[ChanhKien.org]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các vị đồng tu!
Duyên quy Đại Pháp
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 1998, khi đó Sư phụ đến Singapore giảng Pháp. Thông qua bạn bè giới thiệu, cha mẹ tôi may mắn được tham gia Pháp hội, họ đã đắc Pháp vào thời điểm đó. Khi ấy cha mẹ đã đăng ký cho tôi tham gia, thẻ vào cửa của tôi cũng đã làm xong. Cha mẹ bảo tôi cùng vào nghe, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ cha mẹ sao lại đi nghe giảng khí công, trước đây nghe tới nghe lui cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Vì vậy tôi đã từ chối, không đi. Bây giờ nghĩ lại thật đáng tiếc, tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt để đắc Pháp.
Sau khi cha mẹ đắc Pháp liền bắt đầu dạy tôi, em gái và chị gái luyện công. Ban đầu tôi cũng không có nhận thức sâu sắc về Đại Pháp, chỉ cho rằng đó là một loại khí công thông thường. Có lúc cha mẹ mở băng ghi âm bài giảng Pháp của lớp học chín ngày để nghe, tôi cũng nghe theo. Tôi cũng cảm thấy Pháp mà Sư phụ giảng rất tốt, rất có đạo lý. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết tu luyện là gì, nên chỉ coi Pháp Luân Đại Pháp là một môn khí công để chữa bệnh khỏe người. Thỉnh thoảng vào buổi sáng tôi luyện công cùng cha mẹ. Khi ấy tôi cũng không biết tầm quan trọng của việc học Pháp, nên cũng không học Pháp. Cuốn “Chuyển Pháp Luân” mà cha mẹ mua cho tôi cũng chỉ được đặt ở trên giá sách. Năm đó tôi mười bốn tuổi, bận rộn với việc học, dần dần tôi đã xa rời Đại Pháp.
Năm 2004, tôi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi may mắn được phân công hỗ trợ làm thiết kế. Công việc rất nhẹ nhàng, không cần phải thao luyện dưới ánh nắng Mặt Trời, cũng không cần phải ở trong doanh trại. Mỗi ngày đều có thể đúng giờ về nhà nghỉ ngơi, buổi tối cũng có thêm thời gian rảnh.
Chính trong khoảng thời gian này, một ngày nọ tôi đột nhiên nhớ lại trước đây mình từng phát một nguyện vọng, rằng nếu đi nghĩa vụ quân sự mà được thảnh thơi thì sẽ học Pháp luyện công. Tôi ngộ ra rằng đây không phải là sự trùng hợp, là Sư phụ đã giúp tôi an bài con đường này để tôi có thời gian học Pháp trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Tôi đã hứa với Sư phụ thì không thể thất tín. Hôm đó tôi từ giá sách lấy xuống cuốn “Chuyển Pháp Luân” của mình, mở đến bài giảng thứ nhất và bắt đầu đọc. Đó là lần đầu tiên tôi đọc trọn vẹn một lượt “Chuyển Pháp Luân”.
Sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy Đại Pháp đã giúp tôi giải đáp rất nhiều nghi vấn trong cuộc đời. Trước khi học Pháp, đôi khi tôi có thể cảm nhận được những tình tiết sẽ xảy ra sau một giây, cảm giác như những điều đó cũng từng xảy ra trong giấc mơ. Sau khi học Pháp, tôi mới hiểu được tất cả những điều này là gì. Cảm tạ ân Sư suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng bỏ rơi tôi.
Gia nhập Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Ba năm trước, tôi bắt đầu quay lại tham gia hạng mục Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Tôi vẫn nhớ cảm giác xúc động và vui mừng khi nhìn thấy tờ báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh khi đó. Tôi thầm nghĩ, thiết kế của tờ báo thật sự rất đẹp, hoàn toàn khác với Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh trong ấn tượng trước đây của tôi. Khi ấy việc thiết kế tờ báo do một đồng tu người Việt Nam phụ trách. Trước đó, anh ấy đã có kinh nghiệm chuyên môn về công việc này tại một công ty của người thường, nên đã thiết kế trình bày bố cục rất tốt.
Lúc đó cũng có một vị ký giả toàn thời gian trợ giúp công việc viết bài. Khi tôi tham gia vào hạng mục, chủ yếu là hỗ trợ chụp ảnh, quay phim và thiết kế quảng cáo. Mỗi thứ Năm, chúng tôi đều cùng nhau học Pháp tại văn phòng, đồng thời thảo luận về đề tài và tư liệu cho số báo tiếp theo. Nhưng không lâu sau khi tôi tham gia, đồng tu phụ trách thiết kế trình bày bố cục đột nhiên nghỉ việc. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định để tôi và hai đồng tu khác phụ trách trình bày bố cục và thiết kế.
Ban đầu tôi có chút do dự, không có lòng tin vào bản thân, lo rằng mình không cách nào đạt được trình độ thiết kế của người trước. Mặc dù bản thân tôi cũng từng học thiết kế mỹ thuật và hỗ trợ trình bày bố cục, nhưng tôi luôn cảm thấy trình độ thiết kế của mình rất bình thường. Hơn nữa, người phụ trách đối với việc thiết kế trang bìa có yêu cầu rất nghiêm khắc, thông thường nếu chưa qua vài vòng chỉnh sửa thì sẽ không được phê duyệt. Điều này đòi hỏi phải tiêu hao rất nhiều thời gian để sửa đổi, thậm chí có lúc còn phải làm lại một thiết kế mới từ đầu.
Tôi thầm nghĩ, lần này trọng trách thiết kế trang bìa rơi vào mình, phen này chắc phải chịu khổ rồi! Sư phụ từng giảng: “Mỗi việc mà chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên,” [1]. Nếu tôi đã được chọn, tôi ngộ ra rằng điều này cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây cũng là một cơ hội rất tốt để nâng cao kỹ năng và kiến lập uy đức của bản thân, vì vậy tôi không từ chối.
Lúc mới bắt đầu tiếp nhận công việc thiết kế trình bày bố cục, do kỹ thuật thiết kế chưa thành thạo nên tôi thường xuyên phải sửa đổi rất nhiều lần, cũng thường bị người phụ trách phê bình. Hơn nữa, thời gian xuất bản rất gấp, nên tôi cảm thấy áp lực rất lớn và cũng rất mệt mỏi, thường phải làm đến rất khuya mới xong. Có vài lần tôi cũng từng nghĩ đến việc rút khỏi hạng mục. Thông qua nhiều lần học Pháp và giao lưu, tôi nhận ra rằng mình cần phải kiên trì tiếp tục. Đây chính là quá trình tu bản thân. Trong hoàn cảnh như vậy, trình độ thiết kế của chúng tôi dần dần được nâng cao.
Có một lần, trang bìa cần có tranh minh họa, nhưng các đồng tu đều không có kỹ thuật về phương diện này, mà cũng không có kinh phí để thuê họa sĩ chuyên nghiệp vẽ tranh minh họa. Vì vậy, chúng tôi tìm một đồng tu yêu thích hội họa tới để giúp đỡ. Chúng tôi nghĩ ra một ý tưởng rồi đưa cho anh ấy vẽ thử. Sau vài lần chỉnh sửa, cuối cùng bức tranh minh họa cũng được đặt định. Nhưng kỹ thuật tô màu của đồng tu này vẫn chưa đủ thành thạo, nên đành phải tìm một đồng tu khác giúp tô màu. Khi nhìn thấy bức tranh sau khi được tô màu, tôi rất kinh ngạc, bức tranh nhìn trông rất chuyên nghiệp, còn đẹp hơn tôi tưởng tượng! Mọi người xem xong cũng đều cảm thấy vẽ rất đẹp. Thông qua sự phối hợp của các đồng tu với những kỹ năng khác nhau, chúng tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ tưởng như không thể. Điều này khiến tôi thể nghiệm được rằng nếu các đồng tu cùng nhau phối hợp, kỳ tích có thể sẽ xuất hiện.
Dùng mạng xã hội để truyền bá chân tướng
Hai năm trước, chúng tôi nghe nói các đồng tu ở hải ngoại đã truyền bá chân tướng rất thành công trên mạng xã hội, nên chúng tôi đã liên lạc với các đồng tu ở hải ngoại để học hỏi họ. Trong quá trình học tập, chúng tôi nhận ra rằng để truyền bá chân tướng trên mạng xã hội thì nhất định phải làm video, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng các đồng tu đều không có kinh nghiệm làm video, mà phần mềm làm video cũng phức tạp, khó học. Tôi lo rằng các đồng tu sau khi học cách sử dụng phần mềm sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, nên đã tìm một phần mềm tương đối dễ thao tác.
Đồng tu phụ trách làm video cảm thấy việc sử dụng phần mềm này đối với cô ấy là một việc rất khó, nên không có lòng tin. Tôi nhận ra đây là một chướng ngại về quan niệm, nên khích lệ đồng tu dụng tâm làm, đừng nghĩ việc học sử dụng phần mềm là quá khó. Tôi nói với cô ấy rằng phần mềm này rất dễ sử dụng.
Cứ như vậy, đồng tu rất nhanh đã tự mình dựa theo bản thảo do người phụ trách cung cấp mà làm ra một video. Hiệu quả của video khá tốt, rất cảm động. Sau khi đăng video này lên mạng xã hội, điều không ngờ là video đã nhanh chóng được lan truyền. Chưa đến vài ngày, số lượt xem đã vượt một triệu. Theo kinh nghiệm của chúng tôi về mạng xã hội, để đạt được hiệu quả như vậy là rất khó. Bởi vì nhóm giảng chân tướng thông qua mạng xã hội của chúng tôi có rất ít người, lại không hoạt động sôi nổi. Đây quả thật là một kỳ tích! Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang khích lệ chúng tôi, cho chúng tôi thêm tín tâm. Thông qua sự việc này, tôi thể hội được rằng chỉ cần dụng tâm làm, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ, giúp chúng ta làm hạng mục được tốt hơn.
Lượt truy cập trang web Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh tăng đột phá
Trang web Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh tại Singapore đã hoạt động được vài năm, nhưng lượng người truy cập không tăng trưởng đáng kể. Những bài viết mà các đồng tu vất vả viết ra cũng không có nhiều người đọc, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất sốt ruột, nên muốn tạo ra một phương án mới để nhanh chóng tăng lượng người truy cập. Vì tôi có một chút kinh nghiệm trong việc làm tăng lượt truy cập trang web, đồng thời cũng có một số ý tưởng mới, nên rất nhanh tôi đã nghĩ ra một phương án mới khá tốt. Mục tiêu được đặt ra là sau một năm, tăng lượng truy cập mỗi ngày lên 1.000 lượt. Sau khi đưa ra phương án, các đồng tu đều cảm thấy khá tốt, người phụ trách cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với phương án này. Nhưng phương án cần các đồng tu viết nhiều bài hơn, đồng thời cũng cần thêm nhiều đồng tu đến hỗ trợ. Vì vậy, chúng tôi đã chia sẻ kế hoạch với các đồng tu xung quanh và khích lệ họ tham gia.
Lúc bắt đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cần nâng cao kỹ thuật vận hành trang web và kỹ năng viết bài của các đồng tu. Sau khi được tập huấn, các đồng tu dần dần đã học được. Lượng truy cập trang web mỗi tháng cũng tăng lên. Điều này càng làm tăng thêm niềm tin của chúng tôi đối với sự phát triển của trang web Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.
Có những lúc các đồng tu bắt đầu giải đãi, chúng tôi lại nhắc nhở lẫn nhau về mục tiêu đã đặt ra trước đó, khích lệ các đồng tu làm tốt trang web. Mặc dù trong quá trình thực hiện, giữa các đồng tu cũng có một số mâu thuẫn, nhưng thông qua học Pháp và giao lưu, mọi người đều có thể buông bỏ cái tôi để phối hợp với chỉnh thể.
Mặc dù tôi không biết viết bài, nhưng tôi có thể giúp các đồng tu tìm một số đề tài để viết. Có một lần, tôi kiến nghị đồng tu viết về một chủ đề. Tôi nói rằng lượng tìm kiếm của chủ đề đó rất lớn, nhưng đồng tu nói chủ đề này đã có quá nhiều người viết, có thể sẽ không cạnh tranh được với các trang web khác. Nhưng tôi khích lệ đồng tu cứ thử xem sao, chúng ta vẫn có thể thu hút được một lượng người truy cập. Vài tháng sau, quả nhiên đã có lượng truy cập ổn định, hơn nữa vẫn đang tăng lên. Đồng tu xem thấy vậy cũng rất vui mừng và được khích lệ rất nhiều, cảm thấy thời gian bỏ ra để viết bài thật sự rất đáng giá.
Trang web của chúng tôi dưới sự nỗ lực của tất cả các đồng tu Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đã có những bước phát triển. Kỳ thực, hiện nay lượng truy cập của mỗi bài viết gần như đều tăng lên so với vài tháng trước.
Tháng Chín năm nay, chúng tôi đã hoàn thành trước ba tháng mục tiêu mà một năm trước đã đặt ra là nâng lượng truy cập mỗi ngày lên 1.000 lượt. Đây cũng là lần đầu tiên trang web Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh của chúng tôi có một bước đột phá lớn. Đây là một khởi đầu rất tốt. Chúng tôi đặt mục tiêu lượng truy cập mỗi ngày của năm sau là 3.000 lượt. Nếu mỗi ngày có 3.000 người Singapore mới biết đến thương hiệu Đại Kỷ Nguyên, thì rất nhanh có thể nâng cao mức độ nhận biết về Đại Kỷ Nguyên tại Singapore. Sau này việc thu hút quảng cáo hoặc truyền bá chân tướng cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng để nhanh chóng đạt được mục tiêu này thì cần có thêm nhiều đồng tu nữa tham dự.
Mấy hôm trước, một đồng tu còn chia sẻ với tôi một chuyện thần kỳ. Cô ấy nói bạn của cô ấy đột nhiên nói chuyện với cô ấy về chủ đề tiếng Phúc Kiến. Người bạn ấy nhắc đến mối quan hệ giữa tiếng Phúc Kiến và tiếng Nhật, mối quan hệ với lịch sử triều Đường, cũng như sự phát triển về sau, nội dung gần như giống hệt một bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi. Sau đó cô ấy hỏi người bạn của mình đã xem thông tin đó ở đâu, người bạn nói rằng đã tìm kiếm trên mạng và còn tham gia một lớp học tiếng Phúc Kiến. Điều trùng hợp là giáo viên dạy tiếng Phúc Kiến chính là đối tượng mà chúng tôi đã phỏng vấn. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng điều này có thể không phải là ngẫu nhiên.
Tại đây, tôi cũng muốn cảm ơn những đồng tu đã tham gia Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh và những đồng tu vẫn âm thầm phối hợp. Trong giai đoạn cuối cùng này, hy vọng mọi người có thể làm tốt ba việc, cứu độ nhiều chúng sinh hơn, bước đi thật tốt trên chặng đường cuối cùng.
Trên đây là một chút thể hội trong tu luyện của bản thân tôi trong quá trình công tác tại Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Nếu có chỗ nào không phù hợp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Tạ ơn Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Chú thích:
[1] Tác phẩm của Sư phụ Lý Hồng Chí: “Giảng Pháp tại các nơi XI – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”
(Bài phát biểu tại Pháp hội Singapore năm 2019)