Tác giả: Catherine Yang
[ChanhKien.org]
“Giết theo đơn đặt hàng: Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của Trung Quốc và Bản chất thực sự của đối thủ lớn nhất của nước Mỹ” (Killed to Order: China’s Organ Harvesting Industry and the True Nature of America’s Biggest Adversary) của tác giả Jan Jekielek đã được phát hành vào ngày 17/3/2026.
Diễn viên hài kiêm diễn viên điện ảnh Rob Schneider và ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của The Epoch Times kiêm người dẫn chương trình “Những nhà lãnh đạo Tư tưởng Mỹ”, đang trò chuyện trong buổi ra mắt cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” tại Trung tâm Trump-Kennedy ở Washington ngày 16/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Hôm 16/3 tại Trung tâm Trump–Kennedy, một niềm tin mạnh mẽ đã trỗi lên, cho rằng một trong những tội ác man rợ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại nhân loại sắp được chấm dứt, khi những người theo chủ nghĩa nhân đạo và chuyên gia tề tựu đón mừng sự ra mắt của cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng: Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của Trung Quốc và Bản chất thực sự của đối thủ lớn nhất của nước Mỹ”.
Cuốn sách tổng hợp những bằng chứng vững chắc nhất sau 20 năm điều tra độc lập, phơi bày ngành thu hoạch nội tạng cưỡng bức quy mô công nghiệp của ĐCSTQ cùng sự đồng lõa – đôi khi vô tình – của phương Tây.
Tác giả Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao kiêm trưởng văn phòng Washington của tờ The Epoch Times và là người dẫn chương trình “Những nhà lãnh đạo Tư tưởng Mỹ” (American Thought Leaders) trên EpochTV, đã có cuộc trò chuyện với diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và tác giả Rob Schneider để bàn về cuốn sách này và ý nghĩa của lần phơi bày mới này đối với ĐCSTQ.
Năm 2019, Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc kết luận rằng có bằng chứng rất rõ ràng cho thấy việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc đã được thực hiện “trên quy mô lớn”, và các học viên Pháp Luân Công là nguồn nội tạng chính. Lời khai của những người tố giác và các báo cáo độc lập về tội ác này đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2006. Các ước tính thận trọng, dựa trên công suất bệnh viện và cơ sở hạ tầng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, cho thấy số ca cấy ghép từ việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức dao động từ 60.000 đến 90.000 ca mỗi năm.
“Khi tôi bắt đầu cách đây 20 năm, thật sự rất khó để nói chuyện với mọi người về vấn đề này”, ông Jekielek nói. “Người ta thường né tránh”.
“Tôi nghĩ rằng đại dịch COVID, khoảng thời gian chứng kiến người dân Trung Quốc bị nhốt trong nhà — và thẳng thắn mà nói, một số xu hướng toàn trị ngay trong chính chúng ta cũng bị phơi bày — đã thay đổi nhận thức chung của chúng ta. Chúng ta đã sáng suốt hơn một chút, và hiện nay, khi tôi nói chuyện với mọi người, hầu hết đều sẵn sàng tin điều đó”.
Các khán giả tham dự cho rằng, bản chất của ĐCSTQ, vốn không còn là chủ đề khiến người ta bối rối hoặc ngây ngô nữa, phần lớn đã được phơi bày ra với thế giới trong đại dịch COVID-19, đưa đến một sự hiểu biết mới và cảm giác cấp bách. Các chuyên gia đã dành hơn một thập niên để nâng cao nhận thức về vấn đề này cho công chúng và những người mới biết đến đều nói rằng đây không còn là chủ đề “khó tin” nữa, mà là một tội ác tàn bạo. Tội ác này chính là ví dụ điển hình về bản chất của ĐCSTQ.
“Chúa kêu gọi chúng ta phải làm gì đó trước thực trạng này”, ông Schneider nói. “Đây là một điều hết sức bất công đang xảy ra với những người đồng loại của chúng ta, và điều này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trừ phi mọi người đứng lên, tham gia, và phản đối sự tàn bạo này, và mỗi người trong căn phòng này chính là nhà lãnh đạo tiếp theo của phong trào này”.
Ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của tờ The Epoch Times kiêm người dẫn chương trình Những nhà lãnh đạo Tư tưởng Mỹ, phát biểu tại buổi ra mắt sách “Giết theo đơn đặt hàng” của ông tại Trung tâm Trump-Kennedy ở Washington ngày 16/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Một tội ác đang gia tăng
Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã bị chú ý vào năm ngoái khi nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị micro truyền trực tiếp ghi âm lại lúc nói chuyện về việc sử dụng cấy ghép nội tạng để kéo dài sự sống.
Việc cấy ghép nội tạng phù hợp đạo lý đòi hỏi người hiến tạng tự nguyện phải phù hợp với nhiều tiêu chí y tế, bao gồm tính tương thích sinh học và (trừ trường hợp hiến một quả thận) phải là người vừa mới qua đời. Thời gian chờ đợi thường tính bằng năm, và danh sách chờ tại Mỹ hiện có hơn 108.000 người.
Thế nhưng tại Trung Quốc vào đầu những năm 2000, các quảng cáo đã khoe khoang thời gian chờ chỉ hai tuần. Các bác sĩ nghe nói về những người sẵn sàng trả hàng chục hoặc hàng trăm nghìn dollar rồi quay lại chăm sóc hậu phẫu sau khi cấy ghép chỉ vài tuần sau đó. Những người điều tra ngầm đã gọi điện thoại đến các bệnh viện ở Trung Quốc để hỏi về việc cấy ghép nội tạng và được báo giá cũng như mời đến trong vòng một hoặc hai tuần. Sau đó họ hỏi thẳng thắn rằng liệu họ có thể lấy nội tạng từ một học viên Pháp Luân Công không, và câu trả lời là: “Được”.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc vào những năm 1990. Môn tập bao gồm các bài công pháp chậm rãi và các bài giảng dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đến cuối thập niên 90, ước tính của nhà nước cho thấy số người Trung Quốc luyện Pháp Luân Công dao động từ 70 triệu đến 100 triệu người, tức là khoảng 1/13 dân số Trung Quốc.
Thế rồi, gần như chỉ qua một đêm, Pháp Luân Công bị cấm. Các cuộc bắt giữ trên toàn quốc được tiến hành vào rạng sáng ngày 20/7/1999, và một cuộc bức hại tàn bạo nhanh chóng diễn ra sau đó. Nhà lãnh đạo ĐCSTQ đương thời Giang Trạch Dân đã đích thân chỉ đạo cuộc bức hại này và thậm chí khoe khoang rằng môn tu luyện này sẽ nhanh chóng bị xóa sổ. Tuy nhiên, các học viên hầu như đều không từ bỏ Pháp Luân Công, ông Jekielek nói, và thay vào đó đã tạo ra một trong những phong trào bất tuân dân sự lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Ông cho biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn tiếp tục giúp công chúng nâng cao nhận thức rằng môn tu luyện này là gì, đồng thời vạch trần tuyên truyền của ĐCSTQ và trong nhiều trường hợp truyền cảm hứng cho đồng hương của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.
Diễn viên hài kiêm diễn viên điện ảnh Rob Schneider và ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của The Epoch Times kiêm người dẫn chương trình “Những nhà lãnh đạo Tư tưởng Mỹ”, đang trò chuyện trong buổi ra mắt cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” tại Trung tâm Trump-Kennedy ở Washington ngày 16/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Tuy nhiên, số lượng rất lớn các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền giam giữ đồng nghĩa với việc ĐCSTQ lúc đó đã có trong tay một nhóm người dân yếu thế bị giam cầm để tiến hành thí nghiệm y khoa.
“Bi kịch thực sự là họ đã xây dựng việc này trong 15 năm dựa vào việc lợi dụng các học viên Pháp Luân Công. Sau đó vào năm 2014, 2015, chẳng ai thực sự làm gì nhiều; có một số nghị quyết nhưng không có sức mạnh thực sự, quốc tế không có tiếng nói phản đối mạnh mẽ – đây là vấn đề với những thực trạng kiểu tội ác diệt chủng, và chúng sẽ lan rộng. Vì vậy họ đã đưa thêm người Duy Ngô Nhĩ vào”, ông Jekielek nói.
Ngày càng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đã trở thành một nhóm dân số yếu thế khác bị ĐCSTQ nhắm đến để thu hoạch nội tạng. Ví dụ, người ta đã chụp được những bức ảnh bên trong các sân bay gần khu vực dân cư Duy Ngô Nhĩ, nơi có khu vực lên máy bay ưu tiên được dành riêng cho việc vận chuyển nội tạng.
“Và tôi nhận thấy có sự gia tăng trong cách diễn đạt mang tính tước đoạt nhân cách đối với người Kitô giáo”, ông Jekielek nói. Ông cho biết rằng chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ nhằm tước đoạt nhân cách của học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ cũng đã xuất hiện trước khi họ thực hiện việc giam giữ hàng loạt và đàn áp bạo lực đối với các nhóm này.
Ông Robert Destro, cựu thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền, và lao động, cho biết ông đã gặp nhiều phiền phức khi đẩy mạnh việc cứu một người mà hóa ra đó là người đầu tiên được biết đến đã sống sót qua nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ. Ông nói rằng thông điệp ngầm được gửi đến ông là: “Đừng làm phật lòng người Trung Quốc”.
Nhưng dù là người hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền và đã biết về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ, ông cho biết ông vẫn chưa nhận ra quy mô khổng lồ của hoạt động này – một ngành công nghiệp trị giá ước tính 9 tỷ USD – cũng như ngành này đã bắt đầu từ bao giờ.
“Tôi rất kinh ngạc”, ông Destro nói với The Epoch Times.
Ông Robert Destro, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về vấn đề Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington ngày 9/8/2024. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Có những dấu hiệu cho thấy công chúng Trung Quốc cũng đã biết rằng giới tinh hoa trong ĐCSTQ đang duy trì việc thu hoạch nội tạng và rằng bản thân họ cũng có thể không an toàn. Rất nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc đã cho con cái nghỉ học vì lo sợ các em học sinh trở thành nhóm bị nhắm đến. Trên mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện ngày càng nhiều cáo buộc về việc các bệnh viện và bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ những bệnh nhân mất ý thức.
Nhà làm phim kiêm nhà hoạt động Jason Jones cho biết lần đầu ông tiếp xúc với chủ đề này cách đây khoảng 15 năm khi trò chuyện với một diễn viên đóng thế người Trung Quốc. Người này kể lại việc chứng kiến một vụ tai nạn giao thông bên ngoài cửa sổ khách sạn của mình ở Trung Quốc. Ông nói đội ngũ y tế đã lao vào lấy nội tạng của nạn nhân trước khi có một xe cứu thương thứ hai đến chở thi thể đi.
“Tôi nhớ là mình đã nghĩ rằng, thật là một câu chuyện lạ đời để đem đi kể với người khác về đất nước của chính mình”, ông Jones nói với The Epoch Times.
“Ngày tàn của ĐCSTQ đang cận kề”
Các khán giả, trong đó có ông Jones, cho rằng nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ — và nói rộng hơn, kể cả chính ĐCSTQ, sắp kết thúc.
“Khi tôi hiểu ra vấn đề thu hoạch nội tạng cưỡng bức, mọi thứ trở nên hoàn toàn hợp lý: ĐCSTQ đã và đang gây chiến ở Trung Quốc”, Jones nói. “Trước tiên, họ gây chiến với tổ tiên của mình. Đó chính là Cách mạng Văn hóa. Sau đó, chính sách một con là gây chiến với con cháu, với con cái, và hậu duệ của mình.
“Còn nạn thu hoạch nội tạng thì sao? Đó là sự khởi đầu cho sự diệt vong của ĐCSTQ, vì đó là hành vi ăn thịt đồng loại. Đúng là họ đang tự ăn thịt chính mình”.
Ông Jones lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận Công giáo về nhân quyền, mang tên Dự án Những người Yếu thế (Vulnerable People Project). Ông đang gửi cuốn sách này kèm theo thư kêu gọi tới mọi giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ cũng như mọi thượng phụ và hồng y Công giáo trên toàn thế giới, yêu cầu họ đề nghị Giáo hoàng Leo không gia hạn thỏa thuận của Vatican trong đó cho phép ĐCSTQ giám sát Giáo hội tại Trung Quốc.
“Cuốn sách này có thể là yếu tố then chốt dẫn đến sự khởi đầu cho sự sụp đổ của ĐCSTQ”, ông nói. “Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra rất sớm, vì cái ác là sự thiếu vắng cái thiện, và những chế độ nào trở nên quá tà ác thì sẽ thiếu mất nền tảng vững chắc và sẽ tự sụp đổ. Tôi nghĩ ĐCSTQ sẽ sớm diệt vong”.
“Giết theo đơn đặt hàng”, cuốn sách mới được phát hành của ông Jan Jekielek – biên tập viên cấp cao của The Epoch Times kiêm người dẫn chương trình Những nhà lãnh đạo Tư tưởng Mỹ – được trưng bày tại Trung tâm Trump-Kennedy ở Washington ngày 16/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Bà Indira Rice Donegan, chủ tịch đắc cử của Câu lạc bộ Rotary Gainesville-Haymarket, đã dành thời gian hoạt động trong câu lạc bộ để tập trung vào việc chống lại nạn buôn người, một vấn đề có những điểm chung với nạn thu hoạch nội tạng.
“Phần lớn phong trào này là những người tốt đang nhận ra rằng có một vấn đề nghiêm trọng”, bà nói với The Epoch Times. “Một khi họ nhận ra được, họ phải làm điều gì đó, dù chỉ là nói chuyện với hàng xóm và người thân”.
“Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo không thể tin nổi đang diễn ra, và tôi biết, ít ra đối với tôi, là một cựu chiến binh, một người Mỹ, và là một thành viên của Rotary, tôi không muốn những người đồng hương của mình, phương Tây, đồng lõa với tệ nạn đó dưới bất kỳ hình thức nào”, bà nói. “Các thành viên của Rotary nổi tiếng với việc loại bỏ những thứ như bệnh bại liệt. Vì vậy tôi không nghĩ việc chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức là nằm ngoài khả năng, bởi vì một khi mọi người biết sự thật, thì cái ác sẽ không còn gì để bám víu”.
Bà Donegan cho rằng khi sự hiểu biết chung ngày càng tăng, thì các giải pháp để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức cũng sẽ tăng lên. Bà nêu ra các dự luật liên bang được đệ trình để chống lại nạn thu hoạch nội tạng ngày càng quy định những hình phạt thiết thực đối với tội đồng lõa.
Gần đây, một dự luật lưỡng đảng đã được đệ trình tại Thượng viện Hoa Kỳ nhằm trừng phạt các cá nhân nước ngoài tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức, và một dự luật tương tự đã hai lần được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nhưng bị gác lại vì không có hành động nào từ Thượng viện.
“Tôi thực sự lạc quan rằng chúng ta sẽ có thể thúc đẩy cả Hạ viện và Thượng viện”, ông Jay Richards, nghiên cứu viên cấp cao kiêm phó chủ tịch phụ trách chính sách xã hội và nội địa tại Quỹ Di sản, nói với The Epoch Times. “Tôi nghĩ hiện nay nhận thức vấn đề đã đủ lớn”.
Diễn viên hài kiêm diễn viên điện ảnh Rob Schneider và ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của The Epoch Times kiêm người dẫn chương trình Nhà lãnh đạo Tư tưởng Mỹ, đang trò chuyện trong buổi ra mắt sách “Giết theo đơn đặt hàng” của ông Jekielek tại Trung tâm Trump-Kennedy ở Washington ngày 16/3/2026. Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times
Nhận thức về cái ác
Với tư cách là người đã tuyên thệ sẽ bảo vệ và cứu sống sinh mạng, ông Ryan Cole cho biết việc tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức là một sự xem xét đầy kinh hoàng về việc ngành y bị đẩy đến cực đoan vị lợi của đạo đức sinh học, nhưng cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” đã tổng hợp những bằng chứng nhất quán đến mức không thể bị bác bỏ và nhân văn đến mức không thể bị phớt lờ.
“Từ Đức đến Israel đến Trung Quốc rồi đến đây, không chỉ một nhóm hay một người nói về điều này; rất nhiều nhóm khác nhau, không có liên quan gì đến nhau, đang kể cùng một câu chuyện”, ông nói với The Epoch Times. “Khi quý vị đặt câu chuyện đầy tính nhân văn vào những gì đang xảy ra, tôi nghĩ câu chuyện đó sẽ đánh thức trái tim và tâm trí của những ai có thể trước đây chưa sẵn lòng lắng nghe hay tìm hiểu”.
Ông Cole, một bác sĩ kiêm nghiên cứu viên cấp cao của Liên minh Y học Độc lập, nói rằng cho đến vài năm trước, từ ngữ “cái ác” chưa bao giờ được sử dụng trong các hội nghị y khoa, nhưng giờ đây từ vựng này đang được sử dụng ngay trong môi trường khoa học, trong khi y học quay trở lại trọng tâm là tinh thần và nhân tính.
“Đây là một triệu chứng của một chế độ tàn ác”, ông Frank Gaffney, người sáng lập Trung tâm Chính sách An ninh, nói với The Epoch Times. “Có rất nhiều cấp độ đáng lên án, kinh hoàng, và ghê tởm, nhưng cuối cùng thì đây chỉ là một ví dụ — dù đặc biệt đồi bại — về cách cái ác được nhân lên bởi lợi nhuận”.
Người dẫn chương trình radio kiêm tác giả Eric Metaxas cho rằng nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ là sự mở rộng của thế giới quan vô thần và duy vật của đảng này.
“Cuối cùng, câu hỏi là: Quý vị tin vào điều gì? Quý vị có tin con người có thần tính và được tạo ra theo hình ảnh của Chúa hay không? Và nếu không thì chúng ta chỉ là một cụm tế bào”, ông nói với The Epoch Times. “Toàn thế giới cần biết. Đây chính là bộ mặt của chủ nghĩa cộng sản. Đây chính là bộ mặt của chủ nghĩa Marx”.
Các khán giả bắt đầu đặt câu hỏi trong buổi ra mắt sách “Giết theo đơn đặt hàng” của ông Jan Jekielek – biên tập viên cấp cao của The Epoch Times kiêm người dẫn chương trình Những người lãnh đạo Tư tưởng Mỹ tại Trung tâm Trump-Kennedy ở Washington ngày 16/32026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
“Đây là vấn đề rõ ràng nhất tồn tại giữa hai thế giới quan… một bên là chủ nghĩa vô thần cộng sản, cũng là chủ nghĩa duy vật vô thần, và một bên là quan điểm trong Kinh Thánh, khẳng định con người là có thần tính và chúng ta không có quyền đối đãi với con người như hàng hóa”.
Ông Grant Newsham, nghiên cứu viên cấp cao của Trung tâm Chính sách An ninh, cho rằng những ảo tưởng về ĐCSTQ gần như đã biến mất hoàn toàn.
“Nói chung, tôi nghĩ rằng Quốc hội cũng như công chúng Hoa Kỳ, thực sự không có ưa thích gì, có tâm lý rằng chế độ Trung Quốc là kẻ thù của chúng ta. Cuối cùng, mọi người cũng đang nhận ra điều đó rõ hơn bao giờ hết”, ông nói với The Epoch Times. “Tôi nghĩ toàn bộ vấn đề thu hoạch nội tạng chỉ là một vấn đề mà không còn làm ai ngạc nhiên nữa. Vấn đề này rất dễ tin. Đó thực sự là bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó thực sự phản ánh bản chất của chế độ đó”.
Một số người tham dự kêu gọi Tổng thống Donald Trump đưa vấn đề thu hoạch nội tạng cưỡng bức vào cuộc họp dự kiến với ông Tập Cận Bình.
“Giải quyết vấn đề này phải là việc ưu tiên hàng đầu trong danh sách của ông ấy bằng cách nói rằng chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ trừ phi chúng ta bắt đầu thấy… nạn thu hoạch nội tạng này chấm dứt”, ông Mercedes Schlapp, nghiên cứu viên cấp cao của CPAC, nói với The Epoch Times.
Tác giả kiêm phóng viên điều tra Richard Miniter nói với The Epoch Times: “Nếu ông Jimmy Lai ra khỏi nhà tù Trung Quốc mà thiếu đi giác mạc, thì cuốn sách của ông Jan sẽ cho chúng ta biết tại sao họ lấy nó”.
Cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” (Killed to Order) được phát hành vào ngày 17/3. Quý vị có thể đặt mua trên Amazon.
Ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của The Epoch Times kiêm người dẫn chương trình Những nhà lãnh đạo Tư tưởng Mỹ, ký vào sách “Giết theo đơn đặt hàng” tại Trung tâm Trump-Kennedy ở Washington ngày 16/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: New Book ‘Killed to Order’ Seeds Movement to Counter CCP







