Các học viên Pháp Luân Công tại nhiều quốc gia châu Âu kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ (3)
Tác giả: Trạm ký giả The Epoch Times tại châu Âu
[ChanhKien.org]
Ngày 19/9/2026, hơn nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ khắp nơi tại châu Âu đã luyện công tập thể tại Quảng trường Lâu đài (Hradčanské náměstí), một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Prague những ngày đầu thu, sông Vltava êm đềm trôi, cầu Charles bắc qua những tòa lâu đài cổ kính cùng những mái nhà lợp ngói đỏ. Ánh nắng vàng trải xuống thành phố cổ, chiếu lên những dáng người bình hòa mà kiên định của các học viên Pháp Luân Công.
Từ ngày 18 đến ngày 20/9 vừa qua, gần 1.600 học viên Pháp Luân Công đến từ 31 quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ đã tập trung về Prague để tổ chức chuỗi hoạt động gồm: tập hội trước Đại sứ quán Trung Quốc, diễu hành quy mô lớn, thắp nến tưởng niệm và giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội. Thông qua chuỗi sự kiện này, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với người dân, kêu gọi mọi người quan tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm và thu hoạch trong quá trình tu luyện.
Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, các học viên Pháp Luân Công tham gia chuỗi hoạt động đã kính gửi đến Sư phụ — Đại sư Lý Hồng Chí — lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc chân thành nhất.
Lần đầu nghe nhạc Đại Pháp đã rơi lệ, thị lực hồi phục kỳ diệu
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Pháp Marie-Laure Cannasse kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Bà Marie-Laure Cannasse, học viên Pháp Luân Công đến từ miền Nam vùng Bretagne (hay Brittany) nước Pháp, đã chia sẻ về cơ duyên đắc Pháp và những trải nghiệm tu luyện kỳ diệu của mình. Từ nhỏ, bà đã luôn tìm kiếm một tín ngưỡng tinh thần, từng ao ước trở thành môn đồ của Chúa Giê-su khi mới 11-12 tuổi, tuy nhiên, trong quá trình tầm đạo, bà luôn cảm thấy các con đường mình đi cuối cùng đều dẫn đến ngõ cụt.
Cho đến một ngày, bà Cannasse tình cờ gặp các học viên Pháp Luân Công đang luyện công ngoài trời. “Lần đầu tiên nghe (tiếng nhạc luyện công), tôi đã rơi nước mắt. Sau đó, khi đọc trang đầu tiên của cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi không thể thuật lại chính xác nguyên văn—Sư phụ nói (đại ý) rằng chỉ có Ngài mới thực sự đưa con người lên các tầng thứ cao hơn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sự chấn động vô cùng tuyệt vời nhưng cũng hết sức mãnh liệt không thể diễn tả. Tôi tự nhủ: ‘Tốt rồi, cuối cùng mình cũng đã tìm đúng nơi rồi!’”
“Lúc đó một hồi lâu sau tôi mới có thể bình tâm trở lại, bởi cảm giác ấy quá đỗi mãnh liệt, quá chấn động. Sau suốt một đời dài đằng đẵng phiêu bạt tìm kiếm, cuối cùng tôi đã tìm thấy pháp môn trí huệ này—tôi gọi Pháp Luân Đại Pháp là con đường trí huệ. Trong tất cả những phương pháp mà tôi từng thử qua hoặc từng nghe nói đến, không có phương pháp nào thuần tịnh và hiệu quả hơn, cũng không có phương pháp nào thực sự có thể đưa chúng ta hướng đến những tầng thứ cao hơn vô tận”, bà Cannasse chia sẻ.
Bà Cannasse chia sẻ trải nghiệm kỳ diệu của mình sau khi bước vào tu luyện: “Trước đây, mỗi khi đọc ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi đều phải đeo kính lão. Khi đi siêu thị mua đồ, tôi cũng cần đeo kính lão để xem nhãn hàng hóa. Sau đó, trong quá trình đọc ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi bắt đầu tháo kính lão ra. Tuy nhiên, khi đi mua đồ, tôi vẫn còn đeo kính. Cho đến một ngày, khi đang may vá, lúc xỏ chỉ vào kim, tôi đột nhiên phát hiện mình không cần đeo kính lão mà vẫn có thể xỏ chỉ được. Không lâu sau đó, tôi không còn cần đến kính lão nữa, ngay cả khi đi mua đồ cũng hoàn toàn không cần. Giờ đây, tôi thậm chí có thể trực tiếp đọc những nhãn hàng hóa có chữ nhỏ xíu, thật sự không thể tin được”.
Hiện bà đã nghỉ hưu, bà chia sẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp — pháp môn “tính mệnh song tu”, dường như bà đã đạt đến trạng thái cải lão hoàn đồng, “Tôi cảm nhận được sức sống chuyển biến theo hướng trẻ hóa trong cơ thể mình, tràn đầy năng lượng, trải nghiệm này thực sự rất tuyệt vời”, bà Cannasse vui mừng nói.
Việc tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” mang lại cho bà Cannasse nhiều hơn thế. Bà chia sẻ: “Tôi cũng nhận ra rất nhiều thiếu sót trong tính cách mà trước đây thậm chí bản thân tôi còn không nhận thức ra. Chúng dần bộc lộ ra, và giờ đây tôi có thể loại bỏ chúng. Trước đây, cho dù tôi dùng bất kỳ phương pháp nào, tôi cũng không thể thực sự đi sâu vào bản chất, không thể thực sự thăng hoa lên tầng thứ cao hơn. Những phương pháp đó đều chỉ dừng lại ở bề mặt—những vấn đề nhỏ dễ thay đổi thì có thể loại bỏ, nhưng không thể tạo ra sự thay đổi ở tầng sâu hơn. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới thực sự làm được điều này”.
“Một điều tốt đẹp khác của Pháp Luân Đại Pháp là tôi cảm nhận được Pháp Luân Đại Pháp luôn ở bên tôi. Vì vậy, mặc dù tôi sống một mình hơn 10 năm qua, nhưng tôi chưa từng cảm thấy cô đơn dù chỉ một chút. Tôi đang bước đi trên con đường tu luyện, biết rõ vì sao mình đến thế gian này, và biết rõ bản thân cần phải làm gì”, bà nói thêm.
Bà Cannasse cho rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp còn có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực, sâu sắc cùng nhiều lợi ích cho toàn xã hội, thậm chí cho cả thế giới.
“Nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, nói theo cách khác, đó là chân thật, thiện lương và bao dung. Đây là những điều mà người tu luyện nỗ lực thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Rõ ràng, nếu có nhiều người hơn bước vào tu luyện, điều này chỉ có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với xã hội. Điều này chắc chắn có thể xoa dịu lòng người, loại bỏ phẫn nộ, hận thù và chiến tranh. Mỗi người đều sẽ tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, cố gắng làm tốt nhất có thể và tôn trọng người khác”.
“Còn một phương diện khác: đây là con đường trí huệ. Pháp Luân Đại Pháp rõ ràng bao hàm mối liên hệ với Đấng Tạo Hóa, với Thần Phật. Nhưng khái niệm này gần như đã bị đánh mất trong xã hội phương Tây. Ví dụ, ở Pháp, người ta thậm chí không thể nhắc đến Lễ Giáng Sinh. Bản thân tôi trước đây cũng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa thế tục và bầu không khí vô thần trong xã hội Pháp”, bà nói.
“Vì vậy, nếu có thể khôi phục lại mối liên hệ giữa (con người) với Thần—trên thực tế, dường như điều này đang được khôi phục—thì nhân loại có thể tìm lại vị trí của mình, một lần nữa đặt bản thân dưới sự bảo hộ của Thần Phật. Chuẩn mực đạo đức của con người cũng sẽ được nâng cao, bởi xã hội ngày nay gần như đã không còn đạo đức. Con người hoàn toàn không nhận thức được sự mất kiểm soát trong những việc mình làm—có người sát hại sinh mạng, thanh thiếu niên giết người, hung bạo v.v., nhưng thậm chí còn không nhận thức được rằng đó là tội ác”.
“Vì vậy, trong một thế giới tôn kính Thần Phật và Đấng Tạo Hóa, nơi con người tràn đầy lòng thành kính đối với Thần Phật và Đấng Tạo Hóa, đó sẽ là một thế giới vô cùng tốt đẹp, một xã hội tươi đẹp. Mỗi người sẽ tự nhiên biết tự kiềm chế bản thân, trật tự sẽ được tái lập. Điều đó thực sự khiến người ta ao ước”.
Nói về hành trình 27 năm kháng nghị ôn hòa phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công, bà Cannasse bày tỏ: “Điều này thật đáng khâm phục. Đặc biệt, đối với những học viên ở Trung Quốc đại lục thì điều đó càng không hề dễ dàng, bởi họ luôn đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ. Gần đây lại xuất hiện những phương tiện công nghệ mới để giám sát; họ bị giam giữ, chịu tra tấn, thậm chí bị hành hạ đến chết; hoặc bị tiêm thuốc cưỡng chế dẫn đến khuyết tật tâm thần, (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) lấy họ làm đối tượng thí nghiệm trên cơ thể người; thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng khi còn sống, tất cả những điều này chúng ta đều biết. Vì vậy, họ thực sự vô cùng đáng khâm phục!”
Bà Cannasse hy vọng nhân loại có thể đối chiếu (cuộc bức hại mà Pháp Luân Công phải chịu) với lịch sử đàn áp các tín đồ Cơ Đốc giáo vào thời La Mã cổ đại—bị ném vào đấu trường làm mồi cho sư tử. Thời bấy giờ, La Mã cổ đại đang trong thời kỳ suy thoái, không thể dung thứ cho sự tồn tại của những tín đồ của Thượng Đế. Bà hy vọng ngày càng có nhiều người trên thế giới có thể nhìn rõ mối tương đồng này.
“Một số học viên luân phiên trực ngày trực đêm trước các đại sứ quán, lãnh sự quán của ĐCSTQ. Theo tôi biết, họ đã kiên trì suốt 25 năm để vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Việc lựa chọn con đường hòa bình này cho thấy những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thiện lương và có tấm lòng đại từ bi đến nhường nào. Ngay cả khi phải chịu tra tấn, họ cũng chưa từng phản kháng hay sử dụng bạo lực”.
“Đây là biểu tượng của một tầng thứ tinh thần vô cùng cao. Tôi hy vọng mọi người có thể càng ngày càng nhận ra và thấu hiểu rõ hơn điều này!” bà Cannasse nói.
Cuối cùng, bà Cannasse gửi lời chúc mừng Tết Trung thu đến Sư phụ: “Sư phụ, chúc Ngài Trung thu vui vẻ!”, “Nhân dịp này, con xin hứa với Ngài rằng: con sẽ làm hết sức mình để hoàn thành tốt những việc cần làm, toàn tâm toàn ý tham gia vào các hạng mục mà Ngài an bài cho con đảm nhiệm. Con cũng xin hứa sẽ kiên định tu luyện, đề cao cảnh giới tu luyện của bản thân. Tạ ơn Sư phụ!”
Căn bệnh di truyền nguy hiểm không cánh mà bay
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Pháp Vincent Solacroup kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Vincent Solacroup, người Pháp sắp bước sang tuổi 60, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 8 năm. Trước đây, ông từng mắc căn bệnh di truyền nghiêm trọng, căn bệnh này đã truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình và cuối cùng dẫn đến suy thận. Trước khi bước vào tu luyện, ông phải chạy thận để duy trì sự sống, sức khỏe ngày một suy kiệt. Trong lúc không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào, ông đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện, bệnh tật không cánh mà bay, giờ đây sức khỏe của ông vô cùng tốt.
Ông Solacroup nhớ lại: “Tôi đã phải chạy thận (lọc máu) từ năm 2012 đến năm 2015. Khi ghép tạng, tình trạng sức khỏe của tôi đã vô cùng tồi tệ, cơ thể hoàn toàn không thể tiếp tục chịu đựng việc chạy thận được nữa. Khi tìm thấy Đại Pháp vào năm 2018, tôi lập tức biết rằng đây chính là điều mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm, bởi vì rốt cuộc tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Trước đây tôi từng tập nhiều môn khí công và Thái Cực quyền, nhưng lần nào cũng bỏ cuộc vì tất cả những môn đó đều thiếu nội hàm tinh thần”.
Đến nay đã tu luyện được 8 năm, hiện ông Solacroup chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ thuốc chống thải ghép, liều lượng thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn thông thường. “Tình trạng sức khỏe của tôi rất tốt”.
Ông Solacroup vui vẻ nói: “Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi đạt được sự hòa giải với chính cơ thể mình. Trước đây, cơ thể tôi chỉ chịu đựng đau đớn, vì vậy tôi cũng khép mình lại, sợ đối mặt với cuộc sống, phần lớn thời gian trước đây tôi đều suy nghĩ vẩn vơ. Trước kia tính cách tôi ương bướng, hay để bụng, than thân trách phận; tôi sợ thất bại, sợ không được yêu thương, luôn tự cô lập bản thân với những người xung quanh”.
Việc tu luyện cũng khiến cuộc sống của ông trở nên tốt đẹp hơn. Ông Solacroup nói: “Cùng với việc tu luyện, những nỗi sợ hãi đó dần được chuyển hóa, tôi tìm lại được niềm vui trong cuộc sống và sự hân hoan khi hòa nhập với mọi người. Mối quan hệ giữa tôi với vợ và con trai út trở nên hòa thuận, tốt đẹp hơn, tôi cũng đạt được sự bình an và tự tin trong nội tâm”.
Ông Solacroup cho rằng: “Đại đa số mọi người đều theo đuổi hạnh phúc và các giá trị quan chủ nghĩa cá nhân mà xã hội tuyên truyền, nhưng họ sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Họ trông có vẻ rất hoang mang, không ngừng bôn ba, xoay xở, cuối cùng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần”.
“Những lời dạy bảo của Sư phụ giúp con người thấu hiểu được quy luật của vũ trụ: tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài là vô ích; ngược lại, chúng ta không cần không ngừng tích lũy, mà cần buông bỏ tất cả những thứ không thuộc về bản tính của mình. Khi chúng ta lấy ‘Chân, Thiện, Nhẫn’—đặc tính của vũ trụ mà Sư phụ truyền dạy—làm tiêu chuẩn để đo lường tư tưởng, lời nói và hành vi, các mối quan hệ giữa người với người sẽ trở nên hài hòa. Như vậy, xét trên phạm vi rộng hơn, thế giới cũng sẽ trở nên hòa bình và yên ổn”, ông nói.
Ông Solacroup bày tỏ sự khâm phục các học viên tại Trung Quốc đại lục: “Họ phải chịu những lời phỉ báng, tra tấn, thậm chí sát hại tàn khốc nhất—bao gồm cả việc bị mổ cướp nội tạng khi còn sống. Tuy nhiên, họ lại tha thứ cho những kẻ hành hung mình. Hành vi của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục đã khiến tôi vô cùng xúc động, đồng thời truyền tải đến thế giới thông điệp hy vọng”.
Ông cho biết, mặc dù cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân từng hô hào “tiêu diệt” các học viên Pháp Luân Công trong vòng ba tháng, nhưng họ vẫn kiên định với đức tin của mình. “Điều này cho thấy sức mạnh của cái Thiện mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sự tà ác mà ĐCSTQ thể hiện. Khi chứng kiến lòng từ bi của các học viên, một số người tham gia bức hại vốn bị những lời dối trá của ĐCSTQ che mắt cũng đã thay đổi cách nhìn về Pháp Luân Công, ngừng bức hại, thậm chí còn rút khỏi ĐCSTQ”.
Ông Solacroup chân thành nói: “Sư phụ của tôi, Ngài Lý Hồng Chí, đã cứu tôi khỏi nỗi đau bệnh tật và những ý nghĩ tự sát, mỗi ngày đều cho tôi thấy vẻ đẹp của sinh mệnh. Tôi vô cùng cảm kích Sư phụ, lòng từ bi của Sư phụ đối với tất cả sinh mệnh rộng lớn vô biên. Nhân đây, kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ! Tôi sẽ nỗ lực hết sức để bước đi ngay chính trên con đường Sư phụ đã trải ra cho tôi, dùng tiêu chuẩn ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để yêu cầu bản thân”.
“Không lời nào tả xiết, nội tâm tràn đầy cảm ân vô hạn đối với Sư phụ”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Slovakia Lenka Jonaštíková tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. Khi nói về sức khỏe thể chất và tinh thần mà Sư phụ và Đại Pháp mang đến cho mình, cô không khỏi rưng rưng nước mắt. (Ảnh: The Epoch Times)
Cô Lenka Jonaštíková đến từ Slovakia đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 8 năm, hiện đang làm việc tại bộ phận vận hành tài chính của một công ty toàn cầu.
Cô Jonaštíková nhớ lại: “Chỉ sau vài tuần bắt đầu làm việc toàn thời gian, tôi đã mắc chứng đau lưng. Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp tôi thoát khỏi tình trạng này, ngay cả khi lúc đó tôi không luyện công mỗi ngày”.
Cô cho biết, tu luyện Pháp Luân Công giúp cô thăng hoa về tinh thần: “Trước khi tu luyện, tôi cũng thường đến nhà thờ, có một số hiểu biết về tín ngưỡng tinh thần, tín ngưỡng tôn giáo cũng như việc tịnh hóa tâm hồn. Nhưng Pháp Luân Công giúp tôi hiểu được nhiều điều hơn. Nhiều vấn đề mà trước đây tôi khao khát tìm lời giải nhưng không tìm được, đều tìm thấy lời giải đáp ở đây”.
“Đại Pháp cũng giúp tôi tĩnh tâm, trở nên kiên nhẫn hơn, đồng thời mang đến nhiều thay đổi khác—dù trong công việc hay cuộc sống cá nhân, Đại Pháp đều có thể giúp tôi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn và các mối quan hệ giữa người với người”, cô Jonaštíková nói thêm.
Cô Jonaštíková cho biết cô cảm thấy vô cùng vinh dự khi đến Prague tham gia cuộc diễu hành, “bởi những người vô tội chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn ôn hòa, mà đang phải chịu bức hại. Họ không làm bất cứ điều gì sai trái, họ chỉ muốn cải thiện phẩm chất đạo đức của bản thân, duy trì sức khỏe, tiêu giảm nghiệp lực và cùng nhau luyện công”.
Cô nói: “Phương thức tu luyện này mang lại hòa bình cho thế giới, nhưng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, bởi Đảng Cộng sản không thể hiểu được tín ngưỡng tinh thần và đã bức hại những người này bằng những phương thức hết sức tàn khốc”.
Nhân dịp Tết Trung thu, một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc sắp đến, cô Jonaštíková bày tỏ lòng cảm ân Sư phụ: “Tôi thực sự vô cùng, vô cùng cảm kích vì có cơ duyên gặp được và tìm hiểu pháp môn này. Tôi không thể dùng lời nói để diễn tả thêm, trong lòng tràn đầy biết ơn, thậm chí còn cảm thấy những gì mình biểu đạt vẫn chưa đủ!”
“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là lựa chọn tốt nhất của tôi trong đời này”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Slovakia Mia Feverearo tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Cô Mia Feverearo, một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi đến từ Slovakia, là thành viên của đội múa rồng trong đoàn diễu hành. Cô nói: “Đây là biểu diễn múa rồng truyền thống của Trung Quốc. Chúng tôi có mặt ở đây bởi vì tại Trung Quốc, họ (ĐCSTQ) đang bức hại một nhóm người—những người tu luyện có tên là ‘Pháp Luân Công’, những người tuân theo nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Họ đang phải chịu tra tấn ở đó, nội tạng của họ bị đem ra mua bán, và rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra. Vì vậy, tôi đến đây với hy vọng có thể giúp đỡ”.
Cô Feverearo cho biết, được trở thành một học viên Pháp Luân Công “là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm trên thế giới này. Đại Pháp giúp tôi rất nhiều mỗi khi tôi gặp bất kỳ xung đột hay vấn đề nào”.
Cô Feverearo chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình: “Ví dụ như ‘Chân’, hiện nay rất nhiều người thậm chí còn nói dối về những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng nếu bạn thực sự muốn làm được chân thành, và luôn nói thật, mặc dù điều đó không hề dễ dàng, nhưng luôn giữ được sự chân thành thì sẽ giúp ích rất nhiều. Còn nói về ‘Thiện’, khi có ai đó đối xử không tốt với bạn, bạn sẽ không nảy sinh tư tưởng ‘tôi cũng phải trả đũa bạn như thế’. Kết hợp với ‘Nhẫn’, bạn chọn cách nhẫn nại trước sự việc đó, việc qua rồi bạn thậm chí sẽ cảm thấy thanh thản hơn vì đã không chọn cách đáp trả”.
Cô Feverearo bày tỏ lòng cảm ân Sư phụ: “Cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho con, cảm ơn Ngài vì đã công khai truyền ra pháp môn này. Con vô cùng cảm ân!”
“Kiên trì thêm 27 năm nữa cũng không vấn đề gì, cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng”
Tháng 9/2026, ba người bạn, cùng là các học viên tu luyện Pháp Luân Công, hội ngộ tại Cộng hòa Séc và kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ba học viên Pháp Luân Công gồm kỹ sư phần mềm Igor Jancev, bếp trưởng Elias Kotambokidis và ông Dejan Markovic, người Serbia làm việc trong lĩnh vực lưu trú, đã chia sẻ về mục đích chuyến đi và những trải nghiệm kỳ diệu khi đắc Pháp trong ngày diễn ra cuộc diễu hành.
Ông Jancev nói: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm, tôi vô cùng đồng cảm với những người tu luyện đang phải chịu bức hại và tra tấn tại Trung Quốc. Vì vậy, tôi hy vọng có thể giúp nâng cao sự quan tâm của công chúng đối với vấn đề này, chấm dứt cuộc bức hại này. Đây chính là lý do tôi đến đây”.
Ông Markovic đồng tình: “Tôi cũng đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm. Ở đất nước tôi, tôi có thể tự do tu luyện, nhưng tại Trung Quốc thì không. Vì vậy, chúng ta cần nâng cao sự quan tâm của mọi người đối với tình trạng bức hại của ĐCSTQ, đồng thời cố gắng giúp đỡ những người tu luyện ở đó. Họ cũng giống như chúng ta, chỉ bình tĩnh thiền định và tin theo nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”.
Ông Kotambokidis nói thêm: “Thực ra, chúng tôi (các học viên Pháp Luân Công tham gia hoạt động tại Prague) rất đa dạng, mọi người làm đủ ngành nghề, có người lớn tuổi, người trẻ tuổi, đến từ các dân tộc khác nhau, v.v. Mặc dù có những khác biệt như thế, chúng tôi vẫn có thể tập hợp lại, tổ chức một hoạt động vừa trật tự, vừa tốt đẹp như thế này”.
Nói về việc các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã ôn hòa phản đối cuộc bức hại suốt 27 năm, ông Markovic xúc động nói: “Kiên trì thêm 27 năm nữa cũng không vấn đề gì, cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng!”
Ông Jancev bày tỏ đồng tình: “Tôi cho rằng mọi việc đều có giá trị riêng của nó. Bạn càng chân thành thì cơ hội thành công càng lớn”.
Ông Kotambokidis cho rằng việc Pháp Luân Công được truyền rộng khắp thế giới không phải là ngẫu nhiên, cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ cũng không phải là sự tình cờ. Ông tin chắc rằng: “Đây là một thử thách, nhưng chúng tôi tràn đầy hy vọng, bởi chúng tôi có những nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp để tuân theo, hơn nữa chúng tôi còn có Sư phụ vĩ đại!”
Họ cũng chia sẻ trải nghiệm đắc Pháp và những tâm đắc trong tu luyện. Ông Markovic nhớ lại: “Prague là một nơi vô cùng đặc biệt với tôi, bởi lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Công là tại đây. Khoảng năm 2002, tôi đến đây công tác. Một ngày nọ, tại cầu Charles (một địa danh nổi tiếng), tôi nhìn thấy một người đang ngồi thiền định. Khi đó thời tiết vô cùng, vô cùng lạnh, khoảng -25 độ C, nhưng người đó vẫn ngồi xếp bằng, trông rất bình hòa, như thể hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Cảnh tượng ấy đã thu hút tôi, tôi chăm chú nhìn ông ấy rất lâu”.
Sau đó, một học viên Pháp Luân Công khác đưa cho ông Markovic một tờ rơi, những người đi cùng cũng giải thích cho ông lý do các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. Ông mang tờ rơi về nhà, nhưng mãi đến 2 năm sau, khi người thân bị chẩn đoán nhầm là mắc bệnh ung thư, ông mới tìm lại tờ rơi này và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. “Tôi vô cùng cảm kích khoảnh khắc trên cầu Charles năm đó. Hai người có mặt ở đó lúc ấy, trong đó có một học viên Pháp Luân Công, hôm nay cũng đã đến sự kiện này”.
Ông Jancev cho biết, việc tu luyện Pháp Luân Công đã mang đến những ảnh hưởng tích cực rất lớn cho cuộc sống của ông, “giúp tôi vượt qua một số khó khăn, chẳng hạn như những vấn đề trong gia đình hoặc công việc. Khi tôi tuân theo những nguyên lý này, mặc dù quá trình vẫn không dễ dàng, nhưng mang lại cho tôi hy vọng. Tôi thấy mọi việc có sự chuyển biến, đôi khi không phải ngay lập tức mà diễn ra từ từ, nhưng bạn có thể thay đổi nhiều vấn đề tưởng như không có lời giải. Chỉ cần bạn giữ được bình tĩnh, kiên nhẫn, biết đồng cảm, thay vì động một chút là nói ‘người này thật tệ, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta’, bạn sẽ nhìn thấy sự thay đổi. Sau đó, bạn sẽ nhận ra sức mạnh to lớn đến nhường nào khi tuân theo những nguyên lý này”.
Ông Kotambokidis chia sẻ rằng ông đã học được cách “hướng nội tìm”, “Khi gặp vấn đề hoặc tình huống nào đó, tôi học được cách hướng nội tìm ở bản thân mình. Nếu bạn đối chiếu với ba chữ này (‘Chân, Thiện, Nhẫn’) và khi có đủ can đảm để thử nghiệm, thì hoàn toàn có thể thay đổi bản thân”.
Học viên Pháp Luân Công Thụy Điển tham gia các hoạt động Đại Pháp, cảm thấy “tràn đầy hy vọng”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Thụy Điển Michaela Strömbeck Vujica tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Học viên Pháp Luân Công người Thụy Điển Michaela Strömbeck Vujica bắt đầu tu luyện từ năm 2012. Bà cho biết: “Thật sự rất kỳ diệu khi có thể cùng rất nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới có mặt ở đây, mọi người cùng làm một việc, cùng nhau thiền định. Tôi cảm thấy thực sự rất tuyệt vời. Cảm giác thật sự, thật sự rất tốt”.
Cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn. Bà Michaela nói: “Thật buồn, cảm giác rất tồi tệ. Khi bạn đang làm một việc mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi người và là một việc tốt, nhưng bản thân lại vì thế mà bị bức hại, tôi cảm thấy điều này thực sự rất sai trái”.
Sau khi tham gia một loạt hoạt động được tổ chức tại Prague, bà Michaela nói: “Điều này khiến tôi tràn đầy hy vọng. Có nhiều người như vậy quan tâm đến vấn đề này và cùng nhau nỗ lực vì một nguyện vọng tốt đẹp, cảm giác thực sự rất tuyệt vời!”
Cả gia đình ba thế hệ trải qua nhiều sóng gió, cảm tạ Sư phụ ban cho cuộc đời mới
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Hà Lan Vương Khả tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Cô Vương Khả đến từ Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, hiện đang sinh sống tại Hà Lan. Trước đây, cô từng làm công việc thiết kế tại Trung Quốc, hiện đang kinh doanh các sản phẩm găng tay và đồ thủ công móc len tại Hà Lan.
Cô Vương Khả sinh ra trong một gia đình tu luyện, cha mẹ, ông bà và cô ruột đều là học viên Pháp Luân Công. Trước khi mang thai, mẹ của Vương Khả mắc bệnh tim nghiêm trọng và được bác sĩ chẩn đoán không thích hợp để sinh con. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà hồi phục sức khỏe và sinh cô vào năm 1998.
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, gia đình cô phải chịu những đả kích nặng nề: cha cô bị kết án 13 năm tù, mẹ cô lần lượt bị giam giữ tổng cộng 5 năm, còn cô ruột thậm chí bị giam giữ tới 17 năm. Cô Vương Khả được ông bà nuôi dưỡng khôn lớn. Trong thời thơ ấu, cô từng bị thầy cô và bạn học ở trường xa lánh, kỳ thị. Tuy nhiên, cô không cảm thấy mình bất hạnh, ngược lại còn cho rằng: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một người bất hạnh, trái lại, tôi cảm thấy mình là một người may mắn… Không có (đức tin), tôi không thể đi đến ngày hôm nay”.
Cô Vương Khả cho biết, trong xã hội hiện đại tràn ngập thông tin và có nhiều năng lượng tiêu cực, việc tu luyện giúp cô duy trì một tâm thái bình tĩnh và thiện lương.
Đối diện với cuộc kháng nghị ôn hòa kéo dài 27 năm, cô Vương Khả nói: “Chúng tôi giữ vững thiện niệm trong tâm để phản đối cuộc bức hại này, điều đó thực sự rất đáng khâm phục”. Việc các đồng tu tại Trung Quốc đại lục liên tục bị bắt giữ khiến cô đau lòng. Cô chuyển cảm xúc này thành động lực và tin chắc rằng: “Tôi tin cuộc bức hại này nhất định sẽ kết thúc, nhất định sẽ kết thúc trong tương lai không xa”.
Cô Vương Khả bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đối với Sư phụ: “Tôi đặc biệt cảm tạ Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho chúng tôi. Nếu không có Đại Pháp thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay”. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn tới cơ duyên Trời ban, giúp cả gia đình cô có thể đoàn tụ tại Hà Lan.
Giáo viên mỹ thuật gieo những hạt giống thiện lương cho trẻ em Hà Lan
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Hà Lan Leonie Uijtdewilligen kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Bà Leonie Uijtdewilligen, giáo viên mỹ thuật tại một trường tiểu học ở Hà Lan, được một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc tại một phòng khám giới thiệu mà tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết, Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho bà một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc đời, không chỉ giúp bà có thêm sức sống và sự bình an trong nội tâm, mà còn khiến bà trở nên kiên nhẫn hơn trong giảng dạy và cuộc sống, đồng thời học được cách nghĩ cho người khác trước.
Là một giáo viên, bà Uijtdewilligen đưa nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” vào việc giảng dạy. Bà khuyến khích các em giữ sự chân thành, đối xử tử tế với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời hướng dẫn các em hướng nội tự suy xét hành vi của bản thân.
Nói về tác dụng tích cực của đức tin đối với xã hội, bà cho biết: “Hãy thử tưởng tượng nếu mỗi người đều có thể hướng nội tìm, không mù quáng phán xét, không tranh đấu, không cãi vã, giữ sự chân thành, đối xử tử tế với nhau… Nếu mỗi người trong xã hội đều có thể làm được như vậy, thì đương nhiên sẽ vô cùng tốt đẹp”.
Bà Uijtdewilligen cảm thấy rất đau lòng trước cuộc bức hại và tích cực tham gia các hoạt động kêu gọi hòa bình của các học viên tại châu Âu. Bà nói: “Vạch trần tà ác và phơi bày chúng ra ánh sáng—càng có nhiều người biết đến thì cuộc bức hại này càng phải chấm dứt… Bạn sẽ cảm nhận được một phần trách nhiệm đối với nhân loại, lên tiếng thay cho những người không thể lên tiếng, điều này vô cùng quan trọng”.
Bà Uijtdewilligen, một người có chuyên môn trong lĩnh vực mỹ thuật, tham gia nhiều dự án lan tỏa Đại Pháp. Bà cùng các cộng sự dịch cuốn sách tranh cổ tích giới thiệu về các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” mang tên “Câu chuyện hoa sen” (The Lotus Story) sang tiếng Hà Lan để quảng bá rộng rãi.
Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, bà bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đối với Sư phụ: “Tôi vô cùng cảm kích vì đã có thể tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, cảm kích vì (Đại Pháp) đã xuất hiện trên đường đời của tôi”.
Vượt qua khó khăn đến Prague, người tu luyện Italy cảm nhận “nguồn năng lượng mạnh mẽ”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Italy Federico Gottardello tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Federico Gottardello, một kỹ sư thiết kế đến từ Italy, đã vượt qua nhiều khó khăn để đến Prague, Cộng hòa Séc, tham gia các hoạt động mít-tinh và diễu hành quy mô lớn của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu. Đây là lần thứ 2 ông đến Prague. Ông cảm nhận sâu sắc rằng tại nơi diễn ra hoạt động hội tụ một “nguồn năng lượng mạnh mẽ”, khiến ông vô cùng phấn chấn.
Để thực hiện chuyến đi này, ông Gottardello đã phải nỗ lực rất nhiều. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Cũng giống như những người tu luyện khác, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn để có thể đến đây”. Ông cho biết, vì trong gia đình có một người lớn tuổi đang bị bệnh nên đã có lúc ông phải đứng trước lựa chọn giữa việc ở nhà chăm sóc người thân và đến Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn quyết định có mặt tại đây.
“Vì vậy, tôi hy vọng chuyến đi lần này sẽ không uổng phí, có thể giúp chúng ta vượt qua những khảo nghiệm mà chúng ta phải đối mặt”, ông nói.
Nói về giá trị cốt lõi “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp, ông Gottardello đã chia sẻ về những chuyển biến thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần mà việc tu luyện mang lại cho bản thân. Là một kỹ thuật viên, ông từng phải chịu đựng chứng đau thần kinh tọa trong thời gian dài, kéo dài suốt cả năm trời và gây nhiều đau đớn; nhưng sau khi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện, chỉ trong vòng một đến hai tháng, các triệu chứng đã hoàn toàn biến mất, sức khỏe được cải thiện đáng kể, khiến ông cảm nhận sâu sắc hiệu quả mạnh mẽ của tu luyện trong việc thanh lý nghiệp lực trên thân thể.
Ông Gottardello cho biết, mỗi lần tham gia các hoạt động Đại Pháp đều là một quá trình vô tư cống hiến và tự đề cao bản thân. Ông mong những hoạt động như thế này có thể tiếp tục được mở rộng, để nhiều người hơn nữa hiểu rõ sự thật; đồng thời cũng hy vọng mỗi đồng tu đều có thể mang nguồn năng lượng tích cực tiếp nhận được từ các hoạt động trở về cuộc sống của mình, “và giúp chúng ta vượt qua những cửa ải mà mỗi người phải đối mặt”.
Trở lại con đường tu luyện, một lần nữa tìm thấy cuộc sống tích cực
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Pháp Nicolas Pautet kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Nicolas Pautet đến từ Besançon, miền Đông nước Pháp, hiện là trưởng nhóm quản lý chất lượng tại một trung tâm nghiên cứu và phát triển ô tô. Ông chia sẻ: “Tôi đã tu luyện được 15 năm, sau đó gián đoạn 7 năm, mãi đến một năm rưỡi trước mới bắt đầu tu luyện trở lại. Khi đó, tôi cảm thấy áp lực rất lớn trong công việc, nhìn mọi việc đều bi quan và không tìm được cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Lúc ấy, tôi nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những lợi ích mà môn tu luyện này từng mang lại cho tôi, vì vậy tôi bắt đầu nghiêm túc tu luyện trở lại”.
Ông nhanh chóng “cảm nhận lại được tác dụng thư giãn, áp lực trong cuộc sống hằng ngày giảm đi rất nhiều”. Ông Pautet nói: “Khi đảm nhiệm vị trí quản lý trong công việc, tôi cũng học được cách ứng phó tốt hơn với những tình huống căng thẳng, đồng thời có thể nhìn nhận sự việc một cách toàn diện hơn và giữ được sự bình tĩnh. Ngay cả khi đối mặt với những tình huống thoạt nhìn có vẻ vô cùng khó giải quyết, tôi vẫn có thể nhìn thấy mặt tích cực trong đó”.
Dựa trên trải nghiệm của bản thân, ông Pautet cho rằng: “Ảnh hưởng tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại cho xã hội và thế giới trước hết thể hiện ở những cảm nhận thiết thực của tôi trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ, hiện nay môi trường kinh tế ở Pháp khá trì trệ, tràn ngập nhiều thông tin tiêu cực. Tu luyện có thể giúp mọi người giảm bớt ảnh hưởng của áp lực và những yếu tố tiêu cực, nhìn nhận sự việc tốt hơn và nhìn thấy những mặt tích cực trong cuộc sống”.
“Thứ hai, trong cách con người đối xử với nhau, ‘Nhẫn’ mà Pháp Luân Đại Pháp đề xướng có vai trò vô cùng quan trọng. Con người trong thế giới ngày nay rất cần giao tiếp với nhau, ngay cả với những người nằm ngoài vòng tròn cuộc sống thường ngày của chúng ta. Bởi vì rất nhiều sự việc, đặc biệt là truyền thông, thường khơi dậy sự đối lập giữa người với người. Chẳng lẽ chỉ vì lập trường khác nhau mà nhất định phải đối đầu, mọi người không thể giao tiếp với nhau sao? Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta chủ động tiến về phía người khác, giao tiếp với nhau bằng một thái độ ôn hòa, lý trí và bao dung hơn”, ông nói.
Nói về việc học viên Pháp Luân Công ôn hòa phản đối cuộc bức hại, ông Pautet nói: “Tôi vô cùng khâm phục họ (các học viên ở Trung Quốc). Họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi và áp lực, kiên nhẫn giảng rõ sự thật cho những người Trung Quốc xung quanh, dũng cảm đứng lên đối mặt với hoạt động tuyên truyền dối trá cấp quốc gia”.
“Kiên trì từng chút một, trực tiếp và chân thành giảng rõ sự thật cho mọi người như vậy thực sự khiến người ta khâm phục. Tôi tin chắc rằng, phương thức hoàn toàn ôn hòa, lý trí và đại thiện này, một ngày nào đó nhất định sẽ mang lại sự thay đổi căn bản cho tình hình, giống như Liên Xô năm xưa đã tan rã chỉ trong một đêm”, ông nói thêm.
Ông Pautet trân trọng gửi lời cảm ân tới Sư phụ nhân dịp Trung thu: “Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, con xin gửi lời kính chúc tới Sư phụ Lý Hồng Chí. Trên mỗi bước đường tu luyện, con ngày càng cảm ân sâu sắc hơn. Con thấy được những thay đổi và lợi ích mà môn công pháp này mang lại cho bản thân; đồng thời con cũng nhìn thấy những ảnh hưởng tích cực đối với người khác, đặc biệt là trong gia đình và giữa các đồng nghiệp của con, mối quan hệ giữa chúng con trở nên hòa thuận, hài hòa hơn, và con cũng có thể mang đến ảnh hưởng tích cực cho người khác. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Pháp lý mà Sư phụ đã truyền dạy cho chúng con, cũng như từ những lời nói và việc làm mẫu mực mà Sư phụ đã làm gương cho chúng con”.
(Ondrej Horecky, Lý Hạo Nguyệt, Lý Ngôn, Trương Kính, Vương Diệc Tiếu, An Nhiên, James Xu, Ngô Ốc, Belle Cheng, Sandra Flores, Trương Đình, Alessandro Starnoni và Monika Olejniczak đã hỗ trợ loạt bài này)
(Theo The Epoch Times)










