Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh
[ChanhKien.org]
Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời xuống đến -8 độ C. Chồng tôi muốn ra sân vận động để chơi bóng mà khi đi chỉ mặc quần nhung. Tôi khuyên anh ấy nên mặc quần bông rồi hãy đi (anh ấy có bệnh tim mạch), nhưng anh ấy nói không sao rồi vẫn cứ đi. Tôi liền lấy điện thoại của anh và dùng WeChat để nhắn tin cho các chị em gái của anh ấy, hy vọng họ có thể thuyết phục anh mặc thêm nhiều đồ hơn, nhưng ngay lúc đó anh ấy giật lại điện thoại rồi bỏ đi.
Sau khi anh ấy đi rồi, tôi ngẫm nghĩ lại hành động vừa rồi của mình và phát hiện ra rằng việc tôi khuyên anh ấy mặc thêm quần áo là có tư duy phụ diện ở trong đó. Trước đây tôi từng nghe các chị em gái của anh ấy nói về việc người bị bệnh tim mạch nhất định phải giữ ấm vào mùa đông, bởi vì dưới thời tiết lạnh giá rất dễ bị phát bệnh. Trong tư tưởng của tôi liền hình thành loại quan niệm này, vì vậy tôi khuyên anh nên mặc nhiều quần áo hơn là vì sợ phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Kiểu suy nghĩ phụ diện này rất không dễ phát giác ra được, bởi vì những sự việc loại này có quá nhiều mà chúng ta đều cho đó là điều bình thường rồi. Hôm nay, khi tôi ngay lập tức nắm bắt được tư duy phụ diện này, tôi phát hiện ra rằng đằng sau nó là nhân tố không tín Sư tín Pháp và thuyết vô thần do tà đảng Trung Cộng nhồi nhét vào đang khởi tác dụng.
Sư phụ trong giảng Pháp đã giảng cho chúng ta:
“Kỳ thực người nào có mệnh người đó, ai cũng không thể làm chủ được vận mệnh của người khác”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston)
Sư phụ còn giảng:
“Làm một người thường, cá nhân kia lẽ ra phải gặp điều gì thì phải gặp thôi”. (Chuyển Pháp Luân)
Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi nhận ra rằng mình chưa thực sự tín Sư tín Pháp, hơn nữa loại tư duy phụ diện này là một trở ngại lớn trên con đường tu luyện của tôi. Trong cuộc sống hàng ngày tôi thường có những tư duy phụ diện này, nhưng tôi lại không kịp thời phủ nhận hay bài xích nó. Bước tiếp theo tôi phải phá trừ, bài xích các chủng các dạng tư duy phụ diện, thanh trừ độc tố văn hóa Đảng, thực sự tín Sư tín Pháp, dựa trên Pháp để quy chính bản thân.
Tôi cũng nhận ra đằng sau việc tôi muốn các chị em gái của chồng nhắc nhở anh ấy cũng có độc tố của văn hoá Đảng, bởi vì tôi biết chị em gái của anh rất yêu thương anh, sợ anh bị lạnh mà phát bệnh. Nếu tôi nói với họ, chắc chắn họ sẽ mắng anh ấy một trận gay gắt (mỗi lần nghe họ nói anh ấy, tôi đều rất đắc ý), đây chẳng phải là tôi đang sử dụng những thủ đoạn tranh đấu mà tà đảng Trung Cộng thường dùng trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa như kích động quần chúng đấu với quần chúng, kéo bè kết phái và công kích cá nhân sao? Những năm qua, tôi đều không nhận thức được những thói quen văn hoá Đảng này; đã quen với nó và coi đó là điều bình thường mất rồi. Văn hóa Đảng ảnh hưởng trực tiếp đến việc tôi đắc Pháp và đề cao trong tu luyện. Tiến trình Chính Pháp của Sư phụ sắp kết thúc, nhưng nhân tố văn hóa Đảng trong tôi vẫn còn rất nhiều, tôi phải nhanh chóng phá trừ văn hóa Đảng và đề cao lên trên.
Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của cá nhân, có điểm nào chưa phù hợp, mong được các đồng tu từ bi chỉ chính.