Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại châu Âu
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Xin kính chào các đồng tu!
Tôi may mắn gặp được Đại Pháp 31 năm trước, sau khi tu luyện cả thân lẫn tâm đều phát sinh biến hóa. Tại đây tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm của bản thân để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ thể ngộ cùng các đồng tu.
Khi còn trẻ, tôi mắc chứng trầm cảm, ám ảnh sợ hãi, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, suy nhược thần kinh và mất ngủ. Cuộc đời tôi lúc đó tràn ngập đau đớn về tinh thần, tôi thường cảm thấy vô vọng, thậm chí còn có ý định tự tử. Tôi đã đọc rất nhiều sách, thử nhiều loại khí công, thậm chí còn quy y cửa Phật, nhưng không gì có thể giúp tôi thoát khỏi trùng trùng thống khổ giày vò.
Sau khi tìm được Đại Pháp, tất cả các triệu chứng đều biến mất. Tôi hiểu được mục đích thực sự của sinh mệnh là phản bổn quy chân. Tôi trở nên vui vẻ trở lại và dần dần hiểu được thế nào thực sự là một người tốt theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn.
1. Coi nhẹ lợi ích cá nhân
Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Chư vị dẫu thấy xã hội nhân loại đã biến đổi nhiều đến vậy, chuẩn mực đạo đức của nhân loại đang [trượt] trên dốc lớn, đạo đức thế gian trượt xuống hàng ngày, chỉ chạy theo lợi; nhưng sự biến hoá của vũ trụ không thể tuỳ theo sự biến hoá của nhân loại mà biến hoá theo. Làm người tu luyện thì không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu”.
Thời tôi còn làm thiết kế xây dựng ở Trung Quốc, khi lựa chọn sản phẩm, việc nhận hối lộ là phổ biến. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi lịch sự từ chối tất cả những số tiền như vậy, và còn ủng hộ tiền hối lộ và “phí cảm ơn” từng nhận trước đó cho các trường học trong Dự án Hy vọng (Project Hope).
Sư phụ cũng giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Có một học viên ở nhà máy dệt kim tại một thành phố của tỉnh Sơn Đông, sau khi học Pháp Luân Đại Pháp đã dạy các công nhân khác luyện; kết quả làm cho diện mạo tinh thần của nhà máy hưng khởi hẳn lên. Trước đây các đầu [mẩu] khăn tắm của nhà máy dệt kim thường bị cất đi mang về nhà, các công nhân đều lấy [như thế]. Sau khi học công rồi thì anh ta không những không lấy nữa, mà còn mang những thứ đã lấy về nhà trả lại [nhà máy]. Người khác thấy anh ta làm thế, thì không ai lấy nữa; có công nhân còn mang hết những gì đã lấy trả lại nhà máy; trong toàn nhà máy xuất hiện tình huống như vậy”.
Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chưa từng lấy một tờ giấy hay một chiếc bút nào ở công ty. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi cũng không dùng tài nguyên của công ty để làm tài liệu giảng chân tướng, thay vào đó, tôi tự mua máy in và nguyên vật liệu.
Vì tôi giữ vững đức tin của mình vào Chân, Thiện, Nhẫn và lên tiếng để giảng chân tướng, tôi liên tục bị Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại, bị giam giữ bất hợp pháp và lao động cưỡng bức. Trước khi bị cho nghỉ việc, tôi cẩn thận bàn giao công việc, trả lại tất cả sổ sách và tài liệu từng nhận trước đó.
Sau khi ra nước ngoài, tôi nộp đơn xin tị nạn. Chính phủ ủng hộ việc học ngoại ngữ của tôi và sắp xếp cho tôi làm thực tập sinh trong lĩnh vực của mình. Vì trình độ ngoại ngữ của tôi vẫn chưa đạt yêu cầu và tôi cũng không muốn gây gánh nặng lên chính phủ, nên tôi đã tình nguyện làm các công việc tay chân đơn giản. Tôi làm việc tại nhà ăn của một viện dưỡng lão, tiệm bánh, nhà hàng, nhà máy trước khi cuối cùng tìm được việc tại một công xưởng phúc lợi xã hội.
Tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp, tôi tự mang đồ ăn trưa của mình thay vì ăn ở chỗ làm. Tôi chưa từng lấy đồ dùng của công ty và từ chối làm theo những người đã từng làm như vậy.
Đầu năm nay, tôi mua một chiếc điện thoại và một số phụ kiện. Khi phát hiện cửa hàng đã thu thiếu tiền của mình, tôi quay lại để trả số tiền chênh lệch. Sau đó khi nhận ra bộ phận phúc lợi có thể đã trả nhiều hơn khoản trợ cấp của mình, tôi cũng chủ động thông báo cho họ.
Trong xã hội khi mà ai cũng nghĩ “bạn là kẻ ngốc nếu không biết tận dụng cơ hội”, người khác có thể không hiểu được những hành động của tôi. Nhưng là một người tu luyện, tôi cần phải chính trực và thành tâm, như thế mới mang lại sự bình yên thực sự cho tâm trí.
Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Những công nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp của các ông, đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, lãnh đạo phân công việc gì cũng [thực hiện] không nề hà; [họ] cũng không tranh [giành] lợi ích. Họ đều làm việc như thế cả, làm cho diện mạo tinh thần toàn bộ nhà máy khởi sắc [hơn lên], hiệu quả kinh tế của nhà máy cũng tốt”.
Khi học thuộc Pháp, tôi tự nhắc bản thân không đi làm muộn và về sớm, không chọn lựa công việc, không giải quyết việc cá nhân trong lúc làm việc, và chủ động lau dọn những khu vực như nhà vệ sinh.
Trong thế giới mà đạo đức đang trượt dốc như hiện nay, việc đùa cợt giữa đồng nghiệp nam và nữ nhìn có vẻ vô hại, nhưng người tu luyện chúng ta hiểu rằng đằng sau đó ẩn giấu tâm sắc dục. Vậy nên giữ vững đạo đức cá nhân và chống lại cám dỗ là một vấn đề nghiêm trọng.
Tôi nhận ra rằng mỗi lời nói và cử chỉ của đệ tử Đại Pháp đều được quan sát bởi thế nhân và các vị Thần. Việc hành xử một cách chính trực không chỉ là có trách nhiệm với tu luyện của bản thân, mà còn giúp kiềm chế sự suy thoái đạo đức của xã hội.
Việc buông bỏ lợi ích cá nhân còn thể hiện qua nhiều phương diện khác. Ví dụ, khi một số video của tôi được các học viên khác đăng tải lại và có nhiều lượt xem hơn, lúc đầu tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Sau đó, tôi nhắc nhở bản thân rằng các học viên cũng đang hồng dương Đại Pháp và có lẽ họ cũng tự nhận ra vấn đề của họ rồi. Tôi không để tâm đến nó nữa.
Tương tự, khi thấy giá bất động sản giảm hay giá vàng tăng, tôi nhắc nhở bản thân những điều đó không liên quan đến người tu luyện. Bất kể thứ gì tăng hay giảm, đức của người tu luyện cũng không thay đổi. Điều quan trọng là đề cao tâm tính và không bị động tâm bởi những biến động nơi thế gian.
2. Gia cường chủ ý thức và vượt quan tình
Năm ngoái tôi đã vượt qua được một khảo nghiệm tâm tính lớn nhờ buông bỏ chấp trước vào tình thân quyến. Khi đó, tôi thường có những niệm đầu không tốt, thậm chí còn nghe thấy những giọng nói trong đầu. Tôi nhận ra chúng không phải mình, mà là can nhiễu ngoại lai cần bị tiêu diệt.
Đối với các sinh mệnh cao tầng, tình là một thứ bẩn thỉu. Sinh mệnh của tôi được kéo dài nhờ Đại Pháp, tôi không nên ghen tỵ với cái gọi là “hạnh phúc” thế gian, vì nó là thứ thuộc về con người. Tôi nên buông bỏ nó.
Tôi gia cường chủ ý thức thông qua việc nhẩm Pháp. Tôi nói với tất cả các tế bào và sinh mệnh bên trong cơ thể mình và ở xung quanh hãy chính lại bản thân theo Đại Pháp.
Tôi không thừa nhận các cơ chế mà cựu thế lực an bài. Tôi chỉ nghe theo Sư phụ, và không bị khống chế bởi dục vọng, sắc dục hay tình trong Tam giới. Tôi từ chối tất cả các an bài và giới hạn của tầng thấp.
Với sinh mệnh liên tục “nói” trong đầu tôi, tôi nói với nó rằng:
“Người không phải ta—dừng lại đi.” Tôi cũng nhẩm Pháp của Sư phụ trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004:
“Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu”.
Tôi đến để tu luyện tốt bản thân và cứu độ chúng sinh, hoàn thành lời thệ nguyện với Sáng Thế Chủ và chúng sinh. Bất kể thứ gì của tôi mà chưa được chính Pháp là phần hình thành hậu thiên và cần được chính lại.
Sau nỗ lực này, can nhiễu đã dừng lại, tâm tôi trở nên thoáng đãng và bình yên hơn.
3. Loại bỏ chấp trước vào internet và cứu nhiều người hơn
Trong một đoạn thời gian, tôi thường dành hàng giờ lên mạng xem tin tức và những lời tiên tri. Mắt và đầu tôi bắt đầu đau nhức. Tôi nhận ra mặc dù niệm đầu ban đầu của tôi là giảng chân tướng trên mạng, tôi đã hình thành chấp trước vào sở thích cá nhân và sự náo nhiệt. Thậm chí tôi còn say mê xem các chương trình của các đồng tu. Tôi bị nghiện internet, vì vậy mà việc học Pháp và luyện công cũng bị trễ nải.
Hướng nội tìm, tôi phát hiện mình có chấp trước vào thời gian – mong muốn tình huống xoay chuyển nhanh để tôi có thể trở về Trung Quốc và thăm gia đình của mình. Chấp trước này đã lãng phí thời gian quý giá và cần phải buông bỏ.
Người tu luyện cần làm tốt ba việc và không trễ nải. Bất kể tình thế thay đổi ra sao – dù cuộc bức hại có gia tăng hay sự ủng hộ với chúng ta có tăng lên – chúng ta vẫn phải tu luyện tốt bản thân, tận dụng thời gian để cứu người.
Tôi nhận thấy việc luyện công ngoài trời giúp ích rất nhiều, vừa giúp hồng Pháp, vừa giúp tôi tránh xa internet. Học Pháp cùng các đồng tu cũng giúp gia cường chính niệm và loại bỏ các thói quen xấu.
Sau vài phen nỗ lực, cuối cùng tôi đã loại bỏ được chấp trước vào internet và quay trở lại trạng thái bình thường.
Trong khi gọi điện thoại giảng chân tướng và khuyên thế nhân thoái ĐCSTQ, tôi phát hiện mình có tâm thiếu kiên nhẫn, cho rằng mình tốt hơn người khác, và thích dạy dỗ người khác. Tôi quyết tâm loại bỏ chúng và đối xử từ bi với mọi người.
Gần đây, tôi đã giúp một người bạn mà tôi đã quen 10 năm thoái Đảng. Cô ấy là tín đồ Cơ đốc giáo và chưa từng chấp nhận những điều tôi nói trước đây. Có lẽ tâm tính của tôi đã đề cao và thời điểm đã đến – lần này cô ấy vui vẻ đồng ý.
Tại một ga tàu địa phương nơi thu thập chữ ký cho chiến dịch Kết thúc Trung Cộng (End CCP), tôi đã giúp một du khách trẻ người Trung Quốc tìm nền tảng và thuyết phục cô ấy thoái xuất một cách suôn sẻ, như thể hoàn thành một lời ước đã chờ đợi từ lâu.
Trong một hoạt động phân phát tài liệu khác, tôi gặp một người phụ nữ đã sống ở nước ngoài nhiều năm. Sau khi thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên, cô ấy mỉm cười một cách rạng rỡ.
Thuyết phục những người từ ngành an ninh công cộng và pháp luật ở Trung Quốc thì khó hơn, nhưng thỉnh thoảng khi gọi họ tôi sẽ mở đầu bằng một bài thơ ngắn:
Xin chào bạn – xin hãy lắng nghe những lời vàng ngọc của tôi:
Tốt xấu tự một niệm; người tốt Thần bảo hộ.
Con cháu Trung Hoa, đừng làm hậu duệ Marx và Lê-nin.
Trời diệt Trung Cộng, thoái Đảng bảo bình an.
Thiện đãi Đại Pháp đồ, hạnh phúc cho vị lai.
Kết luận
Giữa hồng trần cuồn cuộn, trong khi đạo đức nhân loại đang ngày càng trượt dốc, tôi đã may mắn gặp được Đại Pháp. Tôi thực sự cảm ân Sư phụ từ bi đã giúp tôi hồi thăng sinh mệnh, cảm ân sự vĩ đại của Chân, Thiện, Nhẫn. Trong loạn thế, khi nhân loại đối mặt với hiểm nguy, Đại Pháp vũ trụ vẫn tiếp tục hồng truyền tại thế gian. Tôi hi vọng tất cả những người hữu duyên sẽ tìm được và trân quý Đại Pháp, vì đó là con đường duy nhất để sinh mệnh trở về nhà.
Trên đây là một vài trải nghiệm và thể ngộ của tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Cảm ân Sư tôn!
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7919
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/298953