Tác giả: Nathan Su

[ChanhKien.org]

Ông Cao Trí Thịnh, người từng ba lần được đề cử giải Nobel hòa bình và nổi tiếng về việc bảo vệ tự do tôn giáo ở Trung Quốc, đã mất tích từ tháng 08/2017.

Các nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc tập trung tại Công viên Điêu khắc Tự do ở Yermo, California vào ngày 04/04/2026, để tham gia lễ khánh thành một tác phẩm điêu khắc kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc thả luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh. (Ảnh: Nathan Su/The Epoch Times)

Hàng trăm nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc đã tập trung tại Công viên Điêu khắc Tự do ở Yermo, California vào ngày 04/04 vừa qua để tham gia lễ khánh thành một tác phẩm điêu khắc kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thả luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh đang bị giam giữ.

Ông Cao Trí Thịnh, người từng ba lần được đề cử giải Nobel hòa bình và nổi tiếng vì bảo vệ tự do tôn giáo ở Trung Quốc, đã mất tích từ tháng 08/2017.

Bức tượng điêu khắc mới được khánh thành, mô tả phần đầu và khuôn mặt của ông Cao, được gọi là “Ngắm nhìn các vì sao — Cao Trí Thịnh”.

“Hôm nay, chúng ta mãi khắc ghi hình ảnh người anh hùng của chúng ta — một người Trung Quốc đích thực — vào sa mạc Mojave, một vùng đất tự do” nhà điêu khắc Trần Duy Minh, người sáng lập Công viên Điêu khắc Tự do đồng thời là tác giả của bức tượng, phát biểu tại sự kiện.

Ông Trần nói tác phẩm điêu khắc này không chỉ dành tặng cho ông Cao, mà còn cho tất cả những người đang tiếp tục đấu tranh cho các quyền và tự do cơ bản của họ.

Năm 2001, ông Cao được Bộ Tư pháp Trung Quốc vinh danh là một trong mười luật sư hàng đầu cả nước vì những đóng góp trong việc bảo vệ các nạn nhân bị sai sót y tế và những chủ đất bị tước đoạt tài sản.

Tuy nhiên, năm 2005, sau khi ông Cao gửi một bức thư ngỏ đến giới lãnh đạo Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt việc tra tấn và đối xử vô nhân đạo với những người thực hành môn tu luyện Pháp Luân Công, ông và gia đình đã bị cảnh sát giám sát liên tục.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định với những giáo lý đạo đức dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Hàng triệu học viên đã từ chối từ bỏ đức tin của mình và đã bị giam giữ bất hợp pháp, tra tấn và tẩy não.

Cuối năm 2005, sau khi ông Cao công bố bức thư ngỏ thứ hai đề cập đến các vụ kiện pháp lý liên quan đến Pháp Luân Công, văn phòng luật sư của ông đã bị đóng cửa. Ông bị bắt vào năm 2006 và bị kết án ba năm tù.

Sau khi được thả tự do, ông Cao tiếp tục đấu tranh cho tự do tôn giáo, làm luật sự đại diện cho các học viên Pháp Luân Công và các thành viên của các nhà thờ Cơ Đốc giáo hoạt động bí mật. Ông là tác giả của các cuốn sách “Niềm tin kiên định”, “Báo cáo Nhân quyền năm 2016 về Trung Quốc” và soạn thảo một bản hiến pháp đề xuất cho một Trung Quốc trong tương lai.

Tháng 01/2009, vợ của ông Cao, bà Cảnh Hòa, và hai người con của họ đã thoát khỏi Trung Quốc với sự trợ giúp của các mạng lưới tôn giáo ngầm.

Ông Cao mất tích từ tháng 08/2017, hiện nay vẫn chưa rõ tung tích của ông.

Bà Cảnh Hòa đã phát biểu tại lễ khánh thành bức tượng, chia sẻ các câu chuyện cá nhân về chồng của bà. Hơn một năm qua, bà và nhiều tình nguyện viên đã cùng ông Trần hoàn thành bức tượng.

Ông Trần giải thích tên tác phẩm điêu khắc, “Ngắm nhìn các vì sao”, phản ảnh hoàn cảnh khốn khổ của ông Cao: sống dưới bóng tối của sự đàn áp của ĐCSTQ, chỉ có những vì sao tượng trưng kết nối ông với những người vẫn đang tìm kiếm ông.

“Là một tín đồ Cơ Đốc giáo, ông Cao Trí Thịnh đã bày tỏ niềm tin rằng phẩm giá con người được đặt nền tảng trên sự hiểu biết rằng mỗi cá nhân đều được tạo ra theo hình hài và giống với Chúa”, ông Piero Tozzi, giám đốc cấp cao về chính sách Trung Quốc tại Viện Chính sách America First, người tham gia sự kiện với tư cách khách mời, cho biết.

Ông Tozzi ca ngợi công lao của ông Trần trong việc thành lập Công viên Điêu khắc Tự do, đồng thời lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

“Tác phẩm nghệ thuật xung quanh chúng ta chứng minh rằng khát vọng tự do là phổ quát, dù nó được thể hiện một cách độc đáo ở Hoa Kỳ”, ông nói tại sự kiện. “Ông Trần Duy Minh đã tận dụng những cơ hội mà Hoa Kỳ đã dành cho ông để chống lại chế độ chuyên chế và vạch trần những kẻ bạo chúa”.

Ông Tozzi nhấn mạnh rằng ông cũng đã thăm công viên này một lần vào ngày 04/04/2021 để dự lễ khánh thành một tác phẩm điêu khắc có tên “Virus Trung Cộng”, sau đó nó bị phá hủy trong một vụ đốt phá có liên quan đến các đặc vụ ĐCSTQ.

Tác phẩm điêu khắc đó khắc họa hình ảnh khuôn mặt của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bị chia đôi, một nửa được thể hiện như một chiếc đầu lâu. Phần đầu được bao phủ bởi những gai nhọn, tượng trưng cho virus gây ra COVID-19.

“Chúng ta tập trung hôm nay không chỉ để khánh thành bức tượng mà còn để đối mặt với một cuộc khủng hoảng đạo đức. Đây không chỉ là tưởng niệm mà còn là sự phản kháng”, ông Bob Fu, một mục sư người Mỹ gốc Hoa và là người sáng lập ChinaAid, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Texas chuyên cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các tín đồ Cơ đốc bị bức hại ở Trung Quốc, cho biết.

Ông Fu mô tả ông Cao là “một luật sư bảo vệ những người bị bức hại, bị tra tấn, bị bịt miệng và bị xóa sổ”, đồng thời nói thêm rằng chính ông Cao “đã bị một hệ thống sợ hãi sự thật thủ tiêu”.

Một đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đọc một tuyên bố từ tổ chức này kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Cao.

“Chính quyền Trung Quốc phải thả ông ấy ra ngay lập tức và vô điều kiện, công bố nơi ở của ông và cho phép ông ấy được tiếp xúc không hạn chế với gia đình, luật sư do ông ấy lựa chọn và được chăm sóc y tế cần thiết”, tuyên bố nêu rõ.

“Ông Cao Trí Thịnh là tiếng nói lương tâm và là biểu tượng của lòng dũng cảm đạo đức khi đối mặt với sự bất công”, MC Phong Tùng Đức, một nhà lãnh đạo và là người còn sống sót sau vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cho biết.

“Bức tượng này nhắc nhở chúng ta rằng dù họ có thể bịt miệng một người, nhưng vẫn không thể xóa bỏ hành trình theo đuổi công lý”, ông Phong nói.

Công viên Điêu khắc Tự do được thành lập năm 2017 ở Yermo, vốn là một khu dân cư chưa được hợp nhất thuộc Quận San Bernardino ở sa mạc Mojave tại bang California. Nằm dọc theo đường cao tốc liên tiểu bang 15, công viên có những tác phẩm điêu khắc quy mô lớn nhằm tôn vinh những người đấu tranh cho tự do và mô tả cuộc đấu tranh vì tự do và dân chủ của người dân Trung Quốc.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/us/chinese-democracy-supporters-unveil-sculpture-of-human-rights-lawyer-gao-zhisheng-in-california-6008491