Tác giả: Lily Sun và William Huang
[ChanhKien.org]
Các nhà lập pháp cho rằng phong trào “Thoái Đảng” đã mang lại “một tầm nhìn mới về một thế giới không còn chủ nghĩa cộng sản, thông qua các hành động ôn hòa”.
Một cuộc tập hợp tôn vinh 466 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố từ bỏ mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, được tổ chức tại Khu Phố Tàu, Philadelphia, hôm 19/09/2026. (Ảnh: Steve Wen/The Epoch Times)
PHILADELPHIA — “Tôi hoan nghênh và tán dương những người đang rời khỏi một đảng phái vốn đại diện cho sự đàn áp, trấn áp, và áp bức”, bà Christine Flowers phát biểu tại một cuộc tập hợp ở Khu phố Tàu (Chinatown) hôm 19/09 vừa qua. Bà Flowers là một luật sư về di trú và là cây viết chuyên mục đang sinh sống tại Philadelphia.
“Đảng này đã thực hiện vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn, đảng này đã giam cầm những người bất đồng chính kiến, đảng này đã không mang lại gì ngoài nỗi đau cho một dân tộc vĩ đại, và cho cả lịch sử”.
Được Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Đại Philadelphia tổ chức, cuộc tập hợp này nhằm tôn vinh 466 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố từ bỏ mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện chiểu theo các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào đầu thập niên 1990, môn tu luyện này đã phổ biến rộng rãi; theo các ước tính chính thức vào thời điểm đó, số người tu luyện đã đạt từ 70 triệu đến 100 triệu người vào cuối thập niên này.
Tháng 07/1999, do lo sợ sự phổ biến của Pháp Luân Công đe dọa đến quyền lực của chế độ, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Kể từ đó, nhiều người đã phải chịu cảnh bị giam giữ tùy tiện, bị lao động cưỡng bức, bị tra tấn, và thậm chí là tử vong do nạn mổ cướp nội tạng.
Bà Flowers nói với những người tham gia cuộc tập hợp rằng công việc trợ giúp những người xin tị nạn đã cho bà thấy cách thức mà các chính quyền độc tài hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do biểu đạt, và tư duy độc lập.
Bà đã hành nghề luật sư di trú được gần ba thập niên và chuyên về các trường hợp xin tị nạn trong khoảng 20 năm qua.
“Đây là đặc điểm nổi bật của chế độ toàn trị, và cũng là nguyên tắc cốt lõi của Trung Quốc cộng sản”, bà nói.
“Mặc dù chính sách của các chính quyền này có thể khác nhau ở một vài phương thức, nhưng đều có chung một số thủ đoạn như: dùng bạo lực để khuất phục công dân, tước bỏ bản sắc cá nhân; tước bỏ quyền của công dân bao gồm việc thực hành tín ngưỡng, suy nghĩ một cách tự do, bày tỏ quan điểm trước công chúng, phát biểu ý kiến mà không bị bỏ tù, và đơn giản là được sống cuộc đời theo lương tâm của mình”.
Bà Christine Flowers, một luật sư về di trú và là cây viết chuyên mục, sinh sống tại Philadelphia, phát biểu tại một cuộc tập hợp ở Philadelphia, hôm 19/09/2026. (Ảnh: Serena Shi/The Epoch Times)
Là một chiến dịch ôn hòa dựa trên các tuyên bố mang tính cá nhân để rời khỏi đảng, phong trào Thoái Đảng (“Thoái xuất khỏi ĐCSTQ”) bắt đầu sau khi ấn phẩm Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản được phát hành vào năm 2004.
Hội đồng Thành phố Philadelphia đã ban hành một bản tuyên dương do Ủy viên Hội đồng Mark Squilla đề xướng nhằm ủng hộ phong trào Thoái Đảng trên toàn cầu và tôn vinh hàng triệu người Trung Quốc dũng cảm, như được viết trong bản tuyên dương, là những người đang thúc đẩy sự thay đổi một cách hòa bình ở Trung Quốc và góp phần cho sự an ninh vững chắc hơn trên khắp thế giới.
“Trong 22 năm qua, hàng triệu người Trung Quốc trên khắp thế giới đã đứng lên nói ‘Không’ với ĐCSTQ, thúc đẩy một phong trào hòa bình chưa từng có nhằm tạo ra sự chuyển biến và thay đổi ở Trung Quốc”, trích từ bản tuyên dương nêu trên.
Hội đồng Thành phố Philadelphia đã ban hành một bản tuyên dương do Ủy viên Hội đồng Mark Squilla đề xướng nhằm ủng hộ phong trào “Thoái Đảng” trên toàn cầu. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Đại Philadelphia)
Bản tuyên dương còn cho biết rằng mỗi ngày hàng ngàn người vẫn tiếp tục gửi tuyên bố “Thoái Đảng”.
Bản tuyên dương nêu rõ rằng phong trào này đã mang đến cho cộng đồng quốc tế “một tầm nhìn mới về một thế giới không còn chủ nghĩa cộng sản bằng các hành động ôn hòa”.
Một bản tuyên dương khác từ Dân biểu Mary Isaacson thuộc tiểu bang Pennsylvania cũng khẳng định rằng Hạ viện tiểu bang “ủng hộ phong trào Thoái Đảng và bày tỏ lòng biết ơn dành cho dũng khí cũng như sự tận tâm của các thành viên, cả trước đây lẫn hiện tại, trong nỗ lực mang lại một kỷ nguyên mới về nhận thức tại Trung Quốc và trên toàn thế giới thông qua phong trào ôn hòa này”.
Hạ viện Pennsylvania ban hành bản tuyên dương do Dân biểu Mary Isaacson đề xướng nhằm ủng hộ phong trào “Thoái Đảng” toàn cầu. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Greater Philadelphia)
Bản tuyên dương còn đề cập đến cuộc bức hại chính trị kéo dài hàng thập niên ở Trung Quốc và cũng nhắc đến những người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, và các học viên Pháp Luân Công trong số những người bị ảnh hưởng.
“Thật mạnh mẽ khi những người lớn lên trong một chế độ toàn trị mà không có lựa chọn nào khác lại có dũng khí để tiến sâu vào tâm hồn mình và nói: ‘Tôi không thể ủng hộ điều này nữa’ rồi rời bỏ”, bà Flowers nói trong một cuộc phỏng vấn sau bài phát biểu của mình.
Bà cho biết những người Trung Quốc từ bỏ ĐCSTQ đã từng bị tước đi nhân phẩm qua nhiều thế hệ. “Việc họ đứng lên và có dũng khí để nói không — điều đó thật mạnh mẽ”, bà nói.
“Và đó là một lời nhắn nhủ dành cho những ai trong chúng ta, những người chưa lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, và cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng có thể phản đối nếu nhận thấy rằng có những điều chính phủ đang làm mà chúng ta không ủng hộ”.
Bà Flowers kêu gọi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nêu lên những lo ngại về nhân quyền trong các thỏa thuận với Bắc Kinh, trong đó có vấn đề đối đãi với các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ đốc giáo, những nhà bất đồng chính kiến, và giới sinh viên.
“Thật phi lý khi cứ tìm cách tạo ra mối quan hệ ‘thị trường tự do’ với một quốc gia không hiểu ý nghĩa của từ ‘tự do’”, bà nói.
Bà Flowers đặc biệt kêu gọi cần phải đưa vấn đề nhân quyền ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24/09.
Bà cho rằng chủ đề này đã tăng thêm ý nghĩa cho sự kiện đó. Là một người dân sinh sống lâu đời ở Philadelphia, bà nhận xét rằng thành phố này là trung tâm của nền dân chủ Mỹ và cho rằng việc lên tiếng cho những người không có tự do chính trị trong “cái nôi tự do” đã khiến bà cảm động.
Bà Christine Flowers, một luật sư về di trú sinh sống tại Philadelphia và là một cây viết chuyên mục, đã ký thỉnh nguyện ủng hộ “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn mổ cướp Nội tạng” tại một cuộc tập hợp ở Philadelphia hôm 19/09/2026. (Ảnh: Steve Wen/The Epoch Times)
Tiến sĩ Mark Thomas, giáo sư và là cộng tác viên thuộc Khoa Khoa học Chính trị và Kinh tế tại Đại học La Salle, cũng gửi đến một bản tuyên bố ủng hộ cuộc tập hợp này.
“Chúng ta, là người dân Mỹ, đang sống ở một quốc gia vốn là ‘ánh sáng trên ngọn đồi’”, ông Thomas viết. “Chúng ta cam kết với chính mình và với người dân bị đàn áp trên khắp thế giới là sẽ không dập tắt ánh sáng của mình. Chúng ta là tiếng nói của những người bị bịt miệng”.
Ông Thomas kêu gọi người Mỹ hãy lên án việc bỏ tù một cách bất công đối với những người muốn bày tỏ lương tâm của mình.
“Hãy lên án ĐCSTQ vì đã tra tấn, giết hại, và gây thương tật! Hãy lên án ĐCSTQ vì đã đàn áp các tín đồ, dù họ là người Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, Pháp Luân Đại Pháp! Nhưng thay vì lên án một cách lặng lẽ, hãy kêu gọi Quốc hội trừng phạt ĐCSTQ!”
Cuộc tập hợp này cũng đã thu hút một người khách bộ hành, bà Viviana Takfoor, người đã rời Venezuela cùng gia đình vào 25 năm trước và hiện sống ở Philadelphia. Bà Takfoor liên tưởng sự kiện này với những gì bà đã trải qua trong tình trạng suy thoái kinh tế và chính trị ở quê hương.
“Thật khủng khiếp. Tôi đến từ Venezuela nên tôi hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì”, bà Takfoor nói.
Trong lúc đi tản bộ cùng con gái, bà gặp được cuộc tập hợp này. Sau đó bà đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn Mổ cướp Nội tạng, “Để góp phần ngăn chặn những kẻ áp bức trên thế giới này”.
Bà Viviana Takfoor, một di dân đến từ Venezuela, tại Khu Phố Tàu ở Philadelphia hôm 19/09/2026. (Ảnh: Steve Wen/The Epoch Times)
Bà Takfoor hoan nghênh việc 466 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
“Cuối cùng, họ hiểu rằng đó không phải là một cách sống, không phải là cách đưa đất nước tiến lên phía trước cho người dân và chính họ”, bà nói. “Thật tuyệt vời. Mọi người cần phải thức tỉnh”.
Cô Nancy Lee, một nhân viên bán hàng của Bloomingdale’s trong trung tâm mua sắm King of Prussia, cũng dừng chân bên sự kiện này.
Cô cho biết các báo cáo về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc khiến cô rất buồn và kêu gọi mọi người thông qua mạng xã hội hãy chia sẻ tin tức về tình trạng vi phạm nhân quyền.
Cô Nancy Lee, nhân viên bán hàng của Bloomingdale’s trong Trung tâm mua sắm King of Prussia tại Khu Phố Tàu, Philadelphia, hôm 19/09/2026. (Ảnh: Steve Wen/The Epoch Times)
“Chúng ta phải đối đãi với mọi người như con người”, cô Lee nói. “Việc cướp đi nội tạng của người khác hoàn toàn là bất hợp pháp. Việc này nên bị cấm”.
Cô gọi chiến dịch “Thoái Đảng” là “một phong trào rất tốt” và nói rằng mọi người trên khắp thế giới nên tìm hiểu về phong trào này và nên bày tỏ sự ủng hộ.
Đối với bà Flowers, những lời phát biểu công khai này vừa là thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo Trung Quốc vừa là bài học cho người dân trong các xã hội dân chủ.
“Những người có mặt ở đây hôm nay, đứng lên vì nhân quyền, cho tôi hy vọng rằng công việc tôi đang làm thực sự sẽ tạo ra sự khác biệt”, bà nói.
(Theo The Epoch Times)






