao. (Ảnh: Trang Facebook của Hội người Hoa thung lũng Silicon/Boston Online)

Ngày 30/09/2009, Chu Lập Sáng được “Hiệp hội giao lưu hải ngoại Trung Quốc” bổ nhiệm làm cố vấn và ủy viên khóa IV ở nước ngoài. Ông Chu và Hoa Tuấn Hùng – Chủ tịch hội “Thúc đẩy Hòa bình Thống nhất Trung Quốc” tại New York – là hai ủy viên hải ngoại duy nhất được bổ nhiệm ở khu vực Đại New York.

“Hiệp hội giao lưu hải ngoại Trung Quốc” được thành lập năm 1990 tại Bắc Kinh, trực thuộc sự chỉ đạo nghiệp vụ của Văn phòng Sự vụ người Hoa ở nước ngoài thuộc Quốc vụ viện ĐCSTQ.

Chu Lập Sáng cũng xuất bản một tờ báo nhỏ tại Flushing tên là “Thời báo Á Mỹ” (Asia-America Times), phát hành hai kỳ mỗi tháng, mỗi kỳ 12 trang. Tờ báo này đánh đồng Trung Quốc với ĐCSTQ, tuyên truyền hệ tư tưởng của ĐCSTQ, đồng thời kích động thù hận với Mỹ và nền dân chủ.

“Thời báo Á Mỹ” thường đăng những bài như “Mỹ bao vây Trung Quốc là không tự lượng sức mình”, “Tên lửa Đông Phong 31 có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của Mỹ — Ưu thế khiến Mỹ ghen tỵ”… Bài viết ngày 31/05/2014 với tiêu đề “Năm lý do Trung Quốc thành công” cho rằng chìa khóa cho “thành công” của kinh tế Trung Quốc là nhờ vào chế độ chính trị “tuyệt vời”: độc đảng chuyên chế.

Trên số 1070 ra ngày 28/06/2014, bài viết trang nhất có tiêu đề: “Phương Tây thất bại thảm hại khi áp đặt dân chủ”.

“Công ty du lịch Á Mỹ” (Asia-America International Travel) của Chu Lập Sáng từ lâu đã tổ chức các đoàn du lịch và khảo sát cho quan chức ĐCSTQ, còn bao gồm các tour du lịch “0 đồng” đến Trung Quốc.

Ông Chu đã kiếm được khoản lợi nhuận lớn nhờ vào mối quan hệ với ĐCSTQ, đặc biệt trước đại dịch. Công ty của ông ta còn cung cấp các dịch vụ cho quan chức ĐCSTQ đến thăm Mỹ, thắt chặt thêm mối liên hệ với chính quyền ĐCSTQ.

Các chuyên gia cho rằng các hoạt động do Chu Lập Sáng tổ chức có thể vi phạm “Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài” (FARA).

Đạo luật này yêu cầu mọi cá nhân hoặc tổ chức tại Mỹ đại diện cho chính phủ nước ngoài hoặc ủy nhiệm bởi đối tượng nước ngoài đều phải đăng ký chính thức, và định kỳ báo cáo hoạt động của mình, đặc biệt là những hoạt động gây ảnh hưởng đến tiến trình chính trị của Mỹ hoặc dư luận công chúng như vận động hành lang hoặc tuyên truyền.

Theo bài viết của Tạp chí Kiều Báo năm 2008, Chu Lập Sáng “là người sinh ra và lớn lên ở Đài Loan, sống ở Mỹ hơn 30 năm”, nhưng mối liên hệ giữa ông với ĐCSTQ có thể truy về thập niên 1970.

Trong một cuộc phỏng vấn của Kiều Báo, ông Chu cho biết ông sống ở Mỹ những năm 1970 nhưng lại cùng những người bạn “cùng chí hướng” đọc “Lão Tam Thiên” (ba bài viết nổi tiếng từ thời Cách mạng Văn hóa Trung Quốc), hát những bài hát đỏ của Đại Lục thời đó, “giống như ở trong nước Trung Quốc lúc bấy giờ”.

Sau này, Chu thành lập “Thời báo Á Mỹ”, kiên trì ủng hộ chính sách của ĐCSTQ, tuyên truyền tư tưởng thân ĐCSTQ và phản đối Đài Loan độc lập, khẳng định lập trường “thống nhất hòa bình”. Ông luôn giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động thân ĐCSTQ tại New York, đặc biệt sau sự kiện Flushing 2008, kích động tấn công học viên Pháp Luân Công.

Nhiều đặc vụ của ĐCSTQ bị kết án

Trong những năm gần đây, nhiều đặc vụ của ĐCSTQ (hoặc những người bị nghi ngờ là đặc vụ) quấy rối Pháp Luân Công, đã bị chính quyền liên bang Mỹ truy tố và kết án. (Bài báo trước đây: Lâm Thanh: Các điệp viên của ĐCSTQ lần lượt bị vạch trần, những kẻ ẩn núp nên từ chức).

Ví dụ, Trần Quân, một cựu quan chức thành phố Thiên Tân đã làm đặc vụ cho ĐCSTQ, tìm cách hối lộ nhân viên Sở Thuế vụ Mỹ để phối hợp với ĐCSTQ đàn áp Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Cuối cùng sự việc bị phanh phui, ông ta nhận tội và bị kết án 20 tháng tù.

Lâm Phong, một cựu vận động viên đội tuyển xe đạp quốc gia Trung Quốc, đồng phạm với Trần Quân, cũng làm đặc vụ cho ĐCSTQ và đã nhận tội tìm cách hối lộ nhân viên Sở Thuế vụ Mỹ nhằm phá hoại Shen Yun. Ngày 26/09/2024, Lâm Phong bị Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York tuyên án 16 tháng tù giam.

Lý Bình, một cựu nhân viên của Verizon, đã âm mưu làm đặc vụ cho ĐCSTQ, cung cấp thông tin cho chính quyền ĐCSTQ về những người bất đồng chính kiến và học viên Pháp Luân Công. Cuối cùng ông ta đã nhận tội, bị kết án bốn năm tù và bị phạt 250.000 USD.

Ngoài ra, còn có các vụ án quấy rối Pháp Luân Công khác đang được xét xử. Ví dụ, ông Lư Kiến Vượng, cựu hội trưởng Hội Trường Lạc tại New York, và tổng thư ký Trần Kim Bình đã bị buộc tội vào tháng 04/2023 vì điều hành bất hợp pháp và tổ chức một đồn cảnh sát hải ngoại của ĐCSTQ, xâm phạm chủ quyền Mỹ, hỗ trợ ĐCSTQ đàn áp xuyên biên giới và cản trở tư pháp. Trong đó, Lư Kiến Vượng còn bị cáo buộc nhận chỉ thị từ ĐCSTQ để giám sát, điều tra những người bất đồng chính kiến, bao gồm cả học viên Pháp Luân Công, và quấy rối các hoạt động của họ. Trần Kim Bình đã nhận tội. (Bài báo trước đây: Trung thành với ĐCSTQ: Lãnh đạo Hoa kiều New York Lư Kiến Vượng và Trần Kim Bình đã bị bắt).

Ông Tôn Diệu Ninh, Cựu quân nhân ĐCSTQ và là cư dân bang California, đã bị cáo buộc vào tháng 12/2024 với tội danh làm đặc vụ cho Chính phủ ĐCSTQ. Ông bị cáo buộc đã nộp đơn xin 80.000 USD từ Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương ĐCSTQ để làm kinh phí cho các hoạt động “Đấu tranh với ảnh hưởng của Pháp Luân Công” và “Đấu tranh với thế lực Đài Loan độc lập” tại thành phố Arcadia, Nam California. Báo cáo xin kinh phí thậm chí còn được “gửi đến văn phòng của ‘ông chủ lớn’ ở Bắc Kinh”, và đã bị Bộ Tư pháp Mỹ nắm được bằng chứng xác thực. Ông ta đã bị bắt vào ngày 19/12/2024.

Những bài học trước đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang âm mưu phối hợp với ĐCSTQ để “xuất khẩu” cuộc đàn áp, bức hại Pháp Luân Công xuyên quốc gia và phá hoại tự do tín ngưỡng tại Mỹ.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297001

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài