Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thương Đạo

28-01-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Lục

[ChanhKien.org]

Người có phẩm hạnh khác nhau có đạo kinh doanh khác nhau. Trước khi đắc Pháp, tôi không có tâm pháp ước thúc. Trong kinh doanh, chỉ vì kiếm tiền mà tôi tính toán, mưu mẹo, không từ thủ đoạn để cạnh tranh với người trong ngành, là một gian thương đích thực.

Tôi xin lấy một ví dụ thế này, lần nọ khi tôi đến trạm hàng hóa (một nơi tập kết hàng) để lấy hàng, người giao hàng đã lấy hai kiện hàng có cùng bao bì của hàng khác lẫn vào đống hàng của tôi, tôi không nói gì rồi chất chúng lên xe và bán được hơn 2.000 nhân dân tệ. Lúc đó chưa có camera nên không kiểm tra được ai đã lấy hàng. Người mất hàng đã yêu cầu nhà sản xuất làm giả hóa đơn, khai khống giá trị lên 7.000 nhân dân tệ, và bám riết không buông tha cho trạm hàng, còn dọa kiện nếu không được bồi thường, trạm hàng đành phải bồi thường. Lúc đó, tôi không biết mình đã tổn đức và tạo nghiệp, còn cho rằng mình thông minh.

Một năm sau sự việc đó thì tôi đắc Pháp, Sư phụ giảng: “giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính” (Chuyển Pháp Luân). Tôi thể ngộ rằng, đây chính là “thương đạo” vĩnh viễn của nhân loại, “công bằng” và “tâm chính” có nội hàm to lớn, bao hàm hết thảy, thể hiện ra thiện tâm, nhân từ, không lừa dối thị trường, không lừa dối người, công bằng, hữu hảo, là cảnh giới cân bằng và tâm pháp ước thúc. Từ đó, tôi luôn nghiêm cẩn giữ gìn đạo đức kinh doanh, không vui mừng khi kiếm được tiền, không buồn khi thua lỗ, không gấp gáp không nóng nảy, không lừa gạt không gian dối. Hơn nữa, tôi muốn bù đắp lại những sai lầm đã mắc phải trong quá khứ, ví dụ về việc hai kiện hàng nêu trên, nghe nói người quản lý trạm hàng hóa bắt nhân viên bồi thường 7.000 nhân dân tệ, người nhân viên này tới nay vẫn còn tức giận, mắng mỏ chửi rủa không ngớt khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi hối hận tự trách mình đã gây ra tổn thất và thiệt hại lớn như vậy cho người khác, đứng trên cơ điểm nghĩ cho người khác, nên đối đãi như thế nào? Thế là, tôi kiên quyết quyết định lấy 7.000 tệ đưa cho người nhân viên trạm giao hàng. Tôi nói: “Tôi là người học Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy tôi phải biết nghĩ cho người khác, nếu không thì tôi sẽ không làm như vậy”. Tôi đã kể lại hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, người nhân viên này rất cảm kích. Tôi đang tu tâm, và cũng là đang thanh tẩy những vết nhơ trong đạo đức kinh doanh của mình.

Lần khác, có một người trong nghề ở nơi khác nhờ tôi giúp anh ta làm nhái một sản phẩm đang “hot” trên thị trường, anh ta rất tin tưởng tôi, nói: “Cậu có thể kiếm được 10 vạn tệ trong một lần”. Nếu là trước đây thì tôi sẽ rất vui mừng cầu mà chẳng được, nhưng lần này tôi từ chối, nó quá xa rời đạo đức kinh doanh, và không phải là chính đạo, kiếm được nhiều lợi ích trong thời gian ngắn thì những thứ mất đi còn nhiều hơn. Sau này, tôi nghe nói người đó đã bị tố cáo và bị kết án. Còn rất nhiều ví dụ tương tự như vậy. Tôi thể ngộ rằng, trong tâm có “thương đạo” ước thúc mới không bị lạc lối trong kinh doanh, mới biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, mới có thể đi cho chính và đi cho vững trên con đường kinh doanh.

Lại có lần, một nhà sản xuất gửi cho tôi hóa đơn thanh toán, tôi vừa nhìn liền thấy thiếu một khoản hơn 6.000 nhân dân tệ. Nếu là trước khi tu luyện, tôi sẽ mừng thầm. Nhưng lần này, tôi coi đó là khảo nghiệm đối với sự “công bằng” và “tâm chính” của mình trong đạo kinh doanh, tôi nói rõ sự tình với nhà sản xuất, quả quyết trả bổ sung khoản tiền hàng đó. Tôi cho rằng đây không được tính là điều gì cao thượng, chỉ đơn giản là điều nên làm. Sau này, nhà sản xuất đó nhìn tôi bằng con mắt khác, họ thay đổi điều khoản thanh toán của tôi từ tiền mặt sang thẻ tín dụng, họ không tính tỉ lệ hàng trả lại, và còn ưu đãi chiết khấu cho tôi.

Nghiêm khắc tuân thủ “thương đạo” chính là biểu hiện của việc trọng đức hành thiện, là đang bước trên con đường của Thần. Khi đó, kinh doanh sẽ không thấy mệt mỏi, mà còn thấy nhẹ nhàng, thiết thực mà vẫn không mất đi chút tiền nào, từ đó sẽ hình thành một vòng tuần hoàn lành mạnh.

Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của tôi chia sẻ cùng mọi người.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299907

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài