[ChanhKien.org]

Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Thời gian trôi qua thật nhanh, nay đã đến năm 2026, thời gian cấp bách, những gì Sư phụ phải chịu đựng khiến đệ tử thực sự không dám giải đãi, chỉ có thể nhanh chóng tu bỏ tất cả các tâm chấp trước, làm tốt ba việc, đi cho chính con đường tu luyện mà Sư tôn đã an bài, mới có thể để Sư phụ vì đệ tử mà bớt đi một chút chịu đựng, thêm một chút an ủi! Cảm tạ Sư phụ! Đệ tử khấu bái Sư phụ!
Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Khấu bái Sư phụ!
Một đệ tử Đại Pháp lâu năm tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Đệ tử cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ, con xin được kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Cảm tạ Sư tôn! Đệ tử khấu bái Sư tôn!
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ tôn kính năm mới vui vẻ:
Trong thời đại mong cầu hưởng thụ vật chất, nhân tâm trượt dốc này, con may mắn gặp được Đại Pháp, được trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, còn có thể cứu người trong thời loạn lạc này, hết thảy điều này đều là do Sư phụ ban cho. Cảm tạ Sư phụ đã cho con tất cả. Đệ tử nhất định sẽ tu tốt bản thân và cứu thêm nhiều người.
Các đệ tử Đại Pháp thuộc nhóm học Pháp tại khu vực thành thị Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Kính chào Sư phụ tôn kính:
Lại sắp đến năm mới rồi, các đệ tử Đại Pháp trong nhóm chúng con kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Thưa Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi, cảm tạ Sư tôn Phật ân hạo đãng. Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong nhóm chúng con, trên con đường Chính Pháp cuối cùng sẽ loại bỏ các can nhiễu, giải thể tất cả bức hại mà cựu thế lực áp đặt. Kiên định chính niệm, duy hộ Đại Pháp, trừ ác phản bức hại cứu độ chúng sinh, không phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Khấu bái Sư tôn! Một lần nữa, con xin được kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại khu vực thành thị Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Chúc Sư tôn đón năm mới vui vẻ! Chính Pháp đã gần tới hồi kết, đệ tử nhất định sẽ tu luyện như thuở đầu, chuyển biến quan niệm của con người, thoát khỏi cái vỏ của con người, nghiêm túc làm tốt ba việc, theo Sư tôn viên mãn trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, Sơn Đông gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ! Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Tu luyện Đại Pháp là việc hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trên thế gian. Trong loạn thế mà có thể tu luyện Đại Pháp thì thật là may mắn biết bao! Tâm tính được đề cao, gia đình hòa thuận, thân quyến bạn bè vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, sinh mệnh được kéo dài, luôn được Sư phụ trông nom bảo hộ. Tất cả những điều này đều là phúc phận do tu luyện Đại Pháp mang lại! Có Sư phụ thật tốt!
Một người làm kinh doanh tại thành phố Chiêu Viễn, Sơn Đông cùng cả gia đình kính chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!
Pháp Luân Công thật phi thường, những gì Ngài nói đều đã ứng nghiệm, sự phát triển của xã hội từng bước một không sai khác chút nào so với những gì trong tài liệu đã nêu, Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp kết thúc. Cả gia đình chúng tôi tin tưởng Đại Pháp, đều đã tam thoái rồi, đều thích đọc tài liệu Đại Pháp, Tết đến dán câu đối Đại Pháp, đều dám đứng lên nói lời công đạo cho Đại Pháp. Đại Pháp đã mang lại phúc báo cho gia đình tôi: mọi người trong nhà ai nấy thân thể khỏe mạnh, làm ăn hồng phát, tài lộc dồi dào. Chúng tôi mong Sư phụ Đại Pháp sớm ngày về nước.
Một gia đình hiểu rõ chân tướng và đắc phúc báo tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc.
Đệ tử Đại Pháp thuộc ba nhóm học Pháp tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Chúng con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Ngài vì cứu độ chúng sinh mà chịu hết thảy khổ ải, cứu vớt chúng con từ địa ngục lên và tẩy tịnh, trong tu luyện luôn trông nom bảo hộ chúng con, khai ngộ cho chúng con, dắt tay chúng con đi đến tận hôm nay. Lòng cảm ân của chúng con không lời nào diễn tả xiết, chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước theo Sư phụ trở về nhà.
Các đệ tử Đại Pháp thuộc ba nhóm học Pháp tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc.
Một cụ bà ngoài 90 tuổi tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!
Tôi hàng ngày đều mang theo thẻ hộ mệnh bên mình, hàng ngày đều niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thật sự rất linh nghiệm, có lúc ngã rách cả quần áo nhưng cũng không bị thương, tôi biết đều là nhờ có Sư phụ Đại Pháp bảo hộ tôi. Từ tận đáy lòng tôi cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp là vị Thần cứu người.
Một cụ bà ngoài 90 tuổi tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc.
Một cụ bà 92 tuổi tại Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!
Tôi năm nay 92 tuổi, chính là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Tôi tin theo Chúa Jesus mấy chục năm, nhưng Ngài ấy cũng không cứu được tôi. Mùa xuân năm nay trên mặt tôi mọc một khối u ung thư, bác sĩ nói không thể phẫu thuật, không cách nào chữa trị. Tôi cầu xin Chúa Jesus cứu tôi cũng không có tác dụng. Sau đó tôi nghe theo lời khuyên của một người thân ở nơi xa, hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khối u dần dần nhỏ lại, niệm được hai tháng thì khối u biến mất hoàn toàn, thật là thần kỳ! Giờ đây hàng ngày tôi đều ra phố đi dạo chơi. Cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ Đại Pháp. Từ nay về sau tôi chỉ tin vào Đại Pháp thôi, tôi còn muốn hàng ngày đều niệm chín chữ chân ngôn. Sắp đến năm mới rồi, tôi xin được khấu đầu trước Sư phụ Đại Pháp, chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!
Một cụ bà 92 tuổi tại Chiêu Viễn, Sơn Đông quỳ bái kính chúc.
Một nông dân tại Chiêu Viễn, Sơn Đông chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!
Người dân thường ở thôn chúng tôi sắp không còn cơm ăn nữa rồi, đất đai bị quan chức bán sạch, tiền bạc cũng bị họ phung phí hết, nông dân không nhận được một đồng nào, không đường khiếu kiện, không ai chịu trách nhiệm, chỉ biết vươn cổ chịu đói, thật sự không còn đường sống nữa. Nếu mọi người đều học Pháp Luân Công làm người tốt, xã hội sẽ không loạn thế này, người dân sẽ không sống khổ cực thế này. Chúng tôi thỉnh mời Lý Đại sư nhanh trở về, cứu giúp những người dân thường đang giãy giụa trên lằn ranh cái chết như chúng tôi!
Tiếng nói từ tận đáy lòng của một người nông dân tại Chiêu Viễn, Sơn Đông.
Một học viên 85 tuổi mới bước vào tu luyện tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Con là một bà lão ở nông thôn, may mắn đắc Pháp đã được 5 năm. Trước đây thân thể con mang đầy bệnh tật, Sư phụ không những tịnh hoá thân thể cho con, giúp con không còn bệnh tật, thân nhẹ nhàng, mà con còn trở nên trẻ trung hơn, con giờ đây không cần uống thuốc nhưng còn khỏe hơn cả lúc uống thuốc. Con thật sự là đắc phúc khi về già! Con cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.
Một đệ tử Đại Pháp lâu năm 84 tuổi tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Con là đệ tử đắc Pháp từ trước năm 1999, trải qua bao mưa gió theo Sư phụ Chính Pháp đã 28 năm. Những năm gần đây do còn nhiều chấp trước, thân thể xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Sư phụ từ bi trân quý con, đã nhiều lần điểm hóa, khích lệ con tinh tấn. Con đã nhẫn chịu thống khổ để học Pháp, luyện công, phát chính niệm, con nhất định kiên trì tu luyện, theo Sư phụ đi đến cùng. Cảm tạ sự phó xuất to lớn của Sư phụ dành cho con!
Một đệ tử Đại Pháp lâu năm 84 tuổi tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc.
Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Hoa mai trên vách đá hé nở khiến muôn hoa ghen,
Đón xuân hoa nở yến quyến luyến,
Xuân hạ thu đông thay phiên chuyển,
Một năm chớp mắt đã qua đi.
Đệ tử Đại Pháp gấp cứu người,
Lạnh giá hay nóng bức chí chẳng đổi,
Miệng nhả hoa sen giảng chân tướng,
Tam thoái bình an người người hay.
Cảm tạ Sư tôn thầm bảo hộ,
Chở đầy chúng sinh thuyền độ khởi,
Oanh hót yến múa nhạc tiên nổi,
Theo Sư phụ tiến nhập thế kỷ mới.
Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc.
Một đệ tử Đại Pháp là cán bộ nhà máy về hưu tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Hoa lạ trong Pháp ngoài chín tầng mây
Cười ngạo băng tuyết đón xuân về
Cứu độ chúng sinh ngự đài sen
Xuân về vũ trụ mới an lòng Sư phụ.
Một đệ tử Đại Pháp là cán bộ nhà máy về hưu ở Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc.
Chín đệ tử Đại Pháp lâu năm tại khu vực phía Bắc thành phố Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Tuyết bay múa trong gió đông
Hàn mai nở đón xuân sang
Đại Pháp độ chúng sinh
Khấu bái kính chúc Sư tôn vui vẻ.
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Nhờ có sự chăm sóc bảo hộ từ bi của Sư phụ, con mới có thể đi được đến ngày hôm nay, cũng không ngừng trưởng thành lên trong Pháp. Đệ tử cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, trong những ngày còn lại không nhiều từ nay về sau, đệ tử nhất định vâng theo lời Sư phụ, làm tốt ba việc, theo Sư phụ trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ từ bi vĩ đại!
Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Đệ tử cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ. Đệ tử nhất định học Pháp nhiều hơn, học tốt Pháp, đề cao trong Pháp, quy chính mọi quan niệm biến dị đang cản trở chúng sinh đắc cứu, trân quý cơ duyên quý báu mà Sư phụ ban cho chúng sinh đắc cứu, với cơ điểm là tu luyện Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, tranh thủ thời gian, dùng chính niệm của Thần để cứu độ thêm càng nhiều chúng sinh hơn nữa.
Hai đệ tử Đại Pháp lâu năm tại thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Trong quá trình học Pháp đã khiến chúng con minh bạch được sự trân quý của thế nhân hiện nay, chúng con nhất định trong khi học tốt Pháp, tu tốt bản thân, sẽ tranh thủ thời gian giảng chân tướng nhiều hơn, cứu thêm nhiều người. Chúng con thật lòng hy vọng tất cả những người lương thiện đều có thể ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, thực sự có thể được cứu độ.
Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cùng cả gia đình tám người gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ! Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Cả gia đình chúng con đều biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Gia đình chúng con hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!
Các đệ tử Đại Pháp thuộc một nhóm học Pháp và gia quyến tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Chúng con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi!
Trong thời khắc năm mới đang đến gần, toàn thể đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp chúng con kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm tạ sự từ bi cứu độ và bảo hộ suốt chặng đường của Sư phụ. Trong năm mới chúng con nhất định sẽ tinh tấn, tuân theo lời dạy bảo của Sư phụ, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử ban cho chúng con, theo Sư phụ trở về nhà.
Đệ tử Đại Pháp tại khu Tuyền Sơn, thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Nhân dịp năm mới, toàn thể đệ tử Đại Pháp khu Tuyền Sơn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Trong năm mới, chúng con sẽ nỗ lực hơn nữa làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước, trợ Sư cứu người, làm một người tu luyện đạt tiêu chuẩn.
Một đệ tử Đại Pháp là chủ thầu xây dựng tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ!
Con xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Con tu luyện Đại Pháp, cả gia đình đều ủng hộ con. Con có uy tín rất tốt trong ngành, con luôn dùng sự thành tín và thiện tâm để đối đãi với khách hàng, lúc nào cũng cân nhắc cho khách hàng, dùng hành động để chứng thực Đại Pháp, gây dựng nên hình ảnh chính diện của đệ tử Đại Pháp, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Trong năm mới, con sẽ tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc. Toàn gia đình mười một người chúng con kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư phụ vĩ đại năm mới vui vẻ!
Năm 2025 đã trôi qua, lại đón chào một năm mới tới. Đệ tử cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư phụ vĩ đại năm mới vui vẻ! Trong năm mới, đệ tử nhất định kiên định tín Sư tín Pháp, vâng lời Sư phụ, kiên định thực tu, cứu thêm nhiều người, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông và toàn thể gia đình kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Con xin kính chào Sư phụ! Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi!
Tiễn biệt năm cũ đón chào năm mới, nhân dịp năm mới 2026 đang đến gần, toàn thể gia đình chúng con cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, ơn Sư phụ mãi không quên. Đệ tử không có gì để báo đáp, chỉ có tinh tấn thực tu, dụng tâm làm tốt ba việc. Đệ tử và toàn thể gia đình chúng con kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư phụ vĩ đại năm mới vui vẻ!
Toàn thể gia đình chúng con vô cùng cảm tạ Sư phụ truyền Đại Pháp vũ trụ cứu độ chúng con, cứu độ nhân loại, toàn nhân loại đều nợ Sư phụ quá nhiều quá nhiều, là điều không thể báo đáp nổi. Chúng con chỉ có một trái tim hướng thiện, niềm tin kiên định tín Sư tín Pháp, bất luận đến thời điểm nào cũng đều sẽ không thay đổi. Toàn thể gia đình chúng con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý!
Một đệ tử Đại Pháp lâu năm tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!
Năm mới sắp đến rồi, người đệ tử không tinh tấn này đã để Ngài phải lao tâm quá nhiều. Con thật có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Trong năm mới, đệ tử sẽ nỗ lực tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều chúng sinh, để báo đáp ơn Sư phụ. Đệ tử khấu bái chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Trong những ngày tháng từ nay về sau, con sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, không phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Theo Sư phụ trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp 80 tuổi tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Toàn thể gia đình chúng con đang sống khỏe mạnh và bình an dưới sự chăm sóc và bảo hộ từ bi của Sư tôn. Đại ân đại đức của Sư tôn chúng con không cách nào báo đáp được, chỉ biết mãi ghi tạc trong lòng. Chúng con sẽ luôn kiên tín vào Sư tôn, kiên tín vào Đại Pháp, đi theo Sư tôn cho đến cuối cùng. Toàn thể gia đình chúng con kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi!
Một đệ tử Đại Pháp thuộc hệ thống thương nghiệp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi.
Long phượng bay múa giữa trời đón tân xuân
Đại Pháp hồng truyền mãi trường tồn
Phản bổn quy chân phúc vô biên
Ngồi trên thuyền Pháp bái Sư tôn.
Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Vào thời khắc lịch sử mở ra kỷ nguyên mới, chúng con sẽ đối chiếu với các bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc đại lục lần thứ 22, tìm ra điểm thua kém, bù đắp những thiếu sót, trân trọng mỗi ngày, không lấy bất kỳ cái cớ nào để nảy sinh tâm lười biếng, tinh tấn thực tu, đi cho tốt con đường tu luyện còn lại không nhiều, gánh vác sứ mệnh thần thánh mà Sư tôn đã an bài, theo Sư tôn trở về nhà. Cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn! Sư tôn đã vất vả rồi!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại một vùng nông thôn thuộc thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Cảm tạ Sư tôn đã chăm sóc bảo hộ đệ tử chúng con, hơn hai mươi năm qua, không biết Ngài đã vì chúng con mà lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu. Chúng con theo Sư phụ Chính Pháp đi đến tận hôm nay, bất kể con đường phía trước còn bao xa, gian nan lớn thế nào, chúng con nhất định kiên tu Đại Pháp, theo Sư phụ trở về nhà. Trừ bỏ chấp trước, tu tâm tuy khổ, nhưng phản bổn quy chân thì lòng lại vui. Trân quý cơ duyên vạn cổ, tinh tấn thực tu không lười biếng. Vui mừng nghênh đón bậc Vương giả trở về, dẫn dắt chúng sinh trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Cảm ân Sư tôn đã tận tâm bảo hộ đệ tử, truyền Đại Pháp vũ trụ cho chúng con. Đệ tử nhất định trân quý cơ duyên vạn cổ này, tranh thủ thời gian hữu hạn, nỗ lực làm tốt ba việc, tinh tấn thực tu, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, quy chính trong Pháp, viên mãn theo Sư tôn trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Sư tôn, cảm tạ Ngài! Ngài đã vớt chúng con lên từ địa ngục, tẩy tịnh cho chúng con, truyền cho chúng con Đại Pháp vũ trụ trân quý này. Để cứu độ chúng con, Ngài đã phải chịu đựng những khổ nạn không thể tưởng tượng nổi. Chúng con chỉ có tinh tấn thực tu mới có thể khiến Ngài an lòng. Đệ tử cảm ân Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Mười sáu đệ tử Đại Pháp và những người minh bạch chân tướng tại vùng lân cận thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Lòng cảm ân của chúng con đối với Sư phụ không lời nào có thể tả xiết! Năm mới sắp đến, con cùng mười sáu đệ tử Đại Pháp vùng lân cận và những người thân, bạn bè, hàng xóm đã thụ ích từ Đại Pháp, thành tâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Ba mươi mốt năm tắm mình trong ánh sáng của Pháp, được lợi từ sự chăm sóc và bảo hộ từ bi của Sư tôn; sự từ bi vô lượng và lòng cảm ân của chúng sinh dành cho Ngài không lời nào kể xiết. Thưa Sư tôn, cảm tạ Ngài đã từ bi cứu độ! Cảm tạ Ngài đã gia trì cho đệ tử, để trong tu luyện mọi việc đều chính niệm chính hành, đi cho chính và đi cho tốt con đường tu luyện mà Ngài đã an bài, thực hiện thệ ước. Theo Sư phụ trở về nhà!
Gia đình mười một người của đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Pháp đồ bái Sư
Tay nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân”,
Chân bước trên đường về Trời,
Mỗi bước đầy kinh hãi và hiểm nguy,
Toàn bộ dựa vào sự bảo hộ của Sư phụ.
Ngày sau khi mây khói tản đi,
Theo Sư phụ lên nơi cao tầng,
Ngày Tết nhớ ơn Sư phụ,
Khấu bái tạ ơn Ngài đã bảo hộ.
Ngày 09 tháng 02 năm 2026
Toàn thể đệ tử Đại Pháp thuộc một nhóm học Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư tôn!
Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Cùng chúng sinh bái Sư
Trống Pháp từng tiếng thúc giục,
Thiên chúng đợi Vương trở về,
Phúc âm rải khắp muôn nơi,
Pháp Luân bay đầy trời,
Đệ tử Đại Pháp khuyên lời chân thật,
Mong chúng sinh theo Vương Chủ trở về,
Ngày Tết nay lại đến,
Cùng chúng sinh bái Sư tôn,
Ân đức của Thánh Vương dày nặng,
Vạn lời khó biểu đạt hết tấm lòng.
Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Sư phụ, Ngài vất vả rồi!
Ngày 09 tháng 02 năm 2026
Đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư tôn! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ!
Năm mới sắp đến, đệ tử vô cùng mong nhớ Sư tôn. Trên con đường tu luyện mấy chục năm qua, chính là Sư tôn đã bảo hộ đệ tử đi đến tận hôm nay, Ngài đã vì đệ tử mà hao tâm tổn trí quá nhiều. Thưa Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi! Đệ tử dù dùng hết tất cả ngôn từ trên thế gian này cũng không cách nào diễn tả được lòng cảm ân đối với Ngài. Đệ tử chỉ có tu luyện cho thật tốt, nỗ lực làm tốt ba việc, để Sư tôn bớt phải bận lòng. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư tôn! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Năm mới sắp đến, tại đây con xin kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Kính chúc Sư tôn đón năm mới vui vẻ! Đệ tử nhất định sẽ tu tốt bản thân, tu tốt từng ý từng niệm của mình, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư tôn trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp là cán bộ chính trị về hưu tại thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Sương đọng trên nhành cúc hướng về đài sen
Xuống thế gian trợ Sư chính Pháp
Nhẫn chịu gian khổ, tiêu trừ tội nghiệp luyện đúc thân kim cương
Cứu người trở về Trời để an ủi lòng Sư phụ.
Một đệ tử Đại Pháp là công chức về hưu tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Thưa Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi! Nhân dịp năm mới đến, toàn thể gia đình chúng con xin gửi lời vấn an đến Sư tôn từ bi vĩ đại. Trong năm mới, đệ tử nhất định sẽ vâng lời Sư tôn, học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, tu luyện thật tốt để xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.
Các đệ tử Đại Pháp thuộc một nhóm học Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Chúng con xin kính chào Sư tôn tôn kính!
Trong thời khắc tiễn biệt năm cũ đón chào năm mới này, bốn đệ tử Đại Pháp trong nhóm chúng con vô cùng cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại. Thưa Sư tôn, chúng con xin được chúc mừng năm mới Ngài, chúc Ngài năm mới vui vẻ! Chúng con khấu bái Sư tôn!
Cảm tạ Sư tôn đã cứu vớt chúng con lên từ địa ngục, tẩy tịnh cho chúng con, ban cho chúng con cơ hội tu luyện để trở về thế giới Thiên quốc. Trong năm mới, chúng con sẽ tinh tấn hơn nữa, học Pháp cho tốt, cứu thêm nhiều người, nỗ lực làm tốt ba việc mà mình nên làm.
*** *** ***
Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Tiễn biệt năm cũ quét sạch bụi trần, đón xuân tâm thư thái. Sư tôn từ bi vĩ đại đã dẫn dắt chúng con vượt qua một năm không tầm thường. Trong năm qua, Sư tôn đã vì chúng con mà chịu đựng biết bao thống khổ, phó xuất biết bao tâm huyết, chúng con không cách nào biết hết được. Nhưng chúng con cảm nhận được rằng chúng sinh ngày càng minh bạch chân tướng, sự tốt đẹp của Đại Pháp ngày càng đi sâu vào lòng người, đạo đức nhân loại cũng đang thăng hoa trở lại. Tất cả những điều này đều là uy đức của Đại Pháp triển hiện tại thế gian, đều do Sư tôn an bài. Chúng con vô cùng cảm ân Sư tôn! Thưa Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi!
Trong năm mới, chúng con nhất định sẽ vâng theo lời dạy bảo của Sư tôn, tinh tấn thực tu, nỗ lực làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước để theo Sư tôn trở về quê hương tốt đẹp. Chúng con rất nhớ Sư tôn, mong mỏi sớm ngày được gặp Ngài!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc.
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thị trấn Trương Tinh, Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Con xin kính chúc Sư phụ tôn kính năm mới vui vẻ!
Cảm ân Sư phụ đã bảo hộ đệ tử trên suốt chặng đường đi trên Đại Đạo tu luyện. Để cứu độ chúng sinh, Ngài đã hao tâm tổn trí, chịu hết mọi gian khổ. Ngàn lời vạn chữ cũng không sao nói hết được lòng cảm ân này. Sau tất cả, chỉ có một lời chân thật nhất: Thưa Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi! Cảm tạ thánh ân vô lượng của Sư phụ!
Chín đệ tử Đại Pháp lâu năm tại khu phía Bắc thành phố Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Tuyết bay múa trong gió đông
Hàn mai đón xuân sang
Đại Pháp độ chúng sinh
Khấu bái chúc Sư tôn vui vẻ.
Một đệ tử Đại Pháp là nhân viên xí nghiệp về hưu kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Con xin kính chào Sư tôn tôn kính!
Trong một năm sắp trôi qua này, không biết Sư tôn từ bi đã lại vì chúng sinh mà gánh vác biết bao nhiêu, đã phó xuất bao nhiêu tâm huyết; ân đức Sư phụ mênh mông, chúng con không cách nào tưởng tượng được; không lời nào diễn tả được lòng cảm ân của chúng con đối với Sư tôn, chúng con đều nợ Sư tôn quá nhiều, quá nhiều. Sư tôn không cầu ở chúng con điều gì, chúng con cũng không có gì có thể báo đáp được Sư tôn, chỉ có thể cẩn tuân giáo huấn của Ngài, không ngừng thăng hoa trong Pháp, thực sự trở nên thành thục, dụng tâm làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn dành cho chúng con. Thưa Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi!
Đệ tử kính chúc Sư tôn năm mới hạnh phúc, vui vẻ! Thưa Sư tôn, con xin được chúc mừng năm mới Ngài. Đệ tử vô cùng mong nhớ Sư tôn.
Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cùng toàn thể gia đình năm người kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Toàn thể gia đình chúng con đều tin Đại Pháp là tốt, biết rằng Đại Pháp là Chính Pháp, là Pháp tốt dạy con người trọng đức hành thiện, làm người tốt. Bất luận hoàn cảnh biến hóa ra sao, chúng con đều sẽ không thay đổi tâm ý của mình. Những năm qua Sư phụ đã từ bi bảo hộ chúng con, giúp chúng con có được thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Ơn Sư phụ mãi không quên, chúng con sẽ vĩnh viễn tin vào Sư phụ và Đại Pháp, cùng đi theo Sư phụ hướng tới tương lai tốt đẹp.
Các đệ tử Đại Pháp thuộc nhóm học Pháp hai người tại vùng nông thôn Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Cảm tạ Sư tôn vĩ đại nhất, từ bi nhất của chúng con đã gánh vác quá nhiều vì chúng con, chúng con thực sự vô cùng cảm kích! Cảm tạ Sư tôn!
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Con xin kính chào Sư phụ! Thưa Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi, kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Trong năm mới, đệ tử sẽ tiếp tục tinh tấn không ngừng, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm, xin Sư phụ hãy yên tâm. Khấu tạ Sư phụ!
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư tôn đã từ bi cứu độ, con xin cảm tạ Sư tôn! Đệ tử chỉ có cách học Pháp nhiều hơn, làm tốt ba việc để báo đáp ơn Sư phụ.
Một nữ đệ tử Đại Pháp 87 tuổi tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Con xin kính chào Sư phụ! Thưa Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi!
Trong lòng con vô cùng cảm kích Sư phụ, có rất nhiều lời không sao nói hết được. Chính Sư phụ đã cứu mạng con, cho con đắc được Đại Pháp tốt như thế này, giúp con trở thành một người khỏe mạnh. Hồi nhỏ con chỉ đi học chưa đầy một năm, học được mấy chữ nhưng về sau cũng quên hết. Sau khi học Đại Pháp, mắt con trở nên sáng rõ, con đã bỏ được chiếc kính lão đeo nhiều năm. Giờ con có thể thông đọc tất cả các cuốn sách Đại Pháp, và cũng đã hiểu được phần nào những Pháp lý giảng trong sách.
Tuy con đã hơn 80 tuổi, nhưng con không thấy mình già, sống rất có hy vọng, bởi vì con có Sư phụ chăm sóc và bảo hộ, con cũng học Đại Pháp hàng ngày, cuộc sống trôi qua rất an ổn và thuận lợi. Con vẫn luôn tin vào Sư phụ và Đại Pháp, tâm này sẽ không bao giờ thay đổi, bởi vì Sư phụ chính là đến để cứu người, những kẻ công kích Đại Pháp là đang hại chính sinh mệnh của họ. Con sẽ luôn vâng theo lời Sư phụ, đi theo Ngài đến cùng.
Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ vĩ đại năm mới vui vẻ!
Hai mẹ con chúng con xin cảm tạ Sư tôn đã chăm sóc và bảo hộ suốt chặng đường qua. Chúng con sẽ đi tốt con đường tương lai, học Pháp cho tốt, tu sửa bản thân, cứu độ chúng sinh, trân quý sự từ bi khổ độ của Sư phụ, để Sư phụ bớt phải bận lòng vì chúng con.
Một đệ tử Đại Pháp lâu năm tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cùng toàn thể gia đình 22 người gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ!
Cả đại gia đình chúng con luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, tin Sư phụ Đại Pháp truyền Đại Pháp là để cứu người. Những người hôm nay còn có thể sống trên thế gian này đều là nhờ phúc của Đại Pháp, đều nên tôn kính và cảm ân Sư phụ Đại Pháp và Đại Pháp, không nên tiếp tục bị những lời dối trá lừa gạt và đầu độc, cần phân rõ tốt xấu đúng sai, đi theo Sư phụ Đại Pháp hướng về phía trước, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Toàn thể gia đình chúng con thành tâm kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Chúng con gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ. Thưa Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi!
Một đệ tử Đại Pháp lâu năm tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Con xin kính chào Sư phụ!
Cảm ân Sư phụ đã từ bi chăm sóc, bảo hộ và vất vả cứu độ đệ tử suốt chặng đường qua. Đệ tử nhất định sẽ vâng lời Sư phụ, làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người, tu bỏ các loại tâm con người, hoàn thành thệ ước, theo Sư phụ trở về nhà.
Năm đệ tử Đại Pháp thuộc một nhóm học Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ!
Chúng con xin kính chào Sư tôn! Thưa Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi!
Đệ tử sẽ mãi mãi ghi tạc trong lòng ân đức từ bi khổ độ của Sư tôn. Trong năm mới, chúng con sẽ tinh tấn không lười biếng, chuyển biến tư duy và quan niệm của con người, nhớ kỹ thân phận đệ tử Đại Pháp của mình, đặt đúng cơ điểm chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh, hòa mình vào dòng chảy Chính Pháp của Sư tôn, làm tốt ba việc, viên dung những gì Sư tôn yêu cầu, hoàn thành thệ ước khi hạ thế của bản thân, không phụ sự từ bi cứu độ của Ngài. Đệ tử kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Đệ tử vô cùng nhớ Ngài.
Đệ tử Đại Pháp trong hệ thống tài chính tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Nhân dịp năm mới, đệ tử kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Trong năm qua, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, một đệ tử từng rớt lại phía sau nhiều năm và không tiến bộ như con, cuối cùng đã thực sự quay trở về trong Đại Pháp. Thông qua việc nghiêm túc học Pháp tu luyện, tâm tính và ngộ tính của con cũng đã có sự đề cao nhất định. Đệ tử vô cùng cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Trong năm mới, con quyết tâm nỗ lực học Pháp tu tâm, giao lưu nhiều hơn với các đồng tu tinh tấn để tìm ra chỗ kém cỏi của bản thân, nghiêm khắc yêu cầu chính mình theo tiêu chuẩn của Pháp, theo sát Sư phụ hướng về phía trước, làm tốt ba việc để báo đáp ơn cứu độ của Ngài.
Một đệ tử Đại Pháp 93 tuổi mới đắc Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông chúc Tết Sư phụ!
Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con có thể đắc được Đại Pháp tốt như thế này trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Con nhất định sẽ trân quý cơ hội vô cùng tốt này, nhất định sẽ vâng lời Sư phụ, tranh thủ thời gian học Pháp nhiều hơn, theo Sư phụ trở về nhà.
Sáu đệ tử Đại Pháp thuộc một nhóm học Pháp tại khu vực nội thành Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông chúc Tết Sư phụ!
Chúng con xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Sáu đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp chúng con nhất định sẽ học Pháp cho tốt, đứng trên cơ điểm là Chính Pháp cứu người, cùng nhau đề cao, tu tốt bản thân, tranh thủ thời gian giảng rõ chân tướng, cứu thêm nhiều người hơn nữa.
Bốn đệ tử Đại Pháp lâu năm tại thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ!
Chúng con xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Học Pháp giúp chúng con minh bạch rằng, tuy chúng con chỉ là những người bình thường trên thế gian, nhưng Đại Pháp đã ban cho chúng con sứ mệnh và trách nhiệm trọng đại; giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh chính là hồng nguyện khi đến thế gian của chúng con. Chúng con nhất định sẽ học Pháp thật tốt, tranh thủ thời gian giảng rõ chân tướng, cứu độ thêm nhiều chúng sinh.
Một học viên mới tu luyện trở lại tại Chiêu Viễn, Sơn Đông cùng gia đình kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Con từng tu luyện Đại Pháp từ trước năm 1999, sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp, con đã từ bỏ tu luyện và mắc chứng đau lưng, đau chân rất nghiêm trọng. Mấy năm trước, có đệ tử Đại Pháp khuyên con quay trở lại với Đại Pháp, Sư phụ cũng không từ bỏ con, thế là con đã tu luyện trở lại, chân không còn đau nữa và đã có thể làm việc nhà. Chồng của con thấy được sự thay đổi của con nên cũng đã bước vào tu luyện. Cả gia đình chúng con đều được thụ hưởng lợi ích trong Đại Pháp. Những năm gần đây, vì bận chăm cháu mà con buông lơi tu luyện, không tinh tấn, con cảm thấy rất có lỗi với sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Từ nay về sau, con sẽ tu luyện thật tốt, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.
Một học viên tu luyện trở lại tại Chiêu Viễn, Sơn Đông cùng toàn thể gia đình kính chúc.
Một đệ tử Đại Pháp ngành khai thác mỏ tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Đệ tử muôn vàn cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Sư tôn đã luôn bảo hộ và gia trì cho đệ tử, giúp đệ tử giữ vững chính niệm chính hành để đi được đến ngày hôm nay trên con đường trợ Sư chính Pháp. Trong những ngày tháng tới, con sẽ tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, trở thành một người tu luyện Đại Pháp đạt tiêu chuẩn. Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Linh Lung, Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Mỗi khi Tết đến lại càng thêm nhớ người thân. Sắp đến năm mới rồi, toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Linh Lung chúng con xin dập đầu chúc mừng năm mới Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Trong năm mới, chúng con nhất định sẽ học Pháp cho tốt, làm tốt ba việc, dẫn dắt thêm nhiều chúng sinh bước ra khỏi nguy nan, hướng tới tương lai tốt đẹp.
Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Linh Lung, Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc.
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Trong năm qua, con chưa thực sự tinh tấn, cảm thấy rất có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Trong năm mới, con sẽ thực sự kiên định làm tốt ba việc, tinh tấn thực tu, đi tốt con đường Chính Pháp cuối cùng để theo Sư tôn trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thị trấn Linh Lung, thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Con xin kính chào Sư tôn! Sư tôn đã vất vả rồi! Trong thời gian cuối cùng này, đệ tử sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, giảng chân tướng nhiều hơn, cứu người nhiều hơn, để Sư tôn có thêm một phần an ủi, bớt đi một phần vất vả.
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn Linh Lung, thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi! Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ và bảo hộ, chúng con mới có thể theo Sư phụ đi đến được ngày hôm nay. Chúng con không cách nào diễn tả hết lòng cảm ân đối với Sư phụ, chỉ biết rằng trong năm mới phải tinh tấn thực tu, trân quý thời gian quý báu mà Sư phụ đã dùng sự chịu đựng to lớn của mình để kéo dài cho chúng con, học Pháp nhiều hơn, cứu người nhiều hơn, để xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Đệ tử kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ, Sư phụ Ngài đã vất vả rồi.
Trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, đệ tử nhất định sẽ học Pháp cho tốt, tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người, làm tốt ba việc, đi tốt con đường cuối cùng, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Một đệ tử Đại Pháp là công chức về hưu tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Con xin kính chào Sư tôn! Ngài đã vất vả rồi! Ngài đã phó xuất quá nhiều vì chúng sinh, lòng cảm ân của đệ tử và chúng sinh đối với Ngài không lời nào diễn tả cho hết được. Chúng con kiên định vững tin vào Sư tôn, vững tin vào Đại Pháp, kiên định tu luyện Đại Pháp đến cùng. Chúng con tin rằng:
Gió xuân về lại làm xanh đất Thần Châu,
Giá lạnh sắp tan còn lại mấy ngày?
Đệ tử Đại Pháp truyền phúc âm,
Xuân hạ thu đông chí chẳng dời.
Băng tan tuyết chảy vạn vật tỉnh,
Cười đón trăm hoa khắp vũ trụ mới.
Hai vợ chồng trẻ tuổi và cả gia đình ba thế hệ gồm năm đệ tử tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Mẹ của con trong tình trạng gần như bị liệt, sau khi tu luyện Đại Pháp đã xuất hiện kỳ tích, đến nay đã hơn hai mươi năm thân thể vẫn luôn khỏe mạnh; con từ nhỏ đã theo mẹ tu luyện, sau khi kết hôn chồng con cũng được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Trong lần chồng con đột phát bệnh nặng, khi bác sĩ nói rằng phẫu thuật chưa chắc đã thành công, anh ấy cũng đã dứt khoát bước vào tu luyện Đại Pháp; hiện nay thân thể đã khôi phục khỏe mạnh trở lại. Hai con gái của con đang học tiểu học là tiểu đệ tử Đại Pháp. Buổi tối sau khi các con làm xong bài tập về nhà, cả nhà chúng con thường cùng nhau học Pháp, các con cứ có thời gian rảnh là nhẩm thuộc “Hồng Ngâm”. Cả gia đình chúng con đều đang được tắm mình trong ánh sáng Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Trong thời khắc năm mới đang đến gần, chúng con xin cảm tạ sự chăm sóc bảo hộ từ bi và những lời dạy bảo ân cần của Sư tôn. Trong năm mới, chúng con sẽ tu bản thân thật tốt, khắc ghi trách nhiệm và sứ mệnh của mình, làm tốt ba việc để chào đón kỷ nguyên mới.
Một đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ kỹ lời dạy bảo của Sư tôn, tinh tấn thực tu, buông bỏ mọi chấp trước để theo Sư tôn trở về nhà. Khấu bái Sư tôn!
Tuyết lành nhẹ bay đón năm mới,
Hào quang Đại Pháp ấm áp soi chiếu Trung Nguyên,
Đợi đến khi người thế gian tỉnh ngộ,
Pháp đồ tùy Sư phản gia viên.
Đệ tử Đại Pháp theo Sư phụ trở về nhà.
Ba đệ tử Đại Pháp trong một gia đình tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Thưa Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi. Ngài đã vì chúng sinh mà phó xuất tất cả những gì của bản thân mình. Hồng ân của Ngài không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để diễn tả hết được! Đệ tử nhất định sẽ nghe theo lời giáo huấn của Sư tôn, dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn ghi nhớ sứ mệnh, để có thêm càng nhiều người thế gian nữa được tắm mình trong ánh sáng Đại Pháp.
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Trong năm mới, con sẽ học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, tu tốt bản thân, thực hiện thệ ước, hoàn thành sứ mệnh để theo Sư phụ trở về nhà.
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Nhân dịp năm mới đang đến gần, chúng con xin gửi lòng cảm ân vô hạn tới Sư tôn! Nhìn lại chặng đường tu luyện hơn hai mươi năm qua, chính nhờ sự chăm sóc bảo hộ của Sư tôn trong từng giây từng phút mới giúp chúng con đi được đến ngày hôm nay. Xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Đệ tử chỉ có thể vâng lời Ngài, tinh tấn thực tu, cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh, đặt việc trợ Sư cứu người lên hàng đầu, thì mới xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.
Một đệ tử Đại Pháp về hưu tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Thưa Sư phụ từ bi vĩ đại, Ngài đã vất vả rồi! Dưới sự chăm sóc và bảo hộ từ bi của Ngài, đệ tử đã vững vàng đi qua hơn 20 năm mưa gió. Lòng cảm ân của con đối với Sư phụ không lời nào diễn tả xiết, con chỉ biết biến đó thành động lực tinh tấn để làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước khi hạ thế, kiên định tín niệm, có như vậy mới có thể theo Sư phụ trở về gia viên tươi đẹp của chính mình!
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình 10 người kính chúc Sư phụ vĩ đại năm mới vui vẻ!
Cả gia đình chúng con đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của tà đảng. Gia đình chúng con đều biết rằng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn sẽ được bình an, và mọi người đều ủng hộ con làm các việc Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ của Đại Pháp, gia đình chúng con đã hưởng lợi ích to lớn, mọi việc đều suôn sẻ. Từ tận đáy lòng, cả gia đình con xin cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Thưa Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi.
Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Để Sư tôn có thêm một phần an ủi, bớt đi một phần vất vả, trong năm mới này, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước của mình để theo Sư tôn trở về nhà.
Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Sư tôn là vĩ đại nhất và chính nhất, Sư tôn đến là để độ nhân, Ngài là không gì không làm được. Sư tôn đã cứu vớt chúng con lên từ địa ngục, lại tịnh hóa thân thể cho chúng con. Thông qua học Pháp tu luyện, chúng con đã đề cao tiêu chuẩn đạo đức của mình, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay. Tất cả mọi điều đều không tách rời khỏi sự điểm hóa và gia trì của Sư tôn. Cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ! Chúng con chỉ có một lòng tín Sư tín Pháp, đi tốt con đường tu luyện mà Sư tôn đã an bài, để Sư tôn bớt đi một phần lo lắng, thêm một phần an ủi. Thưa Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi!
Đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Tề Sơn, thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cùng toàn thể gia đình 6 người kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Cả gia đình ba thế hệ chúng con đều minh bạch chân tướng, ủng hộ Đại Pháp, niệm chín chữ chân ngôn và đều được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Hai cháu đang đi học đều đã thuộc lòng “Hồng Ngâm”, thành tích học tập rất tốt. Nhân dịp năm mới, cả gia đình 6 người chúng con xin cảm tạ Sư tôn, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thị trấn Tề Sơn, thành phố Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Rồng đỏ khí đã tận, nằm thoi thóp thở,
Ngựa vàng sải bước đón thế kỷ mới.
Người đời tự cứu, mau làm tam thoái,
Lên thuyền cứu nạn, trở về đất Thần.









































