Tác giả: Dorothy Li
[ChanhKien.org]
Hơn 2.000 người từ khắp châu Âu đã tham gia cuộc diễu hành tại thủ đô Cộng hòa Séc.
Hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp châu Âu đã tham gia cuộc diễu hành tại Prague ngày 19/9/2026. (Ảnh: Zhang Qingyao/The Epoch Times)
Anh Robert Lovlien cùng gia đình đã vượt quãng đường 700 dặm để tham gia cuộc diễu hành tại Prague ngày 19/9/2026. Với anh, chuyến đi này giống như một cuộc hành hương, nhưng cũng là một kỳ nghỉ gia đình—một chuyến đi mà anh rất háo hức dù phải bay từ Na Uy sang.
Anh Lovlien biết đến Pháp Luân Công cách đây 10 năm, trong thời gian tìm hiểu các phương pháp tu luyện khi đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời.
“Tôi từng chống chọi với chứng nghiện ma túy và những hành vi tiêu cực, đồng thời tìm kiếm một điều gì đó sâu sắc hơn. Khi tìm hiểu các phương pháp tu luyện phương Đông—như Đạo giáo và Phật giáo—tôi được một người giới thiệu thông tin về môn tu luyện này”, anh nói với The Epoch Times.
Anh Lovlien nói, thông qua việc thực hành các bài công pháp chậm rãi, tĩnh tại và học các bài giảng của Pháp Luân Công, anh đã có thể vượt qua những thói quen xấu đó.
“Việc đó đã thay đổi cuộc đời tôi theo nhiều cách. Tôi trở thành một người tốt, một công dân tốt, một thành viên tốt trong gia đình, và sau cùng trở thành một người chồng, người cha tốt”, anh Lovlien nói.
Anh Robert Lovlien cùng con gái Sofia 3 tuổi tham gia cuộc diễu hành tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc ngày 19/9/2026. (Ảnh: Ondřej Horecký/The Epoch Times)
Hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp châu Âu đã tham gia cuộc diễu hành tại Prague ngày 19/9/2026. (Ảnh: Wen Zhen/The Epoch Times)
Cũng như anh Lovlien, ông Reymond Venga đi từ Paris đến tham gia cuộc diễu hành tại thủ đô Cộng hòa Séc.
“Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp có mặt tại đây hôm nay đều đến để giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện đến từ Trung Quốc này”, ông Venga nói với The Epoch Times.
“Chúng tôi muốn giới thiệu công pháp này đến mọi người vì nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần”.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện gồm các bài công pháp an tĩnh và các bài giảng xoay quanh nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Các học viên Pháp Luân Công thực hiện các bài công pháp trước cuộc diễu hành tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc ngày 19/9/2026 (Ảnh: Zhang Qingqi/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công thực hiện các bài công pháp trước cuộc diễu hành tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc ngày 19/9/2026. (Ảnh: Zhang Qingqi/The Epoch Times)
Anh Pawel Dumanowski, một người tham gia đến từ Ba Lan, cho biết anh coi Pháp Luân Công là một lối sống. Cách đây một thập niên, anh cũng đã trải qua hành trình từ bỏ những thói quen xấu nhờ đức tin của mình.
“Môn tu luyện này đã thay đổi tôi rất nhiều”, anh Dumanowski nói với The Epoch Times.
“Tôi nghĩ giờ đây mình đã trở thành một người tốt hơn đôi chút. Chẳng hạn, tôi là cha của một cậu con trai nhỏ, cháu giống như một ‘cơn lốc nhỏ’, và Đại Pháp giúp tôi kiên nhẫn hơn cũng như biết cách ứng phó với ‘cơn lốc’ này”, anh nói và bật cười.
Anh Pawel Dumanowski, đến từ Ba Lan, tham gia cuộc diễu hành cùng các học viên Pháp Luân Công khác tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc ngày 19/9/2026. (Ảnh: Ondrej Horecky/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công từ khắp châu Âu tham gia cuộc diễu hành tại Prague ngày 19/9/2026. (Ảnh: Marius Iacob/The Epoch Times)
Ban tổ chức nói với The Epoch Times, hơn 2.000 người từ khắp châu Âu đã tham gia cuộc diễu hành tại trung tâm Cộng hòa Séc.
Những người tham gia kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài tại Trung Quốc, vốn đã lan rộng ra khỏi biên giới nước này.
Những nỗ lực này nhận được sự ủng hộ của ông Milan Walter, một cư dân Prague đứng bên vỉa hè theo dõi đoàn diễu hành đi qua.
“Bất cứ điều gì mang tính độc lập và chống lại chế độ cộng sản đều quan trọng. Tất nhiên, chúng tôi ủng hộ các bạn”, ông Walter nói với The Epoch Times.
Nói về cuộc diễu hành, ông Walter cho biết: “Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy đoàn diễu hành. Và tôi ngạc nhiên trước số lượng người có mặt ở đây. Thật khó tin”.
Ông Milan Walter (thứ hai từ trái sang), một cư dân Prague, cùng gia đình theo dõi đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại thủ đô Prague, Cộng hòa Séc, ngày 19/9/2026. (Ảnh: Li Haoyue/The Epoch Times)
Năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Hàng triệu học viên đã bị giam giữ tùy tiện, bị cưỡng bức lao động, bị tra tấn, thậm chí thiệt mạng do bị mổ cướp nội tạng.
Năm 2019, một tòa án độc lập kết luận rằng trong nhiều năm, chính quyền này đã sát hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng cung cấp cho thị trường cấy ghép “trên quy mô đáng kể”. Theo kết luận của tòa án, các nạn nhân chủ yếu là những học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.
Hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp châu Âu đã tham gia cuộc diễu hành tại Prague ngày 19/9/2026. (Ảnh: Zhang Qingyao/The Epoch Times)
Hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp châu Âu đã tham gia cuộc diễu hành tại Prague ngày 19/9/2026. (Ảnh: Zhang Qingyao/The Epoch Times)
Bản tin có sự đóng góp của Ondřej Horecký và Li Haoyue.
(Theo The Epoch Times)









