Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại tết Trung Thu vui vẻ (1)



[ChanhKien.org]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Đan Mạch cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Tây Ban Nha cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở nước Pháp cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Chúng con kính chào Sư tôn!

Lễ hội Trung thu hàng năm lại sắp đến. Các đệ tử Đại Pháp tại Pháp gửi lời thăm hỏi đến Sư tôn vĩ đại trong ngày lễ truyền thống ca ngợi ân điển của Thần. Các đệ tử và tất cả chúng sinh vô cùng cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư phụ, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Trung Thu thưởng nguyệt

Ánh sáng ngàn dặm, trăng tĩnh mịch
Gió lặng, trời xanh, khắp nơi thanh khiết
Biển lớn tẩy tịnh, càn khôn chính
Phật ân hạo đãng, trời đất sáng tỏ.

Đệ tử Đại Pháp tại Pháp hợp thập kính chúc!

Trung Thu năm Giáp Thìn.

Gia đình đệ tử Đại Pháp ở Windsor, Canada cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tổ hạng mục GPMO ở hải ngoại cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở tổ gọi điện thoại nền tảng DHT, thuộc Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở tổ gọi điện thoại nền tảng DHT, thuộc Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu cung chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở tổ tiếp sức nền tảng DHT, thuộc Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu cung chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở phòng học Pháp thuộc nền tảng DHT Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu cung chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở tổ tiếp sức bệnh viện, thuộc nền tảng DHT Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu cung chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở miền Trung nước Mỹ cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thuộc phòng kỹ thuật Đại học Phi Thiên – Middletown, New York cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở điểm luyện công bên hồ Middletown cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Gia đình đệ tử Đại Pháp bảy người ở San Francisco, Mỹ quốc, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

(Ghi chú: “Nông lịch” là cách nói văn hóa đảng, về sau xin chú ý dùng từ “hoàng lịch”)

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tổ hạng mục “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” ở hải ngoại cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháo tổ hạng mục giảng chân tướng “Tiến trình quang minh” cung chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Sydney cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Sydney, Úc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!

Cảm tạ hồng ân cứu độ từ bi của Sư tôn

Đệ tử quỳ bái.

Hợp thập!

Đệ tử Đại Pháp Tokyo chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Hoa Liên, Đài Loan cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Vô vân thế giới thu tam ngũ
Cộng khán thiềm bàn thượng hải nhai
Mục cùng thanh cùng mãn như ngân
Vạn đạo hồng quang dục pháp liên.

Hồng ân vô hạn từ vô biên
Bất tằng tư chiếu nhất nhân gia
Vô lượng chúng sinh hỉ đắc độ
Hợp thập đỉnh lễ tạ Sư tôn.

Diễn giải bài thơ

Vào ngày Trung Thu bầu trời xanh biếc
Nhìn xa vạn dặm cũng không thấy có mây
Ngước nhìn trăng sáng nổi trên mặt biển
Chỉ nhìn thấy ánh sáng bạc của nó chiếu rọi bốn phương.

Khắp trời đều là con mắt
Từ muôn vạn cầu vồng sinh ra những đóa hoa sen trong Pháp
Vô lượng chúng sinh vui mừng được đắc độ
Hợp thập quỳ lạy tạ Sư tôn.

Đệ tử Đại Pháp Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Các tình nguyện viên khuyên tam thoái ở Hồng Kông kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Ả Rập Xê Út kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở huyện Trường Lĩnh, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử là học viên mới ở thành phố Trường Xuân cùng chồng kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Con kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ! Chúc mừng Pháp Luân Công hồng dương toàn thế giới!

Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử gửi lời thăm và lòng biết ơn chân thành nhất tới Sư tôn. Sư tôn, Ngài vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp ở Châu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Chúng con nhất định theo sát tiến trình Chính Pháp, học Pháp nhiều hơn, cứu nhiều người hơn, làm tốt ba việc và tu tốt từng tư từng niệm của bản thân. Xin Sư tôn an lòng. Quỳ tạ Sư ân!

Các đệ tử Đại Pháp trong ngành vật liệu xây dựng kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Chúng con chỉ mong Sư tôn mỉm cười, mong Sư tôn sẽ vui hơn và bớt phần lo lắng! Sư tôn, Ngày vất vả rồi!

Đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên cùng bốn người nhà cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Nhân dịp lễ Trung Thu, con gửi lời thăm và cảm ân Sư tôn. Sư tôn, Ngài đã vì chúng sinh mà chịu đựng, phó xuất quá nhiều rồi, cảm ân Sư tôn!

Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Quảng Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp – một quân nhân đã giải ngũ – cùng gia đình ở Quảng Châu kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp trong hệ thống tài chính ở tỉnh Quảng Châu kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở quận Dương Châu, Cao Bưu, Bảo Ưng và Nghi Trưng kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Nhóm đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Song Cầu, Triều Dương, Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con được đọc bài viết giao lưu nói về tâm dựa dẫm, thích nhận đồ miễn phí. Con thể ngộ, Thần là không có tâm dựa dẫm, vì dựa dẫm là tư tâm, không muốn phó xuất, chỉ muốn đòi lấy, dựa vào tình con người và niệm con người để duy trì quan hệ giữa người với nhau, đó là bất kính với Sư tôn, chứ không hề nghĩ đến việc tín Sư tín Pháp “Phật Pháp vô biên”, Sư tôn không gì không thể làm được. Chỉ có học Pháp đắc Pháp, lĩnh ngộ nội hàm của Đại Pháp, tu trong Pháp, đặt bản thân ở trong Pháp, sinh mệnh mới có thể đạt được sự thăng hoa, sinh mệnh càng thuần tịnh hơn. Cảm ân Sư tôn.

Đệ tử Đại Pháp ở Song Kiều, Triều Dương, Bắc Kinh quỳ bái Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp làm việc ở hệ thống Giáo dục Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp tại Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Chúng con là những đệ tử Đại Pháp tu luyện đã hơn 20 năm, khập khiễng bước tới hôm nay, tâm vững vàng kiên tu Đại Pháp đến cùng, cảm ơn sự cứu độ và che chở của Sư tôn, chúng con sẽ vững bước chân tu thực tu, làm tốt ba việc, cùng Sư tôn về nhà.

Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp tại Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh quỳ bái!

Bách tính ở Khu dân cư Đặc Cương, đường Tam Giác Bắc, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh cung chúc đại sư Lý Trung Thu vui vẻ!

Bách tính trong một khu dân cư đã thoái Đảng rất biết ơn sự cứu độ từ bi của đại sư Lý, trông ngóng đại sư Lý cùng đoàn nghệ thuật biểu diễn ShenYun sớm ngày trở về Trung Quốc, các gia đình chúng con có trẻ em, trẻ vị thành niên đều rất muốn tham gia đoàn nghệ thuật ShenYun, cũng rất hy vọng được xem ShenYun biểu diễn ở Bắc Kinh.

Bách tính ở Khu dân cư Đặc Cương, đường Tam Giác Bắc, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh khấu bái ba lần!

Tiểu đệ Đại Pháp Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con có một tâm nguyện nho nhỏ, nếu có một ngày Bắc Kinh cũng có trường Minh Huệ thì thật tốt biết mấy, các bạn nhỏ đều sẽ học thuộc lòng “Hồng Ngâm”, lên lớp sẽ học “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ ơi, tiểu đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh nhớ mong Ngài.

Tiểu đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh quỳ bái!

Nhân viên của một hãng truyền thông ở Bắc Kinh cung chúc đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Nhân viên của một hãng truyền thông ở Bắc Kinh khấu bái ba lần!

Các đệ tử Đại Pháp ở Thủ Cương, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thông Châu, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Con và đồng tu A giao lưu gặp trở ngại đã ba năm không tới lui, đọc Kinh văn mới của Sư tôn, con biết bản thân hung hăng, độc đoán, tâm hiển thị, tâm không để người khác nói, tự cho mình là đúng, v.v. khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở, mặc dù không ảnh hưởng làm ba việc, nhưng lại làm suy yếu lực lượng của chỉnh thể, con chủ động tìm đồng tu A và thừa nhận lỗi lầm của mình, làm một đệ tử chân tu thực tu. Đồng tu A rất kinh ngạc, bởi vì con là một người luôn làm việc một cách cực đoan, nhưng con đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên mới biến thành người khiêm tốn như thế, nói lý lẽ, biết hướng nội tìm, lại khiến Sư tôn bận tâm rồi.

Đệ tử Đại Pháp ở Thông Châu, Bắc Kinh khấu bái!

Các đệ tử Đại Pháp ở Thông Châu, Thạch Cảnh Sơn, Đông Thành, Triều Dương, thành phố Bắc Kinh kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!

Nông dân ở Thông Châu, Bắc Kinh cung chúc đại sư Lý Trung Thu vui vẻ!

Chúng con đã xem vũ hội của ShenYun, đặc biệt thích Lý Ngọc Viên, một trong ba chàng hiệp khách diễn vai Tôn Ngộ Không và cô Vương Sâm đưa chúng con vào thế giới Thần tiên, lúc xem dường như chúng con ngửi được mùi hương của thế giới Thiên quốc. Cho dù là “Mỹ Hầu Vương giả và thật”, hay là “Trận đánh Bạch Cốt Tinh”, những yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng, tất cả đều thành tựu thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, nếu không có sự bảo hộ của Phật tổ thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Bộ kịch này đến nay đã được tái hiện, đang diễn ra. Nước Ô Kê cuối cùng được lập lại trật tự, luân hồi của sinh mệnh đang chờ đợi, nói không chừng Hán Vũ Đại đế, vua Khang Hi lần nữa lại gìn giữ thái bình. Thời loạn thế đối với con người mà nói chính là khảo nghiệm, trong tâm chứa đầy Chân Thiện Nhẫn, đắm mình trong Phật quang hạo đãng, luôn khắc ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chúng con sống không uổng phí đời này.

Nông dân ở Thông Châu, Bắc Kinh khấu bái ba lần!

Đệ tử Đại Pháp ở Thông Châu, Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Không quên tâm nguyện lúc đầu, kiên tu Pháp Luân Đại Pháp đến cùng, cùng Sư tôn trở về.

Đệ tử Đại Pháp ở Thông Châu, Bắc Kinh khấu bái!

Đệ tử Đại Pháp dân tộc thiểu số ở Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Mưa gió vội đi giảng chân tướng
Học Đại Pháp cũng không thể quên
Kiên tu đại pháp theo sát Sư
Trên đường cứu người tự cứu mình.

Đệ tử Đại Pháp dân tộc thiểu số ở Bắc Kinh khấu bái!

Đệ tử Đại Pháp dân tộc thiểu số ở Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Mỗi lần hội lễ thêm nhớ người thân
Các đệ tử Đại Pháp nhớ Sư tôn
Tinh tấn tu luyện học Pháp nhiều
Kiên tu đến cùng hồi báo Sư ân.

Đệ tử Đại Pháp dân tộc thiểu số ở Bắc Kinh khấu bái!

Đệ tử Đại Pháp ở quận Đông Thành, Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Nhạc Phi trí dũng song toàn võ công xuất chúng, vì thành tựu một chữ “Trung” mà bị gian thần hãm hại, thấy chết không sờn, không oán không hận. Làm tiểu đệ tử Đại Pháp, con muốn nghe lời Sư tôn, trên sâu khấu ShenYun giữ vững tín ngưỡng của mình, cùng Sư tôn về nhà.

Đệ tử Đại Pháp ở quận Đông Thành, Bắc Kinh khấu bái!

Học viên Đại Pháp mới ở Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Chúng con trông ngóng Sư tôn sớm ngày về nước, đệ tử nhớ Ngài. Trông ngóng đoàn nghệ thuật ShenYun được diễn xuất tại Bắc Kinh; hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đoàn tụ.

Người dân ở quận Tây Thành, Bắc Kinh kính chúc đại sư Lý Trung Thu vui vẻ!

Trung thu năm nay, cả nhà chúng con nhớ nhất là đại sư Lý Hồng Chí, bởi vì đại sư Lý ban cho gia đình con sinh mệnh thứ hai “Đỉnh lương trụ”, lòng cảm ơn này không lời nào có thể diễn tả được.

Một chuyện trước đây, trong thời gian dịch bệnh diễn ra, chồng con bị một nhóm phụ nữ của ủy ban khu dân cư cưỡng chế tiêm vắc-xin “miễn phí”, không chỉ không cần tiền, mà còn trợ cấp một bao gạo để làm phần thưởng, nhưng chồng con không nguyện ý tiêm, thế là bị bí thư của ủy ban khu dân cư hù dọa và nói: “Chỉ tiêu cần hoàn thành, hãy giúp chúng tôi đi”. Kết quả, ủy ban khu dân cư này hoàn thành chỉ tiêu, còn chồng con thì suýt chút nữa mất mạng.

Sau khi bị cưỡng chế tiêm vắc-xin, chồng con tim đập nhanh, khạc ra máu, toàn thân phát lạnh, khó thở, sinh mệnh gặp nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, nhớ đến đệ tử Đại pháp khi làm tam thoái miễn phí tặng chúng con bùa hộ mệnh có viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Thế là con nói chồng, bây giờ chỉ có đại sư Lý có thể cứu anh, hãy mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đồng thời gọi điện thoại tìm xe cấp cứu đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói: “Có thể tới được bệnh viện đã là kỳ tích rồi, đến trễ chút nữa là mất mạng”. Cả nhà chúng con biết là đại sư Lý đã cứu mạng chồng con. Sư phụ Pháp Luân Công không cần của chúng con một đồng, chúng con cũng chưa từng gặp qua đại sư Lý, Ngài chính là Phật, Ngài đã nghe thấy lời cầu xin của chúng con, thật đúng là Phật ân hạo đãng, Phật quang phổ chiếu, Pháp Luân Công quá thần kỳ!

Chúng con trông mong đại sư Lý sớm ngày về nước, ân huệ của Ngài đối với muôn dân, cũng hy vọng đoàn nghệ thuật ShenYun đến Bắc Kinh biểu diễn, chúng con yêu ShenYun. Ngàn vạn lời nói rút gọn trong một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, đại sư Lý hảo”!

Người dân quận Thành Tây, Bắc Kinh khấu bái ba lần!

Một hãng truyền thông Trung Quốc cung chúc đại sư Lý Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Tối nay con không ngủ, bùi ngùi mãi không thôi. Từ một tên trộm cướp rất thích cường bạo tranh đấu, trở thành học viên Đại Pháp biết suy nghĩ cho người khác, thấm đượm bao nhiêu tâm huyết và khổ tâm của Sư tôn, là Ngài vớt chúng con lên từ địa ngục và tẩy tịnh, vì đệ tử mà chịu đựng nợ nghiệp quá khứ, cảm ơn Sư tôn ban cho chúng con cơ hội trở về. Cho dù gặp bao nhiêu nguy hiểm chúng con cũng không sợ, bởi vì con có Sư phụ, Sư phụ đang ở cạnh chúng con.

Nhớ lại trước đây, tất cả hiện rõ trước mắt, dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Vì để giảng chân tướng cứu người, chúng con bị kẻ xấu đuổi theo, từ Bắc Kinh chạy sang các tỉnh lân cận, ngủ ở chuồng bò, trên đồng ruộng, trong rừng câu, ngủ ở mương máng, bên bờ sông, uống nước đọng đã bốc mùi, bọ cạp độc chỉ cách chúng con một bước, Ngài đã trông chừng chúng con ngủ say, con từng bỏ ra 75 tệ mua hai chiếc xe đạp cũ, đó là lộ phí còn lại trên người con, cuối cùng bị người sửa xe mua lại chỉ với giá 25 tệ, con ăn một bữa cơm no, lại đi vào dòng người, thực hiện thệ ước. Giữa biển người mênh mông, bất lực, cô đơn, con có Sư tôn từ bi vĩ đại nhất thế giới dẫn dắt đệ tử dũng mãnh tiến về phía trước, con phải theo Sư tôn về nhà, lần nữa trở thành Thần, trở về ngôi nhà thực sự của mình trước kia.

Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh khấu bái.

Người dân ở Triều Dương, Bắc Kinh cung chúc đại sư Lý Trung Thu vui vẻ!

Chúng con là người dân phổ thông ở Triều Dương biết chân tướng Pháp Luân Công, đã thoái đảng. Trong ba năm dịch bệnh, chúng con không tiêm vắc-xin, chỉ nhờ vào niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cả nhà an nhiên vô sự, gặp nạn hóa lành, cảm ơn đại sư Lý đã ban ân và cứu độ, cảm ơn thịnh hội mà ShenYun đã mang đến cho chúng con mỗi năm, cảm ơn sự cống hiến vô tư của đệ tử Đại Pháp. Trông mong Sư phụ Đại Pháp sớm ngày về nước, trông mong ShenYun diễn ở Bắc Kinh, trông mong toàn thể đệ tử Đại Pháp toàn thế giới đoàn viên. Đại sư Lý vất vả rồi, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu ShenYun. Chúng con đã nhìn thấy ánh nắng ban mai trước buổi bình minh.

Người dân ở Triều Dương, Bắc Kinh khấu bái ba lần!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp làm việc trong hệ thống quân đội Đại Lục cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Nhân dịp Trung Thu sắp đến, chúng con thêm phần nhớ Sư tôn. Sư phụ vì cứu vãn thương khung, cứu độ chúng sinh, mà chịu đựng và phó xuất vô bờ bến, đệ tử vĩnh viễn cảm ân không thôi. Chúng con nhất định sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ này, tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước, viên mãn cùng Sư phụ trở về ngôi nhà Thiên quốc.

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp ở thành phố St. Louis, miền Trung nước Mỹ cung chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp ở thành phố St. Louis, miền Trung nước Mỹ khấu bái.

Trung Thu năm Giáp Thìn, ngày 15 tháng 08 năm 2024 (nhằm ngày 17/09/2024 dương lịch)

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông cung chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Trung Thu năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông cung chúc Sư tôn vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử sẽ làm tốt ba việc, đồng thời tu tốt bản thân, viên mãn cùng Sư phụ về nhà. Hợp thập!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của trang web “Ngênh đón thế giới mới” và dân chúng cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

(https://yingjiexinshiji.com/)

Các đệ tử Đại Pháp làm việc ở Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/291997



Ngày đăng: 15-09-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.