[ChanhKien.org]
Trong kỳ nghỉ lễ 1/10 (Quốc khánh) vừa qua ở Trung Quốc, xuất hiện thông tin cho biết, trong số những người qua đời tại các nhà hỏa táng, có rất nhiều thanh niên và trung niên từ 20 đến 40 tuổi. Tin này đã thu hút được nhiều sự chú ý. Nhân viên y tế tiết lộ rằng đợt virus này đã biến đổi mạnh hơn, dự báo tình hình dịch bệnh sẽ kéo dài đến tháng 4 năm sau, số người tử vong có thể lên tới 20 triệu người.
Gần đây, thông tin về những người qua đời tại một nhà hỏa táng ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý. Rất nhiều người được hỏa táng vào ngày 1/10 đều là thanh niên và trung niên ở độ tuổi 30, 40. Đến ngày 3/10, những người được hỏa táng đều là người trẻ độ tuổi từ 20 đến 30.
Tin tức này đã được một nhân viên trang điểm tử thi ở Sơn Đông xác nhận, gần đây những người qua đời mà cô phục vụ, người trẻ nhất chỉ mới 25 tuổi, sau khi tan làm lúc rạng sáng thì đột ngột qua đời.
Cô Tào – một nhân viên trang điểm tử thi ở Sơn Đông cho biết: “Những trường hợp đột tử do vấn đề tim mạch và não nhiều lắm, độ tuổi 30, 40 chiếm khá nhiều, tầm khoảng 40 tuổi, tuổi đời còn rất trẻ mà đột ngột ra đi, thật là đáng tiếc, cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh ai nấy đều rất đau lòng”.
Một đại diện Bộ Y tế Trung Quốc tên là ông Trần (hoá danh) cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 1/10 kéo dài vừa qua, lượng người di chuyển tăng vọt, các điểm du lịch đông nghịt người, khiến dịch bệnh bùng phát và nhanh chóng lan rộng. Theo dữ liệu từ bệnh viện, phản ứng viêm do nhiễm bệnh gây ra dẫn đến tình trạng máu tăng đông, dễ dẫn đến nhồi máu hoặc huyết khối, gây ra đột tử.
Ông Trần, cán bộ ngành y tế Trung Quốc, cho biết: “Hiện nay tình trạng nhồi máu/tắc mạch đang ngày càng trẻ hóa, người ngoài 40, ngoài 30, ngoài 20, thậm chí đứa trẻ mười mấy tuổi cũng xuất hiện bệnh. Người bị nhiễm bệnh nếu quá 15 ngày, hãy đến bệnh viện xét nghiệm xem đã xuất hiện tình trạng máu tăng đông chưa, cần khẩn trương hạ độ đông máu, một khi đã chuyển sang trạng thái tăng đông thì nhồi máu tắc mạch đã cận kề rồi”.
Báo cáo nghiên cứu cho thấy, biến chủng COVID-19 đang lưu hành hiện nay là BA.3.2 có từ 70 đến 75 đột biến trên protein gai, số lượng đột biến gấp 2 lần so với biến chủng chủ lưu trước đó là JN.1. Trong khi đó, biến chủng PJ.2.1 mới nhất được giám sát có tới 78 đột biến và sở hữu khả năng liên kết với thụ thể mạnh nhất.
Ông Trần cho biết, đợt virus này đã trở nên mạnh hơn, ông bị gọi trở lại gấp ngay trong kỳ nghỉ và nhận thông báo phải đi lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic (PCR). Ông Trần nói: “Lần này có khoảng 3 đến 4 biến chủng cùng phát tác, điểm đáng sợ là gai protein ngày càng nhiều, khả năng liên kết cũng ngày càng mạnh, khiến chúng ta dễ dính bệnh hơn. Năm nay sẽ cướp đi sinh mạng một lượng lớn người, ước tính khoảng chừng 20 triệu người, đợt này sẽ kéo dài cho đến tháng 4 năm sau”.
Bà Lý, một người dân ở Tứ Xuyên cho biết, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến nay luôn che giấu dịch bệnh, khiến nhiều người dân lơ là cảnh giác mà bị lây nhiễm. Tuy nhiên, từ một số dấu hiệu, bà suy đoán rằng đợt dịch này không mấy khả quan, chẳng hạn như: tiến hành lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic (PCR) trên diện rộng; sàn giao dịch STAR Market (tại Thượng Hải) trong nửa đầu năm nay đã tiếp nhận đơn xin IPO của 16 doanh nghiệp sinh học – y dược, số lượng cao hơn các năm trước và quy mô huy động vốn vượt quá 270 tỷ nhân dân tệ, rất có thể lại muốn kiếm một khoản tiền lớn từ “ôn dịch”.
Bà Lý cho biết: “Hiện tại tôi cảm thấy không khỏe đã cả tuần nay rồi, cổ họng khó chịu, đây không phải là cảm cúm thông thường. Mấy ngày nay người ta đều đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, bởi vì đợt này số ca xuất hiện quá nhiều. Sau kỳ nghỉ lễ, đã có thông báo gửi xuống, yêu cầu tập trung kiểm tra một số khu vực công cộng. Dòng vốn đang đổ vào các sản phẩm y tế và sản phẩm phòng hộ liên quan”.
(Theo NTD)