Tác giả: Quá Khách
[ChanhKien.org]
Rồng là loài vật thần kỳ trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại. Tương truyền, đa số là vì nó có khả năng ẩn hiện, có thể biến lớn thu nhỏ, có thể ngắn hoặc dài, có thể hô mưa gọi gió, tạo phúc khắp nơi.
Là một trong mười hai con giáp, rồng là một sinh vật đặc biệt. Nó có hình dạng của rất nhiều loài động vật, đầu của nó giống như đầu của lạc đà, sừng giống sừng hươu, mắt giống mắt thỏ, tai giống tai trâu, cổ giống như con rắn, bụng giống con thận (một loại sò biển), vảy giống vảy cá chép, móng giống chim ưng, và chân của nó giống như chân hổ. Tại sao lại an bài cho nó những đặc trưng của rất nhiều loài động vật khác nhau như thế? Là vì để thể hiện bản lĩnh toàn năng của nó, nó có thể ở trên trời, dưới nước, trong lòng đất và ở cả trong lửa. Ở một không gian khác, rồng chính là một loài thần thú phò tá các vị Thần, giống như trâu ngựa và các loài động vật mà chúng ta nuôi dưỡng. Nhưng nó là toàn năng, có nhiều chủng loại và ở đâu cũng đều có thể sinh tồn.
Nhận thức về rồng trong giới tu luyện không hoàn toàn giống với sự hiểu biết trong xã hội nhân loại.
Khi một người thực sự bước vào tu luyện, họ không còn là người phàm nữa, bên cạnh họ lập tức sẽ xuất hiện Thiên Long Bát Bộ để hộ Pháp, trong đó có cả loài rồng này. Tôi đã nhiều năm tu tập các loại khí công, nhưng không có tiến triển gì nhiều, vẫn quanh quẩn trong người thường, còn không biết việc chữa bệnh cho người khác là dùng căn cơ của mình để đổi lấy nghiệp lực của người ta. Mãi cho đến một hôm, tôi đọc được một cuốn thiên thư, thật sự hiểu được ý nghĩa của nhân sinh và chân chính bước vào tu luyện. Một câu nói chân truyền, Đại Đạo là chí giản chí dị, trong vòng chưa đầy một tuần, trong lúc đả tọa tôi đã nhìn thấy con rồng trong Thiên Long Bát Bộ. Lúc đó đang là buổi trưa, tôi ngồi đả tọa trên sân thượng, hai tay dang rộng. Đột nhiên, một con rồng trắng nhỏ chui ra từ lòng bàn tay, nó dài khoảng một xích (⅓ mét), râu và tóc đều màu trắng. Nó là do công tạo thành, nó sáng hơn cả ánh sáng Mặt Trời, nhưng không làm chói mắt. Nó bay quanh cánh tay mấy vòng rất linh hoạt, sau đó chui vào thân thể tôi và biến mất.
Thiên Long Bát Bộ là để hộ Pháp cho người tu luyện, là chính Thần, có chính thì có tà. Trong các không gian khác còn có rồng ác. Rồng ác là trợ thủ của ma quỷ, giống như chó dữ mà kẻ xấu mang theo để làm việc xấu cho chúng.
Có một năm tôi bị bức hại phải ngồi tù, tôi ngẫm nghĩ lại về những vấn đề của mình, lúc đêm khuya tĩnh lặng liền động niệm thanh lý những nhân tố tà ác đó. Những sinh mệnh tà ác ở không gian khác rất nhiều, trùng trùng điệp điệp, dù sao cũng không thể thanh trừ hết được. Sau một tháng, cuối cùng mọi chuyện cũng đã tốt hơn, tôi cũng nhìn thấy tình cảnh của mình: Trong không gian khác, chân thân của tôi bị khốn đốn ở một nơi giống như võ đài đấm bốc, bốn phía đều có những cây cột. Trên mỗi cây cột đều có một con rồng ác màu đen uốn quanh, đầu rồng đều hướng về phía tôi phun lửa. Tôi niệm khẩu quyết, trong nháy mắt từ thân thể tôi bay ra vô số thanh kiếm sắc bén, chặt đứt con rồng ác và biến nó thành tro bụi. Và khi đó, bầu trời trên nóc nhà ở không gian này của chúng tôi cũng có sấm sét đan xen, sấm to liên tiếp không dừng, làm cho mọi người cả đêm không ngủ được.
Sau đó tôi liền được thả ra, chân thân bên đó của tôi đã tự do rồi, thì ở bên này lập tức phát sinh biến hóa. Khi chúng ta gặp phải quan nào mà mãi không qua được thì nhất định phải hướng nội, xem bản thân đã làm sai ở đâu, tìm được căn nguyên thì quan đó sẽ dễ dàng vượt qua.
Dưới Phật Tổ có mười tám vị La Hán. Trong số đó, Hàng Long La Hán chính là Phật sống Tế Công mà mọi người quen thuộc. Ông là vị La Hán nổi tiếng nhất trong dân gian, thường được đưa vào các tác phẩm điện ảnh và truyền hình.
Tương truyền có một vị Long Vương do bất mãn với đủ chuyện của nhân gian, nên thường xuyên điều động lượng mưa một cách ác ý, dẫn đến nhân gian thường xuyên bị lũ lụt hoành hành, bách tính khổ không chịu xiết. Hàng Long La Hán đích thân ra tay hàng phục Long Vương có tâm địa độc ác này, từ đó về sau, nhân gian cuối cùng cũng có được thái bình.
Nước trên nhân gian chính là do Thủy Long (Rồng nước) cụ thể điều khiển, nó có quyền quyết định cuối cùng về việc mưa thuận gió hòa hay là lũ lụt tràn lan. Nhưng nó cũng là tuân theo sự sắp xếp của các vị Thần ở tầng thứ cao hơn, không thể tùy ý muốn làm gì thì làm.
Vào thời cổ đại, Hoàng đế thường được gọi là Chân Long Thiên tử. Câu nói này là có vấn đề. Những thần thú như rồng, phượng hoàng, kỳ lân v.v. ở nhân gian được coi là Thần, nhưng ở trên trời thì chúng chỉ là động vật trong không gian đó, con của trời làm sao có thể là rồng chứ? Rồng ở không gian khác thể hiện trong nhân thế dưới dạng một triều đại hoặc một quốc gia. Các quốc gia khác cũng có hình thức tồn tại của các không gian khác. Ví dụ, Hoa Kỳ là một con đại bàng, kỹ thuật hàng không của họ rất phát triển. Nơi Trung Quốc này ở không gian khác vẫn luôn là nơi ở của rồng. Hàng ngàn năm nay vẫn luôn như vậy. Những con rồng khác nhau đã tranh giành vùng đất trống này, biểu hiện ở nhân gian chính là sự thay đổi triều đại. Mãi đến cuối thời nhà Thanh, một con rồng xanh đã đánh bại con rồng vàng đại diện cho nhà Thanh, và Trung Hoa Dân Quốc đã ra đời. Sau đó, một con rồng đỏ độc ác từ phương Tây đến lại đánh bại con rồng xanh và đuổi nó sang eo biển bên kia.
Trong thần thoại Tây phương, Dragon ban đầu có nghĩa là cổ xà và cũng được dịch là “rồng”, nhưng hình dáng của nó khác với rồng truyền thống của Trung Quốc. Hình dáng của rồng Tây phương rất giống khủng long có cánh, và nó có bảy cái đầu.
Rồng Đông phương có thể vào nước mà cũng không sợ lửa, nhưng rồng Tây phương thích lửa và sợ nước, nên không dám dễ dàng lội nước, vì thế eo biển bên kia mới được bảo toàn. Con rồng này sinh ra ở nước Pháp thuộc châu Âu. Giữa châu Âu và châu Á không có đại dương ngăn cách. Nó công thành chiếm đất khắp nơi, một mạch tiến về phía Đông thiết lập chỗ đứng ở Liên Xô. Trong nhất thời, thế lực của nó lan rộng khắp lục địa Á-Âu. Nhưng đến khoảng năm 1989, hầu hết thế lực của nó đã bị xóa sổ.
Rồng ở mỗi một không gian, bao gồm cả không gian của nhân loại đều đã từng tồn tại rộng khắp. Sau đó, chúng biến mất khỏi Trái Đất giống như loài khủng long, nhưng ở các không gian khác chúng vẫn rất phổ biến, đôi khi do âm dương sai lạc, chúng sẽ chạy đến đây và xuất hiện một cách tình cờ.
Tháng 08 năm 1934, trên “Thịnh Kinh thời báo” có đăng bài “Rồng giáng gây họa” đưa tin vào ngày 28 tháng 07, một con rồng từ trên trời sa xuống Doanh Khẩu, làm lật ba chiếc thuyền nhỏ, cuốn đi nhà ở của nhà máy, làm chín người tử vong và làm lật úp một đoàn tàu.
Vào ngày 08 tháng 08, trong một bụi lau sậy cách cửa sông Liêu Hà 10km, phát hiện một xác chết có đặc trưng của loài rồng trong truyền thuyết, mùi tanh của nó bay xa, nó có hai sừng hơn nữa là sừng chạc kiểu như sừng hươu, điều này hiếm thấy trong thế giới động vật. Vảy của nó chứa đầy hai chiếc sọt lớn, âm thanh trước khi chết giống như tiếng bò kêu.
Đồn cảnh sát số 6 Doanh Khẩu lúc bấy giờ đã vận chuyển xương rồng đến chỗ đất trống gần bến tàu hải quan ở phía Tây và trưng bày chúng trong nhiều ngày. Tờ “Thịnh Kinh thời báo” đã cử người đi phỏng vấn, gọi là “Rồng sa Doanh Xuyên”, hình ảnh và bài viết sống động, chấn động một thời. Người xem tấp nập không dứt, khiến giá vé tàu đến Doanh Khẩu nhất thời tăng lên. Bộ xương của nó được bảo tồn trong trường sư phạm ở Doanh Khẩu làm tiêu bản, nhưng sau này trong thời kỳ chiến tranh xã hội hỗn loạn, nó đã bị thất lạc không rõ tung tích.
Mỗi không gian đều có khuôn phép của không gian đó, vi phạm thì phải chịu trừng phạt. Con rồng này đã vi phạm luật trời ở đó, liền chạy đến không gian này để ẩn náu, kết quả vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của ông Trời.
Con người ngày nay cũng vậy, làm điều xấu, nhất định sẽ phải trả giá vào một thời điểm nào đó, lúc sống không trả, thì chết rồi phải trả. Có thể bồi hoàn ở thế giới này thì tốt quá rồi, bởi vì ở đây có mê. Sau khi chết, sự trừng phạt ở địa ngục nghiêm khắc hơn rất nhiều lần so với ở thế gian này.
Nếu như không có tu luyện, con người ở đây vĩnh viễn không thể thoát khỏi biển khổ này, bởi vì nghiệp lực của con người quá lớn, điều chờ đợi con người là chỉ có tiêu hủy. Một người muốn tu luyện, Đại Giác Giả từ bi đối với con người liền sẽ giúp con người tiêu trừ đại bộ phận nghiệp lực, nếu không người đó căn bản không có cách nào tu luyện được.
Rồng cũng có hóa thân trong không gian của chúng ta. Nó thường hiển hiện dưới hình tượng của lươn, cá và rắn. Có người nói cá chép vượt long môn, anh ta nhìn thấy một con cá chép nhảy qua đập nước lớn và biến thành rồng, kỳ thực bản thân con cá chính là hóa thân của rồng. Khi nó hoạt động nơi con người thế gian nó cũng phải phù hợp với trạng thái của con người thế gian, nếu bị con người bắt thì nó cũng không thể hiển hiện ra hình dạng thực sự của mình. Có rất nhiều câu chuyện dân gian nói về một con cá được con người cứu liền biến hóa thành rồng để trả ơn.
Con người hiện nay đều có lai lịch, nhưng đến đây khoác lên cái nhục thân này thì đều là con người bình thường, ký ức đã bị xóa sạch, ngay cả bản thân cũng không biết mình đến từ đâu. Cứu được một người có thể bằng như cứu được một thế giới, giết một mạng người lại là một tội lỗi rất nghiêm trọng.
Để có thể truyền bá Phật Pháp, mặc dù bị nhiều tôn giáo khác nhau bài xích, Phật Thích Ca Mâu Ni đã phải hạ thế với thân phận hoàng tử. Chúa Jesus thì không được may mắn như vậy, Pháp của Ngài đã bị đàn áp trong hơn 300 năm mới được chính quyền La Mã công nhận. Thời kỳ mạt Pháp hiện nay, đạo đức của nhân loại đã vô cùng thấp kém, trắng đen điên đảo, thiện ác bất phân, càng không thể nhận ra Phật Pháp chân chính. Mọi người đều hy vọng rằng Đức Phật Di Lặc tương lai sẽ hạ thế độ nhân, nhưng khi chân Phật thực sự xuất hiện thì họ cũng sẽ nhìn mà không thấy, và thậm chí đối xử với Ngài như họ đã đối xử với Chúa Jesus. Chân tướng của vũ trụ không lâu nữa sẽ triển hiện trước mặt nhân loại. Con người làm điều gì đều sẽ có quả báo, thiện ác hữu báo. Xin hãy trân quý những thời khắc cuối cùng này!