Tác giả: Một học viên Đại Pháp đến từ thành phố Cát Lâm
[ChanhKien.org]
Một đêm nọ, tôi cảm thấy trong người không được khỏe, trong đầu có tiếng “vo ve” và trước mắt xuất hiện những tia sáng vàng. Đồng thời, thị lực của tôi suy giảm, tầm nhìn mờ đi, thái dương sưng đau… Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ồ, thì ra là do mấy ngày gần đây tôi quá bận rộn. Tôi đã lơ là việc phát chính niệm để thanh lý trường tư tưởng của bản thân mình, vì vậy đã bị nhân tố tà ác ngoại lai lợi dụng.
Rốt cuộc là chấp trước nào chưa được loại bỏ, nên nó mới có lý do lưu lại trong trường tư tưởng của tôi và bức hại tôi? Nghĩ đến hàng loạt sự việc xảy ra xung quanh gần đây, cùng nhiều chấp trước người thường như: tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm oán hận, tâm bất bình, v.v. Tại sao lại có nhiều chấp trước như vậy? Cái nào cần phải loại bỏ trước tiên?
Bất chợt một niệm lóe lên trong đầu tôi: “Cho dù trong tu luyện của mình có sơ hở, thì sinh mệnh khác cũng không có quyền can thiệp vào con đường của người tu luyện. Chúng nhất định phải bị tiêu hủy”. Đúng rồi, đó là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Tôi liền ngồi xếp bằng, niệm khẩu quyết, cầu xin Sư phụ gia trì, và phát chính niệm để thanh lý trường tư tưởng bản thân mình.
Ngay khi bắt đầu phát chính niệm, tôi thấy một con tà linh màu đỏ (một loại ác long mà tôi từng thấy trong lịch sử) cuộn tròn lên xuống rồi co thành một quả cầu hiện ra trong tâm trí tôi. Một lúc sau, màu đỏ tươi trên thân nó chuyển sang đỏ sẫm, rồi biến thành như than đen, nằm bất động trên mặt đất. Tôi tiếp tục niệm khẩu quyết, nó liền biến thành một đống tro đen, rồi hóa thành bong bóng, sau đó thành làn khói đen. Cuối cùng, nó tan biến, hoàn toàn bị giải thể.
Không còn tạp niệm trong tâm trí tôi nữa và thị lực của tôi cũng trở lại bình thường. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chừng bảy đến tám phút. Nhờ sự gia trì và điểm hóa của Sư phụ, tôi đã chiến thắng trong trận chiến này.
Bước tiếp theo là thanh lý trường tư tưởng, đây cũng chính là quá trình tự tịnh hóa bản thân, loại bỏ những tư tưởng bất hảo hay chấp trước có thể dẫn dụ tà linh đến bức hại tôi. Tôi đã thanh trừ chúng, đồng thời trừ tận gốc tâm “vị tư” trong tâm trí mình.
Ngay lập tức, trường tư tưởng của tôi không còn xám xịt và u ám, mà trở nên trong sạch và thanh khiết hơn bao giờ hết.
Qua việc học Pháp, tôi hiểu và ngộ ra rằng sinh mệnh trong các không gian khác có thể tự do ra vào thân thể con người. Nếu trong thân thể con người tồn tại những vật chất bất thuần, chẳng hạn như trường nghiệp lực được tạo ra từ chấp trước và dục vọng, v.v. thì chúng sẽ thu hút những nhân tố tà ác bên ngoài đến quấy nhiễu. Biểu hiện bên ngoài, chính là phóng đại “bệnh tật” và ma nạn, thậm chí có thể đoạt đi thân thể con người và ngăn cản việc tu luyện của họ. Bởi vậy, người tu luyện phải không ngừng quy chính bản thân và chú trọng tu tâm tính để phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Đệ tử Đại Pháp tu luyện đến hôm nay, mỗi một người chân tu đều có uy lực mạnh mẽ của Pháp, cho dù là hướng nội (thanh lý trường tư tưởng bản thân mình) hay hướng ngoại (thanh lý hoàn cảnh xung quanh và tà ác trong các không gian khác). Chỉ cần xuất phát điểm đúng đắn, chính niệm mạnh mẽ, và tín Sư tín Pháp, thì dưới sự gia trì của Sư phụ, mỗi một người chân tu đều có thể phát huy được sức mạnh phi thường.
Hai điều trên chính là cảm thụ và thể ngộ của tôi trong suốt quá trình thanh lý trường tư tưởng bằng chính niệm. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7552
Bản tiếng Trung: http://www.zhengjian.org/node/263089