Các học viên Pháp Luân Công tại nhiều quốc gia châu Âu kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ (2)
[ChanhKien.org]
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Latvia Martins Rubenis tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
“Trên chặng đường đời dài đằng đẵng, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình sau khúc ngoặt tiếp theo. Nhưng chỉ cần giữ vững chính niệm và kiên trì nguyên tắc, bạn có thể bình thản bước qua, đồng thời cảm nhận được giá trị của từng bước đi”, vận động viên từng giành huy chương Olympic ông Martins Rubenis, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 11 năm, xúc động chia sẻ.
Từ ngày 18 đến ngày 20/9, gần 1.600 học viên Pháp Luân Công đến từ 31 quốc gia ở Châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ đã tổ chức các hoạt động như tập hợp trước Đại sứ quán Trung Quốc, diễu hành quy mô lớn, thắp nến tưởng niệm và hội giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện. Thông qua chuỗi hoạt động này, họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến công chúng, kêu gọi sự chú ý tới cuộc đàn áp mà các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng tại Trung Quốc, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm và thu hoạch trong quá trình tu luyện. Ông Rubenis cũng tham gia các hoạt động này và cảm thấy bản thân thu được rất nhiều lợi ích.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ mọi ngành nghề trong xã hội, trong đó không thiếu những tinh anh thuộc các lĩnh vực như thể thao, kinh doanh, công nghệ cao, nghệ thuật.
Đúng vào dịp Tết Trung thu, các học viên Pháp Luân Công đã gửi lời biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý Hồng Chí. Tết Trung thu có nguồn gốc từ phong tục lễ nghi “xuân kỳ thu báo” thời cổ đại: mùa xuân gieo hạt, cầu nguyện Thần linh ban cho mưa thuận gió hòa; mùa thu thu hoạch thì tạ ơn sự ban thưởng của Thần linh. Tết Trung thu chính là nơi gửi gắm văn hóa biết ơn “thu báo” này, đồng thời ý nghĩa “trăng tròn người đoàn tụ” của Tết Trung thu cũng đại diện cho nỗi niềm thương nhớ người thân.
Ông Rubenis đến từ Latvia, là một vận động viên chuyên nghiệp. Ông từng năm lần tham gia Olympic và giành huy chương đồng ở môn trượt tuyết xe nằm (luge) tại Thế vận hội Mùa đông Turin 2006 và Thế vận hội Mùa đông Sochi. Hiện nay, ông đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên kiêm kỹ sư kỹ thuật của đội tuyển xe trượt tuyết Latvia.
Là một vận động viên đỉnh cao, dù đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp, ông Rubenis vẫn không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Trước đây, mỗi khi gặp trở ngại, ông thường quen oán trách: “Tại sao những điều tồi tệ này lại xảy ra với mình?” Cho đến năm 2005, khi có duyên gặp được Pháp Luân Đại Pháp, ông mới học được cách “hướng nội tìm”, nhận ra rằng gian khó thực chất chính là cơ hội để đề cao tâm tính.
Ông cảm khái: “Cuộc sống không phải là những điều ‘ngẫu nhiên xảy đến’ với tôi, mà là những điều xảy ra ‘để giúp tôi thành tựu bản thân’”. Chỉ nửa năm sau khi bắt đầu tu luyện, ông đã giành được huy chương Olympic đầu tiên.
Môn xe trượt lòng máng không phanh, một môn thể thao mạo hiểm, cũng giúp ông có những thể ngộ sâu sắc hơn về tu luyện: khi một mình đối mặt với những nghi ngờ và nỗi sợ hãi trên đường đua, chỉ khi giữ vững chính niệm và nguyên tắc đúng đắn, ông mới có thể bình thản vượt qua từng khúc cua trong cuộc đời.
“Xe trượt của chúng tôi không có phanh, bạn phải một mình ứng phó với tình huống trước mắt. Tôi cảm thấy điều này rất giống với quá trình tự tu luyện. Trên chặng đường đời dài đằng đẵng, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình sau khúc quanh tiếp theo. Nhưng chỉ cần giữ vững chính niệm và kiên trì nguyên tắc, bạn có thể bình thản bước qua, đồng thời cảm nhận được giá trị của từng bước đi”, ông nói.
“Sống trong cõi thế tục này, chúng ta vẫn cần đối mặt với những thử thách để không ngừng tiến bộ. Điều này cũng giống như nguyên lý mà tôi nhận ra trong thể thao—khi rèn luyện cơ bắp, nếu mỗi ngày chỉ nâng cùng một mức tạ thì việc tập luyện sẽ đình trệ; muốn nâng mình lên một trình độ cao hơn, chúng ta cần gánh một mức tạ lớn hơn. Tôi cảm thấy tu luyện cũng như vậy”.
Ông nói: “Nếu nhìn lại những trải nghiệm của 10 năm trước, những điều khi đó tôi từng cảm thấy vô cùng khó khăn, giờ đây nhìn lại chỉ khiến tôi mỉm cười. Những thử thách mới sẽ không ngừng xuất hiện, nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng tất cả những thử thách ấy chỉ là những bậc thang giúp chúng ta nhìn thấy cục diện lớn hơn”.
Thuận theo việc chuyển từ vận động viên sang huấn luyện viên, góc nhìn của Rubenis về tu luyện cũng thăng hoa lên. Ông hiểu ra, cần giúp đỡ người khác từ tận đáy lòng, thay vì gây áp lực hoặc ép buộc. Tâm thái của ông chuyển từ “thực hiện mục tiêu cá nhân” sang “dẫn dắt người khác đi tốt con đường của họ”. Trong một thế giới hỗn loạn, Đại Pháp dạy ông tìm kiếm sự thiện lương và những điều tốt đẹp ở mỗi người, đồng thời dành cho họ sự bao dung và hỗ trợ.
Ông Rubenis chia sẻ, tại thế giới tự do, ngày càng có nhiều người nhìn rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): “Chẳng hạn như hệ thống an ninh và quốc phòng Latvia đã đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng chúng tôi phải giữ tỉnh táo và cảnh giác với ĐCSTQ. Vào 10 hay 15 năm trước, bạn sẽ không thể nghe thấy những lời cảnh báo như vậy, nhưng giờ đây con người ngày càng nhận thức rõ những gì đang thực sự diễn ra”.
Ông nói, chính phủ và người dân Latvia đã hoàn toàn thức tỉnh từ cuộc chiến tranh Ukraine, cuối cùng quyết định dỡ bỏ cái gọi là “Tượng đài Chiến thắng”, tượng trưng cho quyền lực cộng sản của Liên Xô.
“Tôi vẫn nhớ, tượng đài đó từng đứng trong một công viên. Trước đây, nơi ấy u ám và lạnh lẽo, thậm chí chẳng ai muốn đến đó đi dạo. Nhưng giờ đây, nơi đó đã trở thành công viên nhộn nhịp nhất Riga, bởi cái trường khí đen tối của chủ nghĩa cộng sản đã được thanh trừ khỏi mảnh đất này”.
“Tà ác luôn sợ bị vạch trần. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm chính là — phơi bày sự thật về tà ác, khi đó Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tự giải thể”. Ông cho rằng, cùng với làn sóng thức tỉnh trên toàn cầu và phong trào thoái Đảng, cuộc đàn áp về căn bản đã đi đến con đường phá sản.
Nhân dịp Tết Trung thu truyền thống của Trung Quốc đang đến gần, ông mang trong lòng niềm biết ơn vô hạn, cảm tạ Sư phụ đã trao cho mình cơ hội đắc Pháp và tu luyện, đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng ngày Trung Quốc trở lại với truyền thống và quang minh cuối cùng rồi sẽ tới.
“Tôi vô cùng biết ơn cơ hội mà Sư phụ đã ban cho — cho phép chúng tôi đến nơi đây, đắc được Đại Pháp và có được con đường tu luyện tuyệt vời. Điều này (Pháp Luân Đại Pháp) thực sự không chỉ dừng lại ở việc tu luyện cá nhân, mà còn là con đường thức tỉnh của cả nhân loại. Vâng, tôi vô cùng biết ơn vì được có mặt ở đây”.
“Hôm nay khi đến Prague, được nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công từ khắp Châu Âu tụ hội về đây, có cơ hội rất đặc biệt này để giao lưu tâm đắc, được chứng kiến sự đề cao của mỗi người trong cuộc sống, tâm tính và tư tưởng, tôi thực sự đã nhìn thấy một niềm hy vọng to lớn”.
“Tôi biết cuộc đàn áp tàn khốc này vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc, nhưng đồng thời tôi cũng thấy được đại thế đã thay đổi. Ở Trung Quốc đã có gần 400 triệu người tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ (Tam thoái), vì vậy những gì chúng ta thấy chỉ là nó đang hư trương thanh thế trên bề mặt quyền lực, còn về bản chất, nó đã vô cùng yếu ớt, không đáng bận tâm nữa rồi. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, giảng rõ sự thật, giúp mọi người hiểu ra. Bạn biết đấy, tà ác luôn sợ bị phơi bày, và điều tốt nhất chúng ta có thể làm chính là vạch trần tà ác, khi đó Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tự giải thể. Tôi hy vọng ngày này rất nhanh sẽ đến”.
Cựu Phó Chủ tịch một công ty niêm yết nhiều năm giảng chân tướng: Thái độ của thế nhân đang chuyển biến
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Hà Lan Đường Quốc Khôi tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Ông Đường Quốc Khôi từng là Phó Chủ tịch một công ty niêm yết ở Trung Quốc, đồng thời từng được trao danh hiệu Lao động tiên tiến của Bộ Thương mại Trung Quốc và Lao động tiên tiến của thành phố Thượng Hải; hiện ông đang sinh sống tại Hà Lan.
Khi còn trẻ, do làm việc quá sức trong thời gian dài mà không được nghỉ phép, sức khỏe của ông suy sụp nghiêm trọng. Ông mắc bệnh tim do thấp khớp, viêm thận, cùng các chứng biến dạng đốt sống cổ và đốt sống thắt lưng. Tình trạng thậm chí nghiêm trọng đến mức ban đêm phải truyền dịch, ban ngày vẫn cố gắng gượng đi làm, cuối cùng đến mức ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự chăm sóc được.
Tháng 9/1995, được một người bạn giới thiệu, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ sau một tuần luyện công, các triệu chứng đã cải thiện rõ rệt; một tháng sau, ông đã có thể đi làm bình thường. Sự hồi phục kỳ diệu của ông đã gây chấn động tại đơn vị công tác và địa phương, thu hút nhiều đồng nghiệp, cán bộ và người dân cùng theo tu luyện. Sau đó, tại địa phương cũng lần lượt thành lập nhiều điểm luyện công buổi sáng.
Ông Đường Quốc Khôi cho biết, tu luyện Pháp Luân Công không chỉ mang lại cho ông sức khỏe cả thân lẫn tâm, mà còn giúp ông hóa giải nhiều mâu thuẫn trong công việc: “Chúng tôi thực sự nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Công… Ngay cả khi gặp mâu thuẫn và khó khăn, chúng tôi vẫn có thể chân thành nghĩ cho người khác.” Sau khi đến Hà Lan, khi đối mặt với những gian nan trong cuộc sống và tu luyện hoặc những lúc cơ thể không khỏe, ông cũng có thể dựa vào chính niệm để kiên trì và thuận lợi vượt qua.
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp và bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Đường Quốc Khôi trong nhiều năm qua đã liên tục giảng rõ sự thật cho người dân và du khách Trung Quốc ở hải ngoại. Ông nhận thấy thái độ của thế nhân đã có sự thay đổi rõ rệt — từ giai đoạn đầu né tránh do hiểu lầm và bị che mắt, cho đến khi hiểu ra sự thật thì chuyển sang rất ủng hộ, nhiều người thậm chí còn chủ động làm “Tam thoái” (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội).
Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, ông Đường Quốc Khôi bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ: “Chân thành kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ… Cảm tạ sự giúp đỡ của Ngài!”
Luật sư nhân quyền từng khởi kiện Giang Trạch Dân: “Chân, Thiện, Nhẫn” dẫn đường cuộc đời tôi
Tháng 9/2026, luật sư người Tây Ban Nha Carlos Iglesias đã tham dự Pháp hội Châu Âu tại Cộng hòa Séc, ông kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Tại một văn phòng luật ở Madrid, Tây Ban Nha, ông Carlos Iglesias mỗi ngày xử lý rất nhiều công việc pháp lý nặng nề. Ngoài thân phận luật sư, ông còn có một hành trình cuộc đời đặc biệt kéo dài hơn 20 năm. “Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002, đến nay đã 24 năm rồi”, ông hồi tưởng. “Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi đã thay đổi nghiêng trời lệch đất”.
Trước khi tu luyện, ông Iglesias phải chịu đựng chứng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và những cơn đau lưng nghiêm trọng. Cơ thể ông bị co cứng cực độ, thậm chí thường xuyên phải nằm liệt giường trong thời gian dài, không thể sinh hoạt bình thường. Để tìm cách cải thiện sức khỏe, ông bắt đầu tìm hiểu các bài công pháp và thiền định của Pháp Luân Công, không ngờ tình trạng sức khỏe của ông đã có sự thay đổi kỳ diệu.
“Sự cải thiện có thể nói là tới ngay lập tức: không chỉ cơn đau lưng biến mất, năng lượng dồi dào hơn mà tôi còn có thể ngủ ngon giấc”, Carlos nói. “Nhưng điều làm thay đổi cuộc đời tôi nhiều nhất chính là nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp: ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Đây chính là kim chỉ nam mà tôi luôn tuân theo suốt những năm qua”.
Là một luật sư làm việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, trước đây ông vốn quen với việc theo đuổi lợi ích cá nhân và chuyện thắng thua của các vụ án. Tuy nhiên, sau khi tu luyện, ông bắt đầu học cách cân nhắc cho người khác trước trong mọi việc, khi gặp vấn đề thì hướng nội nhìn lại bản thân để tìm ra khuyết điểm của chính mình. Nhờ đó, quan hệ gia đình trở nên bình hòa, êm ấm hơn, còn tâm lý tranh đua trong công việc cũng dần phai nhạt.
“Tâm lý hiếu thắng của tôi đã giảm bớt, tôi nhận ra rằng nghề luật sư này thuần túy là để giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề”. ông Carlos Iglesias bộc bạch, “Điều tôi thực sự học được là: khi bạn muốn giúp đỡ người khác, khi bạn muốn bảo vệ nhân quyền, bạn sẽ không mang bất kỳ mục đích vụ lợi nào, và thu hoạch duy nhất chính là sự hy sinh vô tư vì người khác”.
Ông Iglesias luôn theo dõi sát sao và lên tiếng cho những học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng sự đàn áp và bất công tại Trung Quốc.
Trong thời gian Tây Ban Nha áp dụng “Quyền tài phán toàn cầu” (Universal Jurisdiction), ông Iglesias đã đại diện cho các nạn nhân Pháp Luân Công đệ đơn kiện hình sự lên Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha (Audiencia Nacional), cáo buộc các quan chức cấp cao của ĐCSTQ bao gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính về các tội danh Diệt chủng (Genocide) và Tra tấn các học viên Pháp Luân Công.
Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đã thụ lý vụ án vào năm 2009 và phát lệnh triệu tập điều tra cùng thông báo tố tụng tới 5 quan chức cấp cao của ĐCSTQ gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính với cáo buộc liên quan đến tội diệt chủng và tội tra tấn, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới luật pháp nhân quyền quốc tế và các lĩnh vực ngoại giao.
Đến khoảng cuối năm 2013, đầu năm 2014, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đã chính thức phát lệnh truy nã quốc tế đối với Giang Trạch Dân, La Cán cùng các quan chức khác, đồng thời yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hỗ trợ truy bắt.
Nói về cuộc kháng nghị hòa bình suốt 27 năm qua của những người tu luyện ở Trung Quốc đại lục, ông Iglesias bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc: “Những người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã thể hiện dũng khí và sự kiên cường khiến người ta vô cùng khâm phục. Họ kiên định không dời, sự kiên trung đức tin của họ vững chắc như kim cương nguyên chất, tuyệt đối không khuất phục”. Ông tin rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” là chân lý vĩnh hằng của vũ trụ vận hành, không một sức mạnh bạo lực nào có thể lay chuyển được sự kiên trì hướng thiện của con người.
Ông Iglesias mang lòng biết ơn sâu sắc đối với Đại sư Lý Hồng Chí: “Tất cả những gì Ngài làm là vì toàn thế giới. Nhờ có Sư phụ, chân lý vận hành chân chính trong vũ trụ mới có thể một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Những lời dạy này không chỉ nên được ghi nhớ trong lòng những người tu luyện; mỗi người tự nhận mình là người lương thiện cũng nên trong tâm trân trọng những nguyên tắc ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Pháp Luân Đại Pháp đã mang hy vọng đến cho thế giới. Pháp Luân Đại Pháp khiến con người một lần nữa tin rằng thế giới có thể được cứu độ và thay đổi. Tất cả những điều này chắc chắn đều phải cảm tạ Sư phụ. Vô cùng cảm tạ Ngài, Sư phụ”.
Ông Iglesias cũng nhắn gửi đến các học viên trên toàn thế giới: “Xin mọi người hãy giữ vững sự kiên định trong tâm, không dao động, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây chính là ý nghĩa đích thực của sinh mệnh chúng ta. Tôi xin gửi lời kính trọng, khâm phục và thăm hỏi sâu sắc nhất tới tất cả các học viên trên toàn thế giới”.
Nhà thiết kế trang sức người Hy Lạp cảm nhận rằng “Thiện” vô cùng quan trọng
Tháng 9/2026, cô Natalia Bazdeki, học viên Pháp Luân Công Hy Lạp, tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Cô Natalia Bazdeki đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm và là một nhà thiết kế trang sức. Mặc trên mình bộ trang phục truyền thống Hy Lạp, cô vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Cô Bazdeki chia sẻ: “Chúng tôi đến đây là để thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm qua chúng tôi đã đến (tập hợp trước) Đại sứ quán Trung Quốc, bởi vì thật tiếc khi môn khí công rất tuyệt vời này lại đang bị bức hại tại Trung Quốc. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời nâng cao sự chú ý của mọi người về cuộc bức hại. Chúng tôi đã lặn lội đường xa từ Hy Lạp đến đây chính là vì điều đó. Chúng tôi còn mặc trang phục truyền thống Hy Lạp để bày tỏ rằng Hy Lạp cũng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp cũng như những giá trị truyền thống này”.
Cô cũng chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của mình: “Khi lần đầu luyện công, ngày hôm đó tôi cảm thấy vô cùng bình yên và tràn đầy năng lượng. Hôm đó là Chủ nhật, tôi nhớ mình đã mong ngóng suốt cả tuần, chỉ chờ đến Chủ nhật tiếp theo để lại được đi luyện công. Sau đó, tôi bắt đầu đọc sách và cảm thấy bản thân gắn kết chặt chẽ với các nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy những nguyên lý này vô cùng toàn diện, bao hàm tất cả”.
“Con người có thể làm theo những nguyên lý ấy, đó là một điều vô cùng tốt đẹp, hơn nữa chúng còn có nội hàm rất sâu sắc. Vì vậy, từ năm 2010 đến nay, tôi đã tu luyện được gần 16 năm. Tôi cảm thấy đây là điều tốt đẹp nhất từng đến với mình”. Cô nói thêm: “Đối với tôi, ‘Thiện’ vô cùng quan trọng. Nếu con người có thiện niệm, họ có thể bao dung người khác, thấu hiểu người khác, đồng thời cũng có thể đối xử tốt với chính mình. Tôi cho rằng điều này có thể tạo cho con người không gian để tự nhìn lại bản thân”.
Cô Bazdeki chia sẻ: “Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng vì đã truyền xuất môn công pháp tuyệt vời này cho các học viên trên toàn thế giới, để các học viên cũng có thể truyền công pháp đến khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi xin hứa chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm theo nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn'”.
Quản lý IT người Séc bày tỏ lòng biết ơn: “Sư phụ ban cho chúng tôi tất cả”
Tháng 9/2026, ông Jindra Šavel, một học viên Pháp Luân Công người Cộng hòa Séc, đã tham dự buổi tập hợp tại Prague và kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Ông Jindra Šavel, hiện là quản lý tại một công ty IT ở Cộng hòa Séc, chia sẻ rằng ông đã đặc biệt đến tham dự Pháp hội Châu Âu cùng các hoạt động diễu hành. Ông rất trân trọng cơ hội quý báu được giao lưu kinh nghiệm với các học viên đến từ khắp nơi trên toàn Châu Âu và cùng đồng hành với Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ sâu sắc.
Trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, ông Šavel cho rằng nhất định phải bước ra phản đối cuộc bức hại: “Những gì tôi có thể làm là chia sẻ thông tin này đến công chúng, mời họ ký tên ủng hộ chúng tôi tại quầy thông tin, giải thích cho mọi người hiểu về những sự tình đáng sợ đang diễn ra ở Trung Quốc, giúp công chúng có thể lý giải được Đại Pháp là gì”.
Ông Šavel bộc bạch rằng các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” đã hòa nhập sâu vào cuộc sống thường nhật của ông. Mỗi ngày ông đều kiên trì dành thời gian để luyện công và học Pháp. Ông cho biết việc tu luyện giúp ông ứng phó tốt với nhịp sống và công việc hối hả, đặc biệt là trong việc tu dưỡng tâm tính bản thân: “Điều này thực sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều, chẳng hạn như tôi trở nên kiên nhẫn hơn. Đôi khi cuộc sống cũng như nhịp độ của chính tôi diễn ra cực kỳ cực kỳ nhanh, tôi nhất định phải nhẫn nại hơn”.
Khi chứng kiến các học viên đến từ hơn 30 quốc gia cùng hội tụ về đây, ông Šavel cảm thấy vô cùng lạc quan và tràn đầy hy vọng vào tương lai. Hồi tưởng lại, ông thấy đoàn thể tu luyện đang không ngừng lớn mạnh: “Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời, không chỉ đoàn thể học viên tại Séc đang phát triển mà trên toàn Châu Âu cũng vậy. Sư phụ ban cho chúng tôi mọi thứ, đồng thời nâng tất cả chúng tôi lên cao”.
Chủ doanh nghiệp người Áo trân trọng các hoạt động Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ
Tháng 9/2026, ông Sebastian Mayr, một học viên Pháp Luân Công người Áo, tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Anh Sebastian Mayr đến từ nước Áo cùng vợ đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã cùng nhau đưa con đến Cộng hòa Séc để tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Châu Âu và các hoạt động quy mô lớn. Anh Mayr chia sẻ rằng hai vợ chồng anh từ trước đến nay đều rất trân trọng cơ hội được tham gia những sự kiện trọng đại như thế này, hy vọng có thể cùng đề cao và giao lưu với các học viên đến từ khắp nơi trên toàn Châu Âu.
Anh Mayr hiện đang điều hành một công ty khởi nghiệp sản xuất sơn tự nhiên. Nhớ lại duyên khởi bắt đầu bước vào tu luyện khoảng 16 năm trước, anh kể rằng khi đó thấy báo chí đưa tin về quá nhiều điều tồi tệ, anh cảm nhận sâu sắc rằng thế giới này thật không bình yên. Chính vì vậy, trong anh đã nảy sinh một suy nghĩ vô cùng giản dị: “Nếu như con người bắt đầu ngồi thiền, có lẽ họ sẽ đưa ra được những quyết định tốt đẹp hơn”.
Trong suốt hành trình hơn 10 năm tu luyện, Pháp lý cốt lõi “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp đã soi đường cho cuộc đời Mayr. Anh chia sẻ: “Đại Pháp đã cho tôi một hướng đi rất rõ ràng, giúp tôi biết điều gì là đúng đắn cần làm khi gặp khó khăn. Điều đó khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều, và giúp tôi nhận ra phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề”.
Anh đặc biệt nhấn mạnh rằng, Pháp Luân Công không chỉ đơn thuần là các động tác luyện công bên ngoài, mà còn là sự tu luyện sâu sắc về tâm tính: “Pháp Luân Công giải thích một cách rất căn bản về cách thế giới và cuộc sống vận hành… Nội hàm rất cao thâm, dạy bạn cách tu luyện tâm tính của chính mình”. Anh cho biết, tu luyện đã giúp anh giữ được thanh tỉnh giữa một thế giới hỗn loạn và phức tạp ngày nay.
Bên cạnh nỗi bi thương trước cuộc bức hại, Mayr còn nhìn thấy từ trong đó sự vĩ đại và hy vọng của tinh thần con người. Anh xúc động chia sẻ: “Đây (Pháp Luân Đại Pháp) thực sự là một ngọn đèn hy vọng, cho thấy rằng nếu con người tìm thấy một đức tin chân chính và những nguyên lý đúng đắn như ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, họ sẽ trở nên vô cùng kiên cường, ngay cả cái ác tột cùng cũng không thể hủy hoại hay tiêu diệt được họ”.
Nhân dịp lễ này, Mayr cũng bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc tới Sư phụ. Anh chân thành nói: “Tôi vô cùng cảm tạ ơn Sư phụ đã truyền dạy cho chúng tôi một pháp môn tu luyện cao thâm đến vậy, và cũng rất biết ơn vì Ngài đã tin tưởng rằng con người thế gian có thể trở về với những nguyên lý tốt đẹp này”.
Đọc “Chuyển Pháp Luân” ba lần, nước mắt tuôn trào: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy rồi!”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Recep Ede người Đức tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Học viên Pháp Luân Công người Đức Recep Ede hiện đang làm việc tại sân bay Frankfurt, đảm nhận công việc vận chuyển hàng hóa và logistics. Đồng thời, anh cũng là một thành viên của Đoàn nhạc Thiên Quốc Châu Âu, đảm nhiệm vị trí đánh trống lớn. Anh đã gắn bó với đoàn được 10 năm.
Đoàn nhạc Thiên Quốc Châu Âu là một đoàn nhạc diễu hành do các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ hơn 10 quốc gia Châu Âu thành lập. Theo giới thiệu trên trang web chính thức của Đoàn nhạc Thiên Quốc Châu Âu, hiện tại đoàn có gần 100 thành viên đến từ nhiều giai tầng và lĩnh vực khác nhau, với độ tuổi dao động từ 9 đến 73 tuổi.
Anh Ede giới thiệu: “Tôi lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong một môi trường Hồi giáo, nhưng từ tận sâu trong nội tâm và suy nghĩ, tôi biết rằng nó không phù hợp với mình. Sau này khi đến Đức, tôi đã đọc Kinh Thánh và những sách tương tự, nhưng câu trả lời vẫn như vậy: đây không phải là điều tôi đang tìm kiếm”.
Cho đến một ngày, Ede gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một trường trung học ở Frankfurt. Sau đó, học viên này đã gửi cho anh một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cho đến hôm nay, mỗi khi nhắc đến trải nghiệm đắc Pháp của mình, anh Ede vẫn không kìm được nước mắt: “Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm. Nhưng sau khi đọc 3 lần, tôi đã rơi nước mắt, toàn thân run lên, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: ‘Cuối cùng tôi đã tìm thấy rồi!’ Tôi hiểu rằng mình đã tìm thấy nơi tâm hồn thuộc về. Đó là suy nghĩ của tôi lúc ấy, đây cũng là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi!”
“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Rất nhiều phương diện trong cuộc sống của tôi đã có những thay đổi tích cực, chẳng hạn như gia đình, mối quan hệ với đồng nghiệp và mọi thứ khác”, anh Ede nói thêm.
Anh cho biết mình tham gia cuộc diễu hành là để “hỗ trợ mọi người trên mọi phương diện, để mỗi người đều có thể nhìn thấy mặt tốt đẹp của Đại Pháp và hiểu được sự thật. Tôi hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi – những người may mắn được đắc Đại Pháp – có thể khiến toàn thế giới nhìn ra chân tướng. Đó chính là nguyện vọng của tôi”.
Anh Ede chia sẻ: “Đối với tôi, tu luyện là một món quà vô cùng to lớn, một món quà đến từ Sư phụ và Đại Pháp. Khi bạn hiểu được chân lý, bạn sẽ thấy cuộc sống có thể trở nên tuyệt vời biết bao. Trước đây tôi từng hoang mang, bế tắc và mải miết đi tìm lời giải cho cuộc đời, nhưng kể từ khi có Đại Pháp, có Sư phụ, tôi đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Có thể nỗ lực thực hành ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ trong cuộc sống, có thể đắc được và sở hữu tất cả những điều này, đối với tôi đó là một ân huệ vô cùng to lớn”.
Giảng chân tướng qua âm nhạc: Kỹ sư người Pháp tràn đầy niềm tin vào tương lai
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Guy Mizrahi người Pháp tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Ông Guy Mizrahi là một kỹ sư phần mềm đến từ Pháp, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm. Khoảng 15 năm trước, ông gia nhập Đoàn nhạc Thiên Quốc. Lần này, ông đặc biệt đến Prague, Cộng hòa Séc để tham gia Pháp hội châu Âu và các hoạt động kêu gọi hòa bình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ nhân dịp Tết Trung thu.
Ông cho biết: “Tôi nhận thấy rằng thông qua âm nhạc, chúng tôi có thể giảng rõ sự thật cho mọi người, nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp như thế nào, cũng như cuộc bức hại tà ác đến mức nào và cần phải chấm dứt”. Nhìn thấy người dân Prague lắng nghe âm nhạc, nhảy múa, mỉm cười đón nhận các tờ thông tin và hoa sen, ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.
Nói về ảnh hưởng của “Chân, Thiện, Nhẫn” đối với cuộc sống cá nhân, Mizrahi cho biết ông luôn nỗ lực thực hành những nguyên tắc này trong công việc và cuộc sống: tận tâm làm tốt công việc, giành được sự công nhận của đồng nghiệp; đối xử thiện lương với gia đình và những người xung quanh; khi đối mặt với đau khổ hoặc thất bại, học cách nhẫn nại và kiềm chế: “Tôi cố gắng kiểm soát bản thân, không nổi nóng với người khác. Hơn nữa, tôi biết rằng cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ qua. Nếu tôi giữ được kiên nhẫn, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp trở lại”.
Đối mặt với cuộc bức hại kéo dài 27 năm, Mizrahi cảm thấy vô cùng tự hào khi được cùng những đồng tu kiên định với đức tin và bảo vệ các giá trị của mình: “Khi bạn nhìn thấy tất cả những người đang nở nụ cười, cùng rất nhiều, rất nhiều học viên luyện công với nhau, tôi thực sự vô cùng xúc động, đồng thời cảm thấy rất vui và tự hào”.
Ông tràn đầy niềm tin vào tương lai: “Mỗi quốc gia, mỗi học viên đến đây đều đại diện cho đất nước mình. Vì vậy, điều này giống như một hạt giống có thể lan tỏa, giúp mỗi người trở nên tốt đẹp hơn… Và cuộc bức hại này cuối cùng cũng sẽ chấm dứt, nhất định sẽ chấm dứt”.
“Đây là con đường minh xác của tôi, cũng là con đường duy nhất”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Kai Grossjohann người Đức tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Ông Kai Grossjohann đến từ Đức và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2003. Lần này, ông đến Cộng hòa Séc để tham gia hoạt động mít tinh lớn phản đối cuộc bức hại, hy vọng vượt ra khỏi những rào cản của cuộc sống thường nhật. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Nếu không bước ra ngoài và gặp gỡ các đồng tu, trạng thái của tôi dường như không ổn lắm, đã rất lâu rồi tôi không ra ngoài luyện công và giao lưu”.
Là một người tu luyện lâu năm, Grossjohann đã nói về cơ duyên ban đầu giúp ông tiếp xúc với Đại Pháp. Sau khi chuyển đến Đức sinh sống, người vợ gốc Hoa của ông ngày nào cũng đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, và điều này đã khơi dậy sự tò mò trong ông.
Lúc đó, người cha lo lắng ông bị lừa nên đã nghi ngại nhắc nhở: “Con trai, những người này chỉ muốn lấy tiền của con thôi”. Tuy nhiên, qua một thời gian dài quan sát, Grossjohann phát hiện ra không có ai đòi tiền mình cả, ngược lại sự thuần chính của những người tu luyện đã khiến ông vô cùng xúc động. Ông kiên định bày tỏ: “Từ năm 2003 đến nay đã đi qua một thời gian rất dài, đây là con đường cực kỳ minh xác của tôi, cũng là con đường duy nhất”.
Pháp Luân Đại Pháp lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên lý cốt lõi, ông Grossjohann cho rằng điều này mang ý nghĩa cực kỳ tích cực đối với thế giới ngày nay. Theo góc nhìn của ông, nếu mọi người đều có thể thử nghĩ cho người khác trước, thay vì tìm cách chèn ép hay tính toán người khác, xã hội sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp: “Nếu mỗi người đều có thể tuân theo những giá trị này, sẽ không còn các vụ lừa đảo hay những chuyện tương tự xảy ra nữa”.
Tại địa điểm diễn ra sự kiện ở Cộng hòa Séc, các học viên đến từ hơn 30 quốc gia tập trung đông đảo, người đông nghìn nghịt. Ông Grossjohann rất xúc động trước bầu không khí này: “Trường năng lượng ở đây rất tốt, vì vậy ngay cả một người thường không tham gia các hoạt động như tôi cũng có thể tìm lại được trạng thái của mình”.
Nói về tương lai, ông thể hiện niềm tin kiên định: “Sẽ có một ngày, ĐCSTQ không thể tiếp tục cuộc bức hại này nữa. Mọi người sẽ nhận ra cuộc bức hại đang diễn ra và đứng lên ngăn chặn nó. Nhất định sẽ là như vậy”.
Chủ nhà hàng người Hà Lan: Sư phụ trao cho tôi con đường phản bổn quy chân
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Thạch Lệ Quân người Hà Lan tại Cộng hòa Séc kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (The Epoch Times)
Bà Thạch Lệ Quân hiện đang điều hành một nhà hàng tại Hà Lan. Năm 20 tuổi (tháng 9/1998), bà bắt đầu tu luyện sau khi tiếp xúc với Pháp Luân Công tại Công viên Thắng Lợi ở Trường Xuân. Năm 22 tuổi, bà bị chính quyền ĐCSTQ bức hại và bắt giam. Sau khi được thả ở tuổi 26, bà trốn ra nước ngoài. Hiện nay, bà đã lập gia đình và có hai con trai.
Bà cho biết từ nhỏ đã tin vào Phật giáo, sau đó nhờ người cậu giới thiệu mà tìm đến Pháp Luân Công. Sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, bà vô cùng chấn động: “Sư phụ đã lần đầu tiên giảng ra một hệ thống đạo lý hoàn toàn khác biệt. Cuốn “Chuyển Pháp Luân” trình bày một cách sâu sắc mà dễ hiểu về vũ trụ, thời không, cơ thể con người, tu luyện và nhiều phương diện khác, vô cùng rộng lớn và uyên thâm”.
Bà cảm thán: “Sư phụ dùng những lời lẽ rất giản dị để giảng giải những đạo lý sâu sắc, chỉ cho con người con đường phản bổn quy chân… Trong thời đại ngày nay, khi thuyết vô thần và thuyết tiến hóa đang chi phối, giữa một xã hội hỗn loạn, nơi vật dục tràn lan, Pháp Luân Đại Pháp đã mở ra cho con người một cánh cửa lớn dẫn đến quang minh và những điều tốt đẹp”.
Bà cho biết, mặc dù vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra tranh cãi, nhưng họ sẽ dựa theo yêu cầu của “Chân, Thiện, Nhẫn” để “hướng nội tìm, tìm những thiếu sót của bản thân, từng chút một từ từ sửa đổi”, nhờ đó gia đình ngày càng hòa thuận hơn. Con trai lớn lên cũng đã có thể phụ giúp công việc tại cửa hàng.
Đối diện với nhiều công việc cùng lúc như kinh doanh, chăm lo gia đình và tham gia giảng chân tướng về cuộc bức hại, bà sắp xếp ca làm để nhân viên đảm nhận công việc vào cuối tuần, nhờ đó có thời gian cùng chồng tham gia các hoạt động truyền bá Đại Pháp. Nói về tinh lực và tâm thái, bà cho biết: “Vì tu luyện, mỗi ngày tôi đều luyện công, đả tọa, có thể dùng nguồn năng lượng chính này để làm phong phú và bồi đắp bản thân”, nhờ vậy luôn duy trì được trạng thái lạc quan, hướng thượng.
Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, bà Thạch Lệ Quân bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ: “Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ … Dùng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể diễn đạt hết lòng biết ơn của con đối với Sư phụ. Kính chúc Sư phụ một mùa lễ vui vẻ! Sư phụ Ngài vất vả rồi, cảm tạ Sư phụ!”
(Ondrej Horecky, Lý Hạo Nguyệt, Lý Ngôn, Trương Kính, James Xu, Ngô Ốc, Belle Cheng, Sandra Flores, Trương Đình, Alessandro Starnoni và Monika Olejniczak đã hỗ trợ loạt bài này)









