Một chút thể hội sau khi đọc bài Kinh văn “Viễn ly hiểm ác”
Tác giả: Trùng Sinh
[ChanhKien.org]
Trong Kinh văn “Viễn ly hiểm ác” Sư phụ đã dạy dỗ chúng ta rằng:
“Là bản thân chư vị có vấn đề, Sư phụ không nợ chư vị. Cùng lúc cứu chư vị, Sư phụ còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết cách tiêu sạch tội nghiệp của chư vị, chính là chư vị nợ Sư phụ”, và “Đại Pháp là tới cứu độ chúng sinh, trong đó bao gồm cả chư vị! Cứu chư vị mà còn nợ chư vị là sao?”
Tôi đọc đi đọc lại bài Kinh văn của Sư phụ, tự suy xét bản thân, suy ngẫm xem trong hơn 20 năm tu luyện mức độ tín Sư tín Pháp của mình sâu sắc đến đâu? Liệu mình có những lời nói và hành vi nào có lỗi với Sư phụ hay không? Sư phụ vĩnh viễn không nợ đệ tử, chỉ có đệ tử mới nợ Sư phụ. Nhắm thẳng vào vấn đề này tôi đã rà soát lại toàn bộ quá trình tu luyện của mình từ khi bắt đầu, trong hơn 20 năm tu luyện tôi đã có vô số tổng kết.
Tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp từ trước khi cuộc bức hại diễn ra. Trước lúc tu luyện tôi mắc đến mười mấy căn bệnh nan y khó chữa. Nhưng chỉ sau một tuần tu luyện tất cả những căn bệnh nặng đều không cánh mà bay. Từ đó tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Hơn 20 năm qua dù gặp phải bất kể ma nạn gì tôi chưa bao giờ dao động quyết tâm tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp, tin tưởng vững chắc vào Sư phụ. Từ khi bắt đầu tu luyện, từ tận đáy lòng tôi vẫn luôn cảm thấy mình không xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ, không biết làm thế nào để báo đáp ân tình mà Sư phụ ban cho. Trong bất kỳ ma nạn nào, dù tình huống vượt quan có gian nan đến đâu tôi cũng chưa từng nảy sinh những suy nghĩ bất kính như “Sư phụ sao không quản đệ tử” hay “Sư phụ nên đối với đệ tử như thế này như thế kia” v.v., càng không bao giờ có lối nghĩ sai lầm rằng Sư phụ nợ đệ tử. Tôi chỉ luôn cảm thấy rằng, bất kể lúc nào, cũng là đệ tử không xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ, là đệ tử nợ Sư phụ.
Thứ nhất, khi tôi học Đại Pháp Sư phụ không hề lấy của tôi một xu mà lại ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, giúp tôi suốt hơn 20 năm qua luôn ở trong trạng thái nhẹ nhàng, vô bệnh. Nếu không có sự từ bi khổ độ của Sư phụ thì sẽ không có một tôi khỏe mạnh như ngày hôm nay.
Thứ hai, Sư phụ đã thay đệ tử gánh chịu vô số món nợ nghiệp. Sau khi tu luyện Đại Pháp tôi đã nhiều lần gặp phải những sự việc nguy hiểm đến tính mạng. Có lần khi đang đi xe đạp trên đường tôi bị một chiếc xe ba bánh húc văng ra xa hai, ba mét, chiếc xe đạp bị hỏng còn tôi thì bình an vô sự; cũng có mấy lần tôi bị ngã từ trên cao xuống nhưng đều là hữu kinh vô hiểm (gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm); khi tôi vượt các quan khảo nghiệm về tâm tính cũng là nhờ có Sư phụ từ bi coi sóc thì mới có thể vượt qua; ngoài ra trong quá trình cứu người tôi từng bị những người chưa minh bạch chân tướng tố cáo và bị tạm giam một tuần nhưng cũng là dưới sự che chở của Sư phụ tôi đã bình an vượt qua, đồng thời cũng giảng rõ được chân tướng cho cảnh sát và những người trong trại tạm giam. Hơn 20 năm qua Sư phụ đã cứu mạng tôi vô số lần. Nếu không có Sư phụ thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Là đệ tử đã nợ Sư phụ thật là nhiều, thật là nhiều, Sư phụ vĩnh viễn không nợ đệ tử!
Và cuối cùng, thưa Sư phụ từ bi tôn kính, so với những đồng tu tinh tấn thì sự tu luyện của con còn kém rất xa. Nhưng dù bất cứ lúc nào tấm lòng của con đối với Đại Pháp và Sư phụ sẽ mãi mãi không thay đổi. Tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp, tin tưởng vững chắc vào Sư phụ, đây chính là cái tâm vĩnh hằng bất biến của đệ tử. Con cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ: chỉ có đệ tử mới nợ Sư phụ, Sư phụ tuyệt đối không nợ đệ tử!
Tóm lại, là Sư phụ vẫn luôn bảo hộ đệ tử, đệ tử làm được bao nhiêu đều là vì chính bản thân mình. Sư phụ đối với đệ tử chỉ có phó xuất và cho đi, chưa từng có sự đòi hỏi. Sư phụ đã gánh chịu tội nghiệp thay cho chúng sinh, tiêu trừ sạch nghiệp lực cho chúng sinh, là chúng sinh nợ Sư phụ. Chúng ta chỉ có thể làm tròn lời dạy của Sư phụ, hoàn thành tốt ba việc, thực hiện thệ ước từ tiền sử của mình, làm được 100% tín Sư tín Pháp và cuối cùng theo Sư phụ trở về nhà.
Trên đây là một chút thể hội của cá nhân, nếu có điều chi không đúng với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Ngày đăng: 22-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.