Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh
[ChanhKien.org]
Sư phụ giảng:
“Tôi thấy rất nhiều học viên dù sao đi nữa hễ phát chính niệm là nghi thức thế này. (làm trạng thái ngủ gật của học viên khi phát chính niệm) (cười) (mọi người cười) Nhân tố của tà linh ác đảng kia chính là làm chư vị mê [màng mơ] hồ, chư vị càng mê hồ thì nó càng làm cho chư vị mê hồ mạnh hơn. Nó chính là không để chư vị phát chính niệm, vì chư vị phát chính niệm thanh trừ nó, chư vị phát chính niệm tiêu huỷ nó thì nó phải can nhiễu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)
Trong thời khắc then chốt khi Chính Pháp đang đi đến cuối cùng, xung quanh tôi vẫn còn nhiều đồng tu chưa coi trọng việc phát chính niệm, khi phát chính niệm không thể tập trung tinh lực, dẫn đến tà ác ở không gian khác liên tục lợi dụng sơ hở, khiến đồng tu khi phát chính niệm bị mê mờ, tay bị đổ xuống, hai tay khép lại. Còn có đồng tu thời gian lâu không thể đột phá trạng thái này, việc tu luyện của bản thân bị can nhiễu nghiêm trọng.
Nếu đồng tu khi phát chính niệm không thể làm được tư thế như trong ảnh trên Minh Huệ mà Sư phụ yêu cầu, thì về cơ bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, càng không thể nói đến việc thanh trừ tà ác. Nếu đơn thủ lập chưởng mà lòng bàn tay bị lệch, thì ở không gian khác, công phát ra có màu vàng nhạt, không có uy lực; nếu đơn thủ lập chưởng mà lòng bàn tay hoàn toàn đổ xuống, thì hoàn toàn không thể phát ra công. Khi làm thủ ấn Liên Hoa cũng vậy, chỉ khi mười ngón tay mở hoàn toàn thì mới có thể phát ra công giống như ánh sáng trắng; nếu mười ngón tay khép lại, thì sẽ không có chút hiệu quả nào. Dưới đây là những cảnh tượng đối ứng ở không gian khác mà thiên mục của tôi nhìn thấy khi đồng tu phát chính niệm bị mê mờ.
Trong nhóm học Pháp của chúng tôi có một đồng tu lớn tuổi, bà thường xuyên bị mê mờ khi phát chính niệm, chủ ý thức không rõ ràng, chính niệm không đầy đủ. Mặc dù chúng tôi thường xuyên nhắc bà giữ vững tư thế, nhưng bà bị tà linh can nhiễu nghiêm trọng, bản thân không thể đột phá, cuối cùng vẫn như cũ. Có một lần khi chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, thông qua thiên mục tôi nhìn thấy trường không gian của bà ở không gian khác là một màu đen u ám. Tôi mở mắt nhìn về phía bà, phát hiện tay phải của bà đã đổ xuống, gần như chạm vào tay trái, đầu cúi xuống trước ngực, giống như đang ngủ. Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy trong trường không gian khác của bà có một con chim lớn màu đen, nó cúi đầu, hai cánh chồng chéo lên nhau, cánh phải ở trên, cánh trái ở dưới, toàn bộ tư thế gần như giống hệt tư thế phát chính niệm của bà.
Lại có một lần khác, khi chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, đồng tu lớn tuổi lại ngủ gật, vừa cúi đầu vừa đổ tay. Tôi nhìn thấy trong không gian tương ứng với thân thể bà có một con cáo to bằng hình người, lông màu nâu nhạt, toàn thân co lại, đầu hướng vào trong thân, hai chân trước bắt chéo nhau, tư thế này gần như giống hệt tư thế tay bị đổ khi phát chính niệm.
Có một lần, tôi phát chính niệm cũng bị đổ tay mà bản thân hoàn toàn không nhận ra. Lúc đó thiên mục của tôi thấy ở một bờ biển trong không gian khác có một cái đài rất lớn dựng bằng sắt, trên đó có một con ma mặc đồ đen. Tôi thấy nó loạng choạng, sắp rơi xuống biển, đột nhiên nó lảo đảo rồi đứng vững lại. Sau khi đứng vững, nó thuận tay lấy một khẩu súng nước bên cạnh và bắt đầu bắn về phía tôi, từ trong súng bắn ra toàn là từng dòng nước đen. Tôi hoảng hốt giật mình, vội mở mắt ra, phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ xuống, cánh tay gần như tạo thành góc 90 độ với cơ thể. Tôi nhanh chóng nâng tay lên, lập chưởng, rồi niệm khẩu quyết Chính Pháp. Khi tôi niệm xong “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”, thì con ma lập tức bị tiêu diệt không còn dấu vết.
Khi phát chính niệm, nếu tư tưởng không thể tập trung, thường xuyên phân tâm, nghĩ đến những việc của người thường, thì cũng không thể phát ra công; dù có phát ra công thì cũng không thể thanh trừ tà ác. Nếu có chấp trước, khi phát chính niệm mà tư tưởng tập trung vào điều chấp trước đó, cũng dễ khiến tay đổ xuống.
Có một lần, tôi cùng chị gái đồng tu phát chính niệm. Dù tôi nhắm mắt, nhưng cảm nhận được trường không gian bên chị không có ánh sáng, tối đen. Tôi dùng thiên mục nhìn về phía chị, phát hiện ở vị trí tim trong thân thể ở không gian khác của chị xuất hiện một cảnh tượng: bên trong có một hang động, hai bên cửa hang treo đầy các loại trái cây và lương thực, một bên là nho xâu thành chuỗi, một bên là bắp ngô, số lượng rất nhiều. Trong ý niệm tôi biết rằng đó đều là kết quả của việc chị chấp trước vào lợi ích. Tôi mở mắt ra, quả nhiên thấy tay chị đã đổ xuống. Tôi kể lại cảnh tượng đã nhìn thấy và bảo chị mau chóng buông bỏ tâm lợi ích, tập trung tinh lực phát chính niệm. Chị nghe xong nói: “Lúc nãy chị đang suy nghĩ chuyện lợi ích! Bây giờ chị phải tập trung tinh thần, không được để tư tưởng chạy loạn nữa”.
Sau đó, chị bắt đầu buông bỏ tâm lợi ích, tập trung niệm lực phát chính niệm. Không lâu sau, tôi thấy trường không gian bên chị bỗng nhiên sáng lên, từ giữa các ngón tay phát ra từng luồng ánh sáng trắng, trong chớp mắt đã giải thể toàn bộ tà ác ở không gian khác. Khi trạng thái của chị tốt, hai chúng tôi hợp lực phát chính niệm, công phát ra ở không gian khác không gì cản nổi; nếu gặp hang ổ tà ác mà một mình tôi khó tiêu diệt, tôi sẽ nhờ chị gia trì cho tôi, rồi tôi xông vào hang ổ để thanh trừ tà ác; có lúc hai chúng tôi có thể trong nháy mắt giải thể triệt để nhà của ma, động của ma v.v.
Khi đồng tu chính niệm đầy đủ mà phát chính niệm, 5 ngón tay ở không gian khác giống như 5 ngọn núi lớn, công từ khe giữa các ngón tay phát ra. Chính niệm càng mạnh thì công màu trắng càng sáng, lực lượng càng lớn. Ngược lại, nếu trạng thái không tốt, công phát ra sẽ yếu, không cách nào tiêu diệt tà ma.
Có một lần, tôi cùng một đồng tu đang trong trạng thái nghiệp bệnh phát chính niệm. Hôm đó trạng thái của cô ấy không tốt, chính niệm khá yếu. Kết quả là tôi thấy bàn tay của cô ấy ở không gian khác tuy cũng giống như năm ngọn núi, nhưng công phát ra từ khe giữa các ngón tay không phải màu trắng, mà giống như những ngọn lửa vàng nhạt, le lói lúc sáng lúc tối, không có lực, vì công rất yếu nên không thể thanh trừ tà ác.
Trong nhóm học Pháp của chúng tôi có một đồng tu chưa bao giờ bị đổ tay khi phát chính niệm. Tôi thấy công cô ấy phát ra rất mạnh, công màu trắng phóng ra ào ạt, vô cùng mạnh mẽ. Có một lần cô ấy đơn thủ lập chưởng, tôi thấy trong không gian khác, dưới khuỷu tay cô xuất hiện một đài sen lớn nâng đỡ cánh tay, vô cùng thù thắng; khi cô làm thủ ấn Liên Hoa, tôi thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa sen lớn, rất hùng vĩ, trên hoa sen còn có rất nhiều Phật và Bồ Tát; đồng thời từ thủ ấn Liên Hoa của cô phát ra vô số ánh sáng trắng, hút “viu viu” toàn bộ tà ác ở không gian khác vào, trong thủ ấn đó, tà ác trong nháy mắt liền bị tan biến hoàn toàn, không gì cản nổi.
Kết luận: Trong thời khắc cuối cùng khi tà ác sắp bị diệt trừ toàn bộ, hy vọng các đồng tu đều có thể nghiêm túc đối đãi việc tu luyện, nắm bắt cơ duyên thoáng qua này, chiểu theo tiêu chuẩn mà Sư phụ nêu ra trong bài kinh văn “Chính niệm” để nghiêm khắc thực hành, làm tốt việc đại sự phát chính niệm này, thực hiện đại nguyện tiền sử cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh thần thánh trợ Sư chính Pháp.
Nếu trong bài viết có chỗ nào chưa thích đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.