[ChanhKien.org]
Chiều ngày 25/3 vừa qua, bà Lữ An Mẫn, 73 tuổi, học viên Pháp Luân Công đồng thời là tình nguyện viên thoái Đảng của “Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu” tại Flushing, New York, đã bị một người đàn ông tấn công bằng vũ lực trên đường từ điểm phục vụ thoái Đảng về nhà. Kẻ này đã từ phía trước đẩy ngã bà xuống đất rồi liên tục đấm mạnh vào đầu bà. Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu cho biết đây là hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau.
Phóng viên: “Tôi đang có mặt tại hiện trường vụ việc. Vào khoảng 3h45 phút chiều thứ Tư (25/3), bà Lữ An Mẫn, một học viên Pháp Luân Công 73 tuổi, mặc trang phục áo Pháp Luân Đại Pháp màu xanh, đã bị kẻ xấu tấn công khi đang một mình trên đường về nhà. Chúng ta hãy lắng nghe bà thuật lại trải nghiệm của mình”.
Học viên Pháp Luân Công kiêm tình nguyện viên thoái Đảng Lữ An Mẫn cho biết: “Chiều hôm qua, sau khi kết thúc ca trực ở điểm giảng chân tướng thoái Đảng, tôi đi bộ về nhà. Khi đi đến giao lộ giữa Sanford và Parsons thì thấy một người đi từ phía đối diện lại gần”. “Tôi không hề đề phòng, anh ta lập tức đẩy ngã tôi”. “Sau khi đẩy ngã tôi xuống thảm cỏ dưới gốc cây lớn bên cạnh, anh ta ngồi xổm phía trước, đè lên chân tôi và đấm liên tục vào đầu tôi”.
Bà Lữ bị rách ở chóp mũi, tròng kính bị đánh vỡ phải dùng băng dính dán lại, hiện chân phải của bà gặp khó khăn khi lên xuống cầu thang.
Sau khi bà bị tấn công ngã xuống đất, may mắn có xe cứu thương đi ngang qua gần đó. Họ đã sơ cứu cho bà và đồng thời báo cảnh sát. Cảnh sát đã đưa ra một bức ảnh mờ để bà Lữ nhận diện.
Bà Lữ An Mẫn nói: “Sau khi xem bức ảnh cảnh sát đưa, anh ta không phải người da đen, có vẻ là người châu Á”.
Cảnh sát cho biết hiện vụ án đã được lập hồ sơ điều tra. Nghi phạm là một nam giới khoảng 20–25 tuổi, khi gây án đeo khẩu trang trắng, mặc bộ đồ màu đen. Sau khi đẩy ngã bà Lữ xuống đất, hắn ta đã cướp đi điện thoại và túi vải của bà.
Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, ông Uông Chí Viễn, cho biết: “Đây không phải là sự việc ngẫu nhiên, mà là một trong hàng loạt hành vi tấn công do ĐCSTQ lên kế hoạch, hoặc do đặc vụ do ĐCSTQ phái đến, hoặc những kẻ tay sai ở hải ngoại do ĐCSTQ mua chuộc thực hiện”.
Khoảng một tháng trước, bà Đổng, một học viên Pháp Luân Công, khi đang phát tài liệu tại điểm phục vụ thoái Đảng, cũng bị một người đàn ông gốc Hoa đấm mạnh vào đầu, cho đến nay đầu bà vẫn còn tình trạng bị choáng.
Ông Uông Chí Viễn nói: “Đây không chỉ là cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, mà còn là thách thức với xã hội tự do tại Hoa Kỳ”.
(Theo NTD)