Tác giả: Trần Tuấn Thôn
[ChanhKien.org]
Một nghiên cứu của Anh cho thấy con người có thể cảm nhận sự tồn tại của vật thể ngay cả khi không tiếp xúc. (Hình minh họa não bộ – Shutterstock)
Ngoài năm giác quan thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, con người còn được cho là có “Giác quan thứ 6” – Giác quan Siêu cảm (Extrasensory Perception), cũng chính là khả năng tiếp nhận thông tin và dự đoán tương lai mà không cần thông qua các cơ quan cảm giác khác. Hiện nay, một nghiên cứu mới phát hiện rằng con người có thể còn có “Giác quan thứ 7”, có khả năng cảm nhận vật thể trong điều kiện không cần tiếp xúc với vật thể đó.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Học viện London (University College London) và Đại học Nữ hoàng Mary London (Queen Mary University of London) cho biết dạng giác quan bí ẩn này chính là “xúc giác từ xa” (remote touch), nghĩa là khả năng cảm nhận các vật thể bị chôn lấp dựa vào những manh mối xúc giác siêu nhỏ.
Trong thông cáo báo chí công bố ngày 12 tháng 11 năm nay, Đại học Học viện London nêu rõ đây là nghiên cứu đầu tiên xác nhận rằng con người sở hữu xúc giác từ xa, tức khả năng cảm nhận vật thể mà không cần tiếp xúc trực tiếp – tương tự khả năng của các loài chim đầm lầy như chim rẽ.
Con người thường cho rằng xúc giác chỉ giới hạn trong tiếp xúc vật lý, tức cảm nhận vật thể thông qua da. Tuy nhiên, các loài chim đầm lầy như chim rẽ có thể sử dụng năng lực xúc giác từ xa, dùng mỏ để dò tìm con mồi ẩn dưới cát.
Xúc giác từ xa là khả năng phát hiện các vật thể bị chôn trong cát hoặc vật liệu dạng hạt khi tại vị trí lân cận có lực tác động, khiến vật thể truyền đi các tín hiệu cơ học siêu nhỏ xuyên qua môi trường hạt.
Trong nghiên cứu này, 12 người tham gia được yêu cầu dùng ngón tay di chuyển nhẹ trên bề mặt cát để tìm khối lập phương nhỏ bị giấu dưới cát trước khi thực sự chạm vào nó. Người ta đã tiến hành tổng cộng 216 lần thử nghiệm. Kết quả cho thấy dù con người không có cấu trúc mỏ như chim, họ vẫn có khả năng cảm nhận tương đương như chim đầm lầy.
Thông qua xây dựng mô hình các đặc tính vật lý của xúc giác từ xa, nhóm nghiên cứu phát hiện bàn tay con người có độ nhạy rất cao, có thể phát hiện vật thể bị chôn lấp bằng cách cảm nhận những dịch chuyển nhỏ của các hạt cát xung quanh. Trong phạm vi cảm nhận dự đoán, độ chính xác đạt 70%.
Tại phần lớn các trường hợp phát hiện thành công, khi người tham gia xác định được vật thể, khoảng cách giữa ngón tay và vật thể vào khoảng 2,7cm.
Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành thí nghiệm tương tự bằng bàn tay robot được trang bị cảm biến xúc giác tùy chỉnh và huấn luyện bằng mô hình LSTM. Dù robot có thể cảm nhận vật thể từ khoảng cách trung bình xa hơn so với con người, tỷ lệ báo sai lại cao, khiến độ chính xác tổng thể chỉ đạt 40%, thấp hơn nhiều so với con người.
Những kết quả này minh chứng rằng con người có thể nhận biết sự tồn tại của vật thể trước khi có tiếp xúc vật lý. Đây là phát hiện đáng chú ý, bởi khả năng cảm nhận thường có quan hệ với tiếp xúc trực tiếp. Nghiên cứu này cũng mở rộng hiểu biết của chúng ta về xúc giác.
Theo nhóm tác giả, công trình này cung cấp bằng chứng định lượng đầu tiên cho một dạng năng lực xúc giác chưa từng được ghi nhận trước đây ở người. Các phát hiện đồng thời mang lại nền tảng quan trọng cho việc phát triển công nghệ hỗ trợ và hệ thống cảm biến xúc giác của robot. Dựa trên khả năng cảm nhận của con người, các kỹ sư có thể thiết kế robot với độ nhạy xúc giác tự nhiên tương tự, phục vụ các công tác trong tầm nhìn hạn chế như thăm dò, khai quật hoặc tìm kiếm.
Bà Elisabetta Versace – giảng viên cấp cao ngành tâm lý học tại Đại học Nữ hoàng Mary London kiêm người phụ trách Phòng Thí nghiệm Tâm linh Dự bị (Prepared Minds Lab), cũng là người đề xuất thí nghiệm cho biết:
“Đây là lần đầu tiên xúc giác từ xa được nghiên cứu trên con người. Kết quả này thay đổi hiểu biết của chúng ta về cách các sinh vật sống, bao gồm cả con người, nhận biết thế giới”.
Kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hiệp hội Công trình Sư Điện cơ Điện tử (IEEE) tại Hội nghị Phát triển và Học tập Quốc tế (International Conference on Development and Learning).
(Theo The Epoch Times)
