Tác giả: đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Chúng ta tu luyện trong người thường, các đại quan thực sự liên quan đến sinh tử thực ra không nhiều, phần lớn các quan là những chuyện nhỏ trông có vẻ vụn vặt. Chúng rất không đáng chú ý, nhưng đó lại chính là từng quan từng quan một. Tôi xin phép kể về vài chuyện nhỏ mà chính mình đã gặp phải.
1. Đồng nghiệp chuyển đến nhà mới, tôi tự tay làm một món đồ trang trí để tặng cô ấy. Cô ấy rất vui và liên tục nói lời cảm ơn. Thế nhưng sau hơn nửa năm, khi dọn dẹp kho của công ty, tôi lại phát hiện món đồ trang trí này bị vứt chỏng chơ trong một góc, bụi bám đầy lên trên, cô ấy thậm chí còn chưa từng mang nó về nhà. Ngay lập tức trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, sao cô ấy có thể cư xử như vậy được chứ? Đây quá là đạo đức giả, tôi đã phải bỏ ra biết bao công sức để làm món đồ đó cơ mà. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra và tự hỏi: Việc này đang trừ bỏ tâm nào của mình đây? Đó chính là cái tâm tự cho mình là đúng, muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bản thân cảm thấy tốt nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy. Sau khi tìm ra cái tâm này, sự oán hận của tôi đối với đồng nghiệp liền tan biến ngay lập tức.
2. Cha tôi qua đời đột ngột, vì vậy sau đó tôi phải mất rất nhiều công sức mới chuyển được tiền tiết kiệm dưới tên của ông sang tên mẹ tôi. Mẹ tôi tuổi đã cao, nên chỉ dùng sổ tiết kiệm giấy. Có một lần, vì lý do nào đó tôi đã tải một ứng dụng ngân hàng cho bà, ngoài ý muốn tôi phát hiện rằng ngoài một số khoản tiền đã biết ra, cha tôi còn lấy danh nghĩa của mẹ gửi vài khoản định kỳ với số tiền lớn. Tôi bỗng dưng thấy rất phấn kích, liền dặn mẹ bằng mọi giá phải tìm cho bằng được các tờ biên lai đó. Không ngờ mẹ lập tức thay đổi sắc mặt, lớn tiếng mắng tôi là kẻ tham lam. Tôi hoàn toàn sững sờ, cảm thấy rất ủy khuất. Sau đó ngẫm nghĩ kỹ lại, tôi nhận thấy rằng bề ngoài thì là vì tốt cho mẹ, nhưng thực chất là tôi đang hy vọng sau khi mẹ qua đời mình có thể được nhiều hơn. Mẹ là đang cảnh tỉnh lòng tham lợi của chính tôi.
3. Có một lần đi xem phim, tôi phát hiện hàng ghế phía trước là ghế massage nên đã đi tới ngồi vào. Phần lưng ghế tự động massage khoảng nửa phút rồi dừng lại, nếu muốn massage tiếp thì phải quét mã trả tiền. Thế là tôi đổi sang một chiếc ghế massage khác, ghế dừng lại tôi lại đổi tiếp, tổng cộng đổi đến bảy tám chiếc. Tôi cảm thấy như thể mình đã hời to, chẳng tốn xu nào mà vẫn được hưởng thụ. Nhưng rất nhanh sau đó tôi ngộ ra rằng, nhìn bề ngoài thì có vẻ không làm tổn hại đến lợi ích của người khác, nhưng thực tế thì vẫn là tâm lợi ích đang gây chuyện, và như vậy vẫn tổn đức.
Trong tu luyện, những quan lớn thường rất minh hiển, ngay cả khi nhất thời chưa vượt qua được thì chúng ta cũng rất coi trọng. Ngược lại, những quan ải nhỏ lại dễ bị bỏ qua, nhưng làm một người chân tu mà nói, dù là quan lớn hay quan nhỏ thì chúng ta đều cần phải vượt qua.