Các học viên Pháp Luân Công tại nhiều quốc gia châu Âu kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ (5)
Tác giả: Trạm ký giả The Epoch Times tại châu Âu
[ChanhKien.org]
Ngày 19/9 vừa qua, hơn nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại Prague, Cộng hòa Séc. (Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Nhất luân minh nguyệt kí thiên lí, vạn lũ quế hương phán đoàn viên. Tạm dịch là: Một vầng trăng sáng gửi ngàn dặm, muôn vạn hương quế ngóng đoàn viên. Nhân dịp Tết Trung thu này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu xa xôi đã gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc tới Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ.
Từ ngày 18 đến ngày 20/9, gần 1.600 học viên Pháp Luân Công đến từ 31 quốc gia thuộc Châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ đã tổ chức các hoạt động bao gồm mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc, diễu hành quy mô lớn, thắp nến tưởng niệm và hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Thông qua chuỗi hoạt động này, họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
“Cảm tạ Sư phụ đã truyền cho chúng con chân lý vĩ đại”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Luis Mercader người Tây Ban Nha kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Trong thời gian diễn ra Pháp hội châu Âu năm 2026, ông Luis Mercader đến từ Tây Ban Nha đã chia sẻ trải nghiệm của mình. Từ năm 2007 đến nay, ông đã tu luyện Pháp Luân Công được 19 năm.
Nhắc lại cơ duyên ban đầu, ông Luis hồi tưởng: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007, điều này tôi phải cảm ơn anh trai mình. Khi đó anh ấy đang tu luyện”.
Bước ngoặt xảy ra vào khoảnh khắc Mercader mở cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đó, ông đang ở giai đoạn tìm tòi, khám phá cuộc sống, mong muốn tìm được một góc nhìn hoàn toàn mới để nhìn nhận thế giới.
Khi tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã tìm thấy trong sách ba đặc tính lớn của vũ trụ – ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Điều này đã thay đổi cuộc đời tôi”, ông Luis xúc động nói. “Kể từ đó, tôi bắt đầu luyện công và cảm nhận được nhiều cải thiện về mặt thể chất”.
Đối mặt với sự ồn ào và phức tạp của xã hội vật chất ngày nay, theo ông, xã hội hiện đại đang ở trong một tình trạng hỗn loạn và thiếu hụt ở một mức độ nào đó: “Thế giới hiện nay đã đánh mất rất nhiều tình cảm và các giá trị đạo đức. Vì vậy, thông qua việc tuân theo những giá trị truyền thống như ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, Pháp Luân Công giống như giúp con người suy ngẫm và tự phản tỉnh, từ đó thay đổi bản thân và tìm kiếm ngọn đèn soi đường cho cuộc đời”.
Trước cuộc bức hại kéo dài xảy ra tại Trung Quốc, ông cảm thấy vô cùng đau lòng và tiếc nuối: “Đáng tiếc là Pháp Luân Công đã bị bức hại suốt 27 năm, cả thế giới đều biết về việc này. Cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn bởi vì những quan niệm xấu xí như chỉ coi trọng lợi ích, chỉ có tiền là trên hết đã được đặt lên trên sinh mệnh con người.
Nhân dịp Tết Trung thu truyền thống sắp đến, ông Mercader bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ: “Xin chân thành cảm tạ Sư phụ đã truyền Pháp Luân Công chân lý vĩ đại này cho chúng con. Mỗi năm, tất cả những người tu luyện đều tràn đầy nhiệt huyết kỷ niệm (Ngày Pháp Luân Đại Pháp), qua đó giới thiệu với toàn thế giới vẻ đẹp và hạnh phúc vô thượng này”.
Ông gửi lời chúc đến tất cả những người nghe được câu chuyện của mình: “Tôi hy vọng điều này có thể mang đến cho các bạn những thông điệp tích cực, giúp mọi người phản tỉnh, tự hoàn thiện bản thân, và điều đó cũng sẽ khiến toàn thế giới trở nên tốt đẹp hơn”.
“Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Paola Landi (bên phải) đến từ Ý tham gia hoạt động hồng Pháp tại Prague, Cộng hòa Séc; bà kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Tại một bệnh viện công ở Florence, Ý, bà Paola Landi mỗi ngày đều bận rộn với công việc cải thiện trải nghiệm khám chữa bệnh của các bệnh nhân. Tuy nhiên, ít ai biết rằng người nhân viên y tế luôn hết lòng với công việc và tận tâm chăm sóc bệnh nhân này từng trải qua một căn bệnh hiểm nghèo cận kề cái chết, và trong gần 20 năm sau đó, nhờ tu luyện Pháp Luân Công, cuộc đời bà đã hoàn toàn thay đổi.
“Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi từng trải qua một căn bệnh nghiêm trọng, đó thực sự là một trải nghiệm đối mặt với cái chết”. Bà Landi hồi tưởng. Căn bệnh nặng đó khiến bà suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời: “Tôi tự hỏi, nếu mình cứ thế này mà chết đi, liệu tôi có làm được những điều mình muốn làm hay không? Câu trả lời là ‘Không’”.
Bà Paola thẳng thắn chia sẻ rằng trước đây, bà luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, bạn trai, bạn bè và cả xã hội, sống theo tiêu chuẩn của người khác mà chưa bao giờ thực sự được sống là chính mình. Khi bình tâm lại để tìm hiểu những khát vọng sâu thẳm trong nội tâm, bà nhận được một câu trả lời vô cùng đơn giản đó là “giúp đỡ người khác”.
Không lâu sau, bà Landi gặp được Pháp Luân Công. Những giá trị đạo đức “Chân, Thiện, Nhẫn” đã khiến bà xúc động sâu sắc. Bà bắt đầu đối diện với bệnh tật và cuộc sống bằng một tâm thái hoàn toàn mới, tích cực và mang tính xây dựng hơn. “Tôi không còn sợ hãi tương lai nữa. Sự thay đổi này đã làm thay đổi sâu sắc cách sống của tôi. Tôi bắt đầu tự tin hướng về phía trước. Sau đó, tôi kết hôn, có con và đón nhận rất nhiều thay đổi tốt đẹp”.
Đối với bà Landi, việc tu luyện mang lại không chỉ là sự hồi phục về thể chất mà còn là sự giải thoát và tự do trong tư tưởng. “Việc tu luyện này đã dạy tôi giá trị đích thực của tự do: đó là thoát khỏi những kỳ vọng và ràng buộc từ bên ngoài, có dũng khí được là chính mình, và sống theo những giá trị đúng đắn mà bản thân thực sự tin tưởng từ sâu thẳm trong tâm”.
Bà tin tưởng sâu sắc rằng nếu mỗi người trong cuộc sống hằng ngày đều có thể nghĩ cho người khác nhiều hơn, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. “Một hành động thiện ý có thể tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực: một người có thể truyền cảm hứng cho người khác, để mọi người hành xử theo cách nhân ái và bao dung hơn. Qua những trải nghiệm nhỏ bé của bản thân, tôi đã đích thân kiểm chứng điều này”.
Bà Landi bày tỏ sự khâm phục và quan tâm sâu sắc tới các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc: “Trong 27 năm qua, sự nhẫn nại mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện khi đối mặt với cuộc bức hại đã khiến tôi vô cùng cảm động. Có rất nhiều người chỉ vì mong muốn sống theo những giá trị ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, trở thành một người tốt hơn, mà vẫn có thể kiên định với đức tin và nguyên tắc của mình trước những khó khăn to lớn. Điều này khiến nội tâm tôi vô cùng động”. Đồng thời, bà cũng bày tỏ lo ngại về sự thâm nhập của chính quyền ĐCSTQ vào xã hội phương Tây.
Nhân dịp Tết Trung thu, bà Landi cũng nhân cơ hội này gửi lời chúc chân thành nhất và bày tỏ lòng biết ơn tới nhà sáng lập Pháp Luân Công: “Nhân dịp này, con kính cẩn xin gửi lời chúc Trung thu tới Sư phụ, đồng thời cảm ơn Ngài đã truyền môn công pháp này ra thế giới, chỉ dẫn cho rất nhiều người một con đường để hoàn thiện bản thân, trở thành người tốt hơn và học cách giúp đỡ lẫn nhau. Xin cảm tạ Ngài!”
Hành trình tu luyện 16 năm của một quản lý công ty đa quốc gia
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Francisco Pizarro Rodriguez người Tây Ban Nha kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Trong không khí tràn ngập lòng biết ơn của ngày Tết Trung thu truyền thống, ông Francisco Pizarro Rodriguez bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn chân thành tới nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Ông Rodriguez nói: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Sư phụ, cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng tôi, cảm ơn lòng từ bi của Ngài đối với chúng tôi. Vào thời điểm quan trọng như hiện nay, khi xã hội loài người đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn, tôi cảm ơn Ngài đã ban cho chúng tôi cơ duyên được đắc Pháp”.
Ông Rodriguez là quản lý bảo trì hệ thống điện của một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng, đồng thời là cha của hai người con đang ở tuổi thiếu niên. Trong cuộc sống thường nhật bận rộn và tất bật của mình, ông đã kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm.
Nói về những thay đổi mà việc tu luyện mang lại cho bản thân, ông Rodriguez có rất nhiều cảm xúc: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, sống theo nguyên tắc ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn, cả về tinh thần lẫn thể chất”.
Ông cho biết, sau khi tu luyện, tình trạng thể chất và sức khỏe của bản thân đã được cải thiện toàn diện. Nhưng quan trọng hơn là sự thăng hoa về mặt tinh thần: “Về mặt tinh thần, khi vấn đề xảy ra, tôi có thể hướng nội, không phàn nàn về người khác mà nhìn lại xem bản thân đã làm sai ở đâu. Điều này giúp tôi có thể trở thành tấm gương cho những người xung quanh”.
Là một quản lý phụ trách đội ngũ kỹ thuật, ông Rodriguez hiểu rõ tầm quan trọng của đạo đức và trật tự xã hội. Theo ông, việc Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá có ý nghĩa tích cực vô cùng to lớn đối với toàn xã hội.
“Tôi cho rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi nội tâm của tất cả mọi người”, ông Paco trầm ngâm nói. “Nếu chúng ta thay đổi nội tâm, nếu chúng ta tuân theo nguyên tắc ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, thì không cần pháp luật phải ràng buộc chúng ta nữa; tự bản thân chúng ta có thể nâng cao chính mình, có thể hiểu thế nào là thiện, thế nào là ác”. Ông tin rằng khi trình độ đạo đức của con người được nâng cao trên diện rộng, toàn xã hội cũng sẽ theo đó trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn.
Ông Rodriguez lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ: “Do không có tự do tín ngưỡng, cuộc bức hại này đã biến hóa thành những tội ác vô cùng khủng khiếp, chẳng hạn như bức hại, mổ cướp nội tạng từ người còn sống, giam cầm, lao động cưỡng bức… đủ loại sự việc cực kỳ đáng sợ chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Điều này quá tàn nhẫn”. Ông Paco nói: “Vì vậy, trong suốt nhiều năm qua, các học viên ở khắp nơi trên thế giới vẫn tổ chức các hoạt động và các cuộc kháng nghị, để mọi người hiểu những gì đang xảy ra ở Trung Quốc”.
Cuối cùng, ông Rodriguez dùng một câu nói chân thành để bày tỏ tâm nguyện của mình: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Y tá người Tây Ban Nha bày tỏ lòng biết ơn: “Tôi đã tìm thấy mọi thứ trong Đại Pháp”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Joaquina Durán Valencia đến từ Tây Ban Nha kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Bà Joaquina Durán Valencia là một y tá người Tây Ban Nha. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
“Tôi luôn tìm kiếm, luôn khám phá, luôn đi trên con đường tu dưỡng tinh thần, nhưng chưa bao giờ có điều gì có thể lấp đầy khát vọng trong nội tâm tôi”, bà Valencia xúc động chia sẻ. Cho đến khi gặp Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), những hoang mang và khao khát đã kéo dài nhiều năm trong lòng bà Joaquina cuối cùng cũng tìm được lời giải đáp: “Tôi đã tìm thấy trong Đại Pháp tất cả những gì mình cần”.
Theo bà, việc tu luyện đã mang đến cho cuộc sống của bà sự viên mãn và bình yên chưa từng có: “Pháp Luân Đại Pháp có thể mang đến cho thế giới sự hài hòa, niềm vui, hòa bình và sự bình an. Đại Pháp có thể mang đến cho bạn rất nhiều điều tốt đẹp, giúp bạn hướng nội, nhìn vào nội tâm của chính mình. Chúng ta không quá cần đến những tác động từ bên ngoài, cũng không cần dựa vào một ai đó để lấp đầy cuộc sống của mình; mà chính Đại Pháp đã làm đầy cuộc sống của bạn, khiến bạn cảm thấy hài hòa và đầy đủ”.
Nói về sự lý trí và kiên định mà các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục đã thể hiện trong suốt 27 năm đối mặt với cuộc bức hại, bà Valencia vô cùng khâm phục. Bà chỉ ra rằng nguồn gốc của sự phản kháng ôn hòa này chính là từ những lời dạy cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp. “Sư phụ, tức là Ngài Lý Hồng Chí, đã dạy chúng tôi cách thực hành tu luyện; việc tu luyện này được xây dựng trên ba đặc tính ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”, bà Joaquina nói, “Cuộc kháng nghị này luôn diễn ra một cách hết sức ôn hòa, và tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ Đại Pháp, bắt nguồn từ những lời dạy của Sư phụ dành cho chúng tôi. Nếu không có những giá trị đạo đức này, chúng tôi không thể duy trì sự kháng nghị ôn hòa như vậy… Bạo lực không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ gây tổn thương; nó không thể lay chuyển đức tin vô cùng kiên định của bạn đối với Đại Pháp”.
Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, bà Valencia chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Bà cho biết: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Sư phụ, bởi Ngài đã dạy chúng tôi rất nhiều giá trị quan. Điều này cũng giúp đức tin này được tiếp nối không ngừng. Qua đây, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô cùng to lớn đối với Sư phụ của chúng tôi!”
Tu luyện Đại Pháp từ nhỏ, vẫn giữ được sự thuần chân và thiện lương
Tháng 9/2026, các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch là Vương Phi và Dương Thiên Lạc cùng gia đình kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch Vương Phi và chồng là Dương Thiên Lạc quen biết và thấu hiểu nhau nhờ có chung đức tin, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Hiện nay, hai vợ chồng có hai người con hoạt bát, đáng yêu, cả gia đình bốn người đang định cư tại Đan Mạch. Họ chia sẻ câu chuyện tu luyện của mình, đồng thời nhân dịp Tết Trung thu bày tỏ lòng biết ơn Sư tôn.
Vương Phi cho biết, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ từ năm 1996, đến nay đã 30 năm. Cô nói: “Sư phụ dạy chúng tôi rằng, trong cuộc sống và công việc, ở mọi nơi mọi lúc đều phải yêu cầu bản thân tuân theo nguyên tắc tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Khi gặp chuyện, trước tiên phải hướng nội tìm ở bản thân; khi gặp mâu thuẫn, cũng phải trước tiên xem bản thân có chỗ nào làm chưa tốt, chưa thỏa đáng, còn vấn đề gì ở mình hay không”.
“Suốt nhiều năm tu luyện như vậy đã giúp tôi, giữa một xã hội đầy xáo động và phức tạp, vẫn có thể giữ được một tấm lòng thuần khiết và thiện lương”, cô nói.
Nhân dịp Tết Trung thu, Vương Phi bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí: “Con vô cùng cảm ân Sư tôn đã truyền Đại Pháp cho chúng con, để thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng con có được một thân thể khỏe mạnh, một gia đình hòa thuận, không ngừng nâng cao đạo đức của bản thân, lấy ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ làm nguyên tắc làm người, đồng thời giúp cuộc đời trở nên phong phú hơn, ý nghĩa hơn và tốt đẹp hơn. Xin cảm tạ Sư tôn!”
Chồng cô là Dương Thiên Lạc bắt đầu tu luyện cùng mẹ từ năm 1995. Từ nhỏ, anh đã tận mắt chứng kiến người mẹ vốn có thể trạng yếu, thường xuyên đau ốm, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì sức khỏe đã được cải thiện rõ rệt.
Dương Thiên Lạc cho biết, mặc dù khi đắc Pháp anh mới chỉ ở độ tuổi thiếu niên, nhưng lúc đó anh đã có những thắc mắc về nguồn gốc của thế giới, về việc tại sao con người lại tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, trong những sách giáo khoa được dạy ở trường, anh hoàn toàn không thể tìm thấy câu trả lời.
Anh nhớ lại, khi còn nhỏ, anh từng có một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ: Một ngày nọ, anh đột nhiên cảm thấy thế giới vốn quen thuộc trở nên xa lạ và hư ảo; cha mẹ, người thân, bạn bè, thầy cô xung quanh, thậm chí cả xã hội, dường như đều phủ lên một lớp màu sắc không chân thực. Cảm giác xa lạ mãnh liệt ấy khiến anh khi đó còn nhỏ tuổi cảm thấy hoang mang, thậm chí không kìm được mà hỏi cha mẹ: “Tại sao lại lừa con? Tại sao không nói cho con biết sự thật?”
Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, Dương Thiên Lạc mới dần thoát khỏi sự hoang mang ấy, đồng thời cũng có được cách lý giải của riêng mình về trải nghiệm kỳ lạ từng xuất hiện. Anh nói: “Mãi đến khi đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới cảm thấy những thắc mắc trong lòng được giải đáp phần nào, và có được một chút cảm ngộ về việc tại sao con người lại tồn tại trong một thế giới như thế này”.
Anh nói, ngày nay khi chứng kiến trong xã hội tràn ngập những quy tắc ngầm từ tiêu cực đến đen tối, nhiều ngành nghề vốn được xem là thiêng liêng lại bị ô nhiễm, anh vô cùng thất vọng. Anh cho rằng: “Pháp Luân Đại Pháp không chỉ có thể nâng cao thể chất, mà còn là tín ngưỡng tinh thần duy nhất có thể cứu vãn đạo đức và tư tưởng của nhân loại.
Nhân dịp Tết Trung thu, một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, Dương Thiên Lạc gửi lời chúc mừng và lòng biết ơn đến Sư phụ: “Tôi muốn nhân cơ hội này, cùng với gia đình chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ! Cảm tạ Sư tôn từ bi và vĩ đại đã từ bi cứu độ chúng tôi!”
Thí sinh cuộc thi sắc đẹp cảm kích vì Đại Pháp được hồng truyền
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Hà Lan Sissy Sun tại Prague kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Trên đường phố Prague, một cô gái trẻ có khí chất thanh lịch, gương mặt luôn nở nụ cười đã thu hút ánh mắt của không ít người qua đường. Thậm chí, có những du khách xa lạ còn chủ động tiến đến xin chụp ảnh lưu niệm cùng cô. Cô gái này tên là Sissy Sun, đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hiện đang sinh sống tại Hà Lan. Năm 2023, cô từng tham gia Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu đầu tiên do Đài truyền hình NTD tổ chức và giành giải “Hoa hậu ăn ảnh nhất”.
Khi nói về quá trình trưởng thành và đức tin của mình, Sissy Sun nhớ lại: “Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1995, còn tôi từ nhỏ đã cùng mẹ tu luyện”. Lớn lên trong môi trường gia đình như vậy, từ nhỏ cô đã cùng mẹ học Pháp, luyện công, đồng thời nỗ lực yêu cầu bản thân tuân theo chuẩn mực “Chân, Thiện, Nhẫn”, trở thành một người tốt thiện lương và thuần khiết.
Theo cô, xã hội giống như một “thùng thuốc nhuộm lớn”, nhưng nhờ sự kiên định và bình hòa trong nội tâm có được từ việc tu luyện Đại Pháp, “giữa hoàn cảnh thùng thuốc nhuộm lớn này, tôi vẫn có thể chiểu theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để giữ vững một tấm lòng thiện lương”.
Ngoài sự thay đổi về tâm thái, việc luyện tập năm bài công pháp cũng giúp cơ thể cô luôn duy trì trạng thái rất khỏe mạnh. “Từ trải nghiệm của chính bản thân tôi, cũng như của gia đình tôi, trước khi tu luyện, sức khỏe của họ rất kém, mắc nhiều bệnh, nhưng sau khi tu luyện thì đều khỏi bệnh”.
Về việc những du khách trên đường phố chủ động đến xin chụp ảnh cùng cô, Sissy Sun phân tích rằng, một mặt là vì du khách Trung Quốc cảm thấy ngạc nhiên, “họ nghĩ rằng một người trẻ như vậy mà cũng tu luyện Pháp Luân Công”; mặt khác, đó là sự thể hiện của quan niệm “tướng tùy tâm sinh”, cô cho rằng nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp có diện mạo hiền hòa, phúc hậu, khiến người khác cảm thấy gần gũi.
“Từ nhỏ tôi luôn yêu cầu bản thân tuân theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, vì vậy tướng tùy tâm sinh, có lẽ họ có thể nhìn thấy ở tôi vẻ đẹp của Đại Pháp”.
Là một đệ tử trẻ, cô cho biết sẽ tiếp tục kiên trì nói rõ sự thật về cuộc bức hại với những người xung quanh: “Tôi vẫn sẽ kiên trì nói cho những người bên cạnh mình biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, để nhiều người hơn nữa hiểu rõ sự thật, qua đó cuộc bức hại cũng có thể sớm chấm dứt”.
Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, trong ngày lễ truyền thống tượng trưng cho sự đoàn tụ và lòng biết ơn này, cô Sissy Sun cũng nhân cơ hội bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc đến nhà sáng lập Pháp Luân Công: “Cảm tạ Sư phụ đã truyền một Đại Pháp tốt đẹp như vậy cho mọi người, cho chúng con, để con và gia đình luôn được thụ ích cả thân lẫn tâm… Kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ!”
(Vương Diệc Tiếu, An Nhiên, Ondrej Horecky, Lý Hạo Nguyệt, Lý Ngôn, Trương Kính, James Xu, Ngô Ốc, Belle Cheng, Sandra Flores, Trương Đình, Alessandro Starnoni và Monika Olejniczak đã hỗ trợ loạt bài này)






